Ðề: Chữ và nghĩa , xét về khía cạnh dịch thuật!
tính không trả lời rồi! nhưng hôm nay vô coi cái topic này nó dạt tới đâu rồi!
ktq! ai biểu bạn chọc mình chi! đã bỏ công giúp mọi người hiểu thêm một chút về ngôn ngữ! hoặc có thể hiểu rõ để sau này dùng hay dùng giỏi thì người khác khen bạn có kiến thức tốt chứ! có ai khen người chỉ dạy đâu! đằng này chẳng thấy có ai nói 1 câu nào nghe có hứng làm tiếp mà toàn là làm nhục mình ko ! hỏi sao ko bực mình! thêm nữa là dân các vùng miền khác cách nói chuyện đã khác nhau rồi! đặc biệt dân Nam kỳ như mình thì đơn giản! có sao nói vậy nên dễ đụng chạm! còn Bắc Kỳ thì nói chuyện màu mè, hoa hòe rồi nói bóng nói gió thì dĩ nhiên nghe dân Nam kỳ nói chuyện sẽ khó chịu!
Nói túm lại là kiến thức của mình là kiến thức góp nhặt từ nhiều nguồn , rồi mình coi họ nói( viết) có đúng ko! rồi mới bỏ vào đầu mà xài! còn chuyện kêu mình uyên bác là tại mọi người tự tưởng tượng thôi! từ đầu tới giờ chưa bao giờ có 1 câu nói là mình uyên bác cả. Là người thì đọc ,hay học nhiều quá thì có những cái phải quên thôi ngoại trừ một số thiên tài có khả năng đọc 1 lần thì nhớ mãi.
Bạn là dân miền Nam thì sẽ được nghe nhiều truyện trời ơi đất hỡi khi mấy anh bắc kỳ mới vào nam sau năm 75 chứng tỏ sự thông thái của XHCN hơn hẳn đám tư bản miền Nam. Nhưng toàn làm trò cười. Từ chuyện cái nồi ngồi trên cái cốc, rồi tới chuyện lấy lavabo là chỗ đựng cá, rồi cho em ly sữa hon gia!!!!..... rồi đến chuyện lái xe máy,.... cười mà đau cả ruột!
Bạn thiếu văn hóa thiệt đó, mình dốt thì bạn từ từ nói cho mình học hỏi, làm gì chê mình ngu ghê vậy. Bạn làm vậy là văng văn hóa của bạn rồi đó nha.
Hiểu ý hiểu ý.
tính không trả lời rồi! nhưng hôm nay vô coi cái topic này nó dạt tới đâu rồi!
ktq! ai biểu bạn chọc mình chi! đã bỏ công giúp mọi người hiểu thêm một chút về ngôn ngữ! hoặc có thể hiểu rõ để sau này dùng hay dùng giỏi thì người khác khen bạn có kiến thức tốt chứ! có ai khen người chỉ dạy đâu! đằng này chẳng thấy có ai nói 1 câu nào nghe có hứng làm tiếp mà toàn là làm nhục mình ko ! hỏi sao ko bực mình! thêm nữa là dân các vùng miền khác cách nói chuyện đã khác nhau rồi! đặc biệt dân Nam kỳ như mình thì đơn giản! có sao nói vậy nên dễ đụng chạm! còn Bắc Kỳ thì nói chuyện màu mè, hoa hòe rồi nói bóng nói gió thì dĩ nhiên nghe dân Nam kỳ nói chuyện sẽ khó chịu!
Nói túm lại là kiến thức của mình là kiến thức góp nhặt từ nhiều nguồn , rồi mình coi họ nói( viết) có đúng ko! rồi mới bỏ vào đầu mà xài! còn chuyện kêu mình uyên bác là tại mọi người tự tưởng tượng thôi! từ đầu tới giờ chưa bao giờ có 1 câu nói là mình uyên bác cả. Là người thì đọc ,hay học nhiều quá thì có những cái phải quên thôi ngoại trừ một số thiên tài có khả năng đọc 1 lần thì nhớ mãi.
Bạn là dân miền Nam thì sẽ được nghe nhiều truyện trời ơi đất hỡi khi mấy anh bắc kỳ mới vào nam sau năm 75 chứng tỏ sự thông thái của XHCN hơn hẳn đám tư bản miền Nam. Nhưng toàn làm trò cười. Từ chuyện cái nồi ngồi trên cái cốc, rồi tới chuyện lấy lavabo là chỗ đựng cá, rồi cho em ly sữa hon gia!!!!..... rồi đến chuyện lái xe máy,.... cười mà đau cả ruột!
Chỉnh sửa lần cuối: