Thơ Thẩn Quán

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán



Em đi sao chẳng mang kem
Anh mua chống nắng nên đen cả người,
Cụ Kiu nhìn thử mà coi
Sầm Sơn không đến lại đòi Quảng Ninh
Bãi Cháy than nổi lềnh bềnh
Dầu loang mặt nước hỏi Xanh kiểu gì
Phải hỏi tội lão Xi Pi
Tán hưu tán vượn, Em đi một mình
Hà Nội Em trắng rõ xinh
Đi chơi mấy bữa thân hình toàn than.
Vào Thanh em sẽ an nhàn
Tình người thắm thiết cười vang mặt hồ
Nâng ly liên tục zô zô
Nghĩ mà xót ruột vô bờ Em ơi !!!!!


"Trắng thì trắng bủng, trắng xanh
Thà đen giòn giã cho anh vừa lòng"

Anh Mouse sao lại lòng vòng
Tình thì như đã mà lòng phân vân
Muốn tỏ lời nào vướng vân (vấn vương)
Sao ko nói rõ còn lần thần chi
Bác lại nói bóng kiểu gì
Kẻo chị Hoa đó lầm lì là xong
Hàng ngày bác đợi bác mong
Còn gửi quà đó tỏ lòng nhớ ai

Chị Hoa chẳng hiểu lòng ai
Nên bác Mouse đó liền ngay giận rồi
Hỏi rằng "Tui đây ời ời
Mời nàng về với Sầm Sơn sóng trào
Mà nàng thì cứ ước ao
Quảng Ninh than mỏ sánh sao Thanh này
Bởi tui cũng đã tỏ bày
Lời thơ rõ như ban ngày đấy thôi
Nay Hoa cũng đã chọn rồi
Hoa chê Rau má nên thời quay lưng"

Ấy thôi chị đừng lừng thừng
Quay xe mau đến quê này nem chua
Rồi có đôi lời phân bua
Vụ này em cũng chào thua chị à
Quanh đi cũng chỉ người nhà
Anh Mouse cũng chỉ như là đùa thôi
Mong chị về sớm chị ơi
Quà quê Thanh đó vẫn thời đợi Hoa
Anh Mouse giận dỗi chị Hoa vì chị chọn đất mỏ mà ko chọn sinh tố rau má đó. Hic hic
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Sáng ra nhiều việc quá thôi
Bây giờ nhìn lại bồi hồi quán thơ
Phát triển cứ như trong mơ
Tốc độ tên lửa chằng chờ đợi ai
Nơi này các cóc trổ tài
Cứ vào thơ quán là bài thơ ra


Giờ em rảnh được 1 tẹo , đi quất từng bác một :)) Có ai đang máu thì chiến nhé ;;)
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Khả năng các Cóc nhà ta
Đều đã trốn hết sa đà hay chăng?
Hôm nay các Cóc rất hăng
Chén chú, chén bác mấy tăng lè nhè
3 nàng cóc ngồi im re
Ko dám lên tiếng bao che chàng nào
Bác Kiu quả thực anh hào
Thiên hạ đồn thổi đâu nào có sai
Các chàng cứ thế lai rai
Chai thì nửa lít chai thì 65
Hết đứng, hết ngồi lại nằm
Đến khi ko nổi vái chào bác Kiu
Bác Kiu thì uống tí ti
"Chai nào ko hết em thì chơi luôn"
Giờ này bảo Kiu thơ tuôn
Khả năng là khó Kiu chuồn mất tiêu
Bây giờ Kiu đang rất phiêu
Có em EX liêu xiêu bên mình
Thôi thì bác Mouse nể tình
Tha cho Kiu đó - 2 mình ... busy =))​

Hôm nay bác Kiu khả năng ko lết về quán Thơ được. Để Gió em hầu thơ bác Mouse vậy, bác nhé! ;))

Hôm qua còn mải sa đà
Bên kia post ảnh la cà sang chơi
Người ta chém gió tơi bời
Kiu này mải đỡ tả tơi cả người
Quay lại quán thơ chỉ cười
Mình cũng bị chém tội lười ra thơ
Vẫn vào thanks đến mệt phờ
Rồi rình các cóc ơ hờ là phang
Trình rượu cũng chỉ làng nhàng
Gió em nói quá làm chàng ngượng thay
Trước giờ chỉ biết ăn chay
Hôm qua phá lệ suýt say nằm dài
Rượu thì cũng hết ba chai
Cả nhà bia nốc thật tài thật ghê
Off line thật là miễn chê
Thật lòng vui quá chết mê Gió à
Cảm tạ Thanh Hóa gửi quà
Anh em có dịp la cà ra thơ

 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Giờ này Kiu đã ngủ chưa
Sao bảo uống nữa vẫn chưa say mà.
Hôm nay nhậu không có Gà
Chỉ là thịt lợn với là Nem chua.
Rượu thì uống thiếu phải mua.
Một là rượu rởm hai là rượu ngon
Rượu nào cũng rót chén con
Để rồi bác Hiếu chẳng con đường về.
Đường xa các bác lề rề
Đến giờ không thấy chẳng còn một ai.
Một mình ngồi đợi ngày mai.
Ba mươi phút nữa chuyển mai mất rồi.
Đêm thâu bóng vắng em ngồi
Thơ thẩn buồn quá thôi đành ngủ đây!
Giờ này các bác trên mây
Cô đơn ở lại bủa vây nỗi lòng.
Kiu gặp em Gió chắc thỏa ước mong
Còn laị bác Kính thỏa lòng gặp Sa
Thế giới ôi thật bao la
Thế mà hội tụ trong ba chai Cồn.
Giờ chẳng có ai sồn sồn.
Làm thơ, thơ đáp làm ồn HD !

Đêm qua bác lại tăng hai
Thịt luôn Chivas vài chai đi liền
Trông thì thấy mặt hiền hiền
Mà nói rõ giỏi phát điên Hiếu già
Miệng bác cứ nói là tha
Tay thời nâng rượu thế là ngất ngây
Bác Hiếu thì đã tây tây
Mà vẫn được tiếp cả bầy cóc thơ
Còn em mỏi tay ngồi chờ
Đành thôi bỏ xuống mà sờ nem chua
Vừa ăn em vừa nói đùa
Sa cho anh số anh cua em rồi
Cầm điện thoại mà bồ hồi
Ai dè bác Kính cướp mồi của em
Nên đành kính bác cái nem
Em thua em chạy đừng bem em mà
 
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Sáng ra nhiều việc quá thôi
Bây giờ nhìn lại bồi hồi quán thơ
Phát triển cứ như trong mơ
Tốc độ tên lửa chằng chờ đợi ai
Nơi này các cóc trổ tài
Cứ vào thơ quán là bài thơ ra


Giờ em rảnh được 1 tẹo , đi quất từng bác một :)) Có ai đang máu thì chiến nhé ;;)

Tự nhiên lại nhớ Kiukiu
Tại vì Cóc cụ hôm qua tiu mình
Hôm nay ta lại một mình
Thèm bia và rượu với tình em Sa>:)
 
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Em tổng hợp lại ảnh hôm qua của bác Kinh3D vào đây và có chú thích cho các bác dễ coi:

1. Ông cóc cụ Kiukiu ( Trông cái mẹt rất vênh váo, nhưng không ai dám cho nó chén rượu vào đầu 8-X )

DSC04960.jpg


DSC04977.jpg


2. Hắn cậy quyền cậy thế đe doạ và gạ gẫm để chụp ảnh cùng 2 người đẹp ( Congiola - Áo đen, Hoàng Sa - Áo trắng ) :-L

DSC04981.jpg


3. Hắn bắt các nàng phục vụ y như là Công tử Bạc Liêu

DSC04982.jpg


4. Cóc mới gia nhập làng thơ cóc, đặc biệt có khả năng bơm vá săm lốp :-L ( Nick trên diễn đàn là: usbvn )

DSC04948.jpg


5. Mặc dù đang ngồi vị trí đối diện nhưng hắn đã mon men ra vị trí của em để thể hiện tài năng bơm vá :-L


DSC04951.jpg



6. Dù sao cũng phải cảm ơn hắn vì đã góp vui bằng nửa két bia Hà Lan cho mọi người bôi trơn, lần sau nhớ mang 2 két nhé :)>-

CS0.10204839_1_1.jpg


7. Thanhtung0506 ( Mõ làng của HDHN, với vẻ mặt ngây thơ hắn đã tiêu diệt không biết bao nhiêu chị em 8-} )

DSC04936.jpg


8. Nói chuyện phải quấy với Kiukiu và hieu-gia lam

DSC04980.jpg


9. Huong tt ( Người nâng khăn sửa ví cho Thanhtung0506 >:) )

DSC04937.jpg


10. New_world_game ( Đội trưởng đội bóng đá HDHN, 1 tay bợm nhậu hôm nay đóng giả làm thỏ non @-) )

DSC04939.jpg

11. Dangnham ( HD Ninh Bình tham gia góp vui, lần sau tham gia góp vui đề nghị đóng góp chút ít quà quê Cơm cháy + Dê núi nhé :)) )

DSC04941.jpg


12. Từ trái qua phải ( usbvn, dangnham, New_world_game )

DSC04895.jpg


13. Từ trái qua phải ( fvaclose, usbvn, dangnham, New_world_game )

DSC04900.jpg


14. Từ trái qua phải ( usbvn, dangnham, New_world_game, huong tt )

DSC04901.jpg


15. Từ trái qua phải ( dangnham, New_world_game, huong tt, thanhtung0506 áo xanh, usbvn cười rất " xung xướng" )

DSC04976.jpg


16. Hai người đẹp xuất hiện làm cho không khí nhộn nhịp hẳn lên, và huynh đệ bắt đầu tương tàn từ đây >:)

DSC04916.jpg

17. Hoàng Sa ( Nick trên diễn đàn là.....khi nào có hậu quả em báo các bác giải quyết hộ em nhé, tạm thời giờ thì bí mật :)) )

DSC04943.jpg


18. Từ trái qua phải: Kinh3D, onggia ( đến giờ này Kinh3D vẫn chưa hết bần thần và hoảng loạn không hiểu tại sao Hoàng Sa lại thuộc về hieu-gia lam :)):)) )

DSC04935.jpg


19. Một số hình ảnh hieu-gia lam và chủ quán HDmediacafe Thái Hà

DSC04897.jpg


DSC04894.jpg


DSC04884.jpg


Hôm nay ăn uống tẹt ga
Rượu bia với cả món quà Xứ Thanh

Làm bài thơ tránh phạm quy bị phạt thì toi >:)>:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Kiukiu kiểm tra hàng xem em có rút ruột công trình gì không, lão này rất đa nghi Tào tháo ( Từ trái qua phải: Kiukiu, Kinh3D, onggia )

DSC04881.jpg


Cuộc chiến bắt đầu khởi động bằng món bia của usbvn

DSC04898.jpg


DSC04899.jpg


Hàng đã được Kiukiu kiểm tra vẫn nguyên tem, không mất kẹp chì, không thiếu giọt nào...

DSC04903.jpg


Bắt đầu cuộc tàn sát và chuyển từ bia sang rượu

DSC04913.jpg


DSC04929.jpg


DSC04930.jpg


DSC04970.jpg


DSC04971.jpg


Onggia bắt đầu câu chuyện cổ tích thời hiện đại của mình cho congiola nghe


DSC04917.jpg


Chuyện kể rằng onggia biết chơi điện tử 2 nút từ khi mới 1 tuổi làm cho các người đẹp không nhịn được cười =))

DSC04973.jpg


Tổng kết vỏ chai, kết quả cuối cùng là 3 chai, con số rất khiêm tốn >:)

DSC04974.jpg


DSC04975.jpg

Tổng hợp các màn đấu súng và nói chuyện phải quấy @-)


Đầu tiên là bia



DSC04906.jpg



Sau đó chuyển sang uống "trà đá " =))


DSC04910.jpg



Hết nhóm này =))

DSC04979.jpg



Đến tốp khác =))

DSC04984.jpg



Onggia nhìn chai rượu hết mà lòng vẫn thèm ^:)^

DSC04965.jpg



Những gì còn sót lại cũng làm nốt #-o

DSC04915.jpg



Kết quả đây ạ #-o




Ảnh chụp khi mới đến, tỉnh như sáo


DSC04947.jpg


Sau đó thì.....#-o


DSC04912.jpg


Lịm dần.....I-)

DSC04978.jpg



Một số hình ảnh tổng kết

DSC04898.jpg


DSC04899.jpg


DSC04914.jpg


DSC04972.jpg


DSC04969.jpg


DSC04930.jpg


DSC04929.jpg


DSC04919.jpg


DSC04886.jpg


DSC04887.jpg

Cảm ơn bác Jerrymousse và HD Thanh Hoá về tất cả những tình cảm đã dành cho HD Hà Nội, mong rằng lại sớm nhận được quà của các bác để bọn em có thêm nhiều vụ Offline như thế này \:D/

Mong rằng sẽ gặp được các bác 1 ngày gần đây tại Hà Nội >:D<

Cảm ơn các bác HDHN đã đến tham dự, em được các bác " chăm sóc " kỹ quá, từ nay em hứa em đảm bảo em sẽ " ạ " các bác từ xa luôn ^:)^^:)^
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Kiukiu cóc cụ đầu tiên
Áo ca rô đỏ đảo điên 2 nàng :-?
Hoàng Sa thì áo màu vàng :x
Gió kia bên cạnh nhẹ nhàng màu đen :x
Xa xa thấy có chú em
USB đó mặt đen xì xì :))
chú Tùng ngồi rất lầm lì
Áo xanh chú mặc kiểu gì cũng ngon ;;)
Hường kia thì vẫn còn son
Giơ cao tay vẫy " Gà con đây này " :-bd
Phía sau thấy có Game này
Vừa là đội trưởng vừa cày trong sân >-)
Cạnh bên thì có dangnham
Cơm cháy dê núi trầm ngâm kinh người [-X
3D thì chẳng thấy cười
Ngồi im lặng lẽ ngắm người tên Sa 8->
Onggia biết ý lùi ra
Nhưng mồm thì cứ ba hoa chích choè 8-X
Gió thì tưởng thật cứ nghe
Sa thì cổ vũ " Cứ nghe xem nào " =D>
Onggia đến độ cao trào
Kể chuyện cổ tích mình cào em " Ti " :))
Thôi em chẳng biết nói gì
Cảm ơn Thanh Hoá cũng vì HD
Ngày mai các bác có về
HD Hà Nội rủ rê đón chào >:D<
 
Chỉnh sửa lần cuối:

jerrymouse

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Chưa Thơ nhất định không thanks
Bình luận theo ảnh thơ nhanh xem nào
Nếu hay hứa sẽ lần sau
Quà thêm mực nướng, bánh gai cho làng =D>=D>=D>
 

jerrymouse

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

"Trắng thì trắng bủng, trắng xanh
Thà đen giòn giã cho anh vừa lòng"

Anh Mouse sao lại lòng vòng
Tình thì như đã mà lòng phân vân
Muốn tỏ lời nào vướng vân (vấn vương)
Sao ko nói rõ còn lần thần chi
Bác lại nói bóng kiểu gì
Kẻo chị Hoa đó lầm lì là xong
Hàng ngày bác đợi bác mong
Còn gửi quà đó tỏ lòng nhớ ai

Chị Hoa chẳng hiểu lòng ai
Nên bác Mouse đó liền ngay giận rồi
Hỏi rằng "Tui đây ời ời
Mời nàng về với Sầm Sơn sóng trào
Mà nàng thì cứ ước ao
Quảng Ninh than mỏ sánh sao Thanh này
Bởi tui cũng đã tỏ bày
Lời thơ rõ như ban ngày đấy thôi
Nay Hoa cũng đã chọn rồi
Hoa chê Rau má nên thời quay lưng"

Ấy thôi chị đừng lừng thừng
Quay xe mau đến quê này nem chua
Rồi có đôi lời phân bua
Vụ này em cũng chào thua chị à
Quanh đi cũng chỉ người nhà
Anh Mouse cũng chỉ như là đùa thôi
Mong chị về sớm chị ơi
Quà quê Thanh đó vẫn thời đợi Hoa
Anh Mouse giận dỗi chị Hoa vì chị chọn đất mỏ mà ko chọn sinh tố rau má đó. Hic hic

Cô Gió còn hỏi cái chi?
Lời tỏ Anh đã khắc ghi trang đầu
Bây giờ đi thẳng chiều sâu
Từng bài thơ sẽ dốc bầu nội tâm
Không như cô cứ ầm ầm
Đi đâu cũng thổi..., phòng không đến giờ
Cô làm vui vẻ Quán thơ
Anh làm người ấy mong chờ Thơ anh.
Đối nhau mang những an lành
Quán thơ sẽ mãi tươi xanh tình người
Thơ cô giúp mọi người vui
Trăng và Hoa sẽ làm người tương tư...

Cô Gió hiểu ý anh chưa?....
 
Chỉnh sửa lần cuối:

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán



Cô Gió còn hỏi cái chi?
Lời tỏ Anh đã khắc ghi trang đầu
Bây giờ đi thẳng chiều sâu
Từng bài thơ sẽ dốc bầu nội tâm
Không như cô cứ ầm ầm
Đi đâu cũng thổi..., phòng không đến giờ
Cô làm vui vẻ Quán thơ
Anh làm người ấy mong chờ Thơ anh.
Đối nhau mang những an lành
Quán thơ sẽ mãi tươi xanh tình người
Thơ cô giúp mọi người vui
Trăng và Hoa sẽ làm người tương tư...

Cô Gió hiểu ý anh chưa?....

Dạ thưa em đã hiểu rồi
Chỉ tại em cứ liên hồi lăng xăng
Ai mà chẳng nói chẳng rằng
Gió em liền sẽ thưa rằng "Anh vui?"
Gió chỉ mong muốn vậy thôi
Đem niềm vui đến khắp nơi cho người
Dẫu biết có bị chê cười
Thì Gió em cũng chẳng lười thổi đâu

Nhưng bác đã nói vài câu
Gió em phải nghĩ thật lâu cho đành
Dạo này công việc nó hành
Khiến Gió mệt mỏi chẳng màng điều chi
Phòng không thì có sá gì
Nếu có chưa chắc đã là điều hay
Thôi thì vẫn như lâu nay
Phòng không là bạn cũng hay bác nhờ

Dạo này em mệt mỏi vì công việc quá bác ạ. Chả còn tâm trạng mà phòng không hay phòng có đâu bác :((
 

jerrymouse

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Dạ thưa em đã hiểu rồi
Chỉ tại em cứ liên hồi lăng xăng
Ai mà chẳng nói chẳng rằng
Gió em liền sẽ thưa rằng "Anh vui?"
Gió chỉ mong muốn vậy thôi
Đem niềm vui đến khắp nơi cho người
Dẫu biết có bị chê cười
Thì Gió em cũng chẳng lười thổi đâu

Nhưng bác đã nói vài câu
Gió em phải nghĩ thật lâu cho đành
Dạo này công việc nó hành
Khiến Gió mệt mỏi chẳng màng điều chi
Phòng không thì có sá gì
Nếu có chưa chắc đã là điều hay
Thôi thì vẫn như lâu nay
Phòng không là bạn cũng hay bác nhờ

Dạo này em mệt mỏi vì công việc quá bác ạ. Chả còn tâm trạng mà phòng không hay phòng có đâu bác :((

Công việc anh cũng chạy đua
Khi nào cũng chạy (như) ma lùa sau lưng
Thấy cô thi đỗ Anh mừng,
Cố gắng cô nhé một mình vẫn vui,
Cuộc đời phấn đấu mãi thôi
Quan trọng không để ai cười chê ta.
 

jerrymouse

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Các Cóc chạy hết đi đâu
Post vài cái ảnh rủ nhau lên giường,
Trốn hết như vậy ai thương
Không ra tôi vác gậy tương bưu đầu...>:)>:)>:)
 

jerrymouse

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Á à có lão Kiu đây
Lão coi các Cóc như vầy được không?
Có nem, có rượu say nồng
Hôm nay đều rủ bóng hồng đi đâu?
 

jerrymouse

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Chắc là lão mãi gãi đầu
Không ra thơ sẽ phải rầu đời đây
Nhanh nhanh hãy post thơ ngay
Kẻo ta lại bẻ gãy tay bây giờ...​

Vừa thấy lão bấm thanks mà cứ im thin thít là sao?
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Bác Mau động viên người nhà
Em ơi ráng nhé mấy mà thành nhân
Học thì nó ấm vào thân
Học xong kiếm gấp chục lần trước đây
Tiền vô như nước sông đầy
Gia đình sớm sẽ dựng xây thôi mà
Gió ơi em cứ tà tà
Xong bằng Cao học mới là điều hay
Các chàng với mối tình say
Cầu hôn cố gió vừa hay vừa tài
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Ui giời hãi quá bác ơi
Hoa hết cả mắt một trời thơ ca
Chẳng cần bác vác gậy ra
Em đây có mặt kẻo là toi ngay
 

jerrymouse

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Hôm qua lão mãi lên tiên
Hôm nay nghĩ lại động viên Gió rồi,
Chọn lấy một bóng hồng thôi
Yêu Ly mà lại kê đùi lên Sa...=))=))=))=))​
 
Bên trên