Liên Hợp Quốc cho phép tấn công Libya - Pháp, Anh, Mỹ cùng tấn công Libya

quoctrung

Well-Known Member
Ðề: Liên Hợp Quốc cho phép tấn công Libya - Pháp, Anh, Mỹ cùng tấn công Libya

[-O<[-O<[-O<[-O< Chúc anh í may mắn trong trận này ...

nu-ve-si-2.jpg


67174_600.jpg


080830063033-358-25.jpg


110227123414-32-383.jpg

Đại tá Gaddafi và nữ chiến binh Amazon - Ảnh The Sun

110227123414-597-116.jpg

Galyna-Kolotnytska_1837628c.jpg

Galyna - bảo mẫu của nhà lãnh đạo Libya Gaddafi - Ảnh The Sun
Chuyện về những nữ vệ sỹ của Tổng thống Libya đã viết:
Giao tranh đang diễn ra ác liệt tại Libya, đe dọa chiếc ghế lãnh đạo tồn tại mấy thập kỷ của ông Moammar Gadhafi. Sự an nguy của ông chính là nhiệm vụ hàng đầu của đội vệ sỹ kỳ lạ nhất thế giới, gồm 30 thiếu nữ.
Một ngày đầu tháng 12-2007, đại tá Moammar Gadhafi, nhà lãnh đạo Libya, cùng đoàn tùy tùng hơn 400 người đi trên 5 phi cơ đổ bộ xuống thủ đô Paris (Pháp). Dù trong lực lượng an ninh bảo vệ ông Gadhafi có vài nam giới to cao đeo mặt nạ, những vệ sỹ chính của ông là 30 cô gái mặc quân phục rằn ri màu xanh dương, đội mũ nồi đỏ. Các cô, như người ta nói, đều là gái trinh. :x :-?:>
Mã:
Đội cận vệ được Tiêu chí hàng đầu để một cô gái được tuyển chọn vào đội vệ sĩ cực kì đặc biệt này là họ phải còn trinh nguyên. Chính nhà lãnh đạo Gaddafi đã giải thích sự trinh nguyên của các cô gái giống như một thứ “bùa hộ mệnh”, mang lại sự may mắn, an toàn cho chủ nhân.

5 máy bay, 1 lạc đà và 30 nữ vệ sỹ :x

Cả đoàn người rồng rắn ấy lên những chiếc Limousine sang trọng, tiến về khách sạn Marigny, nơi nhà lãnh đạo Libya cho dựng một chiếc lều khổng lồ ngay trong khuôn viên. Người ta nói rằng, trong chuyến đi này, ông Gadhafi cho mang theo một con lạc đà Sahara để "chào mừng quý khách đến với nền văn hóa sa mạc truyền thống".

Đội vệ sỹ nữ của ông Gadhafi được huấn luyện kỹ càng để trở thành các vệ sỹ chuyên nghiệp. Họ không rời ông trong nửa giây, dù ông đang làm gì, ở đâu. Ông Gadhafi bước vào điện Elysee với một nắm tay giơ cao, biểu tượng cho chiến thắng, trước khi ông gặp Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy.

Đây là lần đầu tiên sau 34 năm, ông Gadhafi trở lại nước Pháp. Tuy nhiên, con trai ông, Hannibal, không lạ gì Paris. Tay chơi 28 tuổi này từng gây ra rắc rối ngoại giao khi đánh đập bạn gái (đang mang thai) và phá hỏng phòng đặc biệt tại một khách sạn cao cấp. Anh ta bị bắt giữ nhưng rồi được thả ra sau khi nộp tiền bảo lãnh.

Năm 2009, người châu Âu lại được chứng kiến đoàn tùy tùng không giống ai của ông Gadhafi xuất hiện tại Rome (Ý). Có vẻ để cho tương xứng với phong cách khác người của đại tá Gadhafi, Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi cho tổ chức nghi lễ đón theo cách mà báo chí của đất nước hình chiếc ủng mô tả là "như đón một siêu sao nhạc rock".

Đến Ý, đoàn của ông Gadhafi gồm 300 người, đi trên 3 phi cơ hiệu Airbus. Ông vẫn mang theo chiếc lều Bedouin truyền thống dựng trong một công viên ở trung tâm thành phố. Lần này, các phóng viên không thấy chú lạc đà châu Phi nào.

"Đầu vuốt keo bóng, tóc nhuộm cẩn thận, môi bôi son đỏ, vai đeo ngù vàng tua rua, hôm ấy trông ngài đại tá nửa giống ca sỹ Michael Jackson, nửa giống nhạc sỹ nổi tiếng Phil Spector", một tờ báo Anh mô tả. Và như thường lệ, những nữ vệ sỹ trong quân phục kaki, kè kè khẩu tiểu liên Kalashnikov, không rời nhà lãnh đạo 67 tuổi nửa bước.

Vào trại vệ sỹ

Người đầu tiên được nói là đã thâm nhập thế giới của các cô gái xung quanh ông Gadhafi là một nữ nhà báo tự do người Canada. Jane Kokan, đến từ Vancouver, nhà sản xuất phim kiêm viết báo tự do, kể lại trong chuyến đi có một không hai của cô trên tờ Vancouver Sun.

"Đó là năm 1995. Tôi quyết định đến Libya làm phim về những nữ vệ sỹ của ông Gadhafi", Jane viết. Cô tìm gặp người đại diện của chính phủ Libya ở London (Anh). Ông này nói với cô rằng, Libya "không giống bất cứ nước châu Phi nào".

Jane cứ ngỡ sẽ phải trải qua các cuộc thẩm vấn về động cơ, mục đích đến Libya và nhiều thủ tục kiểm tra, tuy nhiên, người đại diện chính phủ nước này "hết sức tạo điều kiện". Ông nói: "Phương Tây hiểu sai hết về lãnh đạo vĩ đại của chúng tôi, đại tá Gadhafi".

Năm 1995, cái tên Gadhafi xuất hiện dày đặc trên báo chí phương Tây. Người ta cho rằng ông chủ mưu vụ đánh bom máy bay của hãng hàng không Pan Am (Mỹ) trên bầu trời Lockerbie (Scotland) năm 1988 và là nhà tài trợ cho một số mạng lưới khủng bố quốc tế.

Sau vài tách trà nhài, Jane được hứa cấp thị thực nhập cảnh.

Vài ngày sau khi Jane có mặt tại Tripoli, thủ đô Libya một chiếc Mercedes màu đen với cửa mạ bóng loáng chạy tới khách sạn nơi cô ở. Jane được đưa tới một nơi giống như trại lính. Cô nhìn thấy một nhóm phụ nữ trẻ, khỏe, ai cũng ôm súng. Một số mặc thường phục, số còn lại chỉnh tề trong quân phục xanh.

"Ronald Reagan và Margaret Thatcher là những tên tội phạm chiến tranh", đại tá Gadhafi nói với Jane khi họ gặp nhau tại trại lính Bab al-Aziziya, nơi thường xuyên diễn ra các vụ xử án. Ông nói thêm: "Canada là nước thanh bình, hiền hòa, không giống Mỹ". Đại tá Gadhafi, người lúc bấy giờ đã lãnh đạo Libya trong 26 năm, mô tả bản thân là người "dẫn đường cho nhân loại".

Jane quan sát khắp các phòng trong dinh thự. Hình ảnh ông đại tá có mặt khắp nơi: trên nóc nhà, trên các bức tường và tất nhiên, trên tờ giấy bạc dinar, đồng tiền Libya.

Ông đại tá nói với nữ nhà báo Canada: "Cô biết không, ở nhiều nước, phụ nữ giống như đồ vật trong nhà, người ta có thể thay cái khác khi nào muốn".

Ông Gadhafi và các cô gái của ông trông giống như một gia đình hạnh phúc. Họ có vẻ rất thoải mái. Khi Jane vác camera lùi lại để lấy đại cảnh căn phòng, cô trông thấy vài cuốn tạp chí dành cho phụ nữ, trong đó có cả những tạp chí phương Tây như Vogue, Cosmopolitan.

Năm 1979, đại tá Gadhafi thành lập Học viện Quân sự Nữ binh Tripoli. Ông từng nói: "Tôi đã hứa với mẹ tôi rằng sẽ cải thiện vị thế của người phụ nữ Libya". Ông nói, dù mẹ ông không biết chữ, nhưng bà là tay cung cừ khôi của bộ lạc. Trong ba năm tại học viện, các nữ quân nhân được huấn luyện về pháo binh, phóng rocket, chiến đấu tay không và thông tin liên lạc.

Sáng hôm sau, Jane nhận thấy các nữ vệ sỹ dậy từ 4 giờ 30. Họ có 15 phút vệ sinh, dọn giường, chỉnh tề trang phục. Sau đó là một tiếng rưỡi chạy bộ và tập thể lực trong sân của khu trại, nơi có hai bức chân dung lớn của ông Gadhafi.

Khả năng chiến đấu và sự trung thành của đội nữ vệ sỹ đã được thử thách không chỉ một lần. Năm 1998, một trong những nữ vệ sỹ của ông Gadhafi lấy thân mình hứng đạn cho ông khi đoàn xe của ông bị lực lượng thù địch phục kích. Aisha- tên cô gái- thiệt mạng còn bảy vệ sỹ khác bị thương trong khi ông Gadhafi không hề hấn gì.

Ông Gadhafi nói: "Phụ nữ cần được huấn luyện chiến đấu, để họ không thể dễ dàng cầu nguyện cho kẻ thù". Hầu như mọi vệ sỹ của ông nói họ sẽ không bao giờ lập gia đình vì họ đã chọn cống hiến cuộc đời để bảo vệ người đàn ông "đã mang lại tự do, khiến chúng tôi trở nên duy nhất trong thế giới Ảrập".

"Ở Libya, phụ nữ có thể sống theo thiên chức của họ. Tuy nhiên, họ có thể chọn bất cứ nghề gì họ muốn, từ lái một chiếc máy bay tiêm kích MiG, trở thành sỹ quan quân đội hay nhà phẫu thuật não", một nữ vệ sỹ nói.

Jane nói chuyện với Fatia, một trong những nữ vệ sỹ của ông Gadhafi. Fatia 27 tuổi, cao, dáng thanh nhã, mắt kẻ khá đậm. Jane hỏi sao không chọn trở thành phi công chiến đấu mà lại làm vệ sỹ. Fatia đáp: "Không có lãnh tụ (ông Gadhafi), phụ nữ Llibya chẳng là gì cả.

Ông ấy cho chúng tôi cuộc sống. Tôi sẵn sàng chết vì ông ấy. Ông ấy như cha, như anh và như một người bạn mà ta có thể tâm sự mọi chuyện. Chị không biết ông ấy xuề xòa thế nào đâu".

Moammar Gadhafi hay Muammar Gaddafi/Qadafi/Kaddafi (theo những cách phát âm khác nhau trong tiếng Ảrập) sinh năm 1942, là lãnh đạo trên thực tế của Libya từ một cuộc đảo chính năm 1969. Từ năm 1972, khi thôi giữ chức thủ tướng, ông Gadhafi vẫn thực sự nắm quyền ở quốc gia Bắc Phi.

Theo wikipedia.org
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Cafe_pede

Banned
Ðề: Liên Hợp Quốc cho phép tấn công Libya - Pháp, Anh, Mỹ cùng tấn công Libya

[-O<[-O<[-O<[-O<[-O<[-O<[-O< Cho Ông Chết Sớm để Dân đỡ khổ
 
Chỉnh sửa lần cuối:

paracels

Well-Known Member
Ðề: Liên Hợp Quốc cho phép tấn công Libya - Pháp, Anh, Mỹ cùng tấn công Libya

He he he, rõ dở hơi thật. Anh Tung Của không sử dụng quyền phủ quyết, vậy có đổi chác gì ở Biển Nhật Bản hay vùng Southeast Asia Sea chăng ?
 

osiric

Well-Known Member
Ðề: Liên Hợp Quốc cho phép tấn công Libya - Pháp, Anh, Mỹ cùng tấn công Libya

Thấy cụ pede bức xúc quá, cụ bức xúc thì cụ mua vé máy bay sang lybia đầu quan độc tài đi có gì thắng được chia phần, còn thua thì biết rùi đó....
 

Cafe_pede

Banned
Ðề: Liên Hợp Quốc cho phép tấn công Libya - Pháp, Anh, Mỹ cùng tấn công Libya

Thấy cụ pede bức xúc quá, cụ bức xúc thì cụ mua vé máy bay sang lybia đầu quan độc tài đi có gì thắng được chia phần, còn thua thì biết rùi đó....

hình như cháu đọc không hiểu ý cụ rồi cháu à .

Cụ lên án mấy thằng tư bản giả nhân nghĩa vô đánh chiếm nươc người ta . Hay cháu cũng đang sống trên đất nước tư bản nên cháu thấy tự ái nhỉ ?

Nói là bảo vệ người dân . Dùng Vũ lực để bảo vệ người dân .......... Nghe thấy 2` quá cháu nhỉ ? hay cháu cố tình không muốn nghe cụ nói ?

Mấy Thằng Mỹ Anh Pháp bắn tên lửa vô Li-Bi thử hỏi ai chết ? Dân chết hay là Thủ tướng Li-Bi chết ?


Tụi Nó Thương dân chúng Quá Cháu nhỉ ? ^:)^=))=))=))=))

Ơ Tự nhiên đi Qua đó Giúp Thằng thủ tướng Độc Tài ?

Dưới con mắt của Cụ thì : Thủ tướng Li-bi và Anh Pháp Mỹ đều Là ĐỘC TÀI HẾT
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Cafe_pede

Banned
Ðề: Liên Hợp Quốc cho phép tấn công Libya - Pháp, Anh, Mỹ cùng tấn công Libya

@ cháu OSiRIC :

Cháu lôi dẫn chứng ra để chứng minh rằng ANH PHÁP MỸ Đợt này tấn công Li-Bi vì người dân đi . Để cho cụ tin

Chứ cháu cứ nói lan mang đi đâu không sao cụ hiểu nổi . Tự nhiên kêu cụ Qua Li-Bi đứng về ông thủ tướng Li-Bi ? Cháu nói chuyên cứ như là ..... Tiên trên trời đấy :))


Cháu Không Lôi Dẫn chứng ra được , tuy nhiên cụ có thể lôi được dẫn chứng ra là Người Dân Li-Bi bị chết do chiến tranh đợt này đấy :)):)):)):)):))
 

quoctrung

Well-Known Member
Ðề: Liên Hợp Quốc cho phép tấn công Libya - Pháp, Anh, Mỹ cùng tấn công Libya

@ Cafe_pedeosiric : Nhắc nhở 2 bạn nên thay đổi cách Xưng hô cho hòa nhã để tiếp tục Thảo luận trong Topic .
Thân .
 
Ðề: Liên Hợp Quốc cho phép tấn công Libya - Pháp, Anh, Mỹ cùng tấn công Libya

Post 1 bài viết về chiến sự ở Libya mang tính trung lập và khách quan, để mọi người cùng tham khảo... :)

Cuộc chiến ở Libya: Mỹ bị giăng bẫy?​

Dù cuộc chiến Libya mới bắt đầu, nhưng người ta có thể nhận ngay ra một chiếc bẫy đã được giăng sẵn chờ đợi Mỹ và đồng minh.

Chiếc bẫy này không phải do các lực lượng ủng hộ hay chống đối nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi tạo nên mà do chính những nét đặc thù của đất nước này cùng bối cảnh quốc tế hiện tại hợp thành.

Việc Mỹ và các đồng minh phương Tây khai hỏa tấn công Libya vào ngày 19-3 không có gì đáng ngạc nhiên. Cuộc chiến bùng nổ như kết quả tất yếu của cả một quá trình được chuẩn bị chu đáo từ trước. Có lẽ, với tính cách thực dụng của mình, người Mỹ điều hàng chục chiến hạm và hàng ngàn lính thủy đánh bộ đến Địa Trung Hải áp sát Libya không chỉ để “hóng gió biển” và thực hiện các nhiệm vụ “nhân đạo”. Kế đó, những bước chuẩn bị “bài bản” và “chu đáo” đã được thực hiện đúng như kịch bản sân khấu ngay sau khi HĐBA LHQ bật đèn xanh cho các hành động quân sự chống Libya.

1300680208-libya2.jpg


Cuộc chiến Libya đã bắt đầu bằng các cuộc không kích dữ dội của phương Tây

Các chuyên gia quốc tế đánh giá việc sử dụng vũ lực để hạ bệ ông Gaddafi không phải là nhiệm vụ quá khó khăn đối với một lực lượng hùng hậu của Mỹ và đồng minh. Tuy nhiên, phương Tây phải đối mặt với rất nhiều câu hỏi đặt ra cho họ về cuộc chiến này.

Chuyên gia phân tích Lucio Caraccio, chủ biên của tạp chí Limes của Italia đánh giá sự can thiệp quân sự vào Libya là can thiệp vào một vùng đất hầu như không có bóng dáng của một cơ chế nhà nước đúng nghĩa. Điều có nghĩa là, nếu có một phía bại trận thì cũng chưa chắc phía bên kia là kẻ chiến thắng.

Libya không giống như Ai Cập hay Tunisia. Sự khác biệt thể hiện ở chỗ nếu ông Gaddafi bị đánh bại thì vẫn chưa có một tầng lớp chính trị bản địa nào có khả năng bảo đảm cho Libya không rơi vào tình trạng vô chính phủ. Như vậy, ở Libya sẽ chỉ có thể xảy ra hai kịch bản: Hoặc một lực lượng “ngoại bang” nào đó tràn vào để lấp đầy khoảng trống vô chính phủ, hoặc thế giới sẽ lại phải chứng kiến một Somalia mới. Và trong trường hợp thứ hai, một nước “Somalia mới” này lại nằm ngay sát bên sườn của châu Âu.

1300680208-libya3.jpg


Khác với ông Ben Ali ở Tunisia hay ông Hosni Mubarak ở Ai Cập, nhà lãnh đạo Libya M.Gaddafi hiện vẫn giành được sự ủng hộ của đông đảo người dân nước này (Ảnh: Người dân Tripoli tạo thành lá chắn sống bảo vệ nhà riêng ông Gaddafi ngày 20-3)

Dù chống Gaddafi, nhưng lực lượng nổi dậy hiện nay chưa chắc đã muốn chứng kiến sự hiện diện của lực lượng nước ngoài trên lãnh thổ Libya. Có chăng, lực lượng “ngoại bang” chỉ được xem như một công cụ chống lại đối phương.

Lực lượng chống lại ông Gaddafi đang chờ đợi sự chi viện của phương Tây thông qua các vụ oanh tạc, cung cấp vũ khí, hoặc gửi các “cố vấn quân sự” đến Libya. Nhưng việc phương Tây đưa bộ binh vào lãnh thổ Libya lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Với kinh nghiệm 2 cuộc chiến Iraq và Afghanistan, có thể khẳng định lực lượng chiếm đóng của Mỹ và đồng minh trước sau cũng trở thành những kẻ “xâm lược” trên miền đất không thuộc chủ quyền của họ.

Quân Mỹ vào Afghanistan để lật đổ chế độ Taliban. Nhưng sau bao nhiêu năm, họ lại trở thành những kẻ xâm lược và biến Taliban thành “người hùng” ở quốc gia này. Giờ đây Taliban đang dần lấy lại thế chủ động, thậm chí còn giành được sự ủng hộ của một bộ phận không nhỏ người dân Afghanistan. Bên cạnh đó, quá khứ thực dân châu Âu vẫn còn đậm nét trong trí nhớ của người dân Libya, nhất là trong giới trẻ đầy tính chủ nghĩa dân tộc. Khả năng sa lầy của Mỹ và đồng minh cùng lúc tại cả 3 cuộc chiến đã hiện hữu dù cuộc chiến Libya vừa mới bắt đầu.

Một đặc điểm khác mà Mỹ và đồng minh cần tính tới là đặc thù về kết cấu xã hội của Libya. Quốc gia này hiện vẫn ảnh hưởng nặng nề của văn hóa bộ tộc, bộ lạc. Liệu phương Tây có giành được sự ủng hộ của đa số (chứ không dám nói là toàn bộ) các bộ tộc ở quốc gia Bắc Phi này hay không. Nếu điều này không xảy ra, lực lượng phương Tây có thể cũng chỉ được coi như một “bộ tộc” khác ở Libya mà thôi. Khi đó, thậm chí các “bộ tộc” bản địa sẽ hợp sức lại để đánh đuổi “bộ tộc” ngoại bang ra khỏi lãnh thổ Libya. Nhiều người dân Libya hiện cho rằng phương Tây chỉ muốn dầu mỏ của họ chứ không đến Libya để giúp đỡ họ như những gì vẫn rêu rao.

1300680208-libya4.jpg

Ngay cả lực lượng nổi dậy cũng không thích sự hiện diện của lực lượng nước ngoài trên lãnh thổ của họ

Đối với tình hình hiện tại, cũng có thể xảy ra hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là chỉ có một cuộc chiến tranh hạn chế bằng không quân và tên lửa Tomahawk nhằm làm suy yếu lực lượng ủng hộ ông Gaddafi, hỗ trợ lực lượng nổi dậy. Mỹ cũng đã tuyên bố sẽ không đưa bộ binh tham chiến tại Libya. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở mức độ “nửa vời” như vậy, phương Tây có thể phải ngồi nhìn một Libya hỗn loạn và chiến thắng cuối cùng có thể lại nghiêng về lực lượng của ông Gaddafi.

Mỹ và đồng minh chắc chắn sẽ không “đành lòng” với khả năng trên. Mỹ không đưa quân vào Libya thì đã có Anh, Pháp và nhiều quốc gia khác. Từ đầu cuộc chiến, chỉ có Mỹ tuyên bố không đưa bộ binh tham chiến trong khi các đồng minh của họ chưa hề đề cập đến vấn đề này. Theo cách nói của chuyên gia Lucio Caraccio thì kịch bản thứ hai sẽ là quân Anh, Pháp cuối cùng phải "mang hia đội mũ" nhảy vào các vùng cát sa mạc để dẫn các toán quân chống lại ông Gaddafi tiến về Tripoli. Bên cạnh đó, chiến tranh sẽ “không cho phép” người Mỹ giữ lời hứa. Khi cần, Mỹ sẵn sàng đưa quân vào Libya dưới chiêu bài “nhân đạo”, “giám sát tình hình” hay một nhiệm vụ nào đó mà họ cho là cần thiết.

 

lengockhanhi

Film critic
Ðề: Liên Hợp Quốc cho phép tấn công Libya - Pháp, Anh, Mỹ cùng tấn công Libya

Chào các bạn.

Mấy ngày qua Nhi cũng có theo dõi tin tức về Lybia. Nhi là một người không thích chuyện chính trị, nhưng thấy không khí ở trên diễn đàn này trở nên gay gắt, nguy hiểm nên Nhi xin có đôi lời chia sẻ.

Nhi rất muốn làm trẻ con, để có thể thấy thế giới màu hồng và tin vào những chuyện thần tiên. Nhưng đáng tiếc là cuộc sống này không phải là một câu chuyện thần tiên.
Đừng vội nói về những khái niệm như tư bản, độc tài, độc lập,nhân quyền, tự do... Các bạn và Nhi cần hiểu là: Không có gì trên đời này có ý nghĩa, ý nghĩa của mọi thứ là do con người gán cho.
Con sư tử giết con mồi vì nó không thể ăn cỏ mà sống, tùy chúng ta phán xét: nó dữ hay nó hiền ?
Nhi vừa thăm Berlin, khi đứng ở khải hoàn môn Bradenbourg Tor, Nhi thấy lòng bâng khuâng... ngày xưa nơi đây dân tộc Đức có tự hào không khi chứng kiến những đoàn bình chiến thắng, dưới lá cờ quốc xã, chính Hitler có nói: Người ta không bao giờ đi chất vấn người chiến thắng về hành động của họ. Bây giờ hai bên khải hoàn môn là dấu ấn áp đặt của người Pháp, người Mỹ, cách đó không xa là đài kỉ niệm của Liên Xô với tượng chiến sĩ hồng quân, toàn tiếng nga, và hình búa liềm, xe tăng... nhiều đài kỉ niệm khác. Người Đức nghĩ gì khi đứng trước những tượng đài chiến thắng đó ? Họ buồn hay vui ? họ có biết ơn những đội quân kia giải phóng họ ? họ có cảm thấy buồn tủi vì là kẻ thua trận nhục nhã ? họ có thù hận những người lính đã giết con em người Đức ?
Còn tại VN, tại sao hơn 30 năm rồi mà người VN vẫn còn chia rẽ và chưa thể hòa hợp được ? Ai đúng và ai sai ?
Tất cả ý nghĩa đều do con người gán cho.
Gadafi là một thằng vừa khùng, vừa gian xảo vừa độc ác. Nhưng chúng ta không sống trong truyện cổ tích, không có công lý từ trời xuống để giết những kẻ gian ác, vì vậy hành động của Anh, Pháp, Mỹ không phải là của những hiệp sĩ giết rồng, cứu dân lành đơn giản. Ai cũng hiểu điều này. Nhưng con quái vật bị tiêu diệt đúng là điều đáng mừng. Nhi không thể nói ngược lại, vì đó là sự thật. Còn những ai đứng trên lập trường chính trị cá nhân để suy diễn mọi vấn đề, Nhi ghét họ, dù họ có bênh vực cho phe nào, dù họ có dùng lý lẽ nào. Nhi biết có những người vong bản tới mức suót ngày chỉ biết thù hận, mơ đến chuyện gây bạo loạn tại VN, để thỏa mãn cái tôi chính trị của họ, Nhi cũng biết có người chỉ biết chửi rủa thế lực thù địch và phản động mà không hề suy nghĩ rộng và xa hơn. Nhi không thể làm được như họ, Nhi chỉ muốn tự tìm con đường sống tốt nhất cho chính mình, không bằng chính trị.
Nhi thấy khâm phục những người dám hi sinh mọi thứ để tự cứu mình, những người dám xuống tàu vượt biên, những cô gái chấp nhận lấy chồng nước ngoài, những anh chị công nhân đi lao động khắp thế giới, vì đó là những người có nghị lực, ý chí, hoài bão đổi đời, ít nhất họ cũng giúp được cho con cháu, gia đình họ. Nhi khâm phục họ hơn bất cứ một nhà chính trị nào chỉ biết nói, và nói mà không làm, không giúp được ai.
Nhi sợ chiến tranh, nhưng Nhi không ghét nó, vì nó là một cái gì đó linh thiêng, bất diệt, Nhi không thể làm gì để thay đổi bản chất con người, hàng ngàn năm nay người ta đã chém giết nhau, chứ không phải chỉ từ khi có tư bản, có cộng sản. Người ta đã đánh nhau vì đất đai, vì lí tưởng, vì quyền lực vua chúa, vì Jesu và vì Allah, vì vàng và dầu mỏ. Không có ai là nhân đạo và đúng hoàn toàn, chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu. Tất cả mọi thứ còn lại đều do con người gán cho, như chính nghĩa, như thiện, ác, như giai cấp và học thuyết.
Nhi không thể chối cãi mình đã khâm phục ý chí của M. Thatcher, bà ta cũng từng là người phát động chiến tranh trong vụ Fakland, để mọi người thấy Anh quốc hùng mạnh thế nào. Nhi không cho bà ấy là hiếu chiến, khát máu. Cũng như Nhi xem Thành cát tư hãn, Napoleon, McArthur là những thiên tài quân sự đáng khâm phục.

Trước khi các bạn cãi nhau với người khác, hãy tự xét lại: những gì mình nghĩ có chắc là đúng không ? Và cãi nhau như vậy có giúp gì cho bản thân và đất nước này không ?

Và Nhi muốn nhắc lại một lần nữa: Gadafi là một thằng khùng, việc hắn bị tiêu diệt bởi bất cứ thế lực nào đều là một điều đáng mừng !
 

Cafe_pede

Banned
Ðề: Liên Hợp Quốc cho phép tấn công Libya - Pháp, Anh, Mỹ cùng tấn công Libya

hãy tự xét lại: những gì NHI nghĩ có chắc là đúng không ? Và như vậy có giúp gì cho bản thân và đất nước này không ?
 

YeuNhac

Banned
Ðề: Liên Hợp Quốc cho phép tấn công Libya - Pháp, Anh, Mỹ cùng tấn công Libya

@Nhi:

Nhiều người cho rằng, bức tường Berlin đối với người Đức không còn nữa, nhưng đối với người Việt nó vẫn còn.

Chúc Nhi đi du lịch vui vẻ!
 

lengockhanhi

Film critic
Ðề: Liên Hợp Quốc cho phép tấn công Libya - Pháp, Anh, Mỹ cùng tấn công Libya

hãy tự xét lại: những gì NHI nghĩ có chắc là đúng không ? Và như vậy có giúp gì cho bản thân và đất nước này không ?

Nhi nói cho bạn biết 2 điều tối thiểu như sau:

Nghĩ được như vậy là bạn đã:
- giữ cho tâm trí mình thanh thản, không giận ghét, không thù hận, tức là tốt cho sức khỏe của bản thân.
- Không nghe theo lời kích động lôi kéo của mọi thế lực trái với lương tâm mình, kể cả thế lực của đồng tiền, tức là lợi cho đất nước VN rồi.
 

arionred

Member
Ðề: Liên Hợp Quốc cho phép tấn công Libya - Pháp, Anh, Mỹ cùng tấn công Libya

Tôi phục bạn NHI, để nói về quan điểm riêng của bạn chỉ có một câu thôi mà bạn cũng viết được dài đến thế.
Xin hỏi bạn là bạn lấy thông tin ở đâu để có thể kết luận về Gadhafi như vậy, hay là nhờ có báo chí Anh Pháp Mỹ viết (Nếu bạn có thời gian thì ngược về năm 1986 đọc về Libya xem bọn nào khủng bố nước họ trong năm đó nhé). Tôi nghĩ chúng ta có quá ít thông tin về đất nước đó. Tôi có quen biết khá nhiều người lao động VN sang Libya làm việc từ gần 15 năm nay, nhưng thực sự tôi không biết gì nhiều.
Còn chuyện về nước Đức phát xít nữa, tôi thực sự ngỡ ngàng về suy nghĩ của bạn. Vậy đâu là đúng sai, đâu là lương tri của loài người khi nhìn nhận về phát xít. Chẳng lẽ đó là thời vinh quang chiến thắng huy hoàng của người Đức trên xác chết của hàng chục triệu người hay sao???
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Cafe_pede

Banned
Ðề: Liên Hợp Quốc cho phép tấn công Libya - Pháp, Anh, Mỹ cùng tấn công Libya

Nhi nói cho bạn biết 2 điều tối thiểu như sau:

Nghĩ được như vậy là bạn đã:
- giữ cho tâm trí mình thanh thản, không giận ghét, không thù hận, tức là tốt cho sức khỏe của bản thân.
- Không nghe theo lời kích động lôi kéo của mọi thế lực trái với lương tâm mình, kể cả thế lực của đồng tiền, tức là lợi cho đất nước VN rồi....................................................

Nhi khâm phục họ hơn bất cứ một nhà chính trị nào chỉ biết nói, và nói mà không làm, không giúp được ai

Topic này chỉ phân tich :

1 bên nói việc dùng vũ lực để đánh Li-Bi là đúng
1 bên nói việc dùng vũ lực để đánh Li-Bi chỉ là cái cớ Của Anh - Pháp - Mỹ . Cách dùng vũ lực để đánh 1 nước có chủ Quyền ( ảnh hưởng tới người dân ) là cách cuối cùng khi không còn cách nào khác để Hạ Bệ Thủ Tướng Li-Bi
Trên mọi phương diện nào đó chiến tranh thì chỉ có người Dân Khổ

Ở trong Topic này Nhi có thấy :

Ai không thanh thản , ai giận ghét , và ai thù hận ?
Ai Lôi kéo , Ai nghe theo lời kích động lôi kéo của mọi thế lực trái với lương tâm mình, kể cả thế lực của đồng tiền ?
Nhi có thấy CM nào đề cập tới không ?

Hit-Le là 1 tên Đồ tể 1 tên bạo chúa .... 1 kẻ bệnh hoạn
Còn thủ tướng Li-Bi : Cũng Độc tài ....... Nhưng tôi chưa thấy Ông này có thể đem so với Hit-Le


p/s : Nhi cũng đang nói về chính chị và Nhi khâm phục NHI ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Jiro Tran

Member
Ðề: Liên Hợp Quốc cho phép tấn công Libya ( Không kích bằng Bom! )

Chào pác, không phải là e theo đầu đỏ hay đầu đen gì ở đây nhưng hồi e học ở đại học có 1 ông thầy bảo rằng hiện tại có một sự nhầm lẫn cơ bản về việc "VÔ SẢN" là không có tài sản và "VÔ SẢN" theo nghĩa của Max. cái bác nói vô sản ăn xin ( theo bác nghĩ mí ông này không có tài sản), chứ thiệt tình có là giai cấp vô sản hay giai cấp có sản gì gì đó vẫn phải sống và làm việc, vẫn phải có cái Tivi hoặc tệ nhất là cái nồi cơm để ăn thôi pác ạ.
Còn ý kiến của em là phản đối chiến tranh trên tất cả mọi cấp độ, trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết hà. Chừ thằng TƯ BẢN hay thằng BA BẢN quýnh nhau ì xèo thì dân gánh hết, nếu không chết thì cũng oằn lương nộp thuế trả nợ cho lợi ích của các bên thôi. Còn bên nào quýnh nhau cũng phải có lý tưởng tốt rồi mới quýnh nhau chứ thật sự chả có ai ngu cả ( nói phạm húy chứ ngay cả thằng Alqueda cảm tử gì đó cũng không phải nó ngu mà tại vì lý tưởng của nó cực đoan thôi)

Dưng tài sản làm lụng cả đời mà không được tư hữu thì làm việc để làm gì? =(( Tuy là sở hữu khối tài sản khổng lồ nhưng tâm hồn thì vô sản... cái này sao nghe giống triết lý của nhà Phật quá, không biết có đúng không nữa ? :-?
Có bác nào trên diễn đàn là dân chuyên chính vô sản thì pm cho em với để mỗi tối em đến xem ké dàn FullHD với, vì cày quần quật mà vẫn chưa đủ Obama để sắm dàn HD cỏ... hixhixhix 3:-O
 

YeuNhac

Banned
Ðề: Liên Hợp Quốc cho phép tấn công Libya - Pháp, Anh, Mỹ cùng tấn công Libya

Tôi phục bạn NHI, để nói về quan điểm riêng của bạn chỉ có một câu thôi mà bạn cũng viết được dài đến thế.
Xin hỏi bạn là bạn lấy thông tin ở đâu để có thể kết luận về Gadhafi như vậy, hay là nhờ có báo chí Anh Pháp Mỹ viết (Nếu bạn có thời gian thì ngược về năm 1986 đọc về Libya xem bọn nào khủng bố nước họ trong năm đó nhé). Tôi nghĩ chúng ta có quá ít thông tin về đất nước đó. Tôi có quen biết khá nhiều người lao động VN sang Libya làm việc từ gần 15 năm nay, nhưng thực sự tôi không biết gì nhiều.


Khủng bố? Ai khủng bố ai?


The Berlin disco bombing BBC NEWS | Europe | Flashback: The Berlin disco bombing

It was after midnight on Saturday, 5 April, 1986 when a bomb exploded in West Berlin's La Belle disco ...

In spite of reports blaming Libya for the attack on the nightclub, the trail went cold until the 1990 reunification of Germany and the subsequent opening up of the East's secret service archives.
The Stasi files led prosecutors to the Libyan Musbah Eter, who had worked at the embassy in communist East Berlin. ...


Operation Attain Document http://www.globalsecurity.org/military/ops/attain_document.htm

Hồi đó PLO là khủng bố, nay nắm chính quyền.


Gần đây ở VN, báo chí và hệ thống truyền thông chính thống thỉnh thoảng lên án khủng bố. Từ "Khủng bố" bị dùng với ý nghĩa nào? Ai "khủng bố" ai?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

siusiuenen

New Member
Ðề: Liên Hợp Quốc cho phép tấn công Libya - Pháp, Anh, Mỹ cùng tấn công Libya

@Jiro-Tran: Bác làm tớ nhớ tới mấy ông Sư phá giới với sự ngụy biện : " Thịt ta cứ ăn , rượu ta cứ uống , gái ta cứ chơi nhưng tâm ta vẫn hướng Phật thì ta vẫn là Sư vậy " .

@NguoiDaNang: Ai cũng biết các thầy cô dạy Chính trị xuất thân từ đâu và họ chỉ được nói theo giáo án . Giáo án sẽ khác tùy theo thời điểm . Lý luận đi trước hành động . Nói sơ sơ thôi chứ không thì tôi với bác lại phải quay về trường học .
Đơn giản bác hãy coi lại định nghĩa của " TƯ BẢN" là gì và bác hãy nhìn từ TRÊN xuống dưới ngoài xã hội xem ai LÀ GẦN GŨI VỚI ĐỊNH NGHĨA này nhất .
Và đừng quên rằng Chủ Nghĩa Cộng Sản không chấp nhận "QUYỀN TƯ HỮU" . Cái này lâu lâu bác có thể thấy trên báo đài mỗi khi có ai đất đai, nhà cửa bị tịch thu thì thường là :" ......Nhà Nước quản lý " ra trường lâu rồi nên tớ cũng hết thuộc bài rồi .
 
Chỉnh sửa lần cuối:

minhtranquang55

New Member
Ðề: Liên Hợp Quốc cho phép tấn công Libya ( Không kích bằng Bom! )

Gửi bạn JIRO , khi bạn dùng thuật ngữ chính trị, tối thiểu bạn cũng nên hiểu cái gì bạn nói có nghĩa là gì.
Bạn không cần học chính trị cao cấp gì cả, dùng PC vào Google, gõ các thuật ngữ bạn muốn dùng ví như "vô sản", "chuyên chính vô sản", thâm chí "triết lý nhà Phật".
Chỉ khi bạn hiểu, bạn hảy nói, nếu không thì có người nghĩ là bạn là người nước ngoài hay chơi chữ. Tôi search cho bạn một từ vậy:
Danh từ
vô sản
Người thuộc giai cấp công nhân dưới chế độ tư bản (nói khái quát).

Người lao động không có tư liệu sản xuất, phải làm thuê và bị bóc lột, nói chung.
Cố nông là những người vô sản ở nông thôn.

Tính từ
vô sản

Thuộc giai cấp công nhân, có tính chất của giai cấp công nhân. Cách mạng .
Tinh thần quốc tế vô sản.

(Kng.) . Hoàn toàn không có tài sản gì cả.
Anh ta nghèo lắm, là một người vô sản hoàn toàn.
 

arionred

Member
Ðề: Liên Hợp Quốc cho phép tấn công Libya - Pháp, Anh, Mỹ cùng tấn công Libya

Khủng bố? Ai khủng bố ai?


The Berlin disco bombing BBC NEWS | Europe | Flashback: The Berlin disco bombing

It was after midnight on Saturday, 5 April, 1986 when a bomb exploded in West Berlin's La Belle disco ...

In spite of reports blaming Libya for the attack on the nightclub, the trail went cold until the 1990 reunification of Germany and the subsequent opening up of the East's secret service archives.
The Stasi files led prosecutors to the Libyan Musbah Eter, who had worked at the embassy in communist East Berlin. ...


Operation Attain Document Operation Attain Document

Hồi đó PLO là khủng bố, nay nắm chính quyền.


Gần đây ở VN, báo chí và hệ thống truyền thông chính thống thỉnh thoảng lên án khủng bố. Từ "Khủng bố" bị dùng với ý nghĩa nào? Ai "khủng bố" ai?




Nhìn lại vụ Mỹ không kích Libya năm 1986

Thứ sáu, 15 Tháng tư 2005, 15:40 GMT+7

Tags: Bin Ashur, căn cứ quân sự, mật độ dân cư, vùng ngoại ô, máy bay, không kích, mục tiêu, tấn công, oanh tạc, nhìn lại, mỹ, Libya, vụ, năm, Tripoli

Máy bay Mỹ dội bom Libya năm 1986.

Rạng sáng đúng ngày này 19 năm trước, 66 máy bay Mỹ đã oanh tạc thủ đô Tripoli và xung quanh Benghazi. Mỹ tuyên bố mục tiêu là các căn cứ quân sự, nhưng tên lửa lại phóng xuống Bin Ashur, vùng ngoại ô có mật độ dân cư dày đặc của Tripoli.

Khu nhà ở của nhà lãnh đạo Libya, đại tá Muamar Gaddafi, trở thành mục tiêu trực tiếp bị máy bay Mỹ tấn công trong vụ đột kích mang mật danh El Dorado Canyon. Cô con gái nuôi của ông còn rất nhỏ là Hanna Gaddafi bị thiệt mạng. Ngoài ra còn có hơn 100 dân thường Libya bị bom và tên lửa Mỹ giết chết.

Tổng thống Mỹ lúc đó là Ronald Reagan biện minh cho hành động tấn công bằng cách cáo buộc Libya chịu trách nhiệm trực tiếp vào các hành động khủng bố nhằm vào Mỹ, bao gồm vụ đánh bom sàn nhảy La Belle ở Tây Berlin 10 ngày trước đó làm hơn 200 người bị thương. Đây là nơi thường xuyên lui tới của binh sĩ Mỹ và có 63 quân nhân nước này là nạn nhân trong vụ đánh bom.

Trong bài phát biểu tại Nhà Trắng hai giờ sau vụ không kích, ông Reagan tuyên bố: "Khi công dân của chúng ta bị tấn công hoặc bị sỉ nhục ở bất cứ đâu trên thế giới theo những mệnh lệnh trực tiếp của các chế độ thù địch, chúng ta sẽ lập tức đáp trả chừng nào mà tôi còn ở trong văn phòng này".

Tổng thống Reagan (trái) nghe thuyết trình về vụ đột kích Libya.

Tổng thống Reagan cho rằng, Mỹ đang áp dụng quyền tự vệ đã được vạch rõ trong Điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Còn phát ngôn viên tổng thống Larry Speakes tuyên bố: "Quân đội Mỹ thực hiện các vụ không kích được lên kế hoạch tỉ mỉ nhằm vào những mục tiêu khủng bố tại Libya. Mọi nỗ lực đều được thi hành để tránh bắn vào mục tiêu dân sự".

Vụ không kích Libya diễn ra ngay sau khi lực lượng phòng không Libya phát hiện ra lưu lượng trao đổi bằng mật mã giữa các tàu chiến và máy bay Mỹ gia tăng ở ngoài khơi. Các chiến đấu cơ xuất kích từ hai tàu sân bay ở Địa Trung Hải The America và The Coral Sea cùng các căn cứ Lakenheath, Mildenhall và Fairford tại Anh. Hai loại máy bay có khả năng tấn công chính xác vào ban đêm được huy động là A-6 của hải quân và F-111 của không quân. Ngoài ra còn có gần 100 chiếc máy bay có nhiệm vụ hỗ trợ như máy bay tiếp dầu KC-10 và KC-135.

Mục tiêu của máy bay Mỹ gồm một học viện hải quân, sân bay quân sự Tripoli, các doanh trại quân đội ở Aziziyah, căn cứ quân sự Side Bilal và các cơ sở ở Benghazi. Nhưng khu vực tập trung sứ quán nước ngoài và vùng dân cư ở thành phố Tripoli cũng chịu thiệt hại nặng nề. Bệnh viện trung tâm Tripoli và hai trung tâm y tế địa phương cho biết, họ đã điều trị cho hàng trăm người bị thương vì bom, trong đó có một số nạn nhân quốc tịch Hy Lạp, Italy và Nam Tư.

Khu vực dân sự ở Libya bị trúng bom Mỹ.

Vụ đột kích ngày 15/4/1986 diễn ra chóng vánh chỉ trong chưa đầy 12 phút nhưng đã có khoảng 60 tấn bom đạn được thả xuống Libya. Lực lượng phòng không Libya bị bất ngờ và trong suốt thời gian bị Mỹ oanh tạc, không có máy bay chiến đấu nào của nước này xuất kích. Kết thúc chiến dịch Mỹ chỉ mất một chiếc F-111.

Ngay sau khi trận oanh tạc bất ngờ, hàng nghìn người Libya sống sót đã tức giận xuống đường hô vang khẩu hiệu: "Đả đảo Mỹ. Hãy giết chết tất cả bọn Mỹ đi". Cùng lúc đó, xứ sở sương mù cũng lo ngại có thể trở thành mục tiêu của các hành động tấn công trả đũa, vì Anh ít nhiều có liên quan đến vụ đột kích của Mỹ. Nhóm chiến binh có trụ sở tại Syria là Arab Revolutionary Cells sau đó công bố trên đài phát thanh Libăng rằng, họ sẽ tấn công các mục tiêu của cả Mỹ lẫn Anh.

Trận không kích do Mỹ tiến hành năm 1986 là đỉnh cao trong mối quan hệ đối đầu giữa Washington và Libya. Căng thẳng song phương dâng cao sau vụ một chiếc máy bay chở khách của hãng TWA bị cướp tại Beirut tháng 7/1985. Trước đó, Mỹ và Libya cũng từng đụng độ quân sự vào năm 1981, khi đại tá Gaddafi cho tấn công cuộc tập trận mang tính khiêu khích của hải quân Mỹ ở Vịnh Sidra.

Đình Chính (theo Global Security, BBC)


Nhiều người nghĩ cái từ khủng bố là để chỉ 1 nhóm nhỏ thực hiện hành động đánh bom, giết hại dân thường hoặc các mục tiêu dân sự. Theo tôi những người đó hiểu rất nông cạn vấn đề, bởi thế giới ngày này còn có cả bọn khủng bố cấp nhà nước nữa, chỉ khác là chúng không rêu rao tử vì đạo như các nhóm nhỏ kia, mà chúng có khẩu hiệu hay ho hơn nhiều, vĩ đại hơn nhiều: ví dụ như: vì dân chủ, bảo vệ dân thường, vì an ninh của khu vực, chống nạn diệt chủng, chống vũ khí hủy diệt hàng loạt... Và thế là chúng vác hàng trăm hàng ngàn quả tên lửa cùng đủ loại vũ khí như uranium làm nghèo, bom thông minh, pháo đài bay liệng vào cái xứ bị quy kết đó... điều lạ là những cái xứ nói trên xứ nào cũng có dầu hoặc thứ gì đó quý (như Lithium chẳng hạn), còn đân thường những ở nơi đó có sống sót sau 20-30 năm cũng còn lâu mới nhìn thấy dân chủ và ổn định.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Jiro Tran

Member
Ðề: Liên Hợp Quốc cho phép tấn công Libya ( Không kích bằng Bom! )

Gửi bạn JIRO , khi bạn dùng thuật ngữ chính trị, tối thiểu bạn cũng nên hiểu cái gì bạn nói có nghĩa là gì.
Bạn không cần học chính trị cao cấp gì cả, dùng PC vào Google, gõ các thuật ngữ bạn muốn dùng ví như "vô sản", "chuyên chính vô sản", thâm chí "triết lý nhà Phật".
Chỉ khi bạn hiểu, bạn hảy nói, nếu không thì có người nghĩ là bạn là người nước ngoài hay chơi chữ. Tôi search cho bạn một từ vậy:
Danh từ
vô sản
Người thuộc giai cấp công nhân dưới chế độ tư bản (nói khái quát).

Người lao động không có tư liệu sản xuất, phải làm thuê và bị bóc lột, nói chung.
Cố nông là những người vô sản ở nông thôn.

Tính từ
vô sản

Thuộc giai cấp công nhân, có tính chất của giai cấp công nhân. Cách mạng .
Tinh thần quốc tế vô sản.

(Kng.) . Hoàn toàn không có tài sản gì cả.
Anh ta nghèo lắm, là một người vô sản hoàn toàn.

Cám ơn bác đã giúp em hiểu được khái niệm vô sản, theo định nghĩa này thì những người lao động vừa từ Libia trở về Vietnam là vô sản nhất vì họ là giai cấp công nhân (một số người có thể qua đó làm chuyên gia, nhưng cũng là bán sức lao động để ăn lương); không có tư liệu sản xuất (cái này rõ rồi, vì toàn bộ tư liệu sản xuất thuộc về nước Libia, mặc dù nhiều tư liệu sản xuất của Libia vẫn phải nhập từ các nước khác về) & cuối cùng thì họ phải làm thuê (dĩ nhiên rồi, chẳng lẽ Libia mời họ sang ngồi chơi xơi nước à...) ~O)
Nhân tiện, bác có biết kế hoạch kê khai tài sản của các công chức nhà nước (tầng lớp nô bộc của nhân dân) đã thực hiện xong chưa, cho mọi người xem để mở rộng tầm mắt với (xem họ thuộc tầng lớp vô sản tính từ, danh từ hay vô tính ?) X_X
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên