bác ơi em mún mua 1 cái kình nhưng em ở Tận Quy Nhơn - Bình Định lận không biết mua được không hả bác.....!!!!?!?!?!?!
Thì lúc tự chế tìm kính TQ còn không có nói gì kính Mỹ,giờ thì vô tư rồi
Thì lúc tự chế tìm kính TQ còn không có nói gì kính Mỹ,giờ thì vô tư rồi
Mình nhớ năm 1970 lúc đó mới 9 tuổi,Bố mình làm trưởng ban kiểm nã tàu thuyền Quan thuế (giờ là hải quan) ở Đà Nẵng ,có đưa vào cơ quan xem 1 bộ phim về Địa ngục do Mỹ sx có những cảnh chú chó miệng nhe nanh và những bóng ma bay chồm ra khỏi màn hình,lúc đó chỉ gọi là phim nổi thôi chứ chưa gọi 3D như b,h. Mình chưa sắm được màn hình lớn nên chưa đầu tư cho HD,3D được ,vã lại đang lo cho anh lớn đang học năm 4 đh kiến trúc tp HCM,anh út năm 1 đh bách khoa ĐN nên kt eo hẹp lắm,mình mê các công nghệ media này lắm,sẻ học hỏi thêm các bro đó,cám ơn đã chia sẻ với mình
bác ơi em mún mua 1 cái kình nhưng em ở Tận Quy Nhơn - Bình Định lận không biết mua được không hả bác.....!!!!?!?!?!?!
làm sao để ảnh hiện lên luôn các mod ơi,chứ như thế này thì spam quá
Mình nhớ năm 1970 lúc đó mới 9 tuổi,Bố mình làm trưởng ban kiểm nã tàu thuyền Quan thuế (giờ là hải quan) ở Đà Nẵng ,có đưa vào cơ quan xem 1 bộ phim về Địa ngục do Mỹ sx có những cảnh chú chó miệng nhe nanh và những bóng ma bay chồm ra khỏi màn hình,lúc đó chỉ gọi là phim nổi thôi chứ chưa gọi 3D như b,h. Mình chưa sắm được màn hình lớn nên chưa đầu tư cho HD,3D được ,vã lại đang lo cho anh lớn đang học năm 4 đh kiến trúc tp HCM,anh út năm 1 đh bách khoa ĐN nên kt eo hẹp lắm,mình mê các công nghệ media này lắm,sẻ học hỏi thêm các bro đó,cám ơn đã chia sẻ với mình
Khoan đã có điều gì đó ko ổn trong bài viết của bạn
Năm 1970 bạn mới 9 tuổi, suy ra năm nay bạn đã 49 tuổi. (Bạn sinh năm 1970-9=1961) rất hợp với cái nick của bạn.
49 tuổi, bạn ko thể nghèo như bạn đang mô tả.
2 anh trai của bạn, anh lớn chắc cũng ngoài 55 tuổi, anh lớn chắc hơn 50 tuổi. Nếu có cũng ko thể nào học năm thứ 4 và năm thứ 1 được
Hi hi =))
cám ơn các bạn đã quan tâm ,KINH3D và HanoiDVD nói hoàn toàn chính xác, mình sinh ngày 15/04/1961- có 2 con trai như đã tâm sự -cuộc sống có rất nhiều chuyện phải lo toan naò là chăm sóc bố (năm nay cụ 81 tuổi rồi đang ở với mình)đầu tư cho con cái- hoc hành -nhà riêng cho con-(vợ chồng mình thì có rồi)v.v...chuẩn bị cho chúng nó khởi đầu cuộc sống tốt hơn mình ở những năm 80 đầy khó khăn..., nhưng mới được 50% dự tính -việc học coi như tạm ổn,đât đai thì mua rồi chỉ còn chờ làm nhà nữa thôi ,hơi nhiều tiền các bạn ạ,nên ưu tiên viêc lớn trước thôi mà còn HD hoặc 3D thì lúc nào thoải mái rồi tính.giờ tạm thời như vậy cho đỡ nghiện đã..hi. mình thật vui khi được tâm sự với tất cả các bạn (lệch trọng tâm của diển đàn rồi) chúc sức khoẻ mọi người.
con ước gì Ba của con cũng có đam mê giống chú. Chúc chú sức khỏe và tiếp tục theo đuổi niềm đam mê. ^^
Kind Regards,