Seventh Son - Phim tệ nhưng cũng không đến nỗi quá tệ
Hôm qua mình cũng định viết bài review phim này, cơ mà thấy bác acquycodon đã lên rồi nên thôi thì dời lại ngày hôm nay. Mình thì không phủ nhận đây là một bộ phim khá ư là... tệ, tuy nhiên thành thật mà nói thì xem để giải trí cũng khá tốt. Đặc biệt là bác nào thích thể loại fantasy hay mê game nhập vai kiểu như Dragon Age hay D&D thì đảm bảo sẽ có một sự thích nhẹ.
Nội dung cũng khá đơn giản, Seventh Son kể về câu chuyện của kẻ săn quỷ cuối cùng Gregory trên hành trình tiêu diệt nữ hoàng của phù thủy Malkin. Để giúp hoàn thành sứ mệnh "thật ra là chẳng mấy cao thượng" của mình, ông đem theo một cậu học việc trẻ tuổi là Thomas, aka. nhân vật chính nếu như đây là một trò chơi nhập vai. Trong chuyến phiêu lưu của mình, thân phận thực sự và quan hệ giữa các nhân vật dần được hé lộ ra. Ẩn sau sự thù hận là tình mẫu tử, tình thầy trò, tình đồng đội và dĩ nhiên là không thể thiếu tình yêu. Được chuyển thể từ tiểu thuyết The Spook's Apprentice (Người học việc của kẻ săn quỷ), về cơ bản nội dung thì Seventh Son hoàn toàn không tệ, nhưng nó cũng thật sự không có gì đột phá khi xào nấu lại những mô-típ mà có lẽ dân xem phim đã quá quen thuộc. Ngặt nỗi do không được đầu tư nhiều nên thành ra tình tiết diễn ra với tốc độ của xe F1.
Đúng chất với một bộ phim giải trí rất ư là không muốn hại não của người xem, tình tiết của Seventh Son có thể nói là rất "liền mạch", nối tiếp nhau liên hoàn từ đầu cho đến cuối phim. Nói chung là không ẩn ý, không giấu xoắn gì ráo trọi, có bí mật là cứ huỵch toẹt ra, khỏi cần bạn phải suy nghĩ. Nói chung cái kiểu này thì hay cũng không phải hay, tuy nhiên cá nhân Tera thì cũng không ghét nó. Công bằng mà nói, nếu đã là phim hạng B thì không đủ trình cứ làm theo kiểu không đủ trình cho nó xem cũng dễ mà quên cũng dễ. Một số phim kich bản lẫn chỉ đạo diễn xuất đều tệ hại nhưng có tỏ ra nguy hiểm tạo ra nút thắt cho cố mạng vào rồi đến cuối phim gỡ hổng ra, thậm chí là cùng đường cắt luôn thì chỉ tổ chọc cho dân tình nó... chửi thêm mà thôi (điển hình là phim V...).
Điểm mạnh của kịch bản phim theo đánh giá của mình là quăng vào hàng loạt các quái vật và giới thiệu nó một cách... um... chấp nhận được. Giới thiệu ngắn gọn, đánh nhau nhanh chóng, chết cũng lẹ nốt, các nhân vật phụ (và cả nhân vật chính) nói chung là không ai gây ấn tượng mạnh nhưng cũng không ai làm chướng mắt. Xem xong bước ra ngoài mà đầu óc nó thanh thản không lầm bầm chửi trong miệng thì đối với Tera đây là bộ phim hạng B thành công. Nói thì nghe dễ nhưng bạn cứ tin Tera đi, chẳng mấy phim làm được điều này đâu.
Bác acquycodon có nhận xét là phần hình ảnh của phim mờ mờ, thiếu chi tiết. Cá nhân mình thì nghĩ rằng đây là chủ đích của nhà sản xuất. Đây là bộ phim kinh phí thấp nên cách đơn giản nhất mà để có thể đem lại chất "thần thoại" cho phim chính là cái kiểu làm mờ mờ ảo ảo như vầy. Kết hợp với hiệu ứng và góc quay được chăm chút tốt đến mức bất ngờ đối với một bộ phim hạng B , về mặt hình ảnh thì Tera hoàn toàn hài lòng (với một bộ phim hạng B xem chỉ để giải trí là chính). Còn âm thanh thì nói chung là ổn, đủ tạo không khí cho các cảnh chiến đấu. Cách phối nhạc nền cũng ok, đúng nhạc đúng thời điểm. Nói chung âm thanh và hình ảnh thì nếu bạn không đòi hỏi quá cao thì cũng sẽ không thất vọng, không xem Seventh Son mà ảo tương the Hobbit thì mọi chuyện sẽ ổn.
Tóm lại một câu thôi, Seventh Son không phải là một bộ phim hay nhưng nó dễ xem. Nếu bạn rãnh rỗi muốn xem phim để giết thời gian thì đây cũng không hẳn là sự lựa chọn tồi. Đơn giản thì nó chỉ là một trong số hàng trăm bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết... um... thất bại mà thôi.