Thơ Thẩn Quán

hieuhadong

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Ngồi buồn Phọt mấy câu thơ
Nhớ đêm hôm ấy Nhok Pê phọt đầy
Chỉ trong có mấy nghìn giây
Mà hai anh chị phọt đầy bốn trang
Mỗi trang đâu chỉ một gang
Mà dài dằng dặc như hang Kẻ Bàng
Vậy mà chàng với cả nàng
Cùng nhau phọt phọt cho nàng lên PÊ ( 1080p ) :-"
 

Nhok

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Từ nay Nhok đã cho qua
CP quá khư Hiếu còn hôm nay
Dại gì lại chẳng vơ thêm
Một CP khác ngon ngay ý mà

=)) =))
 

hieuhadong

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Từ nay Nhok đã cho qua
CP quá khư Hiếu còn hôm nay
Dại gì lại chẳng vơ thêm
Một CP khác ngon ngay ý mà

=)) =))

Hóa ra nàng thực thích ta
Vậy mà im thít như là thịt đông
Thôi thì phận gái má hồng
Ngồi nhà anh đến bế bồng em đi ;;)
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Từ nay Nhok đã cho qua
CP quá khư Hiếu còn hôm nay
Dại gì lại chẳng vơ thêm
Một CP khác ngon ngay ý mà

=)) =))

Lần đầu thấy Nhok làm thơ
Làm cho anh cứ cứng đờ cả ra
Ngày xưa đã thích thằng già
Ngày nay thằng trẻ tên là Hà đông=))
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Nhẩn nha đá tí sang thơ
Tiết trời ảm đảm bao giờ hửng đây
Mưa buồn đôi lứa sum vầy
Ríu ra ríu rít như bầy chim khuyên
Ngẫm mình như thể con thuyền
Lên đênh chìm nổi mối duyên tơ vò
Dòng đời con nước nhỏ to
Ghập ghềnh thác lũ thuyền rò nước vô
 

hieuhadong

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Trời đông buốt tim co ro se lạnh
Gió từng cơn hiu quạnh cõi lòng
Ngước mắt lên hỏi trời bao giờ nắng
Để tâm hồn bớt giá lúc tàn đông .
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Nắng len kẽ lá buồn không thắm
Lệ nhỏ hàng mi hoen nỗi sầu
Rảo bước con đường sao hiu quạnh
Mưa xuân tí tách lời thở than
 

hieuhadong

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Trăng soi bóng nước trăng sầu nhớ
Núi đứng trông mây núi thẫn thờ
Gió mượn hang sâu than lời khổ
Tim buồn hóa đá đứng trơ vơ......
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Phong sương hư ảo mờ nhân ảnh
Tiêu diêu liễu rủ lặng hồ câu
Chòi tranh đơn độc cầu không thấy
Cá kia được mấy vẫn ngồi đây
 

hieuhadong

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Thảnh thơi bên suối lúc tinh mơ
Một tách trà thơm một bàn cờ
Dăm ba chi kỷ ngồi đàm đạo
Ước mơ nhỏ bé biết bao giờ....
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Hoàng hôn nhuộm đỏ chiều trên bến
Nữ nhi hồng tửu kế ngay bên
Độc ẩm giữa trời sao bát ngát
Lấy trăng bầu bạn để tìm quên
 

siboney

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Côn Sơn non nước hữu tình
Bóng mây đan núi lung linh mặt hồ
Anh em gặp gỡ sum vầy
H-D Kinh Bắc chốn này giao lưu
....


Các bác next vài dòng miêu tả đi ạ. Hôm đó em ốm phải nằm nhà mới khổ chứ.
 

hieuhadong

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Độc tửu nghẹn ngang sầu sao cạn
Trăng tàn biết bầu bạn cùng ai
Sương giăng kín lối thêm cô quạnh
Đèn leo hắt bóng mảnh thân tàn.
 

hieuhadong

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Tim chưa dẫn lối tình chưa tỏ
Tâm tư mang nặng nỗi ưu vương
Thoáng thấy bóng ai vừa qua ngõ
Hình xưa người cũ lại ngập hồn
Tặng lão Kiu này :)
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Hai lão làm thơ dở hơi kinh
Côn Sơn mây nước gạ làm tình
Hôm đó bình minh trời vừa sáng
Cùng về Hà nội xuất tinh binh.=))
 

hieuhadong

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Sáng giờ cứ tưởng lão làm thình
Thì ra dòm lỗ cửa rập rình
Nhìn sướng tức căng không chịu được
Lôi ra ngoe nguẩy phọt linh tinh :-j
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Tim chưa dẫn lối tình chưa tỏ
Tâm tư mang nặng nỗi ưu vương
Thoáng thấy bóng ai vừa qua ngõ
Hình xưa người cũ lại ngập hồn
Tặng lão Kiu này :)

Số trời trót sinh máu dê
Nhìn mẫu xinh xắn đê mê ngắm hoài
Biết nàng ở tận xứ Đoài
Xa xôi cách trở vẫn nhoài đến chơi
Trà sen bé ướp đem mời
Từng nhấp thắm được những lời yêu thương
Đêm về ôm mối tơ vương
Thầm mong trộm nhớ biết nhường nào thôi
Mắt cười mọng đỏ đôi môi
Ánh nhìn trong sáng làm tôi thẫn thờ
Thế rồi sét đánh ai ngờ
Nàng rời bỏ bến chẳng chờ đợi tôi
Ôm sầu một nỗi đơn côi
Lẻ loi chiếc bóng lứa đôi chẳng thành ...
 

Hoangnm92

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Mắt e, mắt a, mắt ai to ...
Xích lại gần nhau chúng ta đo ...
Mắt chưa chạm mắt, môi đã chạm ...
...mắt nhắm lại rồi làm sao đo

cái này nghe lâu rồi, nhưng mãi hôm nay mới thấy lại nên copy vào đây.
st ko phải thơ em :))
 

Hoangnm92

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

anh nào họa với em 2 câu này:

Yêu ai cứ để trong lòng
Yêu thêm đứa nữa đề phòng rủi ro !
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

anh nào họa với em 2 câu này:

Yêu ai cứ để trong lòng
Yêu thêm đứa nữa đề phòng rủi ro !

...Thân em em hãy tự lo
Chứ đừng có để bụng to anh sầu
Lỡ mà em chót mang bầu
Anh tìm nơi khác ao sâu thả cần
Em ơi chớ có bần thần
Thói đời là thế được mần xong dông
Chợ chiều người vẫn cứ đông
Trên đời sướng nhất đàn ông em à
Thương thay cái phận đàn bà
Bụng to chửa đẻ ơi à con thơ:))
 
Bên trên