thich_xem_phim
Active Member
Ðề: Bộ Trưởng GTVT Đinh La Thăng - lại chém gió đầu năm ( 2012 )
Các nước tư bản của bác đúng là thiên đường nhỉ, không khéo lại lên Chủ nghĩa Cộng sản sớm ấy chứ. Cũng nhờ bác nói mới biết, thế mà cái bọn báo chí ở đây nó cứ suốt ngày đăng bên đó đang khủng hoảng, phong trào "Chiếm lấy phố Wall" gì đó rồi đồng euro sắp sụp... Bọn này viết xạo quá. Sung sướng như bác nói thì làm gì có biểu tình với khủng hoảng, mà nếu có đi nữa thì chắc cũng là do bọn ghen ăn tức ở bên đó rảnh rỗi làm bậy thôi.Chắc bác là người Triều Tiên nên đọc mà không hiểu những gì anh em đang nói, tiếc cho bác là sinh sống ở VN chứ bác mà về Bình Nhưỡng có khi trở thành 1 trong 7 cánh tay của Kim Jong Un chứ chả phải mấy cái ông họ Kim kia đâu.
Ý bác tức là giống như câu chuyện tiếu lâm em kể ở trang trước, tao thích thì tao cứ nghĩ ra các loại thuế và phí để tao tận thu đấy, dân chúng mày sống kiểu gì là quyền tự do của chúng mày tao không can thiệp?
Lại nói chuyện tư bản ác ôn. Ở cái xứ ác ôn ấy, người không có việc làm hoặc không có khả năng lao động được hưởng tiền trợ cấp đủ để sống ở mức trên tối thiểu, có nghĩa là không làm vẫn có ăn. Dở hơi chưa, phản động chưa, làm thế khác gì tiếp tay cho cái bọn ăn không ngồi rồi, lười chảy thây không chịu góp sức xây dựng XHCN.
Ở xứ mình văn minh tiên tiến hơn nhiều. Tay mà ngừng làm là hàm khỏi cần nhai luôn, mạng nhện chăng kính lỗ đít luôn vì chả có cái gì mà bỏ vào mồm cả. Làm như vậy có phải là thúc đẩy con người cần cù, yêu lao động biết bao nhiêu không. Và để phát huy hơn nữa tinh thần làm chủ cũng như tính hăng say lao động, bác bộ trưởng mới nghĩ ra cách để đẩy luôn người dân đang ngấp nghé ở miệng vực xuống vực luôn để người ta có tinh thần hăng hái mà trèo trở lại miệng vực như trước. Có thế thì mới phát huy hết công năng của người lao động, mới góp phần vào xây dựng XHCN ngày càng to đẹp hơn, lớn mạnh hơn, bóp chết cái bọn tư bản thối tha đang trong cơn giãy chết kia (khiếp cái bọn này nó giãy lâu kinh, sống gì mà dai quá đỉa).