Bao cấp điện ảnh: Những gì họ đã làm cho khán giả

Ðề: Bao cấp điện ảnh: Những gì họ đã làm cho khán giả

Thời bao cấp thật đáng sợ.
Giá thuê tivi : 1000 đồng / 1h
Thuê đầu máy : 1000 đồng /1h
Thuê băng : ban đầu 500 sau đó lên 800, 1000, 1500 lên đến 2000 là nó chết luôn
Tivi và đầu máy thường dùng hàng nội địa, được 1 thời gian sử dụng hàng nhập
Giá tivi ngày đó bèo lắm cũng phải từ 6 chỉ vàng ( hàng nhập ), nội địa khoảng 2-3 chỉ- 14 inches
Giá đầu máy từ 4,5 chỉ.
Nguyên cái kho phim của tiệm video gần nhà là em coi hết rồi ( phim hành động của Mỹ), coi riết rồi chả có cái gì để coi
Phim HongKong em chỉ chơi loại kiếm hiệp ( phim bộ ), xã hội đen thì chưa bao giờ coi dù chỉ là 1 cuốn , toàn là tầm xàm bá láp
 
Nói mới nhớ World Cup MeXico 86.

Nói mới nhớ : Leo tường để xem lén phim " Bông Hồng Vàng " 8->

Nói mới nhớ: Anh Chị em thức đêm coi " Song Hùng Kỳ Hiệp " ...............

Mà nghe 2 cái từ : " Bao Cấp " là thấy :)|
 

tronemga

Member
Ðề: Bao cấp điện ảnh: Những gì họ đã làm cho khán giả

Mấy bác toàn thế hệ 8x trở về trước có nhiều kỉ niệm quá nhỉ. Đến thế hệ 9x của e chả có gì để mà nhớ, đến lúc biết nhận thức được thì công nghệ đã tiên tiến quá rồi!!! Sau này chỉ được nghe ba mẹ kể lại thôi, bây giờ nhà vẫn còn cái TV Panasonic 14.inch, tối tối cuối tuần mở kênh MTV nghe nhạc vẫn tốt chán:)
 

shengwen

New Member
Ðề: Bao cấp điện ảnh: Những gì họ đã làm cho khán giả

Nhớ lại năm 90 nhà có tivi, điện đóm thì yếu, đèn sợi đốt như con đom đóm, phải qua sutvonto tăng áp. Mình được giao nhiệm vụ lúc nào điện sáng lên phải nhanh tay giảm điện áp xuống không cháy tivi, mắt nhìn tivi tay sờ vào cái nút vặn sutvonto sẵn sàng vặn xuống khi thấy đèn sáng bừng lên. Cả xóm xem chung cái tivi thấy đầm ấm, tình cảm hơn. Công nghệ phát triển cũng làm cho con người cũng xa nhau hơn.
 

phucluong

Active Member
Ngày xưa nhiều film hay thật, giờ thì chẳng ra làm sao hết. Mặc dù có nhiều film tiêu biểu như Vệt nắng cuối trời, Series Cảnh sát hình sự ,... nhưng những cái film như Mặt nạ da người , Cô nàng lắm chiêu , Ngôi nhà hạnh phúc bản Việt ... khiến người xem nổi da gà và cũng phải tự hỏi tại sao nhà đài lại phát những bộ film ko mang tính giáo dục , thực tiễn và gắn với đời sống ? Làm film với tư duy manh mún như vậy thì còn mấy ai thích film Việt nữa ? Mình thật sự thất vọng về chất lượng film bây giờ
 

Tranmidi

New Member
Ðề: Bao cấp điện ảnh: Những gì họ đã làm cho khán giả

@lengockhanhi: Cảm ơn về bài viết của bạn. Thời đó cái TV đen trắng ở miền Bắc rất phổ biến là TV Neptun 429A. Duy nhất có một kênh truyền hình và không có sự lựa trọn khác như đầu VCR để mà thuê băng chứ đừng nói là đĩa. Ít nhiều nó cũng đã gợi lại cho rất nhiều người một khoảng ký ức. Một thời của 4:3
429a_t2.jpg
 

anh0424

Active Member
Hồi còn nhỏ xíu, năm nào cũng chiếu Tây Du Kí. Lúc đấy trong xóm chỉ có mấy nhà có TV thôi, nhà em không có :( Thế là cứ canh tới giờ là cả lũ con nít kéo nhau tụ tập đi coi phim. Giờ nghĩ lại vẫn nhớ như in.

Coi tới cái khúc sư phụ đuổi Tôn Ngộ Không đi, tự nhiên khóc :( Có ai bị như em không?
 

canhchimtudo

New Member
Ðề: Bao cấp điện ảnh: Những gì họ đã làm cho khán giả

ai còn nhớ bộ Nhật nguyệt thần kiếm ko nhỉ?! Băng oạt hình đi thuê thì khủng long con tham ăn, Lọ lem, Hãy đợi đấy....
Rambo, Dôn-ki-hô-tê, ...
Phim Việt Nam thì gắn với Diêm Hương, Lý Hùng (thấy hình mấy tay này nhan nhản trển lịch).
Thuê băng VHs thì có quả cái tua phim bằng tay. Quay đc vài hôm là gãy cái chốt.
Hôm nào quên ko trả phim là bị nó tính thêm tiền 1 ngày. xót hết cả ruột!
 

charries

New Member
Ðề: Bao cấp điện ảnh: Những gì họ đã làm cho khán giả

ai còn nhớ bộ Nhật nguyệt thần kiếm ko nhỉ?! Băng oạt hình đi thuê thì khủng long con tham ăn, Lọ lem, Hãy đợi đấy....
Rambo, Dôn-ki-hô-tê, ...
Phim Việt Nam thì gắn với Diêm Hương, Lý Hùng (thấy hình mấy tay này nhan nhản trển lịch).
Thuê băng VHs thì có quả cái tua phim bằng tay. Quay đc vài hôm là gãy cái chốt.
Hôm nào quên ko trả phim là bị nó tính thêm tiền 1 ngày. xót hết cả ruột!

Em quay đứt cả băng phải chơi băng keo dán lại =))
 

tuiiuakha

New Member
Ðề: Bao cấp điện ảnh: Những gì họ đã làm cho khán giả

bài viết hay, một góc nhìn khác, rất cảm ơn bạn
 

kenj

New Member
Ðề: Bao cấp điện ảnh: Những gì họ đã làm cho khán giả

nhớ hồi đó cứ đến tết là cả nhà lại thuê mấy bộ phim về coi, nào là anh hùng xạ điêu, thần điêu đại hiệp, ... đầm ấm biết mấy. vậy mà giờ mỗi người 1 nơi. haizzzzzzz!
 

quanxanh

New Member
Ðề: Bao cấp điện ảnh: Những gì họ đã làm cho khán giả

thêm phim ô sin của nhật bổn và người giàu cũng khóc nữa chứ? chà chà gần 2 chục năm rồi
 
Ðề: Bao cấp điện ảnh: Những gì họ đã làm cho khán giả

Thời bao cấp thật đáng sợ.
Giá thuê tivi : 1000 đồng / 1h
Thuê đầu máy : 1000 đồng /1h
Thuê băng : ban đầu 500 sau đó lên 800, 1000, 1500 lên đến 2000 là nó chết luôn
Tivi và đầu máy thường dùng hàng nội địa, được 1 thời gian sử dụng hàng nhập
Giá tivi ngày đó bèo lắm cũng phải từ 6 chỉ vàng ( hàng nhập ), nội địa khoảng 2-3 chỉ- 14 inches
Giá đầu máy từ 4,5 chỉ.
Nguyên cái kho phim của tiệm video gần nhà là em coi hết rồi ( phim hành động của Mỹ), coi riết rồi chả có cái gì để coi
Phim HongKong em chỉ chơi loại kiếm hiệp ( phim bộ ), xã hội đen thì chưa bao giờ coi dù chỉ là 1 cuốn , toàn là tầm xàm bá láp

Ngày xưa những năm 87 đến khoảng 96, Nhơn Hải - Hải Cảng (Quy Nhơn) được mệnh danh là Hồng Kông 2, hàng điện tử đầu máy tivi nội địa và hàng thùng được nhập lậu từ đây đi khắp nước, nên dân Quy Nhơn tiếp xúc phim VHS cũng hơi sớm. Nhà nhà có tivi video.
 
Ðề: Bao cấp điện ảnh: Những gì họ đã làm cho khán giả

Bài viết gợi nhớ lại thời đó thật bịn rịn và xao xuyến , rất nhiều kỷ niệm về phim ảnh ngày đó , mình còn nhớ như in , cả xóm có mỗi nhà mình có tivi trắng đen hai cửa lùa , bốn chân , Bố mình mang về , mà mẹ giận cả tuần đến khi xem tuồng bên cầu dệt lụa tấm tắc khen mãi mới thôi không giận nữa . Thời ấy , mưa là ngập vô đến nhà , nhưng mọi người trong xóm vẫn nhắc ghế đẩu ngồi chồm hổm mà say mê theo dõi phim " Họng súng vô hình " rồi " Hồ sơ thần chết " , mà mỗi tối chỉ chiếu từng tập thôi , không như bây giờ , xem vô tư
Cảm ơn bài viết nhiều của Nhi
 
Ðề: Bao cấp điện ảnh: Những gì họ đã làm cho khán giả

Chỉ còn có những 7x, 8x mới biết đc mấy cái vụ này thui. 1 thời lên quay quay cây anten. 1 thời quay quay băng VHS. 1 thời vác xe đạp chạy ra cửa hàng quất 10 cuốn băng VSH về coi phim bộ.
Còn bọn trẻ bây giờ thì chỉ cần vào HDvietnam -> Bật link -> Dow -> và thưởng thức full HD.
Ôi 1 thời để nhớ.

P/s: Còn bác nào nhớ zụ đậu VHS dơ. Ta tháo ra, lấy miếng bông gòn tầm tý cồn 90 lau lau chỗ cục tròn tròn để đọc ko. Giờ nói bọn trẻ vụ đó đố tụi nó hiểu.^^
 

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
Re: Ðề: Bao cấp điện ảnh: Những gì họ đã làm cho khán giả

P/s: Còn bác nào nhớ zụ đậu VHS dơ. Ta tháo ra, lấy miếng bông gòn tầm tý cồn 90 lau lau chỗ cục tròn tròn để đọc ko. Giờ nói bọn trẻ vụ đó đố tụi nó hiểu.^^

ngày xưa nhà e cũng thế, toàn ấy lịch block, tờ giấy mỏng ấy, lau lau chùi chùi rồi xem tiếp :D
 

denmos

New Member
Ðề: Bao cấp điện ảnh: Những gì họ đã làm cho khán giả

Chỉ còn có những 7x, 8x mới biết đc mấy cái vụ này thui. 1 thời lên quay quay cây anten. 1 thời quay quay băng VHS. 1 thời vác xe đạp chạy ra cửa hàng quất 10 cuốn băng VSH về coi phim bộ.
Còn bọn trẻ bây giờ thì chỉ cần vào HDvietnam -> Bật link -> Dow -> và thưởng thức full HD.
Ôi 1 thời để nhớ.

P/s: Còn bác nào nhớ zụ đậu VHS dơ. Ta tháo ra, lấy miếng bông gòn tầm tý cồn 90 lau lau chỗ cục tròn tròn để đọc ko. Giờ nói bọn trẻ vụ đó đố tụi nó hiểu.^^

Mình còn gan hơn nè. Đang xem đầu băng thì cúp điện, mình lấy vít mở đầu VHS, quay motor cho cái băng VHS chạy ra.
Làm một lần rồi chỉ hàng xóm riết ai bị hư gì cũng nhờ mình sửa. Lúc đó mới học lớp 9 mà sửa đồ đt luôn. Liều vãi... hihi.
 

quocanh09012010

New Member
Ðề: Re: Bao cấp điện ảnh: Những gì họ đã làm cho khán giả

Đọc bài này mình lại nhớ cái tv đầu tiên mà bố mình mua về. Phải ở nhà người bán tv từ 7h tối đến 11h đêm mới được mang tv về nhưng ôi chao về đến nhà hí hửng cắm điện bật tv nên thì toàn thấy ruồi với muỗi, .... vì sau 11h đêm thì làm gì còn chương trình gì đâu, năm đó là năm 1989.:-bd
 

Hai Scm

Active Member
Đọc comment của mấy bác làm em nhớ lại ngày ấy quá, đơn sơ mà sao thấy thưởng thức phim mê đến thế.... em còn nhớ mãi ngày đó những năm 80, đầu máy Video của Sharp bá đạo 779, 780, 1 con giá hơn 1 cây vàng (hic, bây giờ 1 cây vàng sắm được cả dàn Home Theater ấy chứ kiêm 3D luôn)....
 
Bên trên