Em định mua dàn máy nghe nhạc CD mini của Nhật về nghe nhạc lossless bác ạ.Đúng như bác nói hàng bây giờ khác hơn trước nhiều, nói chung ra mình chắp nhận mua thì mình chắp nhận rủi ro thôi bác, là ăn thua mình trọn mua hàng và con mắt nhìn thôi, bây giờ mua cứ thử giá khác không thử giá khác, em nói với bác khi nào bác có qua gò tà mâu mua đồ nó nói thách lắm đó bác cứ trả giá rồi bỏ đi xem nó sẽ kéo bác lại xem... mà bác Tam tính mua gì ở gò tà mâu vậy...........
Nếu hát ở gia đình thì ok, còn biểu diễn thì không ổn lắm. Ở quán karaoke thì hầu như bộ văn hoá thông tin đều yêu cầu xoá hết những bài nằm trong danh sách đen hết bác ạ.xin chút kinh nghiêm...lúc ca hát ở quê nhà, các bác có gặp khó khăn pháp lý khi hát những bài "anh là ai và Việt Nam tôi đâu" không?
Nếu hát ở gia đình thì ok, còn biểu diễn thì không ổn lắm. Ở quán karaoke thì hầu như bộ văn hoá thông tin đều yêu cầu xoá hết những bài nằm trong danh sách đen hết bác ạ.
Vậy có cần lên bản Vob nữa không bác?
Lúc nào muốn thải hồi bộ máy hát cũ thì hát mấy bài này , mở thật to . Đảm bảo có bọn nó đến khuân giùm đi ngay không cần cám ơn - bác ơi !Nhỡ có thằng hàng xóm không tốt nó thấy hát rồi lên Phường báo cáo cũng toi đấy bác ạ
Loa dàn mini không ok đâu bác . bác cứ nghe chung với bộ hát còn hơn nhiều ạ , lại đỡ lích kích . Hay bác để ở phòng ngủ thì cũng tạm được bác ạ .Em định mua dàn máy nghe nhạc CD mini của Nhật về nghe nhạc lossless bác ạ.
Em sẽ nói là em chỉ hát thôi chứ không phát ngôn, xin được phép rút kinh nghiệm lần sau, chắc mấy ảnh cũng không làm khó. (học theo cách của các cán bộ, có lỗi là rút kinh...nghiệm)Nhỡ có thằng hàng xóm không tốt nó thấy hát rồi lên Phường báo cáo cũng toi đấy bác ạ
Lúc nào muốn thải hồi bộ máy hát cũ thì hát mấy bài này , mở thật to . Đảm bảo có bọn nó đến khuân giùm đi ngay không cần cám ơn - bác ơi !
Em sẽ nói là em chỉ hát thôi chứ không phát ngôn, xin được phép rút kinh nghiệm lần sau, chắc mấy ảnh cũng không làm khó. (học theo cách của các cán bộ, có lỗi là rút kinh...nghiệm)
xin chút kinh nghiêm...lúc ca hát ở quê nhà, các bác có gặp khó khăn pháp lý khi hát những bài "anh là ai và Việt Nam tôi đâu" không?
Em cũng tìm hiểu, có một số dàn mini đời cũ nó không hay lắm, nhưng có một số dàn to hơn mini tí (loại 3 hoặc 4 đường tiếng) thì âm thanh nghe rất chắcLoa dàn mini không ok đâu bác . bác cứ nghe chung với bộ hát còn hơn nhiều ạ , lại đỡ lích kích . Hay bác để ở phòng ngủ thì cũng tạm được bác ạ .
Bài đó thậm chí em chưa nghe bao giờ bác ạ.Nhỡ có thằng hàng xóm không tốt nó thấy hát rồi lên Phường báo cáo cũng toi đấy bác ạ
Em định nghỉ mà bác lại lên thể loại này, cảm ơn bác
Bài đó thậm chí em chưa nghe bao giờ bác ạ.
Với tiêu chí nghe, em nghe nhạc đỏ và nhạc vàng, còn khi hát thì xen lẫn cả 2 dòng nhạc này, mặc dù có tàng trữ nhạc Đan Nguyên nhưng chưa từng có bài này
Được sống khu nhà bác thì quả là dễ chịu , vì xung quanh bác toàn là dân lành , nên không có ai soi mói cả !Em hét bài này suốt vào ngày 2/9 mà cũng không thấy sao )
Em thì cứ bài nào nhẹ nhẹ chút mới hát, giờ già cả rồi Bác ợ, hơi tụt hết cả xuống rốn. Em dự định từ giã sự nghiệp ca hát để chuyển sang giai đoạn sáng tác mà khán thính giả yêu quí quá, cứ gửi thư yêu cầu được nghe nữa Bác ợ... Kakakkaka!Bài đó thậm chí em chưa nghe bao giờ bác ạ.
Với tiêu chí nghe, em nghe nhạc đỏ và nhạc vàng, còn khi hát thì xen lẫn cả 2 dòng nhạc này, mặc dù có tàng trữ nhạc Đan Nguyên nhưng chưa từng có bài này
Chắc tại bác nghe thông báo trên Tivi rồi , và bác là người luôn gương mẫu thực hiện các quy định ...Bài đó thậm chí em chưa nghe bao giờ bác ạ.
Với tiêu chí nghe, em nghe nhạc đỏ và nhạc vàng, còn khi hát thì xen lẫn cả 2 dòng nhạc này, mặc dù có tàng trữ nhạc Đan Nguyên nhưng chưa từng có bài này