Ðề: THE EXPENDABLES-BIỆT ĐỘI ĐÁNH THUÊ: khởi chiếu từ 27/08/2010
Mới đi coi về xong , đúng là phim nhiều sao quá , làm tình tiết không hấp dẫn cho lắm .
ạnh về kỹ xảo và đánh nhau , bắn và bắn , không sử dụng gì đến cái đầu . ~~. Anorld xuất hiện được 2 phút cho đông vui hix .
Về nội dung thì quá đơn giản , giải quyết tình huống cực kỳ đơn giản . Cố gắng gom cho nhiều sao vào , rồi mỗi sao cho xuất hiện 5p .
Nói tóm lại là không đúng như mong đợi
Bác nói phim nhiều sao em công nhận bác đúng.
Bác nói tình tiết không hấp dẫn thì em nghĩ đó cũng đúng theo ý kiến của bác.
Arnold ban đầu không có thời gian đóng suýt nữa không tham gia được mà bác.
Nếu đọc kỹ thông tin thì sẽ thấy cực nhiều khó khăn để hội tụ một dàn sao này.
Nhưng bác nói nhân vật không sử dụng cái đầu thì em phản đối.
Nếu không sử dụng cái đầu thì chẳng ông già nào còn gân nổi đến tuổi đó ,họ chết đành đạch từ đời kiếp nào roài.^#(^
Nếu không sử dụng cái đầu mà biết lái máy bay, biết phân tích chiến thuật, biết vạch trần âm mưu của những kẻ ẩn mặt như Mr.Church hay lão phe ác, biết sử dụng đủ mọi vũ khí thượng vàng hạ cám, biết lập kế hoạch hành động .... thậm chí là biết cái điều cơ bản nhất của một thằng đàn ông đích thực :sinh ra là đàn ông thì không được đánh phụ nữ. Biết đủ thứ trong khi em chẳng biết cái gì hết, em thậm chí còn không biết ... làm thơ như anh Stalham, không biết sử dụng thứ vũ khí đơn giản nhất cổ xưa nhất là phóng dao như vài ông già trong đó nữa à. Vậy thì em chẳng bao giờ dùng cái đầu sao ??
Có thể bác chê tình tiết đơn giản, thì đây là phim hành động thuần túy mà. Có phải phim tâm lý hình sự đâu mà bắt mấy gã cơ bắp ngồi lải nhải cả tiếng hay chui chui vào mấy cái hang ngồi gõ gõ hack hack bộ điều khiển trung tâm rồi cuối cùng chỉ cần cầm súng đùng đùng 1 phát là tiêu diệt hết đối thủ ?
Dù đây là phim hành động sặc thuốc súng thuốc nổ nhưng lời thoại trong phim rất thâm,hài hước nếu đủ khả năng hiểu hết những gì họ nói. Em hiểu không hết, em sure là em không hiểu đến 70% thoại gốc các anh ấy nói nhưng em đã cười suốt buổi và cảm thấy rất thấm thía thế giới đàn ông, một góc nhìn phía sau những chiến tích, những người đàn ông trong đời thường, sau ánh hào quang hoặc chưa đến lúc tỏa sáng.
Không hỉu
Các cháu teen và mãn teen bên gamevn chửi cái phim này dở ẹc
Trong khi các bố già 7x và đầu 8x trong đây khen lấy khen để
Túm lại là ảo =))
Hay là thần tượng quá nên hóa lú lẫn , nhìn dở cũng thành hay :|
Ai bảo bộ phim này nhạt, thì thử hỏi phim thế nào là đủ gia vị ? Phim thế nào là thích hợp với tất cả mọi người ? Chẳng có bộ phim nào được 100% khán giả khen ngợi hết. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi người mỗi sở thích.
Xem một bộ phim không phải để xem ai đẹp trai, ai xinh gái, nếu thế thì đi xem hoa hậu hoa vương ấy. Ờ mà em thấy các em teen chỉ thích phim nào có diễn viên xinh thôi, mấy ông già này bị các teen phản đối là đúng. Bác đem các em teen ra dẫn chứng làm em khéo tưởng tượng bác cũng nằm trong cộng đồng ấy, nghĩa là bác vẫn còn teen, vậy thì em già hơn bác rồi.
Bác có thể bảo em: tôi chỉ cần xem để giải trí, tôi éo cần biết nó vất vả bên trong ra sao vì tôi trả tiền tôi có quyền đòi hỏi. Ừ thì bác đòi hỏi là đúng. Nhưng bác có đồng ý là phim này đã giải trí rất tốt không ? Vậy bác đòi hỏi gì ? Như Terminator 4, Transformer 2 hay Star Trek mà còn bị chê như con dòi thì bộ phim này ít người chê thế này em cũng chả lấy làm ngạc nhiên.
Nếu thực sự thích xem phim, thì sẽ hiểu một bộ phim là sự kết hợp hài hòa công sức của rất nhiều khâu : kịch bản, đạo diễn, diễn viên, quay phim, âm thanh ánh sáng,phục trang bối cảnh, hóa trang, dựng hậu kỳ, kỹ xảo, quảng cáo PR ... Nếu mình chưa hiểu hết thì xin hãy lắng nghe họ, hãy xem xem nếu đặt mình là họ thì mình giải quyết vấn đề được tới đâu.
Sự đòi hỏi của con người là vô hạn. Em thật ra chẳng lạ gì những đòi hỏi quá sức vì khách hàng của em em chứng kiến nhiều lắm rồi, do em hiểu tâm sinh lý và suy nghĩ từng cá thể là khác nhau. Bác đang ở HDVN chứ không phải ở DAN hay YAN hay Yeah1 gì gì đó, đại loại là mấy forum của teen, nên bác cũng đừng đem ý kiến của những người đó vào đây, vì nó lạc lõng lắm. Có bao giờ em qua mấy forum ấy reg nick để còm cái gì đâu, em biết em không thuộc thế giới đó. Cũng như em mà ngồi nói chuyện với các bác hàn lâm nghệ thuật thì em xin chết mất thôi. Em có thể ngồi xem phim hành động suốt ngày nhưng em không thể xem nổi những phim tâm lý kinh điển mà các bác lão thành ấy gật gù tâm đắc như gà mổ thóc.
-----------------------
Vài dòng kính các bác, chẳng phải em bênh bộ phim này quá mà phản công, đối với em The Expandables hay Salt hay Step up 3 đều hay như nhau vì họ đầu tư công sức rất nhiều (em thích đánh giá dựa trên cái tổng thể), nhưng bộ phim này em thích những chi tiết nhỏ của phim (chứ không phải là những màn khói lửa) hơn nên em nhớ nhiều và ấn tượng nhiều hơn các phim kia. Em chỉ muốn nói ra để giữ lửa cho những người yêu phim đích thực, đừng vì một vài cá nhân quá chê bai mà không còn hứng thú đến rạp.
Nếu muốn điện ảnh phát triển, từng cá nhân hãy hành động.
Hãy truyền cảm hứng của mình cho những người khác.
Lửa sẽ không tắt nếu vẫn còn người châm lò.