Ðề: audio, tóm lại là nơi để nói chuyện về...audio, tản mạn về audio, "audio chém", "audio ký" vv vv
Hihi đúng là Topic này do Chủ thread Tẩu nặng nên đưa ra câu hỏi nào cũng khoai!
Mod Tu đừng xóa bài nhé! vì đã đọc được lời khuyến cáo trước đó của Mod là không vào đây spam nên ... tuân thủ (Mà nói thật có lẽ trên diễn đàn HDVN này, Mod Tú là người duy nhất xử lý bất kỳ ai, việc gì cũng có tình, có lý nhất. Nên xử lý đưa ra đảo của Mod luôn làm người vi phạm tâm phục, khẩu phục).
Giờ trở lại câu hỏi của Chủ thread; Nói nó khoai là thế này: Khi một người Tẩu (Tẩu gì cũng là tà đạo rồi ...
) thì việc nói cho họ ngộ phải dùng đến lối nói "Thiền" họa may còn chính đạo được tí.
Thế này nhé! Nhìn xung quanh chúng ta, chắc mọi người phải công nhận điều này thôi:
Lời thật mất lòng, lời trung thực thì khó nghe.
Cùng cái lý ấy thì một đôi loa cũng vậy, nếu là một đôi loa Trung thực (xét về thông số ) ... thì chắc cũng khó nghe vô cùng.
===>kết luận rút ra là từ sự chứng minh, qua trãi nghiệm mà lý giải của các Cụ Onggia, Cụ NgocTu không phải Tôi nói ah nghen. Phải chăng không bao giờ có một đôi loa
trung thực à! Không phải vậy.
Nó được xem là trung thực với những gì nó hót.
Nó trung thực với những gì nó hót là gì? Đó là ngay từ lúc chưa khai sinh ra nó đã được "hứa- gả" hay đã chọn ra một nhà môn đăng hộ đối mà gửi gắm rồi. Nếu sau này sinh ra nó, gả đúng cho nơi dự định ban đầu thì mọi chuyện tốt đẹp. Còn không đúng thì sao? ...~O)~O)~O) Chắc là kẻ sau phải có biệt tài, gia cảnh, hay đẹp trai lắm lắm mới được. Và cái gã đến sau này chắc chắn một điều là một là gã đầy đủ những phẩm chất ở trên ...và cao cơ, hoặc là Con nhà nó quá si mê phát rồ ...gã rồi.
Spam có hiểu gì không đó: là thiền tông thì phải giải thích rõ ràng vậy! nói kiểu gì kiểu mù mờ, lắc léo chẳng ai hiểu nổi. Sự Trung thực của một đôi loa của bắt cứ một hãng nào không thể đánh giá qua cách phối ghép đại chà! mà là phải trên một hãng nào đó mà dòng loa đó đã chọn mặt từ trước. Có như vậy thì nó sẽ biểu diễn được hết công lực, thể hiện được hết sự trìu mến, dễ nhìn, dễ ưa và đồng thời không thiếu sự đài cát, xa hoa đầy bản sắc.
VD: Tự tìm sẽ thấy ngay!
Còn nếu Đôi loa đó, thương hiệu loa đó phối với một hãng khác thì sao? =P~=P~ chẳng sao cả như đã nói ở trên, Ta nghe nó hay vì ta say mê chắc âm đó!!!??? ta thấy nó hay, thậm chí hay hơn lời quảng cáo của hãng sản xuất loa khuyến cáo, phải phối cùng hãng x,y,z nào đó! Nhưng lúc này âm thanh còn được xem là trung thực không? vẫn là trung thực chứ ... nhưng lại nhưng nó chỉ là âm thanh trung thực và mong muốn của chính người nghe đó mà thôi. Bởi vậy! Nói là
"KỸ THUẬT PHỐI GHÉP" như là một từ chuyên môn của các nhà sản xuất, các nhà phân phối, các kỹ thuật viên, câu cửa miệng của các audiophile ... cho thâm bí, thần sầu ... kỳ thực ra là ngửa bụng sự trần trụi ...
âm thanh ta thích mà thôi.. Làm gì có sự phối ghép chuẩn mà chỉnh, mà theo.
Nhưng âm thanh ta thích thì...chắc gì người khác cũng thích (Việc này đã nói quá nhiều lần rồi mà đúng không??? Đâu phải tai ải tai ai cũng giống nhau) . Đấy mới ra vấn đề, khi reference một dàn audio nào, tay audiophile này thì gật gù, tấm tắc, trầm trồ, còn tay audiophile kia thì nhăn mày, bỉu môi rồi quay ngoắc... chê cho tới bến! Tất cả họ đều đúng cả! Và đôi loa đó, dàn âm thanh đó đã TRUNG THỰC lắm rồi đấy. Bạn không thấy rằng Vì nó đã hát, đã hét lên làm cho hỉ, nộ, ái, ố của các bậc tiền bối luôn lịch sự, văn minh bỗng chốc thay đổi hết kia à! Họ không chừng còn gân cổ lên mà cải lý cho đúng ý họ cảm nhận nữa đó.
Do vậy! Sự yêu cầu Trung thực của Đôi loa phải có một tiêu chí gì đó làm chuẩn, để so sánh... là chuyện chỉ có những người bị Tẩu nặng audio mới ...hỏi! Còn như "thần dân học việc" thì nghe thấy hay là được rồi, rước về thôi, còn vài tháng nữa ... chơi-chán-chê lại tiễn biệt, tìm một mối tình mới. Bận tâm làm gì hả mấy gã công tử hào hoa, phong lưu luôn thích trưng khoe cái mới, còn luôn miệng muốn thể hiện bản sắc chung tình! Có được chăng???.
P/S muốn nói thêm ít nữa về sự Trung thực của DIY và đồ của Hãng ... nhưng thôi, để dành cho tẩu tập 2.