hd_quynhon
New Member
Ðề: Đặc điểm Internet Việt Nam: Liên hoàn đứt cáp
Mình nghĩ chúng ta nên xác định đây là diễn đàn công nghệ... tốt nhất đừng nói lan qua các vấn đề chính trị, xã hội...
Và cũng đừng nói về vấn đề phân biệt Nam, Bắc. Ở đâu cũng vậy thôi, thoáng hay không là do bản thân mình miễn sao sống và làm việc theo đúng hiến pháp và pháp luật.
Bạn xuất thân trong môi trường quân đội nên bạn cũng biết. Ngay sau khi ký hiệp định định đình chiến ở Đông Dương Geneva (1954), đã có hàng vạn người con miền Trung, miền Nam tập kết ra Bắc và sau đó quay trở lại chiến trường miền Nam (B). Và để thống nhất đất nước thì bất kể người con Bắc, Trung, Nam miễn là con dân Việt Nam đều phải đấu tranh mới có được.
Chúng ta nhớ ơn những người chiến sĩ ngã xuống vì độc lập tổ quốc, chúng ta cũng phải nhớ ơn những người công nhân, những người nông dân ở hậu phương đóng góp sức lực để tạo ra của cải vật chất để phục vụ cho tiền tuyến, phục vụ cho đất nước phát triển trong thời bình.
Ngày xưa có người thầy đã dạy: cha mẹ có công sinh ra ta, nhưng ta sống được là nhờ xã hội. Hạt cơm ta ăn là do người nông dân mang lại, áo ta mặc dép ta đi là do những người khác làm ra cho ta, người thầy người cô mang lại cho ta kỹ năng kiến thức, người lính có công bảo vệ cho ta sống bình yên, chính quyền bảo đảm cho ta sống một cách công bằng và lương thiện... Vì vậy những việc chúng ta làm sau này phải đóng góp để trả ơn cho xã hội, cho đất nước.
Đã là người Việt Nam ở trong nước Việt Nam tôi tin rằng 100% ai cũng có lòng yêu nước. Vấn đề đáng quan tâm hiện nay là định hướng con người chúng ta hiểu rõ chủ nghĩa yêu nước chân chính là gì? chủ nghĩa yêu nước cực đoan là gì? Vì vậy tư tưởng phê phán một ai đó không yêu nước là một sai lầm về mặt nhận thức và tư tưởng.
Nếu là một người tuyên giáo tốt thì giáo dục người ta nâng cao thêm tinh thần yêu nước của mọi người, chỉ giúp người ta nhiều cách, nhiều con đường thể hiện lòng yêu nước khác nhau như: lao động cũng là yêu nước, học tập cũng là yêu nước, chiến đấu cũng là yêu nước, bảo vệ tổ quốc cũng là yêu nước (đừng nghĩ rằng trong quân đội là yêu nước, ngoài quân đội là yêu nước ít hơn... và cũng đừng nghĩ rằng trong quân đội ta được quyền phê phán lòng yêu nước của người khác). Ngoài ra phải giúp cho người ta hiểu rõ chủ nghĩa yêu nước chân chính là gì? chủ nghĩa yêu nước cực đoan là gì? để mà tránh.
Nếu là một người tuyên giáo tồi thì trước hết phủ định lòng yêu nước người khác, làm họ phân vân nghi ngờ về lòng yêu nước của chính họ. Rồi sau đó giảng cho 1 bài về lòng yêu nước mà không chỉ cho người ta yêu nước là như thế nào?
Sau này có post bài theo quan điểm 1 nhé:
Quan điểm 1: Lớn hay nhỏ thì đều phải giáo dục lòng yêu nước cả. Là giáo dục người ta ngày càng yêu nước hơn.
Quan điểm 2: Lớn hay nhỏ thì đều phải giáo dục lòng yêu nước cả. Không phải là bắt đầu giáo dục người ta từ không yêu nước trở thành yêu nước.
Post bài theo quan điểm 2 bị ném đá là phải. Cần cẩn thận và đừng bao giờ phê phán người khác không có tinh thần yêu nước. Đó là sự xúc phạm và sỉ nhục người khác, bạn không có quyền nói và tôi cũng không có quyền nói như thế.
Rất nản vì câu nói:
...mà thôi, không lại lạc đề sang yêu nước... một cái tội, các bạn đừng ném đá nữa.
Không biết phải hiểu theo nghĩa nào:
...mà thôi, không lại lạc đề sang yêu nước... một cái tội, các bạn đừng ném đá nữa.
...mà thôi, không lại lạc đề sang yêu nước... một cái tội, các bạn đừng ném đá nữa.
Nghĩa nào mình thấy cũng đáng bị ném đá.
Lâu không kiểm tra top này, giờ quay lại thấy nhiều người nhận xét quá.
- Mình đã đọc lại bài viết của mình, có bức xúc thật, nhưng là quan điểm của mình. Bạn cũng có quan điểm của bạn. À mà mình chưa từng nói là bác chủ có chủ ý gì, mình nói lối văn phong của bác ấy thôi.
- Còn thực sự mình cũng bức xúc lắm chứ, các bạn tưởng mình không dùng mạng à? Nhưng thôi, lúc nóng giận vì mạng chậm ta nên kiềm chế chút, khắc phục một thời gian.
- Bạn đừng nên nói người khác mù loà làm gì, ai cũng có lúc nhầm lẫn. Mà đó cũng ko phải là nhầm lẫn, bạn không hiểu ý của mình thôi.
- Bạn là người miền nam, mình người bắc đôi khi quan điểm khác nhau, ở trong ấy thoáng hơn.
( Nói nhỏ nhé, các chiến sĩ đi B ý, các ông ý cũng chỉ vì yêu nước mà nằm xuống, để rồi Miền Nam giải phóng, thống nhất đất nước thôi...bạn quan tâm đến mấy vụ yêu nước làm gì cho đau đầu ra!)
Lớn hay nhỏ thì đều phải giáo dục lòng yêu nước cả.
...mà thôi, không lại lạc đề sang yêu nước... một cái tội, các bạn đừng ném đá nữa.
Mình nghĩ chúng ta nên xác định đây là diễn đàn công nghệ... tốt nhất đừng nói lan qua các vấn đề chính trị, xã hội...
Và cũng đừng nói về vấn đề phân biệt Nam, Bắc. Ở đâu cũng vậy thôi, thoáng hay không là do bản thân mình miễn sao sống và làm việc theo đúng hiến pháp và pháp luật.
Bạn xuất thân trong môi trường quân đội nên bạn cũng biết. Ngay sau khi ký hiệp định định đình chiến ở Đông Dương Geneva (1954), đã có hàng vạn người con miền Trung, miền Nam tập kết ra Bắc và sau đó quay trở lại chiến trường miền Nam (B). Và để thống nhất đất nước thì bất kể người con Bắc, Trung, Nam miễn là con dân Việt Nam đều phải đấu tranh mới có được.
Chúng ta nhớ ơn những người chiến sĩ ngã xuống vì độc lập tổ quốc, chúng ta cũng phải nhớ ơn những người công nhân, những người nông dân ở hậu phương đóng góp sức lực để tạo ra của cải vật chất để phục vụ cho tiền tuyến, phục vụ cho đất nước phát triển trong thời bình.
Ngày xưa có người thầy đã dạy: cha mẹ có công sinh ra ta, nhưng ta sống được là nhờ xã hội. Hạt cơm ta ăn là do người nông dân mang lại, áo ta mặc dép ta đi là do những người khác làm ra cho ta, người thầy người cô mang lại cho ta kỹ năng kiến thức, người lính có công bảo vệ cho ta sống bình yên, chính quyền bảo đảm cho ta sống một cách công bằng và lương thiện... Vì vậy những việc chúng ta làm sau này phải đóng góp để trả ơn cho xã hội, cho đất nước.
Đã là người Việt Nam ở trong nước Việt Nam tôi tin rằng 100% ai cũng có lòng yêu nước. Vấn đề đáng quan tâm hiện nay là định hướng con người chúng ta hiểu rõ chủ nghĩa yêu nước chân chính là gì? chủ nghĩa yêu nước cực đoan là gì? Vì vậy tư tưởng phê phán một ai đó không yêu nước là một sai lầm về mặt nhận thức và tư tưởng.
Nếu là một người tuyên giáo tốt thì giáo dục người ta nâng cao thêm tinh thần yêu nước của mọi người, chỉ giúp người ta nhiều cách, nhiều con đường thể hiện lòng yêu nước khác nhau như: lao động cũng là yêu nước, học tập cũng là yêu nước, chiến đấu cũng là yêu nước, bảo vệ tổ quốc cũng là yêu nước (đừng nghĩ rằng trong quân đội là yêu nước, ngoài quân đội là yêu nước ít hơn... và cũng đừng nghĩ rằng trong quân đội ta được quyền phê phán lòng yêu nước của người khác). Ngoài ra phải giúp cho người ta hiểu rõ chủ nghĩa yêu nước chân chính là gì? chủ nghĩa yêu nước cực đoan là gì? để mà tránh.
Nếu là một người tuyên giáo tồi thì trước hết phủ định lòng yêu nước người khác, làm họ phân vân nghi ngờ về lòng yêu nước của chính họ. Rồi sau đó giảng cho 1 bài về lòng yêu nước mà không chỉ cho người ta yêu nước là như thế nào?
Sau này có post bài theo quan điểm 1 nhé:
Quan điểm 1: Lớn hay nhỏ thì đều phải giáo dục lòng yêu nước cả. Là giáo dục người ta ngày càng yêu nước hơn.
Quan điểm 2: Lớn hay nhỏ thì đều phải giáo dục lòng yêu nước cả. Không phải là bắt đầu giáo dục người ta từ không yêu nước trở thành yêu nước.
Post bài theo quan điểm 2 bị ném đá là phải. Cần cẩn thận và đừng bao giờ phê phán người khác không có tinh thần yêu nước. Đó là sự xúc phạm và sỉ nhục người khác, bạn không có quyền nói và tôi cũng không có quyền nói như thế.
Rất nản vì câu nói:
...mà thôi, không lại lạc đề sang yêu nước... một cái tội, các bạn đừng ném đá nữa.
Không biết phải hiểu theo nghĩa nào:
...mà thôi, không lại lạc đề sang yêu nước... một cái tội, các bạn đừng ném đá nữa.
...mà thôi, không lại lạc đề sang yêu nước... một cái tội, các bạn đừng ném đá nữa.
Nghĩa nào mình thấy cũng đáng bị ném đá.
Chỉnh sửa lần cuối: