Thơ cốc quán

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ cốc quán

Em nào thích kẻ nguyệt hoa
Buông lời ong bướm xót xa má hồng
Hiểu ai là phận người chồng
Dù trăm vạn cách đừng hòng em thương

Hà my tuổi vẫn dở ương
Làm sao hiểu cảnh yêu thương vợ chồng
Sau này con cái bế bồng
Thì em sẽ hiểu là không gì bằng.
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ cốc quán

Tình cảm anh chị chông chênh
Em đã biết thế thì nên dè chừng
Trêu hoa ghẹo nguyệt tưng bưng
Nhưng ảnh biết phận nên cưng vợ nhà

Yêu em ở tính thật thà
Thương em anh hứa chăn gà nuôi heo
Để sau này thoát cảnh nghèo
Thiên hạ không dám ỳ xèo đôi ta.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ cốc quán

Vợ chồng vẫn thói ẩm ương
Được cái biết cách yêu thương em à
Hà My cùng với chị Cà
Có chém đi nữa đâu là được chi
Kute vẫn như mọi khi
Bênh chồng chằm chặp chẳng xi nhê gì.

Còn em quá lứa lỡ thì
Tuổi xuân phai sắc còn gì nữa đâu
Đêm ngày sao mãi lầu bầu
Chồng thì không có mái đầu tuyết sương
Có muốn thì đây anh thương
Để cho em hiểu tình trường gian nan
Ơ kìa sao lại thở than
Trần giương ai oán anh ban chút tình.
:))
 

hamy905

Member
Ðề: Thơ cốc quán

Hà my tuổi vẫn dở ương
Làm sao hiểu cảnh yêu thương vợ chồng
Sau này con cái bế bồng
Thì em sẽ hiểu là không gì bằng.

Ai ơi có hiểu cho chăng
Có chồng ong bướm thà rằng đừng mang
Mặc cho ai có la làng
Nhưng lòng vui vẻ chẳng hàng lệ rơi
 

hamy905

Member
Ðề: Thơ cốc quán

Vợ chồng vẫn thói ẩm ương
Được cái biết cách yêu thương em à
Hà My cùng với chị Cà
Có chém đi nữa đâu là được chi
Kute vẫn như mọi khi
Bênh chồng chằm chặp chẳng xi nhê gì.

Ông chồng chị Ngọc thật kì
Vợ nhà xinh đẹp mà đi trêu người
Miệng sao nói chín làm mười
Để cho nhỏ nít bật cười lêu lêu!
 

hamy905

Member
Ðề: Thơ cốc quán

Còn em quá lứa lỡ thì
Tuổi xuân phai sắc còn gì nữa đâu
Đêm ngày sao mãi lầu bầu
Chồng thì không có mái đầu tuyết sương
Có muốn thì đây anh thương
Để cho em hiểu tình trường gian nan
Ơ kìa sao lại thở than
Trần giương ai oán anh ban chút tình.
:))

Người sao chẳng hiểu phận mình
Vợ nhà còn đó mang tình trải giăng
Mấy lời nhắc nhở chớ xằng
Coi chừng vợ giận roi lằn đầy thân!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

hamy905

Member
Ðề: Thơ cốc quán

Yêu em ở tính thật thà
Thương em anh hứa chăn gà nuôi heo
Để sau này thoát cảnh nghèo
Thiên hạ không dám ỳ xèo đôi ta.


Lời sao êm ái khúc ca
Hèn gì ru ngủ vợ nhà hay ghê
Nào ngờ lắm kẻ cười chê
Tên kia - anh vốn hẹn thề dối gian!
 

hamy905

Member
Ðề: Thơ cốc quán

:">Hom ni len mang HD
Đã trông mấy chị "ném" đá wa trời
Thơ tình thấy cũng lâm li
Chứ mà đọc kỹ thì kinh vãi.....người
Mấy lời viết nhại cho zuj
Mong chị em vẫn tăng cường "ném" nha...hjhjhj..

Lời thơ vốn rất thiết tha
Nhưng mang dành tặng riêng ta một người
Lòng ai ghét kẻ chín mười
Thi từ ẩn chứa tiếng cười xót xa!
 

milomeo

New Member
Ðề: Thơ cốc quán

Lời thơ vốn rất thiết tha
Nhưng mang dành tặng riêng ta một người
Lòng ai ghét kẻ chín mười
Thi từ ẩn chứa tiếng cười xót xa!
Em oi chín bỏ làm mười
Anh thương quí mến nỡ đâu làm buồn
Bao lời viết động viên thôi
Không hề chọc ghẹo ý suôn là gì
Mặc dù mấy tiếng hjhj
Làm cho em nghĩ a đây trách mình
Thực tình anh chẳng ý chi
Cũng vì "sự nghiệp" văn chương diễn đàn.
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ cốc quán

Ai ơi có hiểu cho chăng
Có chồng ong bướm thà rằng đừng mang
Mặc cho ai có la làng
Nhưng lòng vui vẻ chẳng hàng lệ rơi

Miệng Nhỏ sao cứ khơi khơi
Mong em kín tiếng ở nơi đông người
Không khéo người ta chê cười
Vợ chồng anh khó vui tươi hàng ngày.
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ cốc quán

Ông chồng chị Ngọc thật kì
Vợ nhà xinh đẹp mà đi trêu người
Miệng sao nói chín làm mười
Để cho nhỏ nít bật cười lêu lêu!

Nhỏ đây là chúa bày têu
Tuổi vừa mười sáu hay trêu chọc người
Mong em chín bỏ làm mười
Kẻo anh lại nhoẻn miệng cười kêu tên.:x
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ cốc quán

Người sao chẳng hiểu phận mình
Vợ nhà còn đó mang tình trải giăng
Mấy lời nhắc nhở chớ xằng
Coi chừng vợ giận roi lằn đầy thân!

Nhỏ đâu hiểu chuyện ái ân
Tình chồng nghĩa vợ chung thân trọn đời
Nhỏ ơi anh có đôi lời
Lớn lên sẽ hiểu buông lơi thế nào.;))
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ cốc quán

Lời sao êm ái khúc ca
Hèn gì ru ngủ vợ nhà hay ghê
Nào ngờ lắm kẻ cười chê
Tên kia - anh vốn hẹn thề dối gian!

Lời em nhịp lỗi cung đàn
Đêm nay anh lại mơ màng đến em
Đưa Nhỏ ra phố măm kem
Dối gian em thấy có thèm... tên kia:))
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ cốc quán

Lời thơ vốn rất thiết tha
Nhưng mang dành tặng riêng ta một người
Lòng ai ghét kẻ chín mười
Thi từ ẩn chứa tiếng cười xót xa!

Em ơi còn có đôi ta
Đường xa vạn nẻo bôn ba tìm nàng
Đà thành anh đã lang thang
Tây ninh bất chợt sang ngang thơ tình.
 

hamy905

Member
Ðề: Thơ cốc quán

Em ơi còn có đôi ta
Đường xa vạn nẻo bôn ba tìm nàng
Đà thành anh đã lang thang
Tây ninh bất chợt sang ngang thơ tình.

Hà My người xứ Tây Ninh
Người nơi Đất Thánh ân tình gởi trao
Nhưng anh lặng lẽ em chào
Lời ong tiếng bướm đời nào lọt tai!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ cốc quán

Hà My người xứ Tây Ninh
Người nơi Đất Thánh ân tình gởi trao
Nhưng anh thì cho em chào
Lời ong tiếng bướm đời nào lọt tai!

Nhưng anh chẳng muốn bai bai
Tây Ninh anh đến một mai đưa về
Chờ em mười tám anh thề
Xe hoa đưa rước phu thê trọn đời:))
 

hamy905

Member
Ðề: Thơ cốc quán

Lời em nhịp lỗi cung đàn
Đêm nay anh lại mơ màng đến em
Đưa Nhỏ ra phố măm kem
Dối gian em thấy có thèm... tên kia:))

Ân tình cứ mãi sẻ chia
Vợ anh còn đó cách lìa được sao?
Mum kem chẳng được đâu nào
Mùa đông lạnh giá vơ vào… bệnh xoang!
 

hamy905

Member
Ðề: Thơ cốc quán

Nhưng anh chẳng muốn bai bai
Tây Ninh anh đến một mai đưa về
Chờ em mười tám anh thề
Xe hoa đưa rước phu thê trọn đời:))

Nói mà chẳng thấy nghẹn lời
Coi chừng vợ oánh tơi bời thân trai
Anh nên tìm cách giãi bày
Lời ru nhạc khúc để hoài vợ tin!
 

hamy905

Member
Ðề: Thơ cốc quán

Nhỏ đâu hiểu chuyện ái ân
Tình chồng nghĩa vợ chung thân trọn đời
Nhỏ ơi anh có đôi lời
Lớn lên sẽ hiểu buông lơi thế nào.;))

Đó là chuyện của ngày sau
Nhưng giờ em hiểu lời nào đẩy đưa
Anh là kẻ vốn sớm trưa
Em đây đã biết nên chừa anh ra!
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ cốc quán

Ân tình cứ mãi sẻ chia
Vợ anh còn đó cách lìa được sao?
Mum kem chẳng được đâu nào
Mùa đông lạnh giá vơ vào… bệnh xoang!

Anh vốn ăn nói đàng hoàng
Xa vợ một chút tìm nàng đong đưa
Không biết mai vợ về chưa
Ước gì vợ ấy đừng cưa đôi chồng.#:-S
 
Bên trên