Bạn có tin có ma không?

Bạn có tin là có ma không?

  • Tin

    Số phiếu: 14 45.2%
  • Không tin

    Số phiếu: 7 22.6%
  • Bán tín bán nghi

    Số phiếu: 10 32.3%

  • Số lượng người bầu chọn
    31

khuatquangthin

New Member
Ðề: Bạn có tin có ma không?

Chính xác, Có ma nhé.
Để em kể các bác nghe câu chuyện này. Em chứng kiến hản hoi nhé. Ma Việt Nam và Ma USA bắn nhau oành oành.
Chắc các bác ở Hà nội không biết chứ ở SG chắc biết cái Bảo tàng lực lượng vụ trang miền Đông Nam bộ. Đố các bác biết ngày xưa nó là cái gì?? Nó là Bệnh viên của bọn USA chuyên làm nhiệm vụ là tập hợp các tử sỹ mổ bụng bỏ ruột rồi ướp xác xong cho máy bay chở về USA để chôn
Ngày đó khi còn là SV năm 1994-1998 em đi làm BV cho 01 cty may nhá, Cty thuê căn nhà phí sau của Bảo tàng để làm Xưởng may.
Tối nào em cũng thấy Ma Việt Nam và Ma USA bắn nhau chíu chíu suốt đêm ngủ không được. Thậm chí có hôm còn thấy 2 thằng ma USA đứng dầu giường em đuổi mãi nó mới chịu đi.
 

weattseat

Active Member
Ðề: Bạn có tin có ma không?

Chính xác, Có ma nhé.
Để em kể các bác nghe câu chuyện này. Em chứng kiến hản hoi nhé. Ma Việt Nam và Ma USA bắn nhau oành oành.
Chắc các bác ở Hà nội không biết chứ ở SG chắc biết cái Bảo tàng lực lượng vụ trang miền Đông Nam bộ. Đố các bác biết ngày xưa nó là cái gì?? Nó là Bệnh viên của bọn USA chuyên làm nhiệm vụ là tập hợp các tử sỹ mổ bụng bỏ ruột rồi ướp xác xong cho máy bay chở về USA để chôn
Ngày đó khi còn là SV năm 1994-1998 em đi làm BV cho 01 cty may nhá, Cty thuê căn nhà phí sau của Bảo tàng để làm Xưởng may.
Tối nào em cũng thấy Ma Việt Nam và Ma USA bắn nhau chíu chíu suốt đêm ngủ không được. Thậm chí có hôm còn thấy 2 thằng ma USA đứng dầu giường em đuổi mãi nó mới chịu đi.

Thật hả bác. =))

Thế mà bác cũng ngủ được thì em phục bác. :))

Hay là bác bị thằng nào nó chơi khăm. :-?

Mà nó bắn nhau thế có trúng bác không. :-/
 

khuatquangthin

New Member
Ðề: Bạn có tin có ma không?

Thật hả bác. =))

Thế mà bác cũng ngủ được thì em phục bác. :))

Hay là bác bị thằng nào nó chơi khăm. :-?

Mà nó bắn nhau thế có trúng bác không. :-/

Cái cảm giác nó thế, mình nằm một chỗ cứ nhắm mắt lại là nghe oành oành, rồi "xung phong" . Tức ngủ không được đứng dậy đi lòng vòng bảo vệ đêm mà công nhân về hết còn đâu. nhưng mà thấy bóng loáng thoáng cảm giác ớn lắm. thế là phải đi thắp nhang ở Gốc dừa thắp xong ngủ ngon lành. Cái gốc dừa này ghe nói ngày xưa có thằng lính USA leo lên hái dừa bị ngã chết tươi. Bao giờ cũng vậy sau 1 giờ sáng mới ngủ được.
Trước 1 giờ khỏi ngủ. Nhiều khi đi WC mới ớn......
 

weattseat

Active Member
Ðề: Bạn có tin có ma không?

Cái cảm giác nó thế, mình nằm một chỗ cứ nhắm mắt lại là nghe oành oành, rồi "xung phong" . Tức ngủ không được đứng dậy đi lòng vòng bảo vệ đêm mà công nhân về hết còn đâu. nhưng mà thấy bóng loáng thoáng cảm giác ớn lắm. thế là phải đi thắp nhang ở Gốc dừa thắp xong ngủ ngon lành. Cái gốc dừa này ghe nói ngày xưa có thằng lính USA leo lên hái dừa bị ngã chết tươi. Bao giờ cũng vậy sau 1 giờ sáng mới ngủ được.
Trước 1 giờ khỏi ngủ. Nhiều khi đi WC mới ớn......

Nói vậy bác còn đến ngày hôm nay ở đây chém gió với em chờ ngày ra đảo là may mắn lắm nhỉ. :-?

Thôi em lượn đây kẻo chết. :))
 

phidiepdan

New Member
Ðề: Bạn có tin có ma không?

Có em tin, em thấy comment của bác mạnh thắng lạ lắm!
 

salenguyenduong

New Member
Ðề: Bạn có tin có ma không?

Cái cảm giác nó thế, mình nằm một chỗ cứ nhắm mắt lại là nghe oành oành, rồi "xung phong" . Tức ngủ không được đứng dậy đi lòng vòng bảo vệ đêm mà công nhân về hết còn đâu. nhưng mà thấy bóng loáng thoáng cảm giác ớn lắm. thế là phải đi thắp nhang ở Gốc dừa thắp xong ngủ ngon lành. Cái gốc dừa này ghe nói ngày xưa có thằng lính USA leo lên hái dừa bị ngã chết tươi. Bao giờ cũng vậy sau 1 giờ sáng mới ngủ được.
Trước 1 giờ khỏi ngủ. Nhiều khi đi WC mới ớn......

Nghe bác này kể chuyện ma vui quá. Coi chừng dính đạn lạc thì chết.
Thiệt tình nghe bà nội, bố mẹ cũng kể lại 1 vài lần gặp ma, ngày trước ở quê, cây cối rậm rạp, nhà cửa thưa thớt, ao hồ nhiều đôi khi gặp các bóng ma là bình thường. Còn bây giờ nhà cửa sát nhau, ánh đèn rồi nhạc dance, phim HD mở ầm ầm, ma thấy nhức đầu quá nên bỏ đi chỗ khác hết thì phải. he he
 

Angus_Bert

Film critic
Ðề: Bạn có tin có ma không?

Tặng các bác cái này
378576_126407974138024_100003064670022_132303_1536415272_n.jpg

386451_286732068038173_256542207723826_892268_1489277091_n.jpg
 
Ðề: Bạn có tin có ma không?

ma à? cũng ko tin lắm nhưng cũng ko hẳn là ko tin. cách đây 3 năm về quê đi soi ếch ở nghĩa địa cả đêm. chẳng thấy gì cả
 

Mu0nKh0cWa

New Member
Ðề: Bạn có tin có ma không?

Đi nửa vòng nghĩa địa thì cầm điện thoại bật sáng lên làm ám hiệu, đứng đó 5 phút mới đi tiếp nửa vòng còn lại. Thế là được 500k bỏ túi ;)) Mà sáng hôm sau nghĩ đi nghĩ lại mang tiền trả chúng nó làm bữa rượu ốc thôi.
hehe may mà hôm đó 15 chứ mà đầu thàng thì chịu luôn khoản đi bộ 1km quanh nghĩa địa rồi về mà chẳng thấy thằng nào nữa thì... =))
 

iceberg2009

New Member
Ðề: Bạn có tin có ma không?

Em cũng chưa gặp ma bao giờ cả, nhưng nghe mấy chuyện về Rắn thần hay trùng tang em thấy ớn...
Các bác thử đọc mấy bài này rồi cho ý kiến xem sao nhé:
Thực hư chuyện “thánh vật” mấy chục mạng người ở Hà Nội - VTC News

“Làng ma ám”: Ở làng chết, trốn ra nước ngoài vẫn chết - VTC News

“Ngày đen tối” và những trai đinh chết thảm - VTC News

“Làng ma ám” ở HN: “Rắn thần” khiến cả nhà chết thảm? - VTC News
....
 

manhthang

Huyền Thoại
Ðề: Bạn có tin có ma không?

Chuyện ma tiếp nhé 8-X
Hồi vợ em còn đang học sư phạm, cùng xóm với các cô bạn đang trọ học có 1 người đàn ông bị điên.
Đến một ngày đột nhiên người điên tỉnh táo và kể lại câu chuyện xảy ra từ 100 ngày trước.

Đó là câu chuyện của 1 người đàn ông trung niên làm nghề chạy xe ôm.
Tối hôm đó sau khi đưa khách sang Hải Phòng, ông chạy xe về nhà ngang qua cầu Niệm tầm 22h thì đường đã vắng người lắm. Bỗng thấy 1 cô gái chừng 20 tuổi đứng dáo dác bên vệ đường dưới gốc cây ngô đồng? Đây là tình tiết không hiểu vì 2 bên đường cầu Niệm là nhà dân tuyệt không có đất trống nào sao lại có cây ngô đồng? Nhưng người lái xe ôm khẳng định là như vậy thì em xin kể lại đúng y chang.
Dừng lại bắt khách theo thói quen, cô gái hỏi đi xe về nhà. Thấy đích đến của cô gái cũng gần nhà mình nên ông đồng ý chở. Đến đầu ngõ nhà cô gái, cô hẹn ông đợi 1 lát để vào nhà lấy tiền. Thấy cô gái hiền lành, nói năng dễ nghe nên người đàn ông không mảy may nghi ngờ mà đồng ý. Đợi mãi không thấy cô gái quay lại, người lái xe đánh bạo đi vào tìm căn nhà theo mô tả của cô gái và hỏi thăm.

Sau khi nghe ông xe ôm hỏi, bố mẹ cô gái thoáng kinh hãi nhưng vẫn mời ông vào nhà và thanh toán tiền xe. Sau đó họ cho biết 1 sự thật, đúng cô gái đó là con họ nhưng đã bị 1 tai nạn và qua đời đúng 100 ngày trước, nơi xảy ra tai nạn chính là khu vực chân cầu Niệm. Nhìn di ảnh cô gái trên bàn thờ như đang cười với mình, người lái xe ôm lạnh người vội xin phép về. Sáng hôm sau ông phát điên.

Tỉnh lại sau 100 ngày điên dại, người lái xe ôm lại tìm đến nhà cô gái nọ để thắp hương. Sau đó thì cuộc sống quay trở lại bình thường nhưng ông không bao giờ chở khách đi buổi tối nữa, dù không kiếm được đồng nào cũng tắt nắng là nghỉ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

HDVNAdmin

Ban Quản Trị
Ðề: Bạn có tin có ma không?

Bác bèo vậy sao? Em thì phải 3 cô mới chịu ngủ :> Bác manhthang biết chỗ nào có tới 3 em hoặc 3 em trở lên không, giới thiệu em với :>

Có lớp mẫu giáo, nơi con em đang học, giờ ngủ trưa nằm xếp lớp như phơi cá mòi ^^
 

manhthang

Huyền Thoại
Ðề: Bạn có tin có ma không?

Y chang truyện Nguyễn Ngọc Ngạn, hồi SV em có nghe và sợ vãi đái.

Ủa cây ngô đông thì liên quan gì đến cánh đồng và cây ngô đâu bác Thắng :D

Ý em là 2 bên toàn nhà dân và 1 cây cầu không có tí đất trống nào cho cái cây ý mà ;))
 

hoabantrang

Well-Known Member
Ðề: Bạn có tin có ma không?

Căn hộ thứ 3 tọa lạc tận trên ..... tầng 3 ngay mặt tiền phố Quang Trung, đối diện tượng đài nữ tướng Lê Chân. Căn hộ này từ năm 78 đến nay trải qua rất nhiều đời chủ từ công an, bộ đội, xích lô, ba gác, ...... Người ở lâu nhất là 1 tháng, nhanh nhất là 1 đêm, thiệt hại lớn nhất là có người chết, nhẹ hơn thì bị điên, nhẹ nữa thì khủng hoảng thần kinh, còn ai nhẹ hơn thì em chưa biết :)) Căn hộ này thì siêu rẻ, vì đã nhiều năm qua các hộ dân đến ở đều là miễn phí, do chính quyền địa phương sắp xếp. Bác nào máu chỉ cần ra UBND phường bày tỏ nguyện vọng.

Ở HN mà có vụ này chắc phải ra Uỷ ban ngay !^^
 

manhthang

Huyền Thoại
Ðề: Bạn có tin có ma không?

Em khoái ma nữ :)), đẹp càng tốt ;))

Bác bèo vậy sao? Em thì phải 3 cô mới chịu ngủ :> Bác manhthang biết chỗ nào có tới 3 em hoặc 3 em trở lên không, giới thiệu em với :>

Không phải ma trong Liêu trai của Bồ Tùng Linh đâu mà các bác tưởng bở.
Em mới phỏng vấn 1 nhân chứng thắng độ 500k để ngủ 1 đêm ở cái nhà xe đấy đây.
Đây là 1 làm nghề xe ôm bến xe bạo gan, không tin trời đất, thánh thần, ma quỷ, thấy thách đố nhau nhiều quá thì nhảy vào nhận lời để kiếm thêm thu nhập. Theo lời kể thì 22h bắt đầu vào nhà vé và ngủ. Đến chừng nửa đêm thấy người bồn chồn và có ai đó dựng cổ dậy. Nhìn quanh thì thấy 2 bóng người lù lù ngay chân. Hoàn toàn không có chuyện ma nữ chui vào ngủ cùng hay có hành động gì khác, chỉ đơn giản là nằm đấy không thể ngủ và cứ mở mắt ra là thấy 2 bóng người mà nhìn dáng thì đúng là thiếu nữ.
 
Bên trên