Công nhận bác này phán kinh thiệt, cứ như là đúng rồi ấy, ko muốn bình luận gì thêm, ko biết bác ấy có phải người Việt ko nữa.
Còn cái ông Thánh TTD còn kinh hơn một bậc Mấy ông chuyên tạo scandal để làm nổi dạng này ko hiếm, nhưng ông này đặc biệt hiếm là còn cao tay hơn, tạo scandal dựa trên người đã khuất.
Bó tay, ko biết phải nói gì nữa ...
Chào bác ạ. Trung ngôn thường nghịch nhĩ. Bác thông cảm.Lâu lâu lại thấy bác quynhnet vào box âm thanh tạo cái scandal rồi lặn mất..........
- Bác lại nặng lời rùi " cái dòng đỏ ấy" em thấy mọi người nói nhạc TCS khó hiểu, huyền bí.....Thực ra em chả thấy nó có gì là khó hiểu, huyền bí......==> Vì lời toàn tiếng việt, những bài hát đó có gì đâu khó hiểu..v.v. ^^=)). Nếu nói nhạc lý khó hiểu thì đúng. Vì em không được đào tạo về mảng này )Comment của bạn mới toàn lời phán như thấy bói. Vậy bạn chỉ cho tôi xem ca sĩ nào, nhạc sĩ nào ở VN được Lào và Campuchia hâm mộ đi.
Bạn nhầm lẫn trầm trọng giữa con người TCS (đã chết) và âm nhạc bệnh hoạn của ông ta (còn sống). Chả lẽ TTD ăn thịt heo thấy dở, TTD bảo dở, bạn lại trách hắn vì xúc phạm đến con heo đã bị làm thịt, đã qua đời ư?
Thứ mà bạn nên bó tay là chính cảm tính bất chấp lý lẽ của chính bạn đấy.
Chào bác ạ. Trung ngôn thường nghịch nhĩ. Bác thông cảm.
THấy các bác tranh luận về nhạc của TCS em cũng xin có vài lời.
Cá nhân em thấy nhạc TCS khó hiểu, huyền bí, ca từ lủng củng thế nào ấy nghe 1 bài còn tạm được, nghe đến bài thứ 3 là muốn nhức cả đầu (em không nói đến nó được phát từ bộ dàn xịn hay dỏm nhé, vì em đi nghe ké nhiều bộ dàn xịn rồi vẫn có cảm giác như vậy).
Các quán cà phê hi-end không mở nhạc VN vì các ông chủ quán không khoái nhạc Việt nam. Thế thôi chứ có gì đâu mà các bác phải căng thẳng nhỉ. ~O)
Các quán cà phê hi-end không mở nhạc VN vì các ông chủ quán không khoái nhạc Việt nam. Thế thôi chứ có gì đâu mà các bác phải căng thẳng nhỉ. ~O)
Các quán cà phê hi-end không mở nhạc VN vì các ông chủ quán không khoái nhạc Việt nam. Thế thôi chứ có gì đâu mà các bác phải căng thẳng nhỉ. ~O)
vote cho bác. em nghĩ là bác chủ muốn thể hiện =))=))Ở gần mình đầy quán kiểu này, mấy ổng cũng khoái nhạc vn thấy mồ và nghe nhạc vn khi vắng khách thôi. Còn khi có khách, có bạn thì lấy đĩa thuốc ra. Lúc này mấy ổng hãnh diện vô cùng
Ở gần mình đầy quán kiểu này, mấy ổng cũng khoái nhạc vn thấy mồ và nghe nhạc vn khi vắng khách thôi. Còn khi có khách, có bạn thì lấy đĩa thuốc ra. Lúc này mấy ổng hãnh diện vô cùng
Topic này đang đến hồi gay cấn rồi nhe!
Mời các bác góp ý thêm cho thổi bùng lên ngọn lửa cao nguyên luôn!
Nói thật lòng mình vẫn vote 1 phiếu cho CD ngoại
==> Góp ý cùng 2 bác chút ít cái dòng bôi đỏ ấy. Nhạc VN bây h nếu các bác bỏ lời đi thì nghe nhạc không thì đúng là như đấm vào tai. Nhưng nhạc VN trước đây tại sao không cần lời " nhạc K lời" nghe vẫn OK. Vì nó miêu tả Văn hóa, Cuộc sống, Con người, đất nước.... những cái rất là đơn giản trong cuộc sống đời thường hàng ngày. ==> Đó chính là Văn hóa Việt. VD; Bài Về Quê, Đất Nước, Mẹ..... chơi bằng nhạc cụ; Gita, đàn bầu, Sa....Theo ý kiến của em một số bác chê ca từ của nhiều bài hát nước ngoài bất hủ dở là không đúng. Đứng dưới góc độ của người hay phải sử dụng tiếng Anh trong công việc và cuộc sống (làm việc với đối tác, khu nhà ở của em phần lớn là người nước ngoài) thì khi nói, viết, hát... bằng tiếng Anh thì phải suy nghĩ theo lối tư duy của người Anh, chứ cứ các bác cứ Việt hóa mà dịch từng từ từng từ thì lời bài hát sẽ trở thành thô thiển ngay.
Bản thân em là người nghe nhiều loại nhạc cả Tây, ta, Tàu, Nhật....khi nghe 1 bài hát cho dù là ngôn ngữ gì thì điều đầu tiên làm mình quan tâm chính là giai điệu của bài hát đó. Em cũng hoàn toàn đồng ý với bác mhs123: "Đã là tác phẩm hay thì nó phải hoàn chỉnh cả giai điệu lẫn lời ca nhưng mà nhạc việt các bác cứ thử bỏ lời đi chỉ nghe nhạc ko thì ko thể nghe nổi nhất là các tác phẩm ân nhạc từ sau năm 75 đổ về đây..."
Chính vì thế các tác phẩm nhạc Việt rất khó để phối hòa tấu hay, trong khi nhạc nước ngoài thì không như thế
Vài lời mạo muội em không có ý đụng chạm ai, mong các bác thông cảm nhé
P/s: tại sao các quán Hí èn ko bật nhạc Việt á, chẳng qua là chủ quán với thằng chỉnh nhạc nó chỉ bật bài chúng nó thích thôi chứ sao ) )