Ðề: Lùm xum vụ hành hung khách hàng của Vietnam Airlines
Cả 1 lũ từ thanh tra cục xuống đến bọn e dùi cui hùa nhau bắt nạt 1 người. Đúng là bẩn thỉu hết mức. Lý lẽ chúng nó đưa ra là khách vi phạm luật hàng không. Nhưng việc quan trọng là : chứng minh được khách hàng có phạm luật hay không thì chúng nó lại lờ đi.
Nhân chứng thì vớ vẩn: 1 con mẹ Singapore không biết một chữ tiếng Việt thì làm sao biết được xảy ra chuyện gì. 1 thằng Hồng Sơn nào đó có địa chỉ ma.
Mẹ chúng nó, lúc thì nó bảo là "cưỡng chế nhầm" giờ thì lại bảo "không tuân thủ các hướng dẫn của tiếp viên trên máy bay" một lý do trừu tượng.
Anh Khương đòi cuống vé, con tiếp viên bảo người ta chờ ở ghế thương gia thì người ta ngồi chờ ở đấy, xong nó lại bảo về ghế hạng thường, thì a Khương lại trở về chỗ cũ. Sau đó 1 lũ đầu trâu mặt ngựa xông đến đánh người, Mẹ nó còn đánh cả ông già bố anh này 70 tuổi nữa.
Sau đấy lại còn dọa phạt rồi cấm bay cứ như mặc định là "VNAIRLINE luôn đúng, Nếu VNAIRLINE sai hãy xem lại điều 1"
Sự việc rõ ràng có nhiều người làm chứng trong đó có Đạo diễn Trần Lực và CS Quang Hà cộng với 1, 2 người nữa.
Rõ như ban ngày mà chúng nó vẫn cố sống cố chết nói chúng nó đúng.
Bọn Hàng Không này bệnh nặng lắm hết thuốc chữa rồi.