Ðề: Tư vấn - Thời điểm này có nên mua AVR gấu đời cũ (T12/2012).
@ Bác explorer: Mục đích của mình chỉ dùng Rec xem phim, nghe nhạc AC3 5.1 (Asia, PBN), dts 5.1 mà thôi. Mình tách hẳn phim 1 bộ, 2 kênh 1 bộ, kok 1 bộ chật cả phòng Bác ạ.
Đối với mình yêu cầu ở Rec là cho chất âm, hiệu ứng, giải mã........ chứ còn mấy chức năng khác thì ........ ứ cần Bác ạ.
@bmw252: Con Pi AX10 đầy đủ chức năng MCACC và Dynamic EQ nữa đấy Bác ạ.
Em tưởng cái topic này xong xuôi từ lâu rồi chứ
Chính vì tất cả những gì bác cần em mới chơi receiver đời mới đấy bác ạ
Có 1 điều các bác gặp sai lầm đó là lôi giá sách của thiết bị ra làm chuẩn mực so sánh. Đành rằng giá sách là yếu tố phân biệt phân khúc sản phẩm nhưng nhiều khi giá cao chỉ chứng tỏ 1 điều là "công nghệ lạc hậu".
Cách đây 19 năm, gia đình cô bạn lớp phó cũng là bạn thân của em phải bỏ ra tới 4.000$ để mua máy tính bộ Olivetti 286 có CPU 8MHZ, Ram 640k, màn hình 320 x 200 8 màu CGA, ổ mềm 1.2MB, không có ổ cứng.
Cách đây 18 năm, cũng với 4.000$ ông bác em tậu được 1 con Compaq 386 trang bị CPU 20 MHz, Ram 2MB, độ phân giải màn hình đã lên tới 640 x 400 16 màu, ổ mềm 1.2MB, ổ mềm 1.44MB, ổ cứng 40MB.
Cách đây 17 năm, cũng với 4.000$ công ty papa em đầu tư dàn Compaq 486 hoành tráng nhất thời đó, đã có thể chạy được Windows 3.1, có chuột với cầu hình CPU 33MHZ, Ram 8MB, độ phân giải màn hình đã lên tới 800x600 1MB, ổ mềm 1.44MB, ổ cứng 1GB.
3 năm sau, gia đình cậu bạn thân học cùng đại học chỉ với 2.000$ sắm được bộ máy Acer Pentium (hay còn gọi là 586) CPU 66MHZ, Ram 32MB, ổ cứng 2.1GB chạy hệ điều hành Windows 95, game đế chế với comandos chạy ầm ầm là cả sự ngưỡng mộ cho đám sinh viên thời đó.
Tận 4 năm sau em mới có thể sắm cho mình bộ PC đầu tiên, hàng tự lắp ráp chứ không chơi được nguyên bộ nhưng cấu hình khá ngon CPU Pen4 1.6GB, Ram 128MB, ổ cứng 40GB với số tiền khoảng 7tr.
Cứ thế cho đến bây giờ thì không thể nhớ nổi mình đã dùng qua bao nhiều cái máy tính nữa, số tiền cái sau có thể thấp hơn, có thể cao hơn cái trước nhưng chung quy lại 1 điểm là bao giờ cái sau cũng mạnh hơn cái trước do sự phát triển của công nghệ.
Nói dài như vậy là để dẫn chứng cho cái sự phát triển của đồ công nghệ. Công nghệ càng phát triển thì giá thành càng rẻ, càng gì càng ra sau thì công nghệ càng tốt. Điều này tương tự với các sản phẩm công nghệ khác như TV, máy giặt, máy nghe nhạc cá nhân, điện thoại, ..... và cái chúng ta đang bàn ở đây là
Receiver.
Nếu như có tiền để chơi hẳn gấu của thời nay thì quá tốt nhưng không phải ai cũng đủ khả năng tài chính vì còn hàng trăm thứ thiết yếu cũng như nhiều thứ đam mê khác. Chính vì vậy sau khi cân nhắc so sánh giữa LX90 và LX73 (mới hơn) em chọn SC-35 (tương đương LX73 nhưng giá rẻ hơn) lí do vì hiệu ứng, chất âm, giải mã chả thua kém gì LX90 (thậm chí còn hơn LX90 ở khoản HDMI 1.4), tuy công suất thấp hơn 1 chút nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng vì vẫn dư sức dùng với diện tích phòng và bộ loa em đang dùng. Khoản nghe nhạc của LX90 và SC-35 em không cần quan tâm vì từ xưa đến nay xem phim, nghe nhạc, karaoke em dùng riêng, chưa bao giờ có tham vọng ghép chung với nhau vì hiệu quả đem lại sẽ tỉ lệ nghịch với số tiền bỏ ra.
Về hiệu ứng xem phim thì 1 điều rõ ràng là LX90 hay SC-35 (cả 2 đều là đời mới) cho hiệu ứng surround tốt hơn AX10. Em chỉ so cùng hãng Pioneer chứ không so khác hãng vì so như vậy là khập khiễng.
Chơi gấu đời cũ thiệt thòi về mặt công nghệ khi không thể thưởng thức các chuẩn âm thanh mới, gặp khó khăn khi kết nối nhiều thiết bị chưa kể đến chuyện trái gió trở trời lăn ra đổ bệnh là tiêu.