Thơ Thẩn Quán

Le Quynh Anh

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Quỳnh Anh chớ có đa nghi
CP chẳng muốn chia ly đâu nàng
Em cứ ngồi đó mơ màng
Một ngày anh đến ôm nàng theo anh.


Em đâu nào có đa nghi
Tại nghe anh nói rất chi nhiều đường
Trước thì bò chạy trên đường
Sau thì Tàu hoả ầm đường ray kia
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán



Hoa đang phải bận ôn thi
Nên bảo anh chịu khó đi một mình,
Khuyên anh chớ nói linh tinh
Lão Pê nói kệ một mình đơn phương,
Chẳng hiểu cái kiểu yêu đương
Của Lão như vậy lẽ thường ai theo,
Nghèo thì hãy nói là nghèo
Toàn thiếu thực tế phường chèo điêu ngoa.


Ối giời đau quá Pê ơi
Thơ này phang thẳng toàn lời đắng cay
Pê mà có biết có hay
Nước mắt tuôn chảy hứng thay mưa nguồn
Em mà như thế thì chuồn
Kẻo Hoa từ chối thì buồn lắm thay
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Chị Hoa đang bận ôn thi
Nhưng em vẫn thấy thanks tì tì đây
Em thì em chẳng dám dây
Bác Mouse mà biết em đây xong đời
Hôm nay cuộc chiến hạ hồi
Quyết định ai sẽ được ngồi xe hoa
Bác P đừng có điêu ngoa
Nghèo nhưng chân thật vẫn là điều hay
Bác Mouse cũng đã tỏ bày
Kiu kia cũng nói trong này rồi thôi
Chị Hoa ơi hỡi chị ơi
Dù bận đến mấy cũng thời reply
Kẻo mà cuộc chiến lâm ly
Cứ đợi kết thúc còn gì là hay
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Giờ em được vợ cho vô
Bực mình ném chậu ném xô xộc vào
Có gì bác cứ thì thào
Bác gào bác thét ai nào muốn nghe.

Nhà thì có mỗi cái xô
Thêm dăm cái chậu đựng đồ mà thôi
Vậy sao bác lại quá tồi
Đập vỡ như thế hỏi rồi tính sao
Vợ nó tị nữa kêu gào
Bác lại oánh nó văng vào giường chăng ;))
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Em đâu nào có đa nghi
Tại nghe anh nói rất chi nhiều đường
Trước thì bò chạy trên đường
Sau thì Tàu hoả ầm đường ray kia

Tại em cứ nọ cứ kia
Nên anh mới phải đem chia nhiều đường
Nếu em cứ nói một đường
Thì anh đã biết tỏ tường em yêu.
 

jerrymouse

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Em đâu nào có đa nghi
Tại nghe anh nói rất chi nhiều đường
Trước thì bò chạy trên đường
Sau thì Tàu hoả ầm đường ray kia

Ơ hay em đến làm gì?
Đường đông mà lái Audi một mình.
CP thấy sẽ thất kinh,
Vắng Em lão chuyển lình xình Gió kia
Chung thủy mà cứ tăm tia,
Thấy ai lão cũng đòi chia sẻ tình.

 
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Xin chào cóc cụ Ngoại Ô
Già sao lại nghĩ mùa Thu lá tàn
Vào vui thơ phú đàng hoàng,
Không bao lâu sẽ lên hàng cấp p
Thơ cụ cứ nhiệt tình đi
Không bao lâu sẽ trở về tuổi xuân.

Thơ thì vẫn cứ nhiệt tình
Vẫn như cái tuổi một mình lang thang
Vào công viên dưới lá vàng
Nhìn trời và đất nhớ nàng chốn quê
 
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Bác già tên vùng ngoại ô
Bô bô như trẻ lên hai tập ngồi
Bác thì ăn nói đàn hồi
Thanh niên khoẻ mạnh chịu rồi bác ơi.

Vào thơ lại nhớ tuổi xuân
Cái thời trai trẻ đi ra chiến trường
Giờ về làm cán bộ phường
Sống vui sống khỏe cho đời thêm xanh
 

Le Quynh Anh

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán



Ơ hay em đến làm gì?
Đường đông mà lái Audi một mình.
CP thấy sẽ thất kinh,
Vắng Em lão chuyển lình xình Gió kia
Chung thủy mà cứ tăm tia,
Thấy ai lão cũng đòi chia sẻ tình.


Em đây chả đến chỗ nào
Chỗ nào cũng sợ chỗ nào cũng ghê
Tốt nhất là chẳng có chê
Ai thương ai quý ai mê biết liền
 

jerrymouse

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Thơ thì vẫn cứ nhiệt tình
Vẫn như cái tuổi một mình lang thang
Vào công viên dưới lá vàng
Nhìn trời và đất nhớ nàng chốn quê

Thơ cụ âm hưởng HD,
Có dáng thôn nữ ở quê điểm vào
Thơ cụ chắc sẽ thanh tao,
Jerry mong đón cụ vào hòa thơ.

 

Le Quynh Anh

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Tại em cứ nọ cứ kia
Nên anh mới phải đem chia nhiều đường
Nếu em cứ nói một đường
Thì anh đã biết tỏ tường em yêu.

Giờ em chỉ nói 1 đường
Xứ Thanh nơi đó lên đường đi anh
Gặp Mau nói chuyện thật nhanh
Mọi điều sáng tỏ xong anh lại về
 
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Ôi chà chào bác Ngoại Ô
Nhà bác có phải che ô ko nào
Hay là nhà bác bên Lào
Em nhớ bài hát như nào bác ơi

Vùng Ngoại Ô rất thảnh thơi
Căn nhà tranh đó có mời em vô
Kẻo đã nhỏ bé đơn sơ
Sớm hôm bác lại cô đơn 1 mình

Bài hát tên Vùng Ngoại Ô
Một thời kỷ niệm nói sao cho vừa
Ngày xưa văn nghệ xóm làng
Và cô bé đó bỏ người anh kia
 

jerrymouse

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Giờ em chỉ nói 1 đường
Xứ Thanh nơi đó lên đường đi anh
Gặp Mau nói chuyện thật nhanh
Mọi điều sáng tỏ xong anh lại về

Em sao đánh đố CP
Lùa trâu, tầu hỏa về quê anh à?
Anh sẽ đón về tận nhà
Thật chu đáo để lão ta tỏ bầy
Trước hết không được bầy nhầy
Yêu ai dứt điểm hỏi thầy trước đi,
Nếu cần anh lấy Audi
Đừng cưỡi một mớ đen xì toàn Trâu.

 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Bài hát tên Vùng Ngoại Ô
Một thời kỷ niệm nói sao cho vừa
Ngày xưa văn nghệ xóm làng
Và cô bé đó bỏ người anh kia

Xin lỗi em khơi chuyện buồn
Cũng tại bài hát khiến hồn đa mang
Chuyện xưa nay đã nhỡ nhàng
Còn gì nuối tiếc mơ màng hỡi anh
Mọi chuyện cũng sẽ trôi nhanh
Thơ đây sẽ giúp lòng anh nguôi dần
 

Le Quynh Anh

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Chị Hoa đang bận ôn thi
Nhưng em vẫn thấy thanks tì tì đây
Em thì em chẳng dám dây
Bác Mouse mà biết em đây xong đời
Hôm nay cuộc chiến hạ hồi
Quyết định ai sẽ được ngồi xe hoa
Bác P đừng có điêu ngoa
Nghèo nhưng chân thật vẫn là điều hay
Bác Mouse cũng đã tỏ bày
Kiu kia cũng nói trong này rồi thôi
Chị Hoa ơi hỡi chị ơi
Dù bận đến mấy cũng thời reply
Kẻo mà cuộc chiến lâm ly
Cứ đợi kết thúc còn gì là hay

Đợt thi Hoa hậu lỡ rồi
Tại mình không dám chỉ ngồi nhà thôi
Đi thi chẳng dám hé môi
Người thì ru rẩy thôi em ở nhà
Trang thơ vẫn rất mặn mà
Ai hỏi cũng đáp nhất là đã quen
Còn ai vẫn cứ mon men
Thì em vẫn đọc rồi xem trả lời
 
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Xin lỗi em khơi chuyện buồn
Cũng tại bài hát khiến hồn đa mang
Chuyện xưa nay đã nhỡ nhàng
Còn gì nuối tiếc mơ màng hỡi anh
Mọi chuyện cũng sẽ trôi nhanh
Thơ đây sẽ giúp lòng anh nguôi dần


Chuyện buồn nó cũng sẽ qua
Nhưng lòng không thể quên sao một thời
Dù cho năm tháng qua rồi
Vẫn còn nhớ mãi một thời thanh niên
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Đợt thi Hoa hậu lỡ rồi
Tại mình không dám chỉ ngồi nhà thôi
Đi thi chẳng dám hé môi
Người thì ru rẩy thôi em ở nhà
Trang thơ vẫn rất mặn mà
Ai hỏi cũng đáp nhất là đã quen
Còn ai vẫn cứ mon men
Thì em vẫn đọc rồi xem trả lời


Ôi sao chị lại bỏ thi
Tài sắc như chị ko thi thì buồn
Văn thơ cứ thế chị tuôn
Lossless chị khiến tâm hồn mênh mang
Giám khảo kiểu gì cũng đang
Mơ màng đến nỗi chẳng màng điều chi
Lúc đó chị sẽ tì tì
Tiến vào chung cuộc ai (dám) đì nữa đâu

Chị mà mặc váy cô dâu
Đảm bảo sẽ đẹp hoa hâu (hậu) nào bằng
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Chuyện buồn nó cũng sẽ qua
Nhưng lòng không thể quên sao một thời
Dù cho năm tháng qua rồi
Vẫn còn nhớ mãi một thời thanh niên

Kỷ niệm đâu dễ lãng quên
Mong anh hãy giữ đừng quên điều gì
Chỉ mong anh đừng buồn chi
Khi nghĩ đến nó làm gì sầu thương
Dẫu còn có chút vấn vương
Thì cũng tự nhủ chặng đường đã qua
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Thôi chào các bác HD
Gió em đi ngủ người ê ẩm rùi
Các bác cứ ở lại ngồi
Có chém có giết hãy thời nương tay
 
Bên trên