Ðề: audio, tóm lại là nơi để nói chuyện về...audio, tản mạn về audio, "audio chém", "audio ký" vv vv
thực ra e thấy cái vụ audio ký rất là hay, ký ở đây ko phải chỉ là ký sự nói về các nơi mình đã đến và nghe bn bộ dàn ở đó, mà nó còn là ký ức về audio nữa. ngay nhu bản thân a Tú có post 1 bài rất hay và dài về audio này, có thể nói là để đời thì e tin nh a e yêu thích và nghiền audio khác cũng vậy.
với riêng e, có thể nói thủa ban đầu lúc e được nghe 1 bộ dàn "tự hành" của Onkyo tại nhà dì họ e - thời đó nhà e ở cách nhà dì e có 2 phút đi bộ - thì đã thấy phê kinh khiếp. với 1 đứa trẻ con mới có tầm 7-8t, thời đó e đã mê nghe Tuấn Vũ rồi Hương Lan, chép những bài hát đầy vào vở hs như a ơi đô thành, chuyện tình lalan này kia. nghe bằng băng cassete thôi đã là hay lắm rồi, vậy mà bộ dàn nhà dì e còn chạy cả đĩa CD
. thời đó cái đĩa CD như là 1 điều không tưởng vì ko có mấy nhà có dàn thời đó và đặc biệt là có đĩa để nghe, ko cần biết đó là đĩa lởm hay đĩa xịn. đó là thời gian mạn những năm 93-95. vì chú dì e ko có con ruột nên rất thương e, e hay sang đó ngủ và chơi, nhân tiện thỉnh thoảng được nghe ké nhạc luôn mặc dù thời đó chả biết nó là cái j
, chỉ biết gọi là dàn và loa :">. thời này đồ audio đa phần là đồ nội địa Nhật, Âu hoặc Mỹ đi theo con đg xách tay về qua nhân viên dsq hay do quen biết.
năm 95 e sang nhà thằng bạn thân nhất thời bấy giờ của e thì nghe được bộ dàn "tự hành" thứ 2 của Technic, chất âm có thể nói là làm e ấn tượng và mê hoặc đến giờ cho dù đã 17 năm ko nghe lại - vì lần sau đến nhà nó chơi chẳng bjo bật dàn nữa vì toàn chơi đt trên cái máy pc của nhà nó - thời năm 95 nhà nào mà có máy tính để bàn thì thuộc hàng khủng khiếp lắm, e nghĩ chắc các bác biết. cả nhà nó từ đời ô đến bố mẹ rồi chị ruột đều làm bộ ngoại giao và làm to cả
, thế nên chuyện này ko cần bàn. riêng nó đi theo nghề IT, sang Úc học bn năm xong về VN lấy vợ thì cả 2 vc đều nghiện game
), ko có dàn rít j cả, thằng này chỉ nghe loa vi tính là quá đủ với nó
năm 97 e sang nhà 2 thằng bạn khác học cùng lớp cấp 2, 1 thằng có bộ loa Definitive chơi cùng với amp và dvd player của hãng nào e chả rõ, có lẽ của Onkyo. bộ dàn đó đặt trong phòng bố mẹ nó, có điều bố mẹ nó đi cả ngày đến tối mới về (sau này xong đh e mới biết nhà nó có mấy cty về bds và buôn oto, hic hic) nên trưa mấy thằng qua nhà nó ăn uống nghe nhạc và chơi điện tử trong phòng nó luôn hoặc ăn xong rồi đi...chơi điện tử
. thời đó warcraft 1 cực thịnh với sự đổ bộ của PC vào VN, sau này đến năm 98 thì có thêm Starcraft - e vẫn xem giải game hàn đến bjo và ko bỏ sót VOD nào
. quay lại với bộ dàn nhà nó
, lần đầu tiên e được nghe As Long As You Love Me hay đến vậy, quên sầu đến thế. tiếc là e chỉ được nghe qua loa vi tính tại nhà vào thời đó thôi và e biết rằng bố mẹ sẽ ko mua "mấy thứ vớ vẩn".
e còn 1 thằng bạn cấp 2 nữa và cùng với thằng bên trên + thằng bạn nối khố cấp 1 tạo thành hội game và học thời đó
. nhà thằng này cũng kinh (hình như phụ huynh nó đều làm bên ngành công an hay thuế j đó), mỗi phòng có 1 bộ dàn riêng
). e chả nhớ tên từng bộ nhưng ấn tượng nhất là bộ dàn với cặp loa Aiwa để xem film và hát karaoke, còn bộ thứ 2 e nhìn phát hãi với 2 cây loa cột to khủng bố với bộ bn thớt của Kenwood. nó có bật cho e nghe 1 lần bộ Kenwood này vào thời đó xong e choáng quá nên chẳng nhớ được chất âm thế nào nữa
. thằng này thì hết cấp 2 e ko còn liên lạc nh nữa do e v nó tính ko hợp nhau. nó là thằng có khả năng, có điều quá tự phụ nên sau ko thành công, bjo ko rõ nó ra sao. còn thằng bên trên tiếp nối công việc của gia đình là buôn bds và oto
e thì đến năm lớp 7 thì có pc, lần đầu tiên được thực sự nghe nhạc số "tại nhà"
, chứ ko chỉ còn là nghe headphone qua băng với cái walkman nữa, hoặc e nghe băng qua cassette. khoảng những năm 94-97 e sưu tầm được rất nh băng, thậm chí e nghe ở đâu hay còn đi mua băng trắng về và nhờ ng ta thâu giúp, hoặc e thu trực tiếp từ cassette của e khi nghe qua sóng FM các buổi tối lúc 7h. thời đó e đã yêu nhạc đến mức để giành mua đc cái máy chạy băng cầm tay made in japan với nút chỉnh âm lượng và tua nằm trên 1 cái cục nho nhỏ điều khiển ngay trên tai nghe. đến sau này khi đĩa bắt đầu thịnh hành hơn thì e chuyển qua walkman giành cho CD
. trước khi sang UK thì ở vn thỉnh thoảng e vẫn nghe qua thiết bị này buổi đêm cho dễ ngủ và đỡ ảnh hưởng đến bố mẹ. phòng e ngay bên trên phòng các cụ. sau biết bn nỗ lực cố gắng phấn đấu rồi khi chính thức e được giải "rút" hsg toán tp năm 11, năm lớp 10 e đi thi lý - là môn mà e ghét nhất trong 3 môn khối a vì bà dạy toán trù e ko cho đi thi
, may thầy lý thì quá quý và dạy liên tục lớp e trong 3 năm - thì ko có giải j, mẹ e đã đồng ý và hứa mua cho e bộ dàn. Cặp loa Definitive giống hệt nhà của thằng bạn bên trên
, còn avr của yamaha và dvd player của Denon. Lần đầu tiên e thấy cuộc sống của mình sung sướng và có ý nghĩa ra làm sao. nhưng sau này khi e nhìn lại, thấy lúc đó mình thật là tệ....
do thời điểm đó mẹ e vừa mổ xong, còn đang rất yếu và chưa lành vết mổ do quá lớn và cần phải nghỉ ngơi. e ko bjo quên, vì lúc đó e nhận giải rồi mà mẹ - do ốm - nên vẫn chưa đưa e đi mua được - thế nên e rất giận mẹ. lúc đó mẹ e rất yếu, có nhờ e làm cái j đó mà e vùng vằng ko làm hay sao đó, e thấy mẹ rất là buồn và có nói hình như là "xyz abc @$#%!(!_!)" đại ý là e ko thương mẹ chỉ vì mẹ chưa mua cho e bộ dàn. sau khi mẹ khỏi ốm và lành trở lại, mẹ có đưa e đi mua tất cả mấy thứ đó như đã hứa. niềm vui khôn tả của e lúc đó ra sao chắc các bác cũng đoán được, nhưng sau này khi e đã lớn và nhìn lại thấy mình thật có lỗi, thật tệ...E ko đổ lỗi cho hoàn cảnh là do lúc đó e còn nhỏ và quá hào hứng với phần thưởng mà e đã mất rất nh công sức để đạt được, nên e càng trách mình nh hơn. đây là khoảng lặng lớn nhất và cũng sâu sắc nhất trên con đg audio của e cho đến giờ, cũng may là nó xảy ra từ những ngày đầu và lúc e còn quá trẻ. đến năm lớp 12 e đi thi hsg - mẹ e chẳng hứa cho j cả
- và bảo sau nếu đỗ đh thì mẹ cho e hoàn thiện nốt bộ dàn với con center, bộ surround và thêm con sub, thời điểm đó có giải hsg ko quan trọng bằng đỗ đh.
đến lúc e đỗ đh với 27.5d thì giấc mơ xem film 5.1 của e đã thành hiện thực, lúc đó năm 2002 và e mới 17t
. trong suốt 5 năm đh e trung thành với hệ thống đó, nghe bất kể là thể loại nhạc j, xem thể loại film j, tất cả đều hay
, và còn 1 điều vô cùng quan trọng đó là e ko hề lai vãng đến các shop audio hay đi nghe thêm ở đâu nữa - những ng bạn trên đã ko còn gặp được nữa vì mỗi ng 1 nơi, còn những ng bạn mà e chơi thời đh thì chẳng ai có hay dùng dàn cả
, chỉ có cây đàn guitar và...rượu + rock mà thôi
).
đến sau này thì quá trình nghiện ngập và bập vào audio của e thế nào thì e trình bày mãi rồi
nên e ko nhắc lại nữa. có điều e thấy mình ko đam mê hay quyết tâm làm j thì thôi chứ đã "xác định đi" là rất xyz abc ạ
. nhớ sao cái thủa căng tai lên nghe radio qua cái cassette với Baby Girl, Its my life (ko phải bản rock của BJ đâu ạ), vv mà hay thế. bjo thì...
đây là quá trình audio đến thời điểm hiện tại của e
, mời các bác tiếp!