Thơ cốc quán

anbinhdo

Well-Known Member
Ðề: Thơ cốc quán

Ngày Xuân vui chúc Tình Nhân
Thêm tình thêm ước hẹn non biển trời
Xuân sang Trai chúc Gái xuân
Cùng anh ước trọn tình nhân trọn đời
Nụ hoa đỏ thắm trao tay
Sắc Xuân đỏ thắm nhân ngày valen...tine
Gởi hoa gửi cả tim này
Ánh sương trang điểm máu hồng tim anh
...
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ cốc quán

Valentine lễ tình nhân
Ở nơi xa ấy phu nhân có buồn
Cẩm phả đứng dưới mưa tuôn
Mà lòng hoài nhớ vợ luôn dặn chồng
"Xa vợ cấm tiệt lông bông
Hàng ngày chỉ được ngủ không một mình"
Yêu nhau như bóng với hình
Thương nhau trao trọn ân tình phu thê
Lễ tình nhân anh xin thề
Không lừa dối vợ chờ về đoàn viên
Socola tặng một thuyền
Hoa hồng tươi thắm tiên huyền xinh xinh.:))


2010179534-1.jpg


vtc_274245_rose.jpg


lixi_500nghinty.jpg
 

anbinhdo

Well-Known Member
Ðề: Thơ cốc quán

Dẫu xa vạn dặm sông sâu
Nghĩa nhân tình nặng ân tình vẫn lưu
Gửi nhau chút nắng hương tình
Nhờ chim xõa cánh đưa tình tới nhau !
 

trantovu

New Member
Ðề: Thơ cốc quán

Mùa xuân qua, hè đang dần tới
Lá thôi rơi, hoa tím nở ngoài sân
Có lòng người đang dần khép lại
Thoảng phút giây....ký ức bỗng hiện về !
 

anbinhdo

Well-Known Member
Ðề: Thơ cốc quán

Mùa xuân qua, hè đang dần tới
Lá thôi rơi, hoa tím nở ngoài sân
Có lòng người đang dần khép lại
Thoảng phút giây....ký ức bỗng hiện về !

Ngắm Sao lại nhớ về hình
Thoáng giây lại nhớ bóng hình dư âm
Xuân về chồi lại đơm hoa
Hoa về khắp phố thả hoa khắp đường.
 

cachuaxanh_133

New Member
Ðề: Thơ cốc quán

Xuân về hoa nở ban trưa
Và tôi như thể có mưa trong lòng
Hiểu rằng chẳng thể trông mong
Trời đừng mưa nữa cho lòng đừng vương.
 

anbinhdo

Well-Known Member
Ðề: Thơ cốc quán

Xuân về hoa nở ban trưa
Và tôi như thể có mưa trong lòng
Hiểu rằng chẳng thể trông mong
Trời đừng mưa nữa cho lòng đừng vương.

Đầu Xuân chúc Bác câu thơ
Lấy thêm năm lộc tuổi xuân mãi hồng
Trong Người mặn tính nồng nàng
Đẹp thêm tất tật diễm tình xuân hoa
Lộc xuân cạn chén mừng ly
Chúc cho Bác tật hưng hoa đồng tiền
Tháng giêng được hốt tiền đồng
Mười hai tháng tiếp bạc tiền thành đô
Cũng nên cái tiếp xuân xanh
Tóc hoa chớm đẹp tấm thân cưới chồng !
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ cốc quán

Xuân về hoa nở ban trưa
Và tôi như thể có mưa trong lòng
Hiểu rằng chẳng thể trông mong
Trời đừng mưa nữa cho lòng đừng vương.

Đông qua lòng vẫn nhớ thương
Xuân về hoa nở ẩm ương em Cà
Có gì hãy nói tà tà
Trời mưa em hãy ở nhà đừng đi.
:D
 

anbinhdo

Well-Known Member
Ðề: Thơ cốc quán

CP có mắt vệ tinh
Thấy Cà xuất hiện nhảy vào tấn công
Cà mà không có phòng không
Kẻo tàu bay P đến diệt tiêu đồn liền
Bình thì cứ đánh từ từ
Để hai chú cọp lăn quay hưởng mồi :>
 

cachuaxanh_133

New Member
Ðề: Thơ cốc quán

Đông qua lòng vẫn nhớ thương
Xuân về hoa nở ẩm ương em Cà
Có gì hãy nói tà tà
Trời mưa em hãy ở nhà đừng đi.
:D

Trời mưa dễ có mấy khi
Mà anh sao vẫn phân bì với em
Quảng Ninh anh mãi đứng xem
Đất Đà sao vẫn cầm đèn trước tiên
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ cốc quán

Mười năm tình cũ còn đâu
Mười năm tái ngộ sao lâu quá chừng
Thuở ấy có em vui mừng
Giận hờn, đêm cuối đã từng ấy đêm
Giọng ca dĩ vãng êm đềm
Em là tất cả khắc tên người tình
Chôn vùi tâm sự đôi mình
Bài ca kỷ niệm bình minh thuở nào
Gửi về em một câu chào
Hận tình ngày cũ đã cào nát tim
Phút cuối tiễn biệt im lìm
Sắc hoa màu nhớ biết tìm nơi nao
Căn nhà màu tím ước ao
Lâu đài tình ái làm sao xây nền
Người quên kẻ nhớ một niềm
Sông quê
cách trở muộn phiền ưu tư
Ngàn thu vĩnh biệt bây chừ
Cánh buồm chuyển bến từ từ chia xa
Sau lần hẹn cuối đôi ta
Thuyền xa bến đỗ xe hoa... lạnh lùng.

...Biết đến bao giờ tương phùng
Gặp nhau lại thấy thẹn thùng làm sao
Sầu tím thiệp hồng gửi trao
Nửa đêm ngoài phố thét gào kêu tên
Xe hoa một chiếc ru êm
Sang ngang rạng rỡ em bên cạnh chồng
Ngày xưa em nói nhớ không
Hai bàn tay trắng, tình nồng anh trao
Dĩ vãng thuở ấy ngọt ngào
Duyên phận mình ước ngày nào nên đôi
Cám ơn vị ngọt làn môi
Một lần dang dở chia phôi hai đường
Xót xa chạnh nhớ người thương
Tình xưa nghĩa cũ vấn vương một đời
Đường tình đôi ngả xa rời
Khóc thầm mà nước mắt rơi nghẹn ngào
Trước giờ tạm biệt gửi trao
Lạnh lùng, xin vẫy tay chào từ ly.
Phận buồn cúi mặt bước đi
Dấu chân kỷ niệm còn chi hỡi người
 

anbinhdo

Well-Known Member
Ðề: Thơ cốc quán

Đông qua lòng vẫn nhớ thương
Xuân về hoa nở ẩm ương em Cà
Có gì hãy nói tà tà
Trời mưa em hãy ở nhà đừng đi.
:D

Đêm đã qua vẫn còn mơ tưởng
Ngày đã về vẫn nhớ vấn vuơng
Thế nào cũng có tơ vương
Người đi lòng vẫn loanh quanh bên Cà :-?

Trời mưa dễ có mấy khi
Mà anh sao vẫn phân bì với em
Quảng Ninh anh mãi đứng xem
Đất Đà sao vẫn cầm đèn trước tiên

Cầm đèn soi bước Cà đi
Chẳng may tụt dép lăn quay rớt đèn
Cà liền thả bước tiếp đèn
Đèn P vẫn sáng nhưng còn cán đâu :>
 

cachuaxanh_133

New Member
Ðề: Thơ cốc quán

Cê Pê làm thơ thế này
Thì Cà đành phải dãi bày ở đâu
Loại này Cà ko bâu xâu
Khó quá đi đấy còn lâu mới làm.
 

anbinhdo

Well-Known Member
Ðề: Thơ cốc quán

Cê Pê làm thơ thế này
Thì Cà đành phải dãi bày ở đâu
Loại này Cà ko bâu xâu
Khó quá đi đấy còn lâu mới làm.

Không mần có được không đây
Thế thôi Bác hãy thể thơ Cá Mè
Không thì cứ thế phang bè
Đằng nào cũng được Cá Mè kho dưa :x

 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ cốc quán

Ngó qua bỗng thấy Kute
Hoá ra vợ ấy hằm hè ngoài kia
May là anh chẳng tăm tia
Giở trò mèo chuột canh khuya với Cà
:))
 

ngockute

New Member
Ðề: Thơ cốc quán

...Biết đến bao giờ tương phùng
Gặp nhau lại thấy thẹn thùng làm sao
Sầu tím thiệp hồng gửi trao
Nửa đêm ngoài phố thét gào kêu tên
Xe hoa một chiếc ru êm
Sang ngang rạng rỡ em bên cạnh chồng
Ngày xưa em nói nhớ không
Hai bàn tay trắng, tình nồng anh trao
Dĩ vãng thuở ấy ngọt ngào
Duyên phận mình ước ngày nào nên đôi
Cám ơn vị ngọt làn môi
Một lần dang dở chia phôi hai đường
Xót xa chạnh nhớ người thương
Tình xưa nghĩa cũ vấn vương một đời
Đường tình đôi ngả xa rời
Khóc thầm mà nước mắt rơi nghẹn ngào
Trước giờ tạm biệt gửi trao
Lạnh lùng, xin vẫy tay chào từ ly.
Phận buồn cúi mặt bước đi
Dấu chân kỷ niệm còn chi hỡi người

Hãy trả lời em một câu
Nếu như ngày đó mưa ngâu thoáng về
Nỗi nhớ mùa đông lê thê
Phút giây hạnh phút anh thề khắc ghi
Thêm một lần nữa tình si
Giấc mơ có thật hiếm khi màu hồng
Chân tình em nghĩ lông bông
Lời yêu còn mãi anh không hững hờ
Trăng chiều bẽ gảy câu thơ
Đắng cay em biết tình khờ mỗi e
Nếu xa nhau, buồn từng đêm
Khúc tình xưa chỉ mình em thẩn thờ
Rồi một mai về bến mơ
Hỏi anh còn có đợi chờ dáng xưa
Thôi đừng chiêm bao đêm mưa
Yêu là yêu mấy cho vừa hả anh
Quên một cuộc tình mỏng manh
Một người em yêu đã thành cố nhân
Sầu lẻ bóng, hồn bâng khuâng
Đắng cay em hát ngàn lần yêu anh
Khóc thầm đêm mưa thâu canh
Dòng sông xưa, khúc uốn quanh lượn lờ
Thôi đành tình không là mơ
Chút tàn phai bỗng ngẫn ngơ mắt buồn
Cơn đau cuối cùng lệ tuôn
Nhịp đời lặng lẽ, vọng chuông thánh đường
Chiếc lá cuối cùng còn vương
Tại sao anh nỡ chung đường người ta
Mơ một lần thôi , thu xa
Tựa dòng sông hát khúc ca sum vầy.
 

trantovu

New Member
Ðề: Thơ cốc quán

Phảng phất đâu đây mang hơi hung khí
Nơi xa xăm phía Bắc cuối chân trời
Hỏi người kia hẳn còn mong muốn
Rằng chém tôi còn muốn nữa thôi .......
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ cốc quán

Hãy trả lời em một câu
Nếu như ngày đó mưa ngâu thoáng về
Nỗi nhớ mùa đông lê thê
Phút giây hạnh phút anh thề khắc ghi
Thêm một lần nữa tình si
Giấc mơ có thật hiếm khi màu hồng
Chân tình em nghĩ lông bông
Lời yêu còn mãi anh không hững hờ
Trăng chiều bẽ gảy câu thơ
Đắng cay em biết tình khờ mỗi e
Nếu xa nhau, buồn từng đêm
Khúc tình xưa chỉ mình em thẩn thờ
Rồi một mai về bến mơ
Hỏi anh còn có đợi chờ dáng xưa
Thôi đừng chiêm bao đêm mưa
Yêu là yêu mấy cho vừa hả anh
Quên một cuộc tình mỏng manh
Một người em yêu đã thành cố nhân
Sầu lẻ bóng, hồn bâng khuâng
Đắng cay em hát ngàn lần yêu anh
Khóc thầm đêm mưa thâu canh
Dòng sông xưa, khúc uốn quanh lượn lờ
Thôi đành tình không là mơ
Chút tàn phai bỗng ngẫn ngơ mắt buồn
Cơn đau cuối cùng lệ tuôn
Nhịp đời lặng lẽ, vọng chuông thánh đường
Chiếc lá cuối cùng còn vương
Tại sao anh nỡ chung đường người ta
Mơ một lần thôi , thu xa
Tựa dòng sông hát khúc ca sum vầy.

Thành phố buồn ngày hôm nay
Hồi âm em gửi anh say thơ nàng
Bao đêm không ngủ mơ màng
Đàn buông tiếng hát nhẹ nhàng ru êm
Chiều vương giọt nắng bên thềm
Rừng xưa đã khép môi mềm ước ao
Hạnh phúc đơn sơ gửi trao
Hai bàn tay trắng hôm nào bên nhau
Hai mùa mưa nắng qua mau
Con đường phố thị trước sau cận kề
Thương về miền trung bộn bề
Tình yêu cách trở chẳng nề hà chi
Nhớ về em tuổi xuân thì
Kỷ niệm ngày ấy khắc ghi mối tình
Đám cưới nghèo khó chúng mình
Lang thang rong ruổi một mình đón dâu
Xe đạp ơi có sang giàu
Không tiền cưới vợ bạc đầu khắc ghi
Hai kỷ niệm một chuyến đi
Tình xưa vụng dại ước gì không em
Đêm về tưởng nhớ gót sen
Người mang tâm sự đêm đen mịt mùng
Về duới mái nhà sống chung
Nửa vầng trăng đợi anh hùng mỹ nhân
Ngại ngùng tay nắm ân cần
Đường xưa lối cũ lại gần bên nhau
Hương ca vô tận một màu
Mùa đông không lạnh cơn đau qua rồi.:x:x:x
 
Chỉnh sửa lần cuối:

trantovu

New Member
Ðề: Thơ cốc quán

Ngoài kia gió lạnh,em nơi ấy
Hãy giữ ấm mỗi khi ra đường
Tết này, không gặp nên vấn vương
Sức khỏe trên hết ...hỡi cục đường......Ngọc KUTE !
 

anbinhdo

Well-Known Member
Ðề: Thơ cốc quán

Đường về xa vắng in người
Trong sương ướt đẫm bóng người trong đêm
Thoảng về nghe tiếng đêm thầm
Có người nhớ bóng in người nhớ đêm .
 
Bên trên