DanielTran
Well-Known Member
Ðề: Sống chung với hàng Trung Quốc - Vấn đề “nhà nhà đánh hàng, bán hàng Trung Quốc” - Sự tồn tại của nền kinh tế Việt N
Không chỉ một đập mà nhiều đập. Tác hại thì vô cùng lớn. Chỉ nói 1 điểm này các bác dễ hình dung.
Ví dụ nhé, mùa khô đến, bác cần nước, nhưng lúc đó thì ai cũng cần cả. Thế là anh hàng xóm ở mé trên chặn nước lại dùng, khi nào mùa mưa về thì hẵng xả nước cũ. Thế các bác dưới này có chết khát chưa?
Có ai thắc mắc sông nối liền với biển, mà sao nước sông thì ngọt, nước biển mặn? Đó là vì chỉ có 1 hướng chủ lưu: (nói văn hoa thì) trăm con sông đều chảy về biển lớn!
Khi nước ngọt từ thượng nguồn không về kịp, thì nước mặn ở biển tràn vào! ĐBSCL là khu đất thấp, khúc cửa sông là nước lợ, nhưng hiện nay mùa khô, nước lợ đã ngập sâu vào nội đồng đến hơn 100km, và có thời điểm nước lợ đã vượt qua cả biên giới với Campuchia.
Như vậy các bác nông dân khỏi mong trồng lúa năng suất cao nữa nhé. Vựa lúa lớn nhất nước sẽ điêu tàn. Toàn bộ hệ sinh thái nước ngọt sẽ bị xáo trộn. Mà cái gì mất cân bằng thì thường đưa đến hệ quả tiêu cực là chính.
Việc này đã nhãn tiền, k phải là tương lai gần hay xa gì đâu các bác ạ. Chưa xét đến mực nước biển dâng, mà VN là nước có nguy cơ nhất trong số các nước Châu Á - Thái Bình Dương, nhưng trong nước thì mấy ai biết. Trong khi các nước bên cạnh người ta đã có những động thái rất tích cực rồi.
Sông mekong chỉ đứng thứ 12 tại châu Á về độ dài thôi chứ đâu phải là thứ 2 thê giới đâu bạn.
Đúng là TQ có xây cái đập như bạn nói và còn máy cái trên sông mekong nữa.
Còn việc kết quả của việc xây đập rồi
thì hiện tại chưa có sơ sở lắm dù đã có một số báo cáo phản ánh việc này. Nên thận trọng khi nói về mấy vấn đề này khi chưa có điều gì rõ ràng. Dễ gây chiện lém, tại hơi nhạy cảm mừ /
Không chỉ một đập mà nhiều đập. Tác hại thì vô cùng lớn. Chỉ nói 1 điểm này các bác dễ hình dung.
Ví dụ nhé, mùa khô đến, bác cần nước, nhưng lúc đó thì ai cũng cần cả. Thế là anh hàng xóm ở mé trên chặn nước lại dùng, khi nào mùa mưa về thì hẵng xả nước cũ. Thế các bác dưới này có chết khát chưa?
Có ai thắc mắc sông nối liền với biển, mà sao nước sông thì ngọt, nước biển mặn? Đó là vì chỉ có 1 hướng chủ lưu: (nói văn hoa thì) trăm con sông đều chảy về biển lớn!
Khi nước ngọt từ thượng nguồn không về kịp, thì nước mặn ở biển tràn vào! ĐBSCL là khu đất thấp, khúc cửa sông là nước lợ, nhưng hiện nay mùa khô, nước lợ đã ngập sâu vào nội đồng đến hơn 100km, và có thời điểm nước lợ đã vượt qua cả biên giới với Campuchia.
Như vậy các bác nông dân khỏi mong trồng lúa năng suất cao nữa nhé. Vựa lúa lớn nhất nước sẽ điêu tàn. Toàn bộ hệ sinh thái nước ngọt sẽ bị xáo trộn. Mà cái gì mất cân bằng thì thường đưa đến hệ quả tiêu cực là chính.
Việc này đã nhãn tiền, k phải là tương lai gần hay xa gì đâu các bác ạ. Chưa xét đến mực nước biển dâng, mà VN là nước có nguy cơ nhất trong số các nước Châu Á - Thái Bình Dương, nhưng trong nước thì mấy ai biết. Trong khi các nước bên cạnh người ta đã có những động thái rất tích cực rồi.