Sống ở Việt Nam là sướng nhất :D

dungdt2

New Member
Ðề: Sống ở Việt Nam là sướng nhất :D

Thế mình ở Mỹ Đình có được chia sẻ ko? :D

Mỹ thì nhiều lắm như:
- Mỹ Lộc ở Nam Định
- Mỹ Đức ở Hà Tây cũ nay là Hà Nội
- Mỹ Hào ở Hưng Yên
- Mỹ Xuyên, Mỹ Tú ở Sóc Trăng
-....
Nhiều quá em nhớ hết nổi :D
 

hda

New Member
Ðề: Sống ở Việt Nam là sướng nhất :D

Hãy dành câu hỏi này cho helomoto! =))

Vậy hả, Mình helomoto tất cả các bạn,
mình xin tự giới thiệu mình là hấp diêm âm đờ........ ạo, mình đến từ Mẽo, mình là đỉnh của đỉnh, xin được làm quen với tất cả các bợn! :D
 

dungdt2

New Member
Ðề: Sống ở Việt Nam là sướng nhất :D

Vậy hả, Mình helomoto tất cả các bạn,
mình xin tự giới thiệu mình là hấp diêm âm đờ........ ạo, mình đến từ Mẽo, mình là đỉnh của đỉnh, xin được làm quen với tất cả các bợn! :D
Bạn hãy làm quen với các bạn = 6 thứ tiếng theo 6 phong cách chào khác nhau đi :D
 

truonghd

Well-Known Member
Ðề: Sống ở Việt Nam là sướng nhất :D

Đọc cái này xong mình liền nhớ có 2 cái topic nói về chuyện đi MỸ,
Cuộc sống ở Mỹ trong mắt tôi : Cuộc sống ở Mỹ trong mắt tui - 5giay - Mạng thương mại điện tử (nói về 1 người mới qua MỸ mà chưa có gì cả)
Và 1 cái topic của 1 bạn : Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 5giay - Mạng thương mại điện tử
2 cái nó hoàn toàn khác nhau. mình đã đọc và suy nghĩ rất nhiều về 2 cái topic đó , là nên hay không đi nếu mình có điều kiện
 

tuanmos01

Member
Ðề: Sống ở Việt Nam là sướng nhất :D

quê hương là chùm khế ngọt :d
quan niệm của mình la đi xa để trải nghiệm cs và làm kinh tế còn ko đâu = đc quê hương !
 

xoehoa

Member
Ðề: Sống ở Việt Nam là sướng nhất :D

Chất lượng sống ở Mỹ tốt hơn rất nhiều so với Việt Nam.Từ y tế, giáo dục, cơ sở hạ tầng... và nhất là quyền con người luôn đc tôn trọng hàng đầu.Người Việt ta nếu định cư ở Mỹ sẽ có rất nhiều cơ hội để phát triển tài năng và thể chất của mình.
Còn ở Việt Nam thì sao,có quá nhiều điều phải bàn tới.Tệ nạn quan liêu,tham nhũng,cướp bóc,tai nạn giao thông,giáo dục,y tế luôn trong tình trạng báo động.Seach google image tìm kiếm từ " công an " thì ôi thôi rồi,toàn là những hình ảnh về các anh áo xanh áo vàng không thể đẹp hơn(công an đánh dân,công an ăn hối lộ...).Còn khi vào 1 trang báo điện tử của Việt nam,như vnexpress.vn or dantri.vn, bấm vào mục "xã hội" xem: nào là tai nạn giao thông,nào là hành hạ trẻ em,nào là tham nhũng, nào là trộm cắp tràn làn.Không có 1 cái gì cho tốt đẹp.Xã hội không ổn định như thế thì dân mình sao có cuộc sống tốt đẹp đúng nghĩa được chứ.Nhà nước ta chưa thực sự quan tâm đúng mực đến các vấn đề xã hội của nhân dân.
Trong câu chuyện của chủ topic,em thấy đó là 1 bài học đắt giá cho ông già rửa xe.Ở Việt Nam ông ta "ngồi mát ăn bát vàng",không biết khổ sở là gì,sang đất Mỹ ông ấy mới hiểu ra nhiều điều,có làm thì mới có ăn.Ông ấy khổ nhưng con cháu ông ấy ở Mỹ sẽ tốt hơn đời cha rất nhiều.Xã hội mỹ trọng dụng tất cả những người chăm chỉ,có tài năng,có kiến thức.Còn ở Việt Nam thì chắc phải xem lại điều này.
 

hoaitrung

Super Moderators
Ðề: Sống ở Việt Nam là sướng nhất :D

Mình cũng chinh chiến hơn chục năm tại các nước Châu Âu. XHCN có, tư bản cũng có. Cụ thể là Tiệp Khắc, Đông Đức và Tây Đức. Nếu đi du lịch thăm quan thì cũng dc vài nước nữa. Hungaria, Ba Lan, Pháp, Bỉ, Hà lan.

Nói chung, sống ở VN rất chi là hạnh phúc vui vẻ. Khi quanh mình đều có tất cả những gì để ta cảm nhận đúng nghĩa của quê hương đất mẹ. Cái mà bạn không thể tìm dc bất cứ nơi nào khác trên thế giới này. Đó là về mặt tình cảm tình thần.

Phân tích qua những chuyện khác: khi bạn ở 1 đất nước tiên tiến. Bạn sẽ có dc những gì đảm bảo nhất cho cs của bạn. Dù bạn là kĩ sư hay chỉ là 1 kẻ ăn không ngồi rồi...(mình đã từng ăn ở không vài tháng với tư cách tị nạn, nhưng vẫn dc tiêu chuẩn ở KS. Ngày 3 bữa đầy đủ có phục vụ bưng bê). Đó là điều đáng nể của các nước tiên tiến, điều mà không biết rằng 50 năm nữa VN mình có làm nổi hay không.

Các nước tiên tiến, họ có thói quen lao động. Thậm chí làm cật lực, và họ dc hưởng xứng đáng với những gì họ đã bỏ ra. Chính xác là lương cao, các chế độ hưu, bệnh đau...mọi thứ đều dc dịch vụ 1 cách hoàn hảo.

Tóm lại rằng, khi ở các nước tiên tiến. Bạn sẽ không phải lo quá nhiều về KT, dù bạn không thể giàu có nếu bạn là người bình thường. Nhưng về mặt bằng chung, XH đã chống lưng đảm bảo cho bạn rất nhiều thứ. Bạn có thể không quá đau khổ nếu bạn gặp 1 rủi ro nào bất chợt nào đó trong CS...tai nạn, tàn tật...

Tại VN mình, CS đôi khi lại quá vô lí. Thừa thãi nhân lực. Sáng sớm đến trưa chiều, bạn có thể nhìn thấy rất nhiều người ăn không ngồi rồi, uống cafe, nhậu nhẹt..đầy đường phố. Điều mà rất khó thấy tại đất nước họ trong giờ làm việc...

Ví dụ như chuyện nhỏ là Tài xế: ở đất nước họ, 1 ông chủ tich, giám đốc...lương tháng rất rất nhiều...nhưng họ vẫn tự mình lái xe đi làm. Trong khi đất nước mình, nuôi biết bao nhiêu là tài xế như vậy? Quá ư là thừa thãi...rồi còn hàng ngàn chuyện bất hợp lí như vậy nữa. VN mình khoái ăn chơi, xài sang...nhưng số tiền kiếm được để phục vụ những phi vụ đó rất vô chừng...hầu như toàn là vô mánh, phi vụ này kia...nó đã gián tiếp dìm bước tiến XH của mình. Thử hỏi có mấy ai chịu làm công nhân với đồng lương ít ỏi? Trong khi các nước khác họ tự hào khi làm công nhân nhà máy này, nhà máy nọ...

Sống ở NN, KT dù đảm bảo. Nhưng tinh thần rất kém các bạn à. Luôn nghĩ về quê hương, bạn bè..CS như 1 người máy. Muốn đi thăm ai đó cũng phải xách xe chạy vài trăm km...

Đi hay ở, cũng tùy lứa tuổi và cảm nhận của từng người. Giới trẻ thì háo hức, đứng tuổi thì mong ngóng về quê nhà... và còn tùy ĐK KT của từng gia đình nữa. Cũng khó nói lắm.
 

ducphu

Well-Known Member
Ðề: Sống ở Việt Nam là sướng nhất :D

Nghèo khó quá thì mộng đi nước ngoài là phải, nhưng có rủng rỉnh thì sống ở VN sướng hơn, làm thì ít mà nhậu thì nhiều, thích nhậu giờ nào cũng được, lái xe ào ào không sơ police !!
 

alext

New Member
Ðề: Sống ở Việt Nam là sướng nhất :D

Nói kiểu gì đi nữa sống ở quê mẹ, có làng xóm, có nghĩa tình, được nghe giọng nói quê hương, được nhìn cuộc sống của nơi sanh ra mình, nơi ông cha mình gầy dựng là sướng nhất.
K đa số nhưng dân mình thành đạt còn đỡ, còn nghèo vs làm mướn thì ở nước ngoài nó khinh ra mặt. Có thể nó dân chủ hơn, nó hiện đại hơn, văn minh hơn nhưng mà chết lúc nào ko hay. Chê VN nhìn đểu nó đâm, còn nước ngoài nhìn đểu nó...bắn, đang đi đường nó khủng bố chết lúc nào ko hay. Quanh năm vài vụ trẻ trâu ở VN chết dăm bảy chục người, cho cả trăm đi nhưng 1 vụ 11/9 là bằng bao nhiêu cái trẻ trâu ở VN cộng lại nhỉ :D
Có 1 câu có những người sống mà ko có Tổ Quốc, đơn giản vì họ đã tự họ đẩy mình đi xa TQ, khi hấp hối mới thấy giá trị của 2 chữ VN thôi!

Bạn viết như vậy là tôi biết bạn chưa hề sống ngày nào ở Mỹ. Tôi qua Mỹ lúc đầu một thân một mình, tiếng Anh thì chỉ dăm ba chữ....vậy mà tôi chưa hề thấy ai khinh tôi cả, ngượclại họ giúp tôi rất nhiều, từ vật dụng hàng ngày như mền gối đến chuyện giới thiệu cho tôi một chỗ làm để kiếm chút tiền qua ngày. Tôi đi làm cho Coca-Cola và vẫn tranh thủ học College, và bạn tin không, Cty Coca-Cola đã tài trợ cho tôi phân nửa tiền học vì họ có chính sách khuyến khích nhân viên đi học....
Bắn ư? Nước Mỹ có hơn 300 triệu dân, chuyện tội phạm bắn nhau làm sao tránh khỏi, nhưng bảo đảm với bạn tỷ lệ tội phạm bên Mỹ chắc chắn thấp hơn nhiều so với VN. Và tôi cũng chắc chắn là người Mỹ xử rất nghiệm các loại tội phạm. Tôi đọc bào VN thấy người chồng đập vợ đánh con mà có thể nghênh ngang bảo là chuyện nhà ông ông muốn làm gì thì làm, rồi chính quyền thì bảo chỉ khuyên răn hòa giải là tôi cảm thấy "khủng hoảng"! Ở Mỹ, ông đó chắc chắn là ở tù ít nhất à 5 năm nếu vợ ông bị thương có bác sĩ xác nhận, còn nếu bị thuwong trầm trọng hơn thì 10 năm là chuyện thường....Tội phạm ở đâu cũng có nhưng vấn đề là luật pháp có nghiêm không, có công bằng không, đó mới là chuyện đáng nói!
Tôi cũng có súng, thậm chí 2 cây, nhưng chưa bao giờ bắn cái gì ngoài chuyện thỉnh thoảng đi săn....Khi người ta nói không tốt về VN thì bạn đừng nên tự ái, hãy nhìn lại để suy ngẫm nguyên do mà sửa chữa vì rốt cuộc người sống ở VN chính là bạn chứ tôi đâu có sống đâu! Nước Mỹ cũng vậy, không hề hoàn hảo, nhưng mọi công dân đều hàng ngày hàng giờ phát biểu chê bai điều này điều nọ, chê cả chính quyền tiểu bang, liên bang, chê không chừa ai kể cả tổng thống......Theo tôi nước Mỹ sở dĩ giàu mạnh là vì có những tiếng chê và quan trọng hơn là người bị chê chịu lắng nghe ngươi khác chê mình mà không xửng cồ!
 

dungdt2

New Member
Ðề: Sống ở Việt Nam là sướng nhất :D

Bạn viết như vậy là tôi biết bạn chưa hề sống ngày nào ở Mỹ. Tôi qua Mỹ lúc đầu một thân một mình, tiếng Anh thì chỉ dăm ba chữ....vậy mà tôi chưa hề thấy ai khinh tôi cả, ngượclại họ giúp tôi rất nhiều, từ vật dụng hàng ngày như mền gối đến chuyện giới thiệu cho tôi một chỗ làm để kiếm chút tiền qua ngày. Tôi đi làm cho Coca-Cola và vẫn tranh thủ học College, và bạn tin không, Cty Coca-Cola đã tài trợ cho tôi phân nửa tiền học vì họ có chính sách khuyến khích nhân viên đi học....
Bắn ư? Nước Mỹ có hơn 300 triệu dân, chuyện tội phạm bắn nhau làm sao tránh khỏi, nhưng bảo đảm với bạn tỷ lệ tội phạm bên Mỹ chắc chắn thấp hơn nhiều so với VN. Và tôi cũng chắc chắn là người Mỹ xử rất nghiệm các loại tội phạm. Tôi đọc bào VN thấy người chồng đập vợ đánh con mà có thể nghênh ngang bảo là chuyện nhà ông ông muốn làm gì thì làm, rồi chính quyền thì bảo chỉ khuyên răn hòa giải là tôi cảm thấy "khủng hoảng"! Ở Mỹ, ông đó chắc chắn là ở tù ít nhất à 5 năm nếu vợ ông bị thương có bác sĩ xác nhận, còn nếu bị thuwong trầm trọng hơn thì 10 năm là chuyện thường....Tội phạm ở đâu cũng có nhưng vấn đề là luật pháp có nghiêm không, có công bằng không, đó mới là chuyện đáng nói!
Tôi cũng có súng, thậm chí 2 cây, nhưng chưa bao giờ bắn cái gì ngoài chuyện thỉnh thoảng đi săn....Khi người ta nói không tốt về VN thì bạn đừng nên tự ái, hãy nhìn lại để suy ngẫm nguyên do mà sửa chữa vì rốt cuộc người sống ở VN chính là bạn chứ tôi đâu có sống đâu! Nước Mỹ cũng vậy, không hề hoàn hảo, nhưng mọi công dân đều hàng ngày hàng giờ phát biểu chê bai điều này điều nọ, chê cả chính quyền tiểu bang, liên bang, chê không chừa ai kể cả tổng thống......Theo tôi nước Mỹ sở dĩ giàu mạnh là vì có những tiếng chê và quan trọng hơn là người bị chê chịu lắng nghe ngươi khác chê mình mà không xửng cồ!

Tùy ý bác, mỗi hòan cảnh có sự khác nhau, mình quan niệm riêng của mình, bác quan niệm riêng của bác.
Đối với mình thì mình thích sống ở đất nước này, thích cái xã hội này dù còn nhiều bất cập, mình chỉ thích đi NN du lịch, học tập hay làm việc gì đó thôi.
 

love_yejin

Huyền Thoại
Ðề: Sống ở Việt Nam là sướng nhất :D

Tùy ý bác, mỗi hòan cảnh có sự khác nhau, mình quan niệm riêng của mình, bác quan niệm riêng của bác.
Đối với mình thì mình thích sống ở đất nước này, thích cái xã hội này dù còn nhiều bất cập, mình chỉ thích đi NN du lịch, học tập hay làm việc gì đó thôi.

e thì thix qua nước ngoài "ăn phở", e nghe nói "phở" Mỹ cái j cũng to :))
 
Ðề: Sống ở Việt Nam là sướng nhất :D

Nói kiểu gì đi nữa sống ở quê mẹ, có làng xóm, có nghĩa tình, được nghe giọng nói quê hương, được nhìn cuộc sống của nơi sanh ra mình, nơi ông cha mình gầy dựng là sướng nhất.
K đa số nhưng dân mình thành đạt còn đỡ, còn nghèo vs làm mướn thì ở nước ngoài nó khinh ra mặt. Có thể nó dân chủ hơn, nó hiện đại hơn, văn minh hơn nhưng mà chết lúc nào ko hay. Chê VN nhìn đểu nó đâm, còn nước ngoài nhìn đểu nó...bắn, đang đi đường nó khủng bố chết lúc nào ko hay. Quanh năm vài vụ trẻ trâu ở VN chết dăm bảy chục người, cho cả trăm đi nhưng 1 vụ 11/9 là bằng bao nhiêu cái trẻ trâu ở VN cộng lại nhỉ :D
Có 1 câu có những người sống mà ko có Tổ Quốc, đơn giản vì họ đã tự họ đẩy mình đi xa TQ, khi hấp hối mới thấy giá trị của 2 chữ VN thôi!

Tui nghỉ pa này nên có 1 chuyến ra khỏi VN chừng vài tháng. Sau vài tháng đó, quay trở lại VN và suy nghỉ. Pa chỉ nên đi những nước mà pa cho là nó có cuộc sống mà pa không thích. Tui bảo đảm với pa là khi qua đến nước có cuộc sống bần hàn - chẳng hạn như Mỹ :)) - là pa không muốn quay trờ về VN. Đơn giản hơn, sắm 1 cái VISA Trung Quốc hay 1 passport, đi lòng vòng mấy cái nước Đông Nam Á , ghé nhà bạn hiền là Trung Quốc. Sau đó quay lại HDVN comment tiếp cũng chưa muộn. Và tui cũng đảm bảo với pa là lúc đó những suy nghỉ của pa sẽ quay 180 độ so với hiện tại
 

Dr_slums

New Member
Ðề: Sống ở Việt Nam là sướng nhất :D

Mình cũng đã ở Mỹ 1 thời gian và để trả lời câu hỏi sống ở đâu sướng hơn thì đó là tùy vào bạn quan niệm thế nào là sướng.
Có người thấy có nhiều $ là sướng, có người thấy tối đc đi nhậu về nhà thích đánh vợ lúc nào cũng đc là sướng nhưng có người lại thấy đc làm việc và người ta trân trọng giá trị trí thức của mình thì lại thấy sướng vậy kết luận 1 câu ở đâu sướng hơn thì sẽ không khách quan.
Bạn không thể nói trong cái ví dụ đầu tiên ông kia bán hết nhà cửa đang làm ăn ngon lành ở VN rồi sang Mỹ làm thuê là khổ khi chưa xem sét hết các khía cạnh. Tại sao bạn không thử hỏi xem con cái ông ý đc học hành trong môi trường thế nào? Nếu làm lương để dành đc 20 triệu (tạm tính 1000$) thì con ông ý có cơ hội đc đi học ở Mỹ không? Nếu người ta thấy con cái đc học hành trong môi trường tốt và phát triển theo đúng khả năng là hạnh phúc là sung sướng thì bạn không thể lấy góc nhìn của bạn áp đặt cho người khác.
Nước Mỹ hơn VN ở cái công bằng và bình đằng thật sự nhờ hệ thống luật pháp có thể nói là tương đối chặt chẽ hàng đầu thế giới. Đừng xem mấy bộ phim Hollywood rồi kết luận ở đây thích bắn ai thì bắn hay trẻ con ở đây hư hóng toàn hút thuốc phiện, tiêm chích. Hãy suy nghĩ và tư duy bằng bộ não của mình đừng để người khác nhồi sọ, giả sử thanh niên nước Mỹ hư hỏng và dốt nát cả và thanh niên VN ngoan ngoãn giỏi giang vậy tại sao nước Mỹ lại phát triển thế?
Đừng so sánh ở VN thế này sang đây thế kia. Mình có 1 anh bạn học BS ở VN đi làm rồi sang đây phải đi làm nail và học lại từ đầu nếu so sánh đơn thuần như vậy thi đúng là sang đây là 1 sai lầm lớn của anh. Nhưng 1 nguyên tắc của so sánh là phải tương đương, bạn không thể so sánh bác sỹ ở VN với người làm nail ở Mỹ phải so sánh bác sỹ ở Mỹ và bác sỹ ở VN, người làm nail ở Mỹ và người làm nail ở VN, ông chủ ở Mỹ với ông chủ ở VN vân vân.. Anh bạn kia sau khi học lại đại học Y ở đây bây h đã làm bác sỹ và thuộc tầng lớp trung lưu cao câp ở Mỹ (lương khởi điểm 6 chữ số) vậy thì. Vậy theo bạn thì anh bạn của mình đã quyết đúng hay sai?
Đối với mình thì đc làm việc và đc người ta đánh (và trả) giá công bằng với những công sức và trí tuệ của mình bỏ ra cho công việc đó là sướng về vật chất. Không van xin lậy lục ai, không phải làm ăn gian dối để có $ mà người lại phải làm tốt hơn nghĩ cái hay hơn là sướng về tinh thần. Con mình đẻ ra ở đây sẽ đc đi học miễn phí 100% từ cấp 1 đến cấp 3 (miễn phí đúng nghĩa chứ không phải như VN tiền đóng gạo góp và phải đến nhà thầy cô lễ tết). Đi học đại học nếu mình giàu mình trả tiền học nếu mình nghèo nó vay tiền chính phủ (lên đến 100% toàn bộ học phí với lãi xuất gần bằng 0) để học hành, sau này nó đi làm tự trả nợ (thường nếu tập trung trả nợ thì chỉ 2 - 3 năm là cùng du học liên tục 10 năm) đó là sung sướng về tương lai cho con cái. Sẽ không phải vất vả như bố mẹ nó ngày xưa.

Kết luận ở đâu sướng hơn đó là tùy vào góc nhìn và đánh giá của từng người và người ngoài không thể kết luận hộ ban đc.

P/S: Mình chỉ là 1 du học sinh bình thường thôi trước học dại học ở VN sau này sang Mỹ học tiếp. Mình cũng may mắn chưa phải đi ra khỏi trường làm ở ngoài bao giờ vì trường trả tiền cho cả nhà đủ sống để mình có thể tiếp tục đi học cao hơn.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

pterpm

Well-Known Member
Ðề: Sống ở Việt Nam là sướng nhất :D

sao chỉ thấy mỗi một mình bác alext ở mỹ vào đây thôi nhỉ, còn nhiều bác nữa mà, vào để em mở rộng kiến thức bên mẽo với

có em nữa nè, em chỉ thích ở VN ngoài Đà Lạt chẳng hạn, khí hậu tốt, ở VN nhưng làm lương Mỹ là sướng nhất, tha hồ em út, nhưng mà không được bác ạ
có $$ nhiều thì ở VN còn muốn lo cho tương lai lâu dài về con cái gia đình thì qua đây( đương nhiên là cái gì cũng có sự trả giá của nó)
Em thèm về VN quá, ở đây em chả có bạn bè gì cả, vì đồng lứa tuổi con cái, gia đình hết rồi, không có thời gian dành cho bạn bè, chán
Về VN liên hệ với các bác dẫn em đi ...chơi nhé :D
 
Ðề: Sống ở Việt Nam là sướng nhất :D

Hầu như những người sống thành công ở Mỹ thì chẳng ai khuyên lão ta về, và ngược lại. Muốn tiếp tục cuộc sống ở Mỹ thì phải quên quá khứ những gì bạn đã có bên VN mà làm lại từ đầu. Nếu sống mà cứ đứng núi này trông núi nọ có ngày té lộn cổ xuống núi ... Cái vấn đề chính ở đây là khả năng của mỗi người, không ai giống ai hết cả.
Một câu để kết thúc ý kiến của mình:
"Xã hội Mỹ chỉ dành cho những người có năng lực và chịu học hỏi thôi."
 

ActionX

Member
Ðề: Sống ở Việt Nam là sướng nhất :D

Bạn sướng trong một đất nước nghèo nàn lạc hậu?
Bạn sợ người ta khinh khi làm một công việc lương thiện nhưng thu nhập thấp?

Như một bạn nào đó đã nói, nếu không có chính biến 75, thì Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan… giờ này đâu dám lên mặt với VN, đàn ông xứ họ đâu có đổ xô qua VN “mua vợ” và phụ nữ VN đâu cảm thấy tủi hổ như vậy, Thanh niên VN đâu có chen nhau đi “xuất khẩu lao động”.

Sướng ư ???

Ở các nước tư bản:
Tôi được quyền biết tiền thuế của tôi được sử dụng như thế nào, chứ không phải chảy vào túi ai hay sử dụng một cách bừa bãi.
Tôi được bày tỏ chính kiến của mình mà không sợ bị chụp mũ hoặc bị bắt, không phải là những con cừu theo lề phải.
Tôi sẵn sàng gọi tên chỉ mặt kẻ giết hại dân mình, chứ không phải khiếp nhược và hèn nhát gọi là “tàu lạ”

Tôi được TỰ DO THỰC SỰ chứ không phải hô khẩu hiệu.
………………………………….

Chắc các bạn ở đây đều biết chuyện ngụ ngôn Ếch và Bò, Ếch và Sư tử, và đây là câu tục ngữ đúng nhất cho các bạn còn tự kỷ ám thị và tự sướng

ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG, COI TRỜI BẰNG VUNG.

“…Mấy ông bác nhà mình đi nước ngoài cũng khá nhiều, theo diện Nhà nước chứ ko phải cái diện chui nhé bác. Thời xưa chỉ cần có điều kiện và quen là được gởi đi học, tu nghiệp chắc cái này bác k lạ. Kiếm được tiền, có cơ hội ở lại nhưng mấy cụ về VN hết, các cụ muốn được...chết trên quê hương, mình cũng thế thôi…”

Ối giời!!! Hèn gì!!!
 
Ðề: Sống ở Việt Nam là sướng nhất :D

Hôm nọ, buồn quá, tui đi lang thang trên đườg Lê Duẫn. Bỗng nhiên , ồ nhìn kìa 1 cái bóp của người nào đó bị đánh rơi. Trong bóp không có tiền nhưng có 1 cái VISA của nước thù địch cấp cho ai đó, nhưng ngạc nhiên hơn tên trong VISA mang trùng tên của tui mới lạ chứ. Mang cái VISA đến phòng vé máy bay định hỏi thử nó có bán vé cho cái VISA này không. Không ngờ nó gật đầu cái cụp. Thế là 1 tuần sau tui đã đến nước thù địch. Bà con của tui nằm khắp ở cái đất nước này. Houston 1 đại gia đình, Boston 1 đại gia đình, Louisiana 1 đại gia đình, California nhiều đại gia đình. Tui chọn El Monte, Nam California là điểm đến.
Người mới đến như tui thiệt khá là buồn, không bạn be, không ngôn ngữ, đặc biệt là không tiền. Sáng sáng ở nhà, chiều tối đi uống cafe, nhậu ( ở nhà ). Thiệt là chán.
Ông anh tui ổng làm 3 ngày, nghỉ 4 ngày. Những ngày ổng nghỉ thì ổng chở tui đi chơi khắp cái thành phố El MOnte này.
Nhờ đó mà tui gặp được khá nhiều câu chuyện đến lạ kì
Hôm nọ ổng rủ tui đi câu cá. Ổng chở lòng vòng khoảng 2 tiếng đi xe. Tới điểm câu. Ô kìa câu được con cá . Mịa nó câu con này mà nó bắt được là bỏ bu, thả xuống. Tui hỏng hiểu. Ổng nói : con này nhỏ chưa đủ ký, chưa đủ độ dài. Nói chung là còn dưới vị thành niên . Hiểu chưa. 1 Chuyện
Cũng lại hôm nọ, ổng chở tui đi siêu thị ( nó giống như cái tiệm tạp hóa bên mình ). Gặp tên mặc nguyên đồ cảnh sát đi vào mua hàng. Tại quầy tính tiền, bà Mỹ trắng chửi tên đó : Mày lấy tiền của tao để trả tiền đó hả. Tên cảnh sát ngớ người.
Bả nói tiếp : trong giờ làm việc mà mầy đi mua đồ thì tiền đó là của tao chứ đâu phải của mầy. Cảnh sát phân bua : nhưng tao đã hết giờ rồi.
Bà Mỹ trắng : à, xin lỗi nhé, tao nhầm. Nhưng mầy muốn lần sau tao không nhầm nữa thì mầy về thay đồ rồi hãy đi mua. Chuyện 2
Bà chị của tui, thời ở VN bả chưa học hết trung học là bả theo nước thù địch rồi, bả đi năm 1992. Qua đến nước xa lạ, bả được xếp vào diện hộ cực nghèo. Mới đầu bả qua cũng cực khổ lắm. Tiếng anh tiếng U gì cũng chả biết. Vừa đi học vừa đi làm. Phải mất 2 năm bả mới nói được tiếng Anh. Trong quá trình học trung học, bả không phải đóng tiền học phí kể cả tiền sách vở. Cuối năm được vài trăm để ăn bánh. Lên đến đại học, bả cũng chả có tiền đóng. Chính phủ bảo kê luôn. Cho mầy vay dài hạn. Vừa ra trường là có việc làm $58.000/ năm. Chuyện thứ 3.
Ở nhà chán quá, tui đi dạo lòng vòng. Có ông kia dắt con chó đi dạo. Tât nhiền là phải chuẩn bị đầy đủ cho nó như bịt cái miệng nó lại, cột dây.... Đang đi bổng nhiên con chó nó ị. Tui thấy bình thường,ở VN tui thấy hoài, nhưng một lúc sau. Ổng hốt nguyên đống bỏ vào bao nylon và cầm trên tay đi tiếp. Đi tới đâu tui hỏng biết. Tui đang sửng sờ. Chuyện thứ 4

Như các bác cũng biết, về cơ sở hạ tầng , về mức sống, về nhiều thứ thì nước thù địch hơn ta rất nhiều. Nhưng về quan hệ bạn bè, bà con hàng xóm thì nước thù địch lại thua ta. Nhưng tui nghỉ, nếu tui sống lâu tại đây thì cái vế này tui sẽ xóa nó. Bởi vì lúc đó tui làm cáo rồi. Tui lấy ví dụ bản thân tui mới đến Mỹ chả biết tiếng, chả quen ai, cha có tiền, chả có xe .... nên chán. Muốn về. Nhưng thử MỸ cho tôi ở lại vĩnh viễn xem sao. Hết chán.

Qua 4 câu chuyện mà tui kể mà đó là chuyện cỏn con hằng ngày
Chuyện thứ 1 : tại sao ông anh lại bỏ con cá đó, nếu như ở VN là tui bỏ vào giỏ mang về. Ổng sợ bị phạt, mà đã là phạt thì sẽ phải phạt nặng, nên ổng sợ. Luật pháp chặt chẽ, người thì hành nghiêm khắc ---> Dân chúng phải theo luật
Chuyện thứ 2 : Tại sao ông cảnh sát không phản ứng lại. Nếu như ở VN là bả bị mời về phường rôi về cái tội phỉ báng. Nhưng đây là đất nước của tự do. Bà kia chửi đúng, cảnh sát phải sợ, cho dù mầy là ai tao không cần biết. Quân pháp bất dị thân
Chuyện thứ 3 : chính sách tốt , dân chúng có nhiều cơ hội để phát triển
Chuyện thứ 4 : Dân chúng có ý thức cao
Tất nhiên, bên cạnh đó cũng có những mặt mà tui cũng chưa hài lòng. Nhưng đó là chuyện nhỏ
 
Bên trên