Thơ Thẩn Quán

Le Quynh Anh

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Màu này thì hãy để anh
Màu xanh của biển tình anh tuyệt vời
Hoa, Gió đừng có rối bời
Nhìn màu xanh đó trọn đời thương anh
:">

Xanh này là màu của anh
Bởi anh quê biển nên anh lấy mà
Avatar cũng màu xanh
Vì nơi làm việc cũng ngay biển mà
Nơi anh biển cả bao la
Tình anh dào dạt sóng vào thuyền em
CP - sóng ấy em xem
Thương em dồn dập hơn là mouse kia

Màu xanh hót qua đi thôi
Phải mở cuộc đấu tranh ngôi màu này
Hiếu già cũng đã tỏ bày
Màu xanh anh chọn từ ngày mới thơ
Xê Pê cũng thích xanh cơ
Thôi thì treo giải để chờ Hiếu lên
Hai cóc đứng ở hai bên
Cước tung chưởng múa ở trên võ đài
Ai mà thơ phú hơn tài
Màu xanh được chọn viết bài cho thơ :D

Ok chưa 2 bác ;)) Mà có nút show thanks rồi nhé , bác HDCP nhớ thanks anh em động viên ^^ , em là thanks bác ko sót cái nào đâu :)) Cái này trong ghi chú nội quy Thơ Thẩn Quán đó ;;)



CP cũng chọn màu xanh
Jerry cũng vậy Quỳnh Anh em à.
Nhưng sẽ phân biệt rõ mà
Bởi: Thơ Anh vẫn mặn mà cùng Em
Buồn - Vui đều có Em xem
Không vừa ăn Chả - ăn Nem như Pì (P)
Thơ Anh nâng cánh buồn kia
Chớ không tạo sóng xa lìa thuyền Em.
Thơ Anh lục bát sẽ Cent (Center)
Chứ không dạt dẹo một bên như Pề (P)
Thơ Anh mọi lúc tụ về
Chứ không ai cũng tràn trề lời yêu
Dù bài anh post rất nhiều
Luôn cách lề trái mốc tiêu sắp hàng
Phong cách chỉn chu đàng hoàng
Chỉ thoáng cái đã dễ dàng nhận ra
Hàng ngàn Mem diễn đàn ta
Mầu sẽ không đủ để mà chọn đâu
Cho dù dùng có đồng mầu
Nội dung - Phong cách - Từng câu - Gieo vần
Dẫu rằng có chút lấn sân
Thì ai cũng có những phần rất riêng.


Cả 3 người chọn màu xanh
Anh Mau, anh Hiếu thêm CP kìa
Cả 3 thơ cũng đầm đìa
Vậy thì ai sẽ ra rìa cuộc đua
Cả làng thơ cóc thơ cua
Đang chờ hồi kết cuộc đua chọn màu

Mỗi người nhường nhau 1 chút xíu đi, cả 3 cùng chọn thì cũng hơi khó nhận biết nhỉ, anh nào cao tuổi nhất thì nhường cho người ít tuổi nhất đi vậy ! Cả 3 khai báo xem nào, em làm trọng tài nhé. ( Khai thật không được gian lận )
 

jerrymouse

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Em sao không hiểu bác Mau
Thơ em bác cứ tiếp sau được mà
Tính em hài hước thật thà
Nên hay đùa bỡn thích là chém luôn
Cứ thấy sơ hở thơ tuôn
Các cóc cẩn thận chẳng chuồn nổi đâu
Thơ nào em cũng xin hầu
Thơ cua thơ cá thêm ngầu quán thơ
Em luôn rình lúc bác mơ
Tơ tưởng nàng cóc em phơ thơ liền :D

Thơ Jerry mãi vẫn mơ
Cả hai nàng Cóc sao không phơ liền
Có phơ nhưng thấy rõ hiền
Chứ đâu dọa chém mặt tiền, mặt sau
Chưa bao giờ chém thật đau
Chết bờ, chết bụi, chết tàu, chết xe
Kiu đừng thiên vị à nghe
Lý gì nói rõ ngay đi xem nào...

Hôm rồi chưa gặp để chào
Công việc nhiều quá làm sao được giờ
Đành gửi tâm sự qua Thơ
Mong tối Kiu sẽ đáp Phơ lại liền.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Le Quynh Anh

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán



Sài Gòn công việc bộn bề
Bọn Tây tổ chức Coffee thông tầm
Quá chiều mới được ngã lưng
Vào Quán thơ gặp Em mừng lắm cơ
Mai - Hồng - Huệ … mấy cũng bơ
Chỉ nhớ Hà Nội ngày chờ - Đêm mong
Đầu tháng công việc sẽ xong
Chuyển mùa Em nhớ giữ hồng đôi môi
Cuối ngày khi việc xong rồi
Cơm chiều ấm cúng Ba ngồi xem Phim...
Nếu Em thư giãn hãy tìm
CD Lossless dịu êm thư phòng
Hoặc cùng cô Gió thong dong
Dạo chơi chia phút sao lòng vì Thơ
Đừng để cô Gió mộng mơ
Kéo dài trạng thái ngẫn ngơ đi tìm….

Chỉ được cái nói từ xa
Hôm rồi Hà Nội chẳng la câu nào
Đi rồi thì lại vẫy chào
Nói gì cũng được, thế nào chả hay
Đúng là cái số mình may
Chưa gặp chưa biết chưa hay chưa Ừ
 

jerrymouse

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Chỉ được cái nói từ xa
Hôm rồi Hà Nội chẳng la câu nào
Đi rồi thì lại vẫy chào
Nói gì cũng được, thế nào chả hay
Đúng là cái số mình may
Chưa gặp chưa biết chưa hay chưa Ừ

Người đâu thật quá vô tư
Tỏ tình trang một ghép từ thành câu
Ba anh tình ý nông sâu.
Chỉ Em mới biết tình nào nhiều hơn,
Vì yêu Em mới dỗi hờn
Vì thương giấc ngủ chập chờn nhớ ai
Chưa thể nói số nào may
Chọn mà sơ suất chắp tay vái trời
"Khổ thân cho cái thân tôi
Chọn chồng trẻ mới thôi Nôi thật buồn
Sáng - Trưa - Chiều dỗ ăn cơn
Tối ru Chồng ngủ đêm buồn nằm không..."

Mãi chăm cho lớn làm chồng
Thì gối đã mỏi, lưng còng còn đâu...8->8->8->
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Cả 3 người chọn màu xanh
Anh Mau, anh Hiếu thêm CP kìa
Cả 3 thơ cũng đầm đìa
Vậy thì ai sẽ ra rìa cuộc đua
Cả làng thơ cóc thơ cua
Đang chờ hồi kết cuộc đua chọn màu

Mỗi người nhường nhau 1 chút xíu đi, cả 3 cùng chọn thì cũng hơi khó nhận biết nhỉ, anh nào cao tuổi nhất thì nhường cho người ít tuổi nhất đi vậy ! Cả 3 khai báo xem nào, em làm trọng tài nhé. ( Khai thật không được gian lận )

Chọn màu thể hiện sắc thơ
Nhân tình thế thái màu cờ phất lên
Đặc sắc bản quyền đặt tên
Chuyên tâm bồi đắp chí bền tên ai
Cóc nào cũng có cái tài
Thể hiện thương hiệu chất hài thấy ngay
Nay ý tưởng chọn màu này
Hợp tình hợp ý thật hay quá chừng
Mong ba bác đừng lừng khừng
Ra mặt chiến đấu em mừng lắm thay ;))
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán



Thơ Jerry mãi vẫn mơ
Cả hai nàng Cóc sao không phơ liền
Có phơ nhưng thấy rõ hiền
Chứ đâu dọa chém mặt tiền, mặt sau
Chưa bao giờ chém thật đau
Chớt bờ, chết bụi, chết tàu, chết xe
Kiu đường thiên vị à nghe
Lý gì nói rõ ngay đi xem nào...

Hôm rồi chưa gặp để chào
Công việc nhiều quá làm sao được giờ
Đành gửi tâm sự qua Thơ
Mong tối Kiu sẽ đáp Phơ lại liền.

Cái ngày bác nhập quán thơ
Nhìn tên không biết tí phơ bác rồi :D
Vì em tuổi trẻ sục sôi
Nhiều khi máu nóng làm rồi nghĩ sau
Nhưng nhiều phen ăn đòn đau
Cuộc đời nuôi dạy nên trau chuốt dần
Bây giờ em cũng bớt đần
Nên em hiểu bác tiền nhân anh hào
Chém bác em không hỗn hào
Kính trên nhường dưới lẽ nào không hay
Nên nay đôi lời bò bày
Mong sớm gặp bác một ngày không xa
Bác - em cùng cất lời ca
Thêm thông , thêm tỏ rồi là hiểu nhau :)
 

Le Quynh Anh

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán



Người đâu thật quá vô tư
Tỏ tình trang một ghép từ thành câu
Ba anh tình ý nông sâu.
Chỉ Em mới biết tình nào nhiều hơn,
Vì yêu Em mới dỗi hờn
Vì thương giấc ngủ chập chờn nhớ ai
Chưa thể nói số nào may
Chọn mà sơ suất chắp tay vái trời
"Khổ thân cho cái thân tôi
Chọn chồng trẻ mới thôi Nôi thật buồn
Sáng - Trưa - Chiều dỗ ăn cơn
Tối ru Chồng ngủ đêm buồn nằm không..."

Mãi chăm cho lớn làm chồng
Thì gối đã mỏi, lưng còng còn đâu...8->8->8->

Anh ơi chớ có vơ vào
Ai yêu anh vậy ai nào dỗi chi
Lỡ lời các cóc sinh nghi
Tưởng rằng anh đã có gì rồi đây
Người ngay thẳng cũng như cây
Chẳng ngại gió bão cây kia vững bền
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Cả 3 người chọn màu xanh
Anh Mau, anh Hiếu thêm CP kìa
Cả 3 thơ cũng đầm đìa
Vậy thì ai sẽ ra rìa cuộc đua
Cả làng thơ cóc thơ cua
Đang chờ hồi kết cuộc đua chọn màu

Mỗi người nhường nhau 1 chút xíu đi, cả 3 cùng chọn thì cũng hơi khó nhận biết nhỉ, anh nào cao tuổi nhất thì nhường cho người ít tuổi nhất đi vậy ! Cả 3 khai báo xem nào, em làm trọng tài nhé. ( Khai thật không được gian lận )

Quỳnh Anh quả thật tinh nhanh
Biết người ít tuổi em dành cho anh
Để ai kia đó cạnh tranh
Màu xanh của biển là anh đây mà
:-$

(Đừng nói tuổi thật của anh ra QA nhé)
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Quỳnh Anh quả thật tinh nhanh
Biết người ít tuổi em dành cho anh
Để ai kia đó cạnh tranh
Màu xanh của biển là anh đây mà
:-$

(Đừng nói tuổi thật của anh ra QA nhé)

Hôm nay mới biết CP
Hóa ra 9X mà ghê quá chừng
Gió đang tủi tủi mừng mừng
Biết tuổi thật đó là dừng lại ngay
9X quả thật cao tay
Chị nào cũng liếc em nào cũng cưa
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Quỳnh Anh quả thật tinh nhanh
Biết người ít tuổi em dành cho anh
Để ai kia đó cạnh tranh
Màu xanh của biển là anh đây mà
:-$

(Đừng nói tuổi thật của anh ra QA nhé)

Vào thơ không chào sếp này
Xê pê bị chém cho bay đầu giờ
Hay sợ nên cứ tảng lờ
Em đã chém bác trong thơ mấy bài
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Vào thơ không chào sếp này
Xê pê bị chém cho bay đầu giờ
Hay sợ nên cứ tảng lờ
Em đã chém bác trong thơ mấy bài

Bác chém em đã biết rồi
Cho nên em đứng em ngồi chẳng yên
Nhưng mà em muốn lên tiên
Cùng em Hoa, Gió triền miên hàng ngày
:">
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Bác chém em đã biết rồi
Cho nên em đứng em ngồi chẳng yên
Nhưng mà em muốn lên tiên
Cùng em Hoa, Gió triền miên hàng ngày
:">

Nói năng cứ thể như là
CP đã có người nhà cạnh kia
Hoa, Gió đều muốn tăm tia
CP có muốn cờ lia ko nào
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Bác chém em đã biết rồi
Cho nên em đứng em ngồi chẳng yên
Nhưng mà em muốn lên tiên
Cùng em Hoa, Gió triền miên hàng ngày
:">

Lên tiên triền miên hàng ngày
Liệu bác có sợ quá tay không nào
Chỉ sợ suốt ngày ngày kêu gào
Ôi giời chết mất nàng cào cấu tôi
Xê pê nào phải gói xôi
Nàng bẻ , nàng cắn nuốt trôi dạ dày ;))
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Hôm nay mới biết CP
Hóa ra 9X mà ghê quá chừng
Gió đang tủi tủi mừng mừng
Biết tuổi thật đó là dừng lại ngay
9X quả thật cao tay
Chị nào cũng liếc em nào cũng cưa

Gió ơi đừng có mà dừng
Nếu lừng khừng Gió sẽ đừng trách anh
Tuổi anh mấy cái xuân xanh
Tuy rằng 9x nhưng anh nào bằng?
:D
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Lên tiên triền miên hàng ngày
Liệu bác có sợ quá tay không nào
Chỉ sợ suốt ngày ngày kêu gào
Ôi giời chết mất nàng cào cấu tôi
Xê pê nào phải gói xôi
Nàng bẻ , nàng cắn nuốt trôi dạ dày ;))

Mọi hôm thấy Lâm Gia Trang
Cứ thấy thơ đến là phang ầm ầm
Hôm nay sao Lâm trầm trầm
Để mặc P đó âm thầm chịu đau
Kiu chém thì chả nương tay
Gió đang định chém lại day dứt hoài
Hãy gọi cứu viện P ơi
Kẻo mà bị chém tơi bời đó nha ;))
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Nói năng cứ thể như là
CP đã có người nhà cạnh kia
Hoa, Gió đều muốn tăm tia
CP có muốn cờ lia ko nào

CP chẳng muốn clear
Nhưng CP muốn Clear gội đầu
Để cho Gió đỡ hết sầu
Khi ngày nào cũng thơm đầu CP
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Gió ơi đừng có mà dừng
Nếu lừng khừng Gió sẽ đừng trách anh
Tuổi anh mấy cái xuân xanh
Tuy rằng 9x nhưng anh nào bằng?
:D

Gió dừng thì chú làm sao
Chẳng lẽ chú hét chú gào lên chăng
Nói thật với chú mà rằng
"Tuổi teen là chú" sao bằng mấy anh =))
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Lên tiên triền miên hàng ngày
Liệu bác có sợ quá tay không nào
Chỉ sợ suốt ngày ngày kêu gào
Ôi giời chết mất nàng cào cấu tôi
Xê pê nào phải gói xôi
Nàng bẻ , nàng cắn nuốt trôi dạ dày ;))

Bây giờ chào sếp được chăng
Răng em sếp chém nên bay hết rồi
Giờ thì em đứng hay ngồi
Em gào em khóc Sếp bồi hồi chưa?
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

CP chẳng muốn clear
Nhưng CP muốn Clear gội đầu
Để cho Gió đỡ hết sầu
Khi ngày nào cũng thơm đầu CP

Cờ lia đâu phải gội đầu
Cờ lia là khiến anh sầu anh lo
Bởi tội anh là gan to
Anh ko cẩn thận là cho vào tù
 

Lâm Gia Trang

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Gió dừng thì chú làm sao
Chẳng lẽ chú hét chú gào lên chăng
Nói thật với chú mà rằng
"Tuổi teen là chú" sao bằng mấy anh =))

nó sao bằng được anh đây
vào tù ra tội lại xây được nhà
gió ơi gió hãy mặn mà
với anh gió nhé kệ cha cp =))
 
Bên trên