Ðề: Chán đời, chấm dứt hoàn toàn sự nghiệp âm thanh!!!
Thực ra nhiều khi mua hàng theo cảm tính, thấy người bán hàng mau mồm mau miệng cam kết hứa hẹn mình cũng hay bị dính.
Mình hay lang thang chợ sắt Hải Phòng, qua người bạn giới thiệu đó là " thằng em" nên mua 1 đôi loa jbl L100C, ampli Luxman 309v, đầu đĩa marantz 94.
Cái ampli mua về chơi thì gạt cần lên tone cont. & fow boost loa cứ lột sột, lại mang đi sửa, cái đầu đĩa được 1 tháng ngon lành thì đĩa nhận đĩa không, rồi cuối cùng k nhận đĩa nào nữa. Đôi loa mình kê ở gần chỗ bàn hay ngồi lúc đầu ở xa cũng thấy thơm phức mùi mới, được 1 tuần chả thấy mùi gì nữa, keo ươn ướt cũng khô đi....Tóm lại mình muốn chia sẻ với bác chủ mặc dù mình cố tránh khi mua hàng nhưng không lần nào giống lần nào đâu, vì cái tính như vậy rồi.
Những thứ mình mua về k ưng ý thì không muốn nhìn thấy nó trong nhà mình chứ đừng nói đến mở nghe. Chỉ trách mình quá tin người, nhưng trong cuộc sống mà mất đi niềm tin thì thật vô nghĩa. vài lời lủng củng tâm sự với bác chủ!