Thơ Thẩn Quán

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Gió em chẳng thích hoa sim
Màu tím biền biệt làm tim ngẹn ngào
Gió muốn bay tới vì sao
Trên cao hơn nữa mở ra thiên đường
Thiên đường tuyệt đẹp thiên đường
Có đi mới biết thiên đường nhiều mưa



Thiên đường có Gió và Trăng
Thiên đường lại có chị Hằng xinh chưa
Hỏi sao anh cứ đẩy đưa
Đòi lên trên đó mà chưa biết rằng
Trên đó có rất nhiều chàng
Ko chuẩn bị kỹ làng nhàng anh thua
Thiên đường nhiều nắng nhiều mưa
Khiến người xao xuyến những trưa mùa hè ;))

picture.php


Cho chừa cái tội đòi lên Thiên đường này =))

0.jpg


muamuaha.jpg
 
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Thiên đường có Gió và Trăng
Thiên đường lại có chị Hằng xinh chưa
Hỏi sao anh cứ đẩy đưa
Đòi lên trên đó mà chưa biết rằng
Trên đó có rất nhiều chàng
Ko chuẩn bị kỹ làng nhàng anh thua
Thiên đường nhiều nắng nhiều mưa
Khiến người xao xuyến những trưa mùa hè ;))

Trên thiên đường có chị Hằng
Nhưng mà mình tới nó pằng mình ngay
Phải dùng chiến thuật " tiền bay "
Quả là sáng suốt vào ngay gặp " Hằng "
Rất nhanh mình chẳng lằng ngằng
Mượn ngay cái chổi cùng " Hằng " chạy luôn
Ai dè mình chẳng kịp chuồn
Có thằng nó đuổi bắt luôn vào tù :(



post-1377-1189658079.jpg


Download




1934474728715594tien1.jpg


chuyen-la-718-dung-may-bay-de-rai-tien-2.jpg


080602103717-312-158.jpg


love1p.jpg


41120797524614.jpg


1256799456-Tap-duot.jpg


80348.jpg
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Trên thiên đường có chị Hằng
Nhưng mà mình tới nó pằng mình ngay
Phải dùng chiến thuật " tiền bay "
Quả là sáng suốt vào ngay gặp " Hằng "
Rất nhanh mình chẳng lằng ngằng
Mượn ngay cái chổi cùng " Hằng " chạy luôn
Ai dè mình chẳng kịp chuồn
Có thằng nó đuổi bắt luôn vào tù :(


CENTER]​


Thôi nay Hiếu lại vào tù
Nhìn anh ngơ ngác lù đù tội ghê
Bao kẻ nhìn thế hả hê
"Bye bye Hiếu nhé tội dê lắm vào" >:)

Ngoài trời mưa cũng rào rào
Gió man mác tiễn anh vào nhà đa (đá)
6 tháng rồi sẽ được tha
Anh lại come back với hoa và nàng :x

090304121932-749-459.jpg


good-bye.gif


Nhung-dam-cuoi-ky-quai-nhat-the-gioi-173803-5.jpg
 
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Thôi nay Hiếu lại vào tù
Nhìn anh ngơ ngác lù đù tội ghê
Bao kẻ nhìn thế hả hê
"Bye bye Hiếu nhé tội dê lắm vào" >:)

Ngoài trời mưa cũng rào rào
Gió man mác tiễn anh vào nhà đa (đá)
6 tháng rồi sẽ được tha
Anh lại come back với hoa và nàng :x

Trong tù cũng có HD
Ở đây có cả PC Gió à
Được làm đội trưởng " chăn gà "
Suốt ngày phát biểu thật là mệt ghê
Phóng viên thì cứ ùa về
Quay phim chụp ảnh rủ rê nhà hàng
Đi ngủ thì có 1 nàng
Đấm lưng xoa bóp nhẹ nhàng đều tay
Trong tù thế lại càng hay
Chị Hằng trong đó cho ngay bây bì ( baby ) X_X



c701dc9b66414335eb85fd1260fea88bcfd52cef.jpg


11.jpg


traigiam1.jpg


47411251985518.JPG


t91114.jpg


Cu-7897-c-tinh-v-432-7907-t-song-s-7855-t-c-7911-a-m-7897-t-ph-7841-m-nhan-tu-chung-than.jpg
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Trong tù cũng có HD
Ở đây có cả PC Gió à
Được làm đội trưởng " chăn gà "
Suốt ngày phát biểu thật là mệt ghê
Phóng viên thì cứ ùa về
Quay phim chụp ảnh rủ rê nhà hàng
Đi ngủ thì có 1 nàng
Đấm lưng xoa bóp nhẹ nhàng đều tay
Trong tù thế lại càng hay
Chị Hằng trong đó cho ngay bây bì ( baby ) X_X


Trong tù thích quá đúng ko
HD rất sẵn, bóng hồng cạnh bên
Số anh đúng thật là hên
Hèn gì bị bắt chẳng rên rỉ gì
Hoá ra trong đó tì tì
Ăn chơi nhảy múa rồi thì matxa
Suốt ngày khen thưởng thật là
Nhìn anh hạnh phúc ngân nga với nàng
Phen này quyết ko mơ màng
Để anh chẳng chút bận lòng vì em

LA46688_0_53_6.jpg


q112008830153742.jpg


quendino.JPG


3c081df05bd95890d1e26377b48b12ee.jpg
 
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Trong tù thích quá đúng ko
HD rất sẵn, bóng hồng cạnh bên
Số anh đúng thật là hên
Hèn gì bị bắt chẳng rên rỉ gì
Hoá ra trong đó tì tì
Ăn chơi nhảy múa rồi thì matxa
Suốt ngày khen thưởng thật là
Nhìn anh hạnh phúc ngân nga với nàng
Phen này quyết ko mơ màng
Để anh chẳng chút bận lòng vì em

Những lúc đàn hát trong tù
Anh lại nhớ đến thằng cu nhà mình
Rồi anh lại nhớ đến mình
Những ngày đi vắng ai rình em không
Mai về sổ đỏ sổ hồng
Bán đi 1 ít rồi trồng hoa sim
Màu hoa tím của trái tim
Đợi anh em nhé mang chim về liền :))



nhacvietplus_103152_778398259_1.jpg


Be1.jpg


attachment.php


3551575766_f1fe8bb4_16ED9994+3.jpg


bo-truong-tai-nguyen-moi-truong-so-do-se-gop-vao-so-hong.jpg


2339692580_235242de0d_o.jpg


deecbe7dcea10aebf22afc52d4de7b59.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Chủ đề tim tím hoa Sim
Mà hai cóc chém toàn chim với cò
Bận việc giờ mới lò dò
Vào quán giật nẩy co giò chạy ngay
Thơ gì tù tội thế này
Phải chăng anh chị đang cay cái gì
Thôi thì nghe kiu chút đi
Vào tù khổ lắm thích chi đâu nào
Thà rằng ở nhà mà gào
Ka-ra-kê đó để trao mối tình
Người em gái nhỏ thật xinh
" Súng đạn " lại nỡ vô tình cướp em ....


attachment.php



funnypictures161.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Trời chiều chợt đổ cơn mưa
Thoáng chốc nhớ lại người xưa với mình
Mưa hè cứ bất thình lình
Dưới hiên đứng lại mối tình nên duyên
Giờ thì bao nỗi truân chuyên
Tình duyên đứt gánh con thuyền còn ai ...


30658364.jpg
 

jerrymouse

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Góp ý thơ theo chủ đề
Mới một ngày đã đê mê hơn nhiều
Như vậy được không Cóc Kiu?
Thêm vài ngày nữa nhiều điều hay hơn.
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Nỗi Buồn Gác Trọ ngân nga
Bồn chồn tỉnh giấc vậy là trắng đêm
Nhẹ nhàng giây phút êm đềm
Có người con gái xõa mềm tóc mây
Bâng khuâng gác trọ nơi đây
Mình ta vắng lặng thân gầy nhớ ai



thuhn10.jpg
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Góp ý thơ theo chủ đề
Mới một ngày đã đê mê hơn nhiều
Như vậy được không Cóc Kiu?
Thêm vài ngày nữa nhiều điều hay hơn.

Em xin ghi nhận ý này
Tiện lúc đang vắng em cày thêm thơ
Thêm chút nhạc vàng trong mơ
Bây giờ Mặc Tử ngóng chờ người xưa
Mộng Cầm tỏ tình vẫn chưa
Phế nhân ở ẩn sắp vừa trăm năm ....


Th%C6%A1_H%C3%A0n_M%E1%BA%B7c_T%E1%BB%AD.jpg
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Bác Mau sao chưa ra thơ
Hoa sim tim tím em chờ bác nha
Mối tình người em quê nhà
Gửi người chinh chiến ở xa không về
Hoa sim giản dị đừng chê
Tấm lòng em đó một bề đợi anh


hoa%20sim.jpg
 

Le Quynh Anh

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Nói về chuyện của hoa sim
Người vợ bé bỏng trái tim đợi chồng
Tiếc thay cho phận má hồng
Chàng đi chinh chiến về không gặp nàng

Tổng kết kỳ thi hôm qua Ban Giám Khảo đang kiểm tra xem xét để đưa ra quyết định mọi người nhé.
Dạo này thấy Trang thơ chất lượng cao quá, đọc không nhịn được cười.
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Nói về chuyện của hoa sim
Người vợ bé bỏng trái tim đợi chồng
Tiếc thay cho phận má hồng
Chàng đi chinh chiến về không gặp nàng

Tổng kết kỳ thi hôm qua Ban Giám Khảo đang kiểm tra xem xét để đưa ra quyết định mọi người nhé.
Dạo này thấy Trang thơ chất lượng cao quá, đọc không nhịn được cười.

Chất lượng thì ngày một cao
Làm thơ muốn khóc : tại sao hả nàng
Nghĩ lại thì thật bẽ bàng
Hành khô giã nát làm chàng tu tu
Làm thơ mà ngồi thu lu
Trông như con cún lù đù xó kia
Nhịn cười khác gì nhịn bia
Nên cứ cười sướng như kia anh nhìn
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Anh dặn mình hãy nhớ đừng có quên
Dẫu có muốn cũng khó quên hình dáng
Dẫu vẫn tự nhủ lòng ta dừng lại
Nhưng em ơi sao nỗi nhớ cứ về

Chiều mùa hè nắng gắt đến tái tê
Em buông xõa mái tóc dài theo nắng
Anh bất giác thoáng nhìn rồi câm lặng
Nét vô tư ai giữ mãi cho người

Sao cứ mãi trong anh những nụ cười
Giòn tan như ly kem chiều trên phố
Nhẹ mơn man những con đường đi bộ
Em nép mình vững chãi bờ vai anh

Mối tình đầu sao lại quá mong manh
Sao lại khiến tim anh bao hụt hẫng
Để chiều hè nước mắt ve ầng ậc
Anh bỗng nhói lòng khi nhớ về em

Rồi nhủ lòng điều đó cũng phải quen
Như hoa sim vẫn tím màu chung thủy
Như tình yêu anh vẫn còn nguyên vẹn
Trao cho em trọn cả trái tim hồng

(Tặng Kiukiu)

FIFA161.jpg


Js_6_1024.jpg


345.jpg


logocu3.jpg
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Nói về chuyện của hoa sim
Người vợ bé bỏng trái tim đợi chồng
Tiếc thay cho phận má hồng
Chàng đi chinh chiến về không gặp nàng

Tổng kết kỳ thi hôm qua Ban Giám Khảo đang kiểm tra xem xét để đưa ra quyết định mọi người nhé.
Dạo này thấy Trang thơ chất lượng cao quá, đọc không nhịn được cười.

Đang đợi Giám khảo chấm thi
Em sốt ruột quá phải phi ngay vào
Hỏi thăm Giám khảo thế nào
Kết quả lâu quá ôi chao bồi hồi :D
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Anh dặn mình hãy nhớ đừng có quên
Dẫu có muốn cũng khó quên hình dáng
Dẫu vẫn tự nhủ lòng ta dừng lại
Nhưng em ơi sao nỗi nhớ cứ về

Chiều mùa hè nắng gắt đến tái tê
Em buông xõa mái tóc dài theo nắng
Anh bất giác thoáng nhìn rồi câm lặng
Nét vô tư ai giữ mãi cho người

Sao cứ mãi trong anh những nụ cười
Giòn tan như ly kem chiều trên phố
Nhẹ mơn man những con đường đi bộ
Em nép mình vững chãi bờ vai anh

Mối tình đầu sao lại quá mong manh
Sao lại khiến tim anh bao hụt hẫng
Để chiều hè nước mắt ve ầng ậc
Anh bỗng nhói lòng khi nhớ về em

Rồi nhủ lòng điều đó cũng phải quen
Như hoa sim vẫn tím màu chung thủy
Như tình yêu anh vẫn còn nguyên vẹn
Trao cho em trọn cả trái tim hồng

(Tặng Kiukiu)

Chiều buồn lạc bước chạy trốn mưa
Mái hiên xưa cổ rêu phong bám
Giật mình kỷ niệm thoáng hiện qua
Vẫn là nơi này hơn năm trước ...

Cơn mưa dở hơi bất chợt tới
Mình đứng trốn mưa đến thật hài
Em rằng : người ta ướt
Sao chẳng đứng che hả anh chàng

Nàng nói mà đôi mi ướt nước
Mưa kia khiến nó đẹp làm sao
Bất giác mình cao hứng
Chờ mưa thơ về tặng em luôn :


NGỌC trai nước mắt của trời
Gom bao tình cảm một đời truân chuyên
Phận kiếp một nàng Điêu Thuyền
Tơ hồng nặng nợ tình duyên vương nhiều
Thương thay một kẻ phiêu diêu
Thoảng trông Ngọc đó mà điêu đứng người
Ngắm nàng mà chỉ biết cười
Một đóa hoa ấy sao tươi thế này
Ước mong mình được tỏ bày
Đôi dòng tự sự cả ngày nhớ em
 

jerrymouse

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Hoa Sim nhớ tuổi ấu thơ
Nhớ mầu mực tím trang thơ học trò
Ngập ngừng mãi mới hẹn hò
Đến khi gặp được chơi trò bắt ve.
Gốc cây nghiêng bóng đêm hè
Xòe tay ra để ai khoe hơn người.​

Tuổi thơ vậy đó, đã ai đi bắt ve ve lột sau khi bò lên thân cây chưa nhỉ? không dám nói gì đành khoe bắt được nhiều hơn bạn mình
 

Le Quynh Anh

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Đang đợi Giám khảo chấm thi
Em sốt ruột quá phải phi ngay vào
Hỏi thăm Giám khảo thế nào
Kết quả lâu quá ôi chao bồi hồi :D

Công việc khó quá chị ơi
Chấm không chính xác là bơi bời liền
Tự nhiên các cóc rất hiền
Lại nhiều quà bánh đồn điền đất đai

Cái này em phải xem kỹ để chấm đúng, nên kết quả lâu chút, chấm sai là bị kiện lên Kiukiu là em mất chức ngay.
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Chiều buồn lạc bước chạy trốn mưa
Mái hiên xưa cổ rêu phong bám
Giật mình kỷ niệm thoáng hiện qua
Vẫn là nơi này hơn năm trước ...

Cơn mưa dở hơi bất chợt tới
Mình đứng trốn mưa đến thật hài
Em rằng : người ta ướt
Sao chẳng đứng che hả anh chàng

Nàng nói mà đôi mi ướt nước
Mưa kia khiến nó đẹp làm sao
Bất giác mình cao hứng
Chờ mưa thơ về tặng em luôn :

Chiều mùa hè cơn mưa bất chợt đến
Anh giật mình ngoảnh mặt lại phía sau
Dáng thanh tao em bước vội qua mau
Bên góc phố rêu xanh hờ hững đó

Cơn mưa đến khiến lòng bao nhung nhớ
Khanh khách cười em nhìn thấu tim anh
"Sao chẳng che cơn mưa đó hả anh"
Vụng về khiến tim anh thêm bối rối

Mưa mùa hạ đến nhanh và đi vội
Chỉ kịp vương tóc xõa ướt bờ vai
Chỉ kịp nhòe lệ ướt như sớm mai
Như thoảng qua tình đầu anh thương nhớ

Ko dám vượt mặt đàn anh đâu. Em chỉ viết theo tâm trạng của đàn anh thui. Đừng ném đá em nhé! ;))
 
Bên trên