Tản mạn về bộ sưu tập của anh em!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

vkc

Well-Known Member
Ðề: Tản mạn về bộ sưu tập của anh em!

Phim này tớ mới chỉ xem demo trên HBO ... có vẻ hay đấy..!!!

Nhưng theo như tóm tắt nội dung thì The Pacific lại có 3 nhân vật chính chỉ là hạ sĩ quan và binh sĩ...em thích nhân vật Dick của BoB hơn...lên cấp nhanh hhihihih
 

beegees

Well-Known Member
Ðề: Tản mạn về bộ sưu tập của anh em!

Nhưng theo như tóm tắt nội dung thì The Pacific lại có 3 nhân vật chính chỉ là hạ sĩ quan và binh sĩ...em thích nhân vật Dick của BoB hơn...lên cấp nhanh hhihihih
Tớ cũng thế...:D
Bạn ơi, nếu bạn thích BOB thì bình loạn cùng anh em tớ cho vui nhé bạn...
Ngoài Dick cậu còn thích ai nữa nào..??? Dick ít tham chiến quá..Winter thì sao nhỉ..lão này điềm tĩnh và quyết đoán..ước mơ nhỏ nhoi của lão ý là: Sau chiến tranh nếu còn sống tôi sẽ tìm một nơi yên tĩnh để sống tiếp quãng đời còn lại..
 

TQN

New Member
Ðề: Tản mạn về bộ sưu tập của anh em!

Em khoái cả Dick, cả Winter, v.v... :D

Có thằng cha này em cũng rất thích: Ronald Speirs!
- Ngay tập 2 hắn đã nã cả một loạt tù binh sau khi mời thuốc lá, vãi..!
- Trong tập 8 (hay 7 nhỉ), không có hắn thì toi khá nhiều anh em vì thằng cha chết tiệt Dike (thằng này nghe đâu là con ông cháu cha).

Sau này hình như còn mỗi hắn tiếp tục phục vụ trong Quân ngũ.

Riêng Winter thì khỏi nói, được tất cả anh em yêu quý và nể phục!

Trích lời Winter:

Tôi đã quá đủ cho chiến tranh rồi!

Cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy một nông trại nhỏ...
Một góc hòa bình nhỏ của thế giới!


Winter và cháu của ông nói chuyện:

- Ông ơi, ông là một anh hùng trong chiến tranh?
- Không phải cháu à.


"Nhưng tôi đã phục vụ cho một đội ngũ anh hùng."
 

MrMilan

Banned
Ðề: Tản mạn về bộ sưu tập của anh em!

Hu hu, giờ nghĩ lại vẫn đau lòng, tiếc là tiếc công sức down load về thôi.
Nếu như vẫn ở cty cũ thì down vài ngày là xong, bây giờ mạng thì lởm down hơn một ngày mới xong được 1 phim.
Nản quá
 

MrMilan

Banned
Ðề: Tản mạn về bộ sưu tập của anh em!

Em khoái cả Dick, cả Winter, v.v... :D

Có thằng cha này em cũng rất thích: Ronald Speirs!
- Ngay tập 2 hắn đã nã cả một loạt tù binh sau khi mời thuốc lá, vãi..!
- Trong tập 8 (hay 7 nhỉ), không có hắn thì toi khá nhiều anh em vì thằng cha chết tiệt Dike (thằng này nghe đâu là con ông cháu cha).

Sau này hình như còn mỗi hắn tiếp tục phục vụ trong Quân ngũ.


"Nhưng tôi đã phục vụ cho một đội ngũ anh hùng."

cái đoạn này là ở tập 7
Còn Winter thì hay nhất là ở tập 5, cái đoạn mà có vài ông làm thịt một đội lính đức ở trên bờ đê đấy
 

vkc

Well-Known Member
Ðề: Tản mạn về bộ sưu tập của anh em!

cái đoạn này là ở tập 7
Còn Winter thì hay nhất là ở tập 5, cái đoạn mà có vài ông làm thịt một đội lính đức ở trên bờ đê đấy

Em cũng thích đoạn này nhưng ở một khía cạnh khác...Tập này là Winter đang ở Hà lan...Cảnh mà Winter một mình chạy tiên phong lên đỉnh đồi và bắn vào một tên SS...Nhưng tên lính SS này mặt non choẹt ( có thể chưa đến tuổi thành niên )...và điều này ám ảnh Winter đến nổi khi anh được đi phép sang Paris, trên tàu điện ngầm anh cũng gập 1 cậu thanh niên trạc tuổi tên lính SS mà anh đã bắn hạ....Chiến tranh thật là tàn ác khi sử dụng nhưng cậu bé chưa trưởng thành để tham chiến...

Thêm một cảnh thương đau nữa đó là ở tập 9, khi phát hiện ra trại tập trung giam giữ dân Do Thái, Ba Lan...coi cảnh ấy chịu không nổi chiến tranh nói chung và bọn phát xít nói riêng
 

beegees

Well-Known Member
Ðề: Tản mạn về bộ sưu tập của anh em!

Em khoái cả Dick, cả Winter, v.v... :D

Có thằng cha này em cũng rất thích: Ronald Speirs!
- Ngay tập 2 hắn đã nã cả một loạt tù binh sau khi mời thuốc lá, vãi..!
- Trong tập 8 (hay 7 nhỉ), không có hắn thì toi khá nhiều anh em vì thằng cha chết tiệt Dike (thằng này nghe đâu là con ông cháu cha).

Sau này hình như còn mỗi hắn tiếp tục phục vụ trong Quân ngũ.

Riêng Winter thì khỏi nói, được tất cả anh em yêu quý và nể phục!

Trích lời Winter:

Tôi đã quá đủ cho chiến tranh rồi!

Cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy một nông trại nhỏ...
Một góc hòa bình nhỏ của thế giới!

Winter và cháu của ông nói chuyện:

- Ông ơi, ông là một anh hùng trong chiến tranh?
- Không phải cháu à.

"Nhưng tôi đã phục vụ cho một đội ngũ anh hùng."

cái đoạn này là ở tập 7
Còn Winter thì hay nhất là ở tập 5, cái đoạn mà có vài ông làm thịt một đội lính đức ở trên bờ đê đấy
Nói đến phần 5 thì trưa hôm kia sau chầu Ba gai tớ và dubi có đi cafe tiếp và bình phần này:
+ Có lẽ quãng đời còn lại Winter sẽ nhớ mãi ánh mắt của "cu" lính Đức đầu tiên ông ta bắn ở bờ đê. Thằng cu này là người Ba Lan vào SS (đó là điều ngạc nhiên của lính Mỹ) có thể thằng bé mới chỉ khoảng 16 tuổi. Khi Winter chạy lên bờ đê đầu tiên, thằng cu lính Đức lôm cồm bò dậy, hắn nhìn Winter vừa như ngạc nhiên bởi khu vực đó rất đông lính Đức vừa như vui vẻ vì nó vẫn còn quá trẻ (cảm nhận của những đứa trẻ con khi có khách đến nhà) hai tay thằng bé giơ ngang nửa như hàng ..và trên tay thằng bé kô có vũ khí. Thằng bé ko hiểu mình nên làm gì đây khi đối phương lúc đó chỉ có một mình Winter.......Winter bóp cò thằng bé ngã sấp mặt xuống cỏ và kô kịp hiểu sao nó bị bắn..
Chiến tranh kô cho phép ai đó chần chừ khi bóp cò vào một bộ quân phục đối phương..nếu như Winter chần chừ biết đâu thằng bé lại thòi ra khẩu Luther (bởi hắn là lính SS) và người ngã xuống đất có thể lại là Winter ..... Sau này khi ngồi trên một chuyến tàu ông có thấy một thằng bé rất giống thằng bé mặc quân phục SS mà ông đã giết và trong ông có cái gì đó tạm gọi là ân hận....
+ Diễn biến tiếp theo là cả trung đội ào lên xả đạn vào lính Đức, sau khi bắt được lô tù binh Winter đã phải tháo hết đạn của Ronald Speirs chỉ để một viên với lập luận: Có 11 tù binh Đức và nếu cậu bắn một tên thì 10 tên còn lại sẽ ăn thịt cậu....
Có phải kô nhỉ các đồng chí..????
 

vkc

Well-Known Member
Ðề: Tản mạn về bộ sưu tập của anh em!

Tớ cũng thế...:D
Bạn ơi, nếu bạn thích BOB thì bình loạn cùng anh em tớ cho vui nhé bạn...
Ngoài Dick cậu còn thích ai nữa nào..??? Dick ít tham chiến quá..Winter thì sao nhỉ..lão này điềm tĩnh và quyết đoán..ước mơ nhỏ nhoi của lão ý là: Sau chiến tranh nếu còn sống tôi sẽ tìm một nơi yên tĩnh để sống tiếp quãng đời còn lại..

Em khoái cả Dick, cả Winter, v.v... :D

Có thằng cha này em cũng rất thích: Ronald Speirs!
- Ngay tập 2 hắn đã nã cả một loạt tù binh sau khi mời thuốc lá, vãi..!
- Trong tập 8 (hay 7 nhỉ), không có hắn thì toi khá nhiều anh em vì thằng cha chết tiệt Dike (thằng này nghe đâu là con ông cháu cha).

Sau này hình như còn mỗi hắn tiếp tục phục vụ trong Quân ngũ.

Riêng Winter thì khỏi nói, được tất cả anh em yêu quý và nể phục!

Trích lời Winter:

Tôi đã quá đủ cho chiến tranh rồi!

Cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy một nông trại nhỏ...
Một góc hòa bình nhỏ của thế giới!


Winter và cháu của ông nói chuyện:

- Ông ơi, ông là một anh hùng trong chiến tranh?
- Không phải cháu à.


"Nhưng tôi đã phục vụ cho một đội ngũ anh hùng."

Nếu em nhớ không lầm, Dick là tên gọi thân mật của Winter, em nghĩ các bác nhầm giữa Dick ( Winter ) và Lewis Nixon...Lewis Nixon là bạn thân của Dick và nhân vật này nghiện rượu, mê nhất là Whiskey nhãn hiệu VAT 69 ~O)..Anh này chủ yếu năm trong ban tham mưu nên ít trực tiếp tham chiến như Winter ( Major Richard 'Dick' Winters )

Ronald Speirs cũng là một nhân vật mà em thích, vào nhưng phần cuối thì nhân vật này xuất hiện nhiều hơn và có nhưng cuộc chỉ huy chiến đấu hay..cuối phim có nhắc Ronald Speirs kết thúc sự nghiệp tại Triều Tiên với cấp hàm là Trung tá:)>-
 

TQN

New Member
Ðề: Tản mạn về bộ sưu tập của anh em!

Nếu em nhớ không lầm, Dick là tên gọi thân mật của Winter, em nghĩ các bác nhầm giữa Dick ( Winter ) và Lewis Nixon...Lewis Nixon là bạn thân của Dick và nhân vật này nghiện rượu, mê nhất là Whiskey nhãn hiệu VAT 69 ~O)..Anh này chủ yếu năm trong ban tham mưu nên ít trực tiếp tham chiến như Winter ( Major Richard 'Dick' Winters )

- Chính xác là em nhầm, thanks bác :D

- Rất khoái vụ cha Nixon suốt ngày giấu VAT 69 trong hòm của Dick :))

"Lạy Chúa, sao tớ làm vậy nhỉ?
- Sao cậu lại uống rượu á..?
- Không, tớ giấu rượu trong hòm của cậu... Chúa ơi, tớ là một Đại úy
:)) "


Có bác nào nghiện thuốc lá không nhỉ... ta bàn về hút thuốc trong BoB đê :))
 

MrMilan

Banned
Ðề: Tản mạn về bộ sưu tập của anh em!

Em khoái nhất là cảnh ở tập 10, sau khi chiếm cái thành phố gì gì đó, cả đội lính Mỹ phát hiện ra một cái hầm rượu, vãi linh hồn, giá như em cũng có cái hầm rượu đó nhỉ
 

TQN

New Member
Ðề: Tản mạn về bộ sưu tập của anh em!

Em khoái nhất là cảnh ở tập 10, sau khi chiếm cái thành phố gì gì đó, cả đội lính Mỹ phát hiện ra một cái hầm rượu, vãi linh hồn, giá như em cũng có cái hầm rượu đó nhỉ

Cái ấy là "Tổ Đại Bàng" của thằng cu Hít - ne :))
- Công nhận nhìn vãi thật!
 

vkc

Well-Known Member
Ðề: Tản mạn về bộ sưu tập của anh em!

Nói đến phần 5 thì trưa hôm kia sau chầu Ba gai tớ và dubi có đi cafe tiếp và bình phần này:

+ Diễn biến tiếp theo là cả trung đội ào lên xả đạn vào lính Đức, sau khi bắt được lô tù binh Winter đã phải tháo hết đạn của Ronald Speirs chỉ để một viên với lập luận: Có 11 tù binh Đức và nếu cậu bắn một tên thì 10 tên còn lại sẽ ăn thịt cậu....
Có phải kô nhỉ các đồng chí..????

Không phải Ronald Speirs ( anh này là sỹ quan ) nhân vật bị lấy hết đạn là hạ sĩ người gốc Do Thái ( em không nhớ rõ tên hình như là lugot hay gì đó )
 

MrMilan

Banned
Ðề: Tản mạn về bộ sưu tập của anh em!

thôi chuyển sang đề tài khác đi các bác.


Sau một thời gian miệt mài tải bộ những phim cao hồi miền viễn tây của bác HDD-Samsung về, chủ nhật vừa qua mới có thời gian ngồi xem, bộ đầu tiên mình chọn là For a Few Dollars More.
Phải nói rằng, mặc dù hiện nay, phim thể loại cao bồi không còn được đóng nữa, nhưng nó vẫn chiếm một chỗ đứng quan trọng trong mỗi con người yêu điện ảnh.
Per qualche dollaro in più (có nghĩa là "Cho vài đô la thêm nữa" trong tiếng Ý; tên tiếng Anh: For a Few Dollars More) là một phim cao bồi nổi tiếng, một trong bộ ba (trilogy) của đạo diễn Sergio Leone, chiếu lần đầu tiên tại Âu Châu năm 1965 và tại Mỹ năm 1967. Phim có các diễn viên sau.
- Clint Eastwood trong vai Monco
- Lee van Cleef trong vai Đại tá Douglas Mortimer
- Gian Maria Volontè trong vai El Indio

Riêng trong đó, Clint Eastwood và Lee van Cleef còn gặp nhau trong 2 bộ phim nữa cũng do Sergio Leone làm đạo diễn là Il buono, il brutto, il cattivo ( The Good, the Bad and the Ugly) và Per un pugno di dollari (A Fistful of Dollars ).
Với thời gian là 132 phút, khán giả được quay về với miền viễn tây hoang dã, với những màn đấu súng nghẹt thở, nhưng luôn luôn chứa đựng sự anh hùng và danh dự trong từng vai diễn, mặc dù một tên cướp luôn giết người, cướp nhà băng, hiếp dâm phụ nữ, nhưng lại không bao giờ bắn đằng sau lưng một người khác, đó cũng là cái hay của phim cao bồi.
Nội dung của phim nói về 2 tay săn người ở miền tây, một người là Monco -Clint Eastwood - người còn lại là Đại tá Douglas Mortimer - Lee van Cleef - , hai người đều là những tay săn người nổi tiếng, nhưng lại có hai mục đích khác nhau, một người săn để kiếm tiền, một người săn để tìm ra được kẻ sở hữu một chiếc đồng hồ phát nhạc giống như của mình.
Câu chuyện bắt đầu ở Tucumcuri, New Mexico, Douglas Mortimer đã hạ sát tên cướp tên là Guy Callaway với số tiền thưởng một ngàn Mỹ kim, trong khi đó Monco đến White Rock giết tên Red Canagh với giá hai ngàn Mỹ kim.
Rồi cả hai tình cờ đụng độ nhau ở Cả hai đụng độ nhau tại El Paso, Texas trong việc truy lùng tên El Indio với giá treo thưởng mười ngàn Mỹ kim.
El Indio là một tên cướp gan dạ, tàn nhẫn, gian hùng và mưu mô; dưới tay y còn có mười ba thuộc hạ khác, y vừa được những đàn em cứu thoát từ trong ngục ra, và y đang có kế hoạch cướp nhà băng ở El Paso.
Chính vì El Indio quá xảo quyệt và dã man, hơn thế, trong tay hắn ta còn có rất nhiều thuộc hạ, sau cùng Mortimer và Monco quyết định hợp tác với nhau để thanh toán El Indio, Monco hạ sát El indio để lấy 10.000$ còn Mortimer thì thanh toán những tên còn lại để lấy thưởng.
Theo kế hoạch, Monco đã cứu một gã đàn em của El Indio là Sancho, để gia nhập băng của El Indio nhằm gây rối từ trong hàng ngũ của El Indio, còn Mortimer sẽ tấn công từ ngoài.
Sau khi cướp ngân hàng El Paso thành công một cách ngoạn mục và lấy được cái tủ đựng rượu, bên trong có két sắt đựng tiền và cả bọn cướp kéo về miền Agua Caliente theo chỉ thị của El Indio để cho tình hình lắng dịu. Trước đó Mondo tính dẫn bọn cướp đi về miệt bắc trái ngược với dự tính đã thỏa thuận với Mortimer là thay vì đi vể miệt nam. Tuy nhiên Mortimer đã đoán trước ra sự bất đồng của của Monco cũng như ý định của El Indio và đã dến Agua Caliente để đón đường trước. Đụng độ bọn El Indio, Mortimer đề nghị mở cái tủ sắt với giá năm ngàn đô và El Indio đồng ý nhưng với điều kiện là phải đợi một tháng sau mới giao tiền. Thế là cả bọn đóng trại. Nửa đêm Monco chờ cho cả bọn ngủ hết lẻn vào nhà kho để đánh cắp số tiền kia, nhưng không ngờ Mortimer đã đến trước chực sẵn với cái túi đã nhồi tiền và giao hết cho Monco. Và sau đó cả hai toan trốn thoát. Nhưng việc bị bại lộ, cả hai bị một trận đòn hội đồng nhừ tử và bị trói giam.

Bất ngờ El Indio âm thầm cho thả Monco và Mortimer rồi vu khống cho một đàn em, và sau đó ra lệnh cho cả bọn theo truy lùng. Ý đồ của y là để cho hai bên tàn sát nhau theo chiến thuật "lưỡng bại câu thương, đồng qui ư tận" và sau đó y sẽ ôm hết số tiền kia mà hưởng trọn một mình. Một tên đàn em tên Grossy đã tinh ý quay ngược lại dùng súng ép El Indio mở tủ sắt. Trong đó rỗng tuếch. Trong khi đó bên ngoài Monco và Mortimer đã hạ sát hết những tên ra truy lùng, buộc lòng Grossy phải giao súng lại cho El Indio.

Phim kết thúc với màn đấu súng quen thuộc của đạo diễn Sergio Leone trong tiếng nhạc ai oán và gay cấn hồi hộp của Ennio Morricone. Mortimer giết chết El Indio rửa được mối thù cho em gái mình và nhường hết số tiền của bọn cướp cho Monco với câu trả lời "thôi để lần sau đi", sau khi Monco đề nghị chia số tiền kia ra làm hai.

Kết thúc phim đọng lại một cái gì đó hơi xót thương cho El Indio, sau khi giết chồng của em gái Mortimer, và hãm hiếp cô ta,trong lúc hắn đang hành động, thì em gái của El Indio đã cầm súng và bóp cò, tuy nhiên cô ấy không bắn El Indio mà đã tự tử vì không chịu được nhục và chồng thì đã chết. Có lẽ vì vấn đề đó mà El indio luôn ân hận ( hay là mình cảm thấy như thế) và tự dằn vặt mình. Nếu là người phụ nữ khác, chắc lúc đó đã dí súng vào đầu El Indio và bóp cò, nhưng với cô ấy thì lại không như thế.


Bộ sưu tầm phim cao bồi viễn tây của em khá đầy đủ, và nó đã đi tong cùng với cái ổ 1500 Gb rồi.
link bộ sưu tầm đây
http://www.hdvietnam.com/diendan/showthread.php?t=29783
 

TQN

New Member
Ðề: Tản mạn về bộ sưu tập của anh em!

Không phải Ronald Speirs ( anh này là sỹ quan ) nhân vật bị lấy hết đạn là hạ sĩ người gốc Do Thái ( em không nhớ rõ tên hình như là lugot hay gì đó )

Cha ấy là Liebgott, nhớ lúc hắn đánh nhau trên tàu hỏa với Gonorrhea vì Gonorrhea nói Sobel là Do Thái, và hắn cũng là Do Thái :))

Nhưng hai cha khác đang chơi bài giết thời gian hỏi nhau ở đoạn này hay hơn:

- Cái gì thế?
- Gonorrhea gọi Sobel là Do thái. Liebgott đánh nhau với nó vì hắn cũng là Do thái.
- Đánh nhau vì Sobel thì ngu vãi đái. :))
 

vkc

Well-Known Member
Ðề: Tản mạn về bộ sưu tập của anh em!

Em khoái nhất là cảnh ở tập 10, sau khi chiếm cái thành phố gì gì đó, cả đội lính Mỹ phát hiện ra một cái hầm rượu, vãi linh hồn, giá như em cũng có cái hầm rượu đó nhỉ

Thành phố mà bác nói là nơi nghĩ dưỡng của bọn trùm phát xít bên nước Áo...Cảnh đẹp mê hồn, ước gì được tắm sông như Winter rồi vô hầm rượu của Lewis "chiếm được" hahahaha
 

beegees

Well-Known Member
Ðề: Tản mạn về bộ sưu tập của anh em!

thôi chuyển sang đề tài khác đi các bác.

http://www.hdvietnam.com/diendan/showthread.php?t=29783
Từ từ đã em, anh em đang tuôn trào cảm xúc về BOB và WWII mà. Sau BOB còn Giải cứu binh nhì..; Lằn ranh đỏ mong manh; Trân châu cảng..(hay còn Tora, tora..); Người đọc mã; Lá cờ của cha ông; Lá thư viết từ đảo..... Nếu em yêu Call of Duty và Medal of Honor em sẽ rất khoái những phim này bởi hấu hết đều có trong games.
+ Nếu xem đoạn quân Đức nghi binh lừa quân Mỹ ở đoạn cuối phần 5 của BOB thì ta sẽ nhớ đến cũng đoạn cuối của "Giải cứu binh nhì.." khi quân Mỹ lừa quân Đức...Hai cách nghi binh và hút lực lượng đối phương vào bẫy để thịt này rất giống nhau.
Thành phố mà bác nói là nơi nghĩ dưỡng của bọn trùm phát xít bên nước Áo...Cảnh đẹp mê hồn, ước gì được tắm sông như Winter rồi vô hầm rượu của Lewis "chiếm được" hahahaha
Ờ há, rượu ngon, nước sông mát mẻ trong lành nhưng thiếu những cặp đùi thon và những mái tóc bồng bềnh như những áng mây lãng đãng trôi...
Thế mới nói BOB thiên về thể loại phim tài liệu nên hiếm có hình ảnh của Phụ nữ.. ở phần 6 thì phải, xuất hiện em y tá người Pháp có khuôn mặt phúc hậu tặng anh cứu thương Mỹ thỏi socola nhưng sau đó em ý bay mất xác do bị bom.... Anh lính cứu thương ủ rũ nhìn cái khăn tay nằm trông đống đổ nát của cô gái mới quen nhưng có nhiều ấn tượng đẹp...
Ối tôi sắp khóc các ông ạ..thương thế..:((
 

vkc

Well-Known Member
Ðề: Tản mạn về bộ sưu tập của anh em!

Từ từ đã em, anh em đang tuôn trào cảm xúc về BOB và WWII mà. Sau BOB còn Giải cứu binh nhì..; Lằn ranh đỏ mong manh; Trân châu cảng..(hay còn Tora, tora..); Người đọc mã; Lá cờ của cha ông; Lá thư viết từ đảo..... Nếu em yêu Call of Duty và Medal of Honor em sẽ rất khoái những phim này bởi hấu hết đều có trong games.
+ Nếu xem đoạn quân Đức nghi binh lừa quân Mỹ ở đoạn cuối phần 5 của BOB thì ta sẽ nhớ đến cũng đoạn cuối của "Giải cứu binh nhì.." khi quân Mỹ lừa quân Đức...Hai cách nghi binh và hút lực lượng đối phương vào bẫy để thịt này rất giống nhau.

Ờ há, rượu ngon, nước sông mát mẻ trong lành nhưng thiếu những cặp đùi thon và những mái tóc bồng bềnh như những áng mây lãng đãng trôi...
Thế mới nói BOB thiên về thể loại phim tài liệu nên hiếm có hình ảnh của Phụ nữ.. ở phần 6 thì phải, xuất hiện em y tá người Pháp có khuôn mặt phúc hậu tặng anh cứu thương Mỹ thỏi socola nhưng sau đó em ý bay mất xác do bị bom.... Anh lính cứu thương ủ rũ nhìn cái khăn tay nằm trông đống đổ nát của cô gái mới quen nhưng có nhiều ấn tượng đẹp...
Ối tôi sắp khóc các ông ạ..thương thế..:((

Có phụ nữ mà bác, bác không nhớ cảnh đầu trước khi lên được tổ đại bàng..quân của Winter gặp phải chướng ngại vật đó là quân Đức trước khi rút đi đã phá núi lấy đá chặn đường lên đỉnh...Quân Winter phải đi đường vòng...trên đường đi có mấy em tóc vàng đang làm vườn đó...Nếu em là đạo diễn thì em cho mấy em đó lên xe chở lên đỉnh hú hí với mấy anh lính rồi hahahah...

P/S : em cũng như bác, phim và game về WWII là em thích nhất...mà em thích đánh với Đức hơn là Nhật
 

beegees

Well-Known Member
Ðề: Tản mạn về bộ sưu tập của anh em!

Có phụ nữ mà bác, bác không nhớ cảnh đầu trước khi lên được tổ đại bàng..quân của Winter gặp phải chướng ngại vật đó là quân Đức trước khi rút đi đã phá núi lấy đá chặn đường lên đỉnh...Quân Winter phải đi đường vòng...trên đường đi có mấy em tóc vàng đang làm vườn đó...Nếu em là đạo diễn thì em cho mấy em đó lên xe chở lên đỉnh hú hí với mấy anh lính rồi hahahah...
ờ nhẩy, nhưng mấy ẻm đó đâu có mặc BIKINI tắm sông với ông Winter đâu nên ko thấy đùi thon và ko lắc mái tóc bồng bềnh...
Còn đoạn đưa mấy ẻm đó lên xe đi tiếp thì có đấy nhưng mấy thằng chả kiểm duyệt "xem chán rồi cắt" yêu cầu kô để đoạn đó cho anh em mình xem.....chứ lính Mỹ rất quan tâm đến những nhu cầu cá nhân bởi lẽ có đáp ứng đủ thì lính mới chiến đấu hăng...=> quan điểm đối với quân đội chuyên nghiệp và được trả LƯƠNG **== chứ ko phải PHỤ CẤP
 

TQN

New Member
Ðề: Tản mạn về bộ sưu tập của anh em!

Các bác coi đoạn này........ :))

Cha Nix quá ngạc nhiên khi nhiền thấy 10.000 chai rượu ngon nhất Thế Giới, gọi lão vkc vô :))

bandofbrothers2001untou.jpg


bandofbrothers2001untoux.jpg



Và tất nhiên là sau đó anh em HDvietnam offline ở đây :))

bandofbrothers2001untoud.jpg


bandofbrothers2001untouw.jpg


bandofbrothers2001untoug.jpg



P/s: Công nhận là tụi Nazi biết chọn chỗ offline thật đấy các bác ợ :))
 

HDVNAdmin

Ban Quản Trị
Ðề: Tản mạn về bộ sưu tập của anh em!

- Chính xác là em nhầm, thanks bác :D

- Rất khoái vụ cha Nixon suốt ngày giấu VAT 69 trong hòm của Dick :))

"Lạy Chúa, sao tớ làm vậy nhỉ?
- Sao cậu lại uống rượu á..?
- Không, tớ giấu rượu trong hòm của cậu... Chúa ơi, tớ là một Đại úy
:)) "


Có bác nào nghiện thuốc lá không nhỉ... ta bàn về hút thuốc trong BoB đê :))

Khỏe chưa mà lại ra gió thế?
Ngồi dậy phát là nghĩ tới thuốc, mãn tính rồi ^:)^
Chú mà cố gắng cai được thuốc anh biếu chú 1 quả quà hơi bị độc mà bây giờ chỉ cần nhắc đến thôi là chú thèm nhỏ dãi ra.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên