Jupiterace
Member
Ðề: Choáng với giàn âm thanh 21 tỷ
Ước mơ của em chỉ bằng 1/100 bộ này
Ước mơ của em chỉ bằng 1/100 bộ này
dàn này mà nghe cái gì
dỡ òm
ai khen hay chứ em chẳng thấy nó hay
Em cẩn thận lắm nhảy tót lên ngồi trên cùng đúng điểm ngọt ngồi nghe hết 1 bài của đĩa than, đợi chú khoai tây chơi hết 1 bài của CD là em chuyển xuống cuối khán phòng nghe xem nó thế nào, quả thực là hay, nó thật đến mức nó chẳng còn lung linh như đèn, mềm mại như lụa nữa,... nói chung là khó tả.
Biết vậy thôi chứ rời khán phòng em chẳng lưu luyến gì vì nó chẳng thuộc phạm vi của em, nếu nó có giá 2,1 tỷ thì cũng chẳng phải phạm vi của em.
Nghe trực tiếp thì chắc hay hơn rồi chứ bác nhỉ, vì mục tiêu của thiết bị là tái tạo lại âm thanh một cách trung thực nhất chứ ạcụ ơi nghe hay bằng đi xem nhạc classic ở nhà hát lớn ko ạ
cụ ơi nghe hay bằng đi xem nhạc classic ở nhà hát lớn ko ạ
Cụ so sánh thế nó khập khiễng, 1 đống ca sỹ VN nếu hát không có trang âm thì cũng chẳng ra gì, người ta sinh ra thiết bị thu âm ngoài việc lưu giữ thì nó cũng có tác dụng chỉnh cho âm thanh dễ vào tai người nghe nhất, thiết bị tái tạo âm thanh cũng không nằm ngoài việc này.
Còn việc so cái ngọn với cái gốc thì lằng nhằng lắm, sắp tới mùa cưới rồi, mấy em lại đi chụp ảnh cưới, vậy ảnh cưới với mặt thật ngoài đời có khác nhau không,... khác chứ, khác tới độ bố mẹ còn chưa chắc đã nhận ra con đấy ạ.
Đi nghe là giải trí, còn sở hữu lại là việc khác.
Bác ví dụ hay quá. Em thấy âm thanh thì nhiều bác thích nó chưa bị "photoshop", vì vậy mà có nhiều bác quay về nghe đĩa than với cassette chứ ạCụ so sánh thế nó khập khiễng, 1 đống ca sỹ VN nếu hát không có trang âm thì cũng chẳng ra gì, người ta sinh ra thiết bị thu âm ngoài việc lưu giữ thì nó cũng có tác dụng chỉnh cho âm thanh dễ vào tai người nghe nhất, thiết bị tái tạo âm thanh cũng không nằm ngoài việc này.
Còn việc so cái ngọn với cái gốc thì lằng nhằng lắm, sắp tới mùa cưới rồi, mấy em lại đi chụp ảnh cưới, vậy ảnh cưới với mặt thật ngoài đời có khác nhau không,... khác chứ, khác tới độ bố mẹ còn chưa chắc đã nhận ra con đấy ạ.
Đi nghe là giải trí, còn sở hữu lại là việc khác.