THE EXPENDABLES(2010)-Những ông già gân

Ðề: THE EXPENDABLES-BIỆT ĐỘI ĐÁNH THUÊ: khởi chiếu từ 27/08/2010

oài, ko bít bao h mới có HD để xem nhỉ, ở vùng sâu vùng xa rạp chiếu phim chiếu toàn phim cũ, phim năm 2010 chắc đến 2012 mới đến rạp, ... đợi HD thui
 

nvmy

Well-Known Member
Ðề: THE EXPENDABLES-BIỆT ĐỘI ĐÁNH THUÊ: khởi chiếu từ 27/08/2010

Terry Crews nghịch ngợm!
the_expendables.jpg


:D
 
Ðề: THE EXPENDABLES-BIỆT ĐỘI ĐÁNH THUÊ: khởi chiếu từ 27/08/2010

trời đất, sao post trùng nhiều thế bác
 

poly

Banned
Ðề: THE EXPENDABLES-BIỆT ĐỘI ĐÁNH THUÊ: khởi chiếu từ 27/08/2010

Premier THE EXPENDABLES-BIỆT ĐỘI ĐÁNH THUÊ tại BHD STAR CINEMA 25/8/2010

dscf3715.jpg



Thuê DJ chơi nhạc bốc, dập tưng bừng hoa lá cành

dscf3731.jpg



dscf3742.jpg


Nhạc hay, rượu ngon, nhìn mãi vẫn thấy phê

dscf3730.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:

poly

Banned
Ðề: THE EXPENDABLES-BIỆT ĐỘI ĐÁNH THUÊ: khởi chiếu từ 27/08/2010

dscf3744.jpg


Đỗ Thị Hải Yến, áo sọc ngang nên nhìn hơi...tròn


dscf3717.jpg

Vũ Ngọc Đãng và Phanxine


dscf3748.jpg


Cặp đôi luôn luôn đẹp


dscf3750u.jpg


Ngô Thanh Vân - Hải Yến


dscf3756.jpg


Ngừơi đàn ông áo đen ?


dscf3758.jpg


Chân dài Thanh Hằng


dscf3768.jpg



Trần Bảo Sơn- tâm điểm của Giao Lộ Định Mệnh
 
Chỉnh sửa lần cuối:

rhym

New Member
Ðề: THE EXPENDABLES-BIỆT ĐỘI ĐÁNH THUÊ: khởi chiếu từ 27/08/2010

vẫn chưa công bố giá vé hả anh Poly?
 

poly

Banned
Ðề: THE EXPENDABLES-BIỆT ĐỘI ĐÁNH THUÊ: khởi chiếu từ 27/08/2010

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI XEM PHIM ĐỔI QUÀ TẠi BHD STAR CINEMA

Để chào mừng ngày Quốc Khánh 2/9, kể từ ngày 22/8 đến ngày 5/9/2010, BHD Star Cinema sẽ tổ chức các chương trình khuyến mãi vô cùng hấp dẫn cho khán giả mua vé xem phim tại rạp. Chỉ với 2 vé xem phim tại BHD Star Cinema, khán giả không chỉ được thưởng thức những bộ phim bom tấn, có cơ hội được gặp và xem phim cùng các nghệ sỹ nổi tiếng của Việt Nam mà còn được tặng các phần bánh Snack khoai tây cao cấp Poca hương vị tảo biển.
Giá vé tại BHD STAR CINEMA tối đa là 75.000/vé xuất tối cuối tuần, còn ngày trong tuần là 50.000.

standee228.jpg



Đặc biệt, từ ngày 1/9 – 5/92010, khán giả khi mua 2 vé xem phim Biệt Đội Đánh Thuê – bộ phim hấp dẫn nhất mùa hè 2010 của Hollywood –sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng các phần quà hấp dẫn sau:
200 áo thời trang cao cấp của 2 nhãn hiệu John Henry và Aino Sofia
200 chai nước hoa và sữa tắm hàng hiệu của Adidas


standeekmfinal.jpg



Chương trình sẽ áp dụng tại các rạp ở TP.HCM như: BHD Star Cinema, Thăng Long, Megastar Hùng Vương, Lotte Cinema Q.7

Thông tin thêm về các chương trình khuyến mãi tại rạp BHD Star Cinema, vui lòng liên hệ:
BHD STAR CINEMA
Tầng 4, Maximark 3 -3C đường 3 Tháng 2, P.11, Q.10 – TP.HCM
Điện thoại: (+84 -8) 62645820 (+84 -8) 62645821 (+84 -8) 62645822
FAX: (+84 -8) 62645823


Theo BHD STAR CINEMA
 
Chỉnh sửa lần cuối:

please_helpme

Active Member
Ðề: THE EXPENDABLES-BIỆT ĐỘI ĐÁNH THUÊ: khởi chiếu từ 27/08/2010

Premier THE EXPENDABLES-BIỆT ĐỘI ĐÁNH THUÊ tại BHD STAR CINEMA 25/8/2010

Thuê DJ chơi nhạc bốc, dập tưng bừng hoa lá cành

dscf3731.jpg


Nhạc hay, rượu ngon, nhìn mãi vẫn thấy phê

dscf3730.jpg

chẹp... chẹp...
Đại Ca cho Em xin số Mobile!!!
Thanks!!!
 

phihavn

Well-Known Member
Ðề: THE EXPENDABLES-BIỆT ĐỘI ĐÁNH THUÊ: khởi chiếu từ 27/08/2010

Gì chứ phim này thì em không thể bỏ qua rồi. Một rừng sao hành động thế này không đi không được. Mặc dù tiền đã hết nhưng vì sự nghiệp phim ảnh cao cả ngại gì gian khổ. Cứ mì tôm trường kì kháng chiến nhất định thắng lợi.
 

poly

Banned
Dân 7x cuối đầu 8x mê phim như poly chắc ko ai lạ gì các loạt phim Rambo ( dù bị cấm do chống cộng ) hay Rocky của Sly hoặc Conan, Predator, Terminator của Arnold, Bruce Willis với seri Die Hard , Dolph Lundgren với Universal Soldier, Steven Seagal với Nico .......Phim action thời đó với những tên tuổi này gần như đảm bảo danh thu 100%.

to_roi_mat_sau2_copy.jpg



Viết vậy thôi chứ thật ra thời đó biết quái gì về phim rạp và doanh thu đâu, giờ đọc lại thông tin biết vậy thôi. Lúc đó xem nhưng phim này toàn trên băng VHS và hoàn toàn là bản đẹp với giọng thuyết minh của chú Thành. Và mấy câu chửi kiểu Fcuk You , motherfcuker toàn dịch thành khốn kiếp hay mẹ kiếp cũng trở thành kinh điển của mấy phim người hùng hành động này. Và kiểu hành động của phim không có kỷ xảo vi tính nhiều, cháy nổ thì thôi rồi. Ví dụ hơi nhạy cảm là dân coi phim Die Hard hay Terminator thấy vụ 11/9 cháy nổ banh chành y chang phim. Tên tuổi của những diễn viên hành động này không chỉ đảm bảo doanh thu hay chất lương phim, mà các diễn viên này đã trở thành hình tượng người hùng nam tính của cả một thế hệ thanh thiếu niên. Sẽ không lạ gì nếu nhìn thấy những bức hình cũ hoen ố của một câu thiếu niên đứng trong phòng mà trên tường treo đầy các poster người hùng. Thời nào cũng thế, thanh thiếu niên luôn bị ảnh hưởng bời các thần tượng phim ảnh hay âm nhạc. KHác lạ anh hùng thời đó cơ bắp cuồn cuộn và đầu không vuốt keo ẻo lả.


100827Cinebietdoidanhthue09.jpg



20 năm sau, những người hùng ngảy trước giờ đã ko còn nhiều sức hút, nhiều người đã không còn đóng phim hoặc phải chấp nhận những vai nhỏ lẻ, có người đã không hạnh phục trong đời sống hoặc đã lên chức ông già. Và những khán giả trung thành cũng không khác là mấy. Nhưng kỷ niệm hay hình tượng thuở ấu thơ thì khó mà phai nhạt. Nhưng để nhìn lại những thần tượng một thời của mình không phải là điều dễ dàng. The Expendables ra đời với tập hợp của cả một dàn sao mà nếu 20 năm trước chắc ko có nhà sản xuất nào có đủ khả năng trả thù lao cho họ để cùng xuất hiện trong một phim. Bản thân poly khi biết dự án phim này thành hiện thực đã vô cùng phấn khích dù không cần biết hay dở. Phải đi xem, cỡ nào cũng xem để thấy những người mình từng hâm mộ cùng đứng chung một khung hình , một cảnh quay , một bộ phim.


100827Cinebietdoidanhthue03.jpg

Sly và Dolph từng là đối thủ trong Rocky


Ai từng xem nhưng phim do Sly viết kịch bản và đạo diễn thì ko lạ gì kiểu phim này. Hoặc nói hơn là kiểu phim hành động nhưng năm 80 nó thế. Cốt truyện ko quá nhiều nút thắt, ko cần phải suy nghĩ nhiều, đơn giản nhưng hợp lý. Và tất cả chỉ để nhằm cho người hùng phô diễn cơ bắp ,súng đạn và thuốc nổ thì ngập mặt, cháy nổ thôi rồi. Không xài kỷ xảo vi tính, ngồi xem những đoạn thổi tung cầu cảng hay dinh thự mà poly thật sự cảm thấy rát mặt vì lửa và tràn ngập mùi xăng gợi nhớ một đoạn trong True Lies. Cực kỳ phấn khích.


100827Cinebietdoidanhthue15.jpg



Như đã nói ở trên, kịch bản đơn giản chỉ để phô diễn hành động, tuy cũng chêm vài tâm tự suy nghĩ hay chuyện tình làm gia vị để giảm bớt căng thẳng cho khán giả. Nhưng cũng chỉ là thi vị đôi chút mà thôi. Nhưng điều poly thích thú là nhìn thấy những diễn viên mình từng yêu thích qua những tâm sự của nhân vật dường như đang để cập đến chính hiện trạng bản thân diễn viên đó. Như Lý Liên Kiệt có vài đoạn thoại như chính cuộc đời diễn viên châu Á trên đất Mỹ, như Mickey về con đường đã qua giờ chỉ muốn dừng chân vui vẻ với kiều nữ và chết trong vòng tay một gái nào đó. Còn đoạn hội ngộ của 3 tay lính đánh thuê kỳ cựu thì ko thể mô tả được cảm xúc bồi hồi khi nhìn thấy cả 3 cùng đối thoại với nhau về điệp vụ đánh thuê. Nhưng nếu hiểu biết chút chuyện ngòai đời sẽ thây thú vị vô cùng khi một người giờ đây nắm rõ mọi thứ đang diễn ra trên chính trường từ bỏ cò súng. Nhất là khi đồng thời màn ảnh cũng đang trình chiếu bộ phim Predators.


100827Cinebietdoidanhthue16.jpg



Quay về phần hành động, phim trung thành với kiểu phim hành động cũ. Cơ bắp, sức mạnh , sự nhanh nhẹn và gan lỳ đóng vai trò chủ đạo chứ không phải là kỷ xảo và đóng thế. Thật sự có xem nhiều phim mới phân biệt được sự khác biệt này, đòn đánh có lực thật sự, phản ứng và chuyển động của kẻ tấn công cũng như nạn nhân đều phù hợp với định luật vật lý. Những cú đấm trời giáng, những đòn vật hiểm ác tuyệt đẹp, những cú dứt điểm nhắm toàn chỗ nghiệt, yết hầu....Cảnh diệt toán lính bằng tay không hay cuộc hỗn chiến trong tầng hầm phải nói là tuyệt vời, nhất là cú dứt điểm bằng đòn đá chẻ, cảm giác kinh hoàng tột độ vì sướng mắt. Nói ra thì kỳ nhưng càng bạo lực thì khán giả kiểu poly càng khoái, mặc dù thấy ác thiệt nhưng vẫn khoái. hehe Đấy mới là phim hành động thứ thiệt.


100827Cinebietdoidanhthue11.jpg



Có vài điều nhỏ poly muốn nhắc là phim xài chiêu đô vật hơi bị nhiều, cũng có đòn bay người kẹp cổ như vovinam. Statham sử dụng dao cực kỳ điệu nghệ phối hợp với chỉ đạo hành động cực khá khiến cả 2 màn hành động có mặt anh trở thành một show xiếc thật sự. Và thú vị hơn cả là Jet Li dù phim này vẫn hợp tác với Cory Yuen trong phần Kungfu nhưng vẫn dùng súng như cao bồi thứ thiệt. Lần đầu tiên bạn sẽ thấy Jet Li thay băng và xả đạn như mưa, giết người bằng súng gần như ko sót thằng nào gặp trên màn ảnh.

100827Cinebietdoidanhthue07.jpg



Phim thành công doanh thu ( poly đã góp 2 vé ) đến nỗi dự án phần 2 đã triển khai xong rồi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

kendo

Member
Ðề: THE EXPENDABLES-BIỆT ĐỘI ĐÁNH THUÊ: khởi chiếu từ 27/08/2010

sure là phải coi phim này rồi hehe
 

Cara

Active Member
Ðề: THE EXPENDABLES-BIỆT ĐỘI ĐÁNH THUÊ: khởi chiếu từ 27/08/2010

Có tiết lộ nội dung chi tiết của phim


Em mới xem xong. Em không dám bàn đến súng và thuốc nổ, vụ đó anh Poly cừ lắm.
He he, em chỉ post cảm nhận cá nhân của gái thôi, để các anh coi gái nghĩ về hội đàn ông có chính xác hông, hay em phải mua thêm quyển Đàn Ông Sao Hỏa Đàn Bà Sao Kim về luyện thêm. (Chỗ nào spoiled quá anh Poly xóa giùm em nhé).
Thích anh Arnold nháy mắt làm cameo, rồi anh Stallone bỏ nhỏ "Hắn định làm tổng thống" ... nên thôi không đánh đấm gì nữa he he ... nghe hài không chịu nổi. Đi ăn không, khi nào, ngàn năm nữa, sớm thế. Y chang kiểu mấy thằng bạn em ngoài bắc, chửi ĐM,thằng chó với cái giọng âu yếm dễ sợ !!
Anh Stalham thì quân tử. Mài oánh gái của tau hả ... bùm bùm ... xong rùi nện 1 quả bóng rổ xuống ngực anh chó má kia, anh kia chắc vừa gãy vài cái xương sườn xong lại hứng thêm 1 nhát dao ..."Lần sau tau sẽ xì quả bóng rùi mới đâm mài" ... he he ... xong rùi quay qua gái hất hàm ... "em biết anh làm gì để sống chưa, tốt hơn em nên chờ anh". Ảnh cũng đek cần bít gái ảnh phản bội, chỉ cần ảnh còn iu gái và gái chung thủy tiếp tục thì ok. Sau vụ này chắc gái í mà không chờ ảnh thành hòn vọng phu thì em nghĩ kỳ sau thằng bồ của gái ăn dao mà không biết sao lại down ( anh Stalham trong phim thích làm thơ lắm, em chẳng biết làm thơ,nói bừa cho có vần)
Cái đầu hói của anh stalham cũng không được tha. Vì gái mà bác Stallone bán rẻ bạn bè quớ, bắt ảnh lột nón ra để thanh lý sớm tình địch he he ... em tội ảnh ghê, ảnh cũng vui tính lắm mới chịu đem chi tiết này vô phinh.
Còn bác già gì chuyên trị mấy quả xăm mình (hic, em còn bé quá lúc bác oanh liệt, giờ bác già rồi nên em ít xem phim cũ mà nhớ tên) thì ... tau không mún chít vì gái, nhưng mà tau mún chít bên cạnh gái, ít ra chít với cái gì có giá trị một chút chớ. Sặc vì tư tưởng của bác. Tội, cuối phim bác còn có màn bị bêu "Good at knife, Bad at wife" (thơ cóc của anh Stalham chứ đâu) mới ghê !!
Anh Li thì chỉ mỗi màn nhỏ con nên dụ địch vào gầm cầu (thang) là đáng nói. Ngoài ra em thấy ảnh chẳng đáng để leo lên chỗ tam đại anh hào, vị trí đó lẽ ra nên dành cho anh Dolph, dưng mà khu vực anh Dolph chắc đã dư người, nên để anh Li đứng đó thì bảo đảm doanh thu khu vực châu á hơn nhẩy. Anh Dolph thoại ít, nhưng hóa trang và ánh mắt thì lúc ác ra ác, lúc hiền ra hiền, em thấy hơn anh Li xa. Với lại em suy đoán nhờ anh Dolph vào làm chơi vài ngày cho chú phe ác nên địa hình trong hầm mới được các sư huynh kia đi cứ như đúng rồi ấy, công anh ấy đâu có bé.
Nói chung xem phim này thấy đúng là một hội đàn ông có khác, chẳng cần nói nhiều, hiểu ý rất nhanh. Thoại có chừng mực, câu nào đáng câu đó, em nghe mà cười sặc suốt buổi, phim hành động khói lửa mịt mù đâm chém bắn phá chết như rạ mà ra khỏi rạp cười đau cả bụng. Kiểu một bầy quá thân thiết, thằng kia vừa rút dao là thằng nọ biết nó phóng ai, thằng này vừa bảo chơi đi, là thằng kia buông cần lái nhảy lên cầm súng xả hàng đùng đùng. Kiểu anh hùng nghĩa hiệp không đánh gái dù chỉ một cành hoa nhưng kẻ thù thì bắn càng nhiều càng phê, giết người có tiền thì tội gì không giết cho sướng tay.
Phim này thắng chắc. Em thấy hay đó các bác.
Đàn ông mà đi xem phim này về bảo đảm ngồi tám cả tháng.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

anh7otosaigon

Active Member
Ðề: THE EXPENDABLES-BIỆT ĐỘI ĐÁNH THUÊ: khởi chiếu từ 27/08/2010

Em kết nhất cảnh 3 người hùng Die hard, terminator, rambo cùng xuất hiện cùng nhau trên màn ảnh....=D>=D>=D>=D>=D>=D>
 

nqtrung

Member
Ðề: THE EXPENDABLES(2010)-Những ông già gân

Mình xem phim này cũng vì quá ngưỡng mộ những thần tượng từ những năm 90. Tuy nhiên xem phim xong, ngoại trừ những câu khen ngợi của Poly, cũng cảm thấy có nhiều thất vọng.
- Stallone: chắc chắn có bơm bắp thịt để nhìn cho phê. Tuy nhiên không thể giấu đi sự hụt hơi của tuổi già. Nhất là cảnh chạy trên cầu tàu, bước chạy rất đuối.
- Arnold: Hình như là đóng thế, người ốm yếu, vai lệch sang một bên, rõ chán.
- Jet Li: Không biết tiếng Anh, nói nhiều câu lạc với miệng
- Kịch bản: rất dở, đặc biệt phần xuất hiện của Bruce Willis và Arnold hoàn toàn vô nghĩa

Trong phim đóng hay nhất là Statham, có nhiều câu nói hài đáng để ghi nhớ. Ngoài ra Austin Power vẫn còn rất sung.
 

phihavn

Well-Known Member
Ðề: THE EXPENDABLES(2010)-Những ông già gân

Mấy hôm nay bận học quá, mai rảnh tranh thủ đi xem mới được. Gạ được ba thằng đi xem cùng với mình rồi. Hehe...
 

buonnguqua

Active Member
Ðề: THE EXPENDABLES(2010)-Những ông già gân

Không hỉu
Các cháu teen và mãn teen bên gamevn chửi cái phim này dở ẹc
Trong khi các bố già 7x và đầu 8x trong đây khen lấy khen để
Túm lại là ảo =))
Hay là thần tượng quá nên hóa lú lẫn , nhìn dở cũng thành hay :|
 

poly

Banned
Ðề: THE EXPENDABLES(2010)-Những ông già gân

Không hỉu
Các cháu teen và mãn teen bên gamevn chửi cái phim này dở ẹc
Trong khi các bố già 7x và đầu 8x trong đây khen lấy khen để
Túm lại là ảo =))
Hay là thần tượng quá nên hóa lú lẫn , nhìn dở cũng thành hay :|


lẽ thừơng thôi
bên đây có ai khen Chạng vạng đâu còn qua DAN mà chê thử xem
quan trọng là mình thích thôi chứ quan tâm người khác làm gì


Bên HDVietnam mấy ông 7x bên đó (fanboi nặng phim của mấy anh cơ bắp) khen lấy khen để cái phim này cơ
Thiếu điều cho mấy anh cơ bắp trong phim vạch quần khoe Chym thôi

mà hỏi thiệt là bác bao nhiêu tuổi thế
trước giờ cái kiểu của bác vẫn không thay đổi
có ai châm chọc bác đâu
mà sao cứ thích châm chọc người khác thế
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên