Day gi ca ti vay anh. Cai amp einstein anh noi la ten gi anh. May cai amp einstein luc nao cung duoc dat ten hay lam.
Sorry anh mod. Em se sua dau tieng viet lai ngay
Vâng, thanks bác nhiều, bác gửi giúp em chưa, em mong chờ quá
Bác weldone hẹn mai mang ghép con Au của bác ý. Mình lại tiếp tục hồi hộp chờ xem sự phối ghép thế nào. Nó mà đẻ ra được chất âm hay thì sao nhỉ?? Tình hình rất chi là............mong chờ!
Em đã hạ thổ cặp loa rùi bác ợ. Nghe hay hơn hẳn. Em vẫn phải lọ mọ để điều trị thằng ku F12 ạ. Em phải thuần phục được nó thì em mới chịu được ạ.
Em đang mong chờ từng giờ, từng phút hàng của bác Dũng đây.
Cảm giác chờ đợi thật là ...bức xúc
Em nó chạy class A 30W phải không nhỉ bác Dũng ?
Em đang mong chờ từng giờ, từng phút hàng của bác Dũng đây.
Cảm giác chờ đợi thật là ...bức xúc
Em nó chạy class A 30W phải không nhỉ bác Dũng ?
Em đã nhận được dpa rồi nhé bác D. Em đang cắm cắm rút rút, có gì em thông tin sau
Chúc mừng bác. Phê là quá tốt rồi><. Bác nói anh D để lại luôn mà xài...heheheEm phải loay hoay mãi mới tìm được đồ để vặn lại cái núm volume cho nó chắc
Mãi mới có thời gian tranh thủ một chút, lọ mọ cắm rút em đã nghe thử vài bài: You And Your Friend - Dire Straits; Go Insane - Fleetwood Mac ; Ain't No Sunshine - Aaron Neville; Colour To The Moon - Allan Taylor; Hallelujah - Leonard Cohen
Cảm tưởng đầu tiên là: phê !
Nhất là bài You And Your Friend ; nghe tiếng guitar dạo mà run hết người, giọng hát của Mark Knopfler nồng ấm, không bị ù
Tạm thời thế đã, em nghe tiếp rồi phát biểu cảm nghĩ sau. Một lần nữa, em cám ơn bác AnDzu rất là nhiều.
Em hỏi nhỏ, bác đã chán em nó chưa để em còn đặt vấn đề với bác, mà không có remote và dây nguồn hả bác ( em phải rút tạm dây của TV ra )