Thơ cốc quán

hamy905

Member
Ðề: Thơ cốc quán

Nhỏ đây là chúa bày têu
Tuổi vừa mười sáu hay trêu chọc người
Mong em chín bỏ làm mười
Kẻo anh lại nhoẻn miệng cười kêu tên.:x

Người đâu mới đó đã quên
Vợ nhà bên cạnh kêu tên người nào?
Lời thương tiếng nhớ anh trao
Vợ mà biết được chắc xào anh luôn!

 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ cốc quán

Nói mà chẳng thấy nghẹn lời
Coi chừng vợ oánh tơi bời thân trai
Anh nên tìm cách giãi bày
Lời ru nhạc khúc để hoài vợ tin!

Mời em ăn gói bim bim
Ăn xong ngồi đó, lặng im anh làm
Kute vợ ấy xinh ngoan
Làm người chồng tốt đàng hoàng vợ vui.
 

hamy905

Member
Ðề: Thơ cốc quán

Anh vốn ăn nói đàng hoàng
Xa vợ một chút tìm nàng đong đưa
Không biết mai vợ về chưa
Ước gì vợ ấy đừng cưa đôi chồng.#:-S

Đọc thơ xót cảnh má hồng
Yêu người gian dối có chồng như không
Bây giờ chẳng ước chẳng mong
Thuyền kia rời bến em không đợi chờ!
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ cốc quán

Người đâu mới đó đã quên
Vợ nhà bên cạnh kêu tên người nào?
Lời thương tiếng nhớ anh trao
Vợ mà biết được chắc xào anh luôn!


Nghe qua anh thấy chợt buồn
Lời kia đã tỏ lệ tuôn hai hàng
Vợ ơi anh chẳng ngang tàng
Anh về với vợ chăm nàng sớm hôm
Từ giờ bỏ thói bia ôm
Bỏ luôn cả thói dê xồm đong đưa
Tất cả tật xấu xin chừa
Về nhà với vợ bốn mùa hoan ca.

 

hamy905

Member
Ðề: Thơ cốc quán

Mời em ăn gói bim bim
Ăn xong ngồi đó, lặng im anh làm
Kute vợ ấy xinh ngoan
Làm người chồng tốt đàng hoàng vợ vui.

Người đâu lòng dạ tối thui
Có người vợ đẹp chẳng vui lại còn…
Vậy mà bảo dạ sắt son
Em xin từ chối chẳng bòn …bim bim
 

hamy905

Member
Ðề: Thơ cốc quán

Nghe qua anh thấy chợt buồn
Lời kia đã tỏ lệ tuôn hai hàng
Vợ ơi anh chẳng ngang tàng
Anh về với vợ chăm nàng sớm hôm
Từ giờ bỏ thói bia ôm
Bỏ luôn cả thói dê xồm đong đưa
Tất cả tật xấu xin chừa
Về nhà với vợ bốn mùa hoan ca.


Mong rằng chẳng phải tình xa
Ru hời êm ái vợ nhà ngủ quên
Để rồi lặng lẽ gọi tên
Một người xa thẳm bắt đền nhớ thương…
 

pantau

Active Member
Ðề: Thơ cốc quán

Mong rằng chẳng phải tình xa
Ru hời êm ái vợ nhà ngủ quên
Để rồi lặng lẽ gọi tên
Một người xa thẳm bắt đền nhớ thương…
Bé ơi cứ ở trên giường
Tuổi đời đang nhỏ ra đường làm chi
Thời nay cũng có mấy khi......
Trẻ nhỏ ra đường......bị bắt như không.....
 

hamy905

Member
Ðề: Thơ cốc quán

Bé ơi cứ ở trên giường
Tuổi đời đang nhỏ ra đường làm chi
Thời nay cũng có mấy khi......
Trẻ nhỏ ra đường......bị bắt như không.....

Người đâu luật chẳng hề thông
Trẻ con bắt cóc mang còng như chơi
Còn đâu giây phút thảnh thơi
Trách mình sao lại ... chôn đời tù lao
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ cốc quán

Em xin chúc tết bà con
Đàn ông lủng lẳng hai hòn còn nguyên
Đàn bà thêm đẹp thêm duyên
Trẻ con nho nhỏ có tiền đi chơi
HD ra vào thảnh thơi
Cả năm vui vẻ... tìm nơi đốt tiền
:))

HAPPY NEW YEAR!

Thiep20tep20201120moi.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:

cachuaxanh_133

New Member
Ðề: Thơ cốc quán

Đầu xuân thơ vịnh vài bài
Chúc cho năm tới miệt mài tiền vô
Chúc cho được bớt âu lo
Buồn đau lần lượt đổ xô ra ngoài
Chúc cho người yêu đủ xài
Hạnh phúc đầm ấm ca bài hân hoan
Chúc cho HD mãi ngoan
Anbinh vui vẻ để ban lì xì.!!!!!!!!!!!

Chúc mừng năm mới nhé bà con!!!!!!!!!!!!!!!!
 

pakse

New Member
Ðề: Thơ cốc quán

Đầu xuân thơ vịnh vài bài
Chúc cho năm tới miệt mài tiền vô
Chúc cho được bớt âu lo
Buồn đau lần lượt đổ xô ra ngoài
Chúc cho người yêu đủ xài
Hạnh phúc đầm ấm ca bài hân hoan
Chúc cho HD mãi ngoan
Anbinh vui vẻ để ban lì xì.!!!!!!!!!!!

Chúc mừng năm mới nhé bà con!!!!!!!!!!!!!!!!

Vì rượu vào lời thơ ra
Anh đây chúc em 1 vài điều
Năm mới em càng đẹp càng xinh
Tiền tài như nước tình yêu dạt dào
Nếu không có gì vào
Thì anh đây sẵn có bao Lì Xì!
:)>-
Chúc Hội thơ ngày phát triển!!
 
Ðề: Thơ cốc quán

Nghĩ mà ngán cái thân ni
Vợ thì đời cũ, tivi đời đầu
Mỗi lần sử dụng thêm sầu
Vừa đập vừa nắn mà màu hổng lên
Tivi hàng xóm nhà bên
Vừa sờ đến núm màu lên ầm ầm
Đêm về ta lại mong thầm
Ước gì ta được sờ nhầm tivi!!!!
 

crazy

New Member
Ðề: Thơ cốc quán

Đầu năm kính chúc nhà nhà
Tiền vô như nước mà ra từ từ
Tân Niên Anh chúc Em Cà
Mặn mà nhan sắc đẫy đà Đào Tiên hi hi
Anh lại chúc Pé Cilin
New year vạn sự An Bình
Nước điện đầy đủ cho Chàng đê mê ! :))
Đầu năm chúc nhóc Kute
Chim vô ngay cửa đón lộc ngày xuân
Quanh năm vui vẻ xum vầy
Cùng Ham Dui với mấy Chàng HD
............
Đôi dòng gởi đến HD
Toàn Gia Nam Nữ Tân Niên Lên Tiền hi hi
 

celinedn

New Member
Ðề: Thơ cốc quán

Gửi anh Crazy!

Xuân sang anh thấy rộn ràng…
Crazy một khúc ôi… vàng quá đi
Cố gắng anh kiếm thêm nàng
Nhưng chim loạng choạng làm chàng tưng tưng
Bừng bừng anh chém tùa lua
Celine, kuté, cà chua cùng hù
Chu choa cái anh crazỳ
Xì trước, xét sau có gì ko ta
Ha ha được cái đó ..o
Để lại con cá có khi được nhờ.. hờ hờ
Đôi lời gửi cùng bạn hiền
Vui Xuân Tân Mão có tiền dư không?
 

crazy

New Member
Ðề: Thơ cốc quán

Gửi anh Crazy!

Xuân sang anh thấy rộn ràng…
Crazy một khúc ôi… vàng quá đi
Cố gắng anh kiếm thêm nàng
Nhưng chim loạng choạng làm chàng tưng tưng
Bừng bừng anh chém tùa lua
Celine, kuté, cà chua cùng hù
Chu choa cái anh crazỳ
Xì trước, xét sau có gì ko ta
Ha ha được cái đó ..o
Để lại con cá có khi được nhờ.. hờ hờ
Đôi lời gửi cùng bạn hiền
Vui Xuân Tân Mão có tiền dư không?

Quớ làng gặp pé Cilin
Chưa dòm sao biết khúc kia vàng vàng hi hi
Thêm nàng Anh cố từ lâu !
Mà chưa gặp được Cô nào không .....tưng
HD 3 ẻm ống chề ! hề hề hề :)) :))
Anh đây rước 1 còn 2 vô chùa ?
Thôi thì đành chapppppp nhận tưng tưng
Chim bay loạng xạ Cho 3 Em thèmmmmmm thèmmmmm thèmmmm
Celin sao giống feeling
Kute mơ mộng Em Cà Tưng Tưng ha ha ha
Thôi thì xếp đó mấy cưng
Anh yêu từng pé đừng lo mất phần :)) :))
......
Đầu năm ai hỏi dư xiềng ?
Câu này xưa quá xiềng Anh thiếu gì !
Hôm nào rãnh rỗi lì xì
Coi như ứng trước khỏi ra đứng dường :)) :))
 

cachuaxanh_133

New Member
Ðề: Thơ cốc quán

Quớ làng gặp pé Cilin
Chưa dòm sao biết khúc kia vàng vàng hi hi
Thêm nàng Anh cố từ lâu !
Mà chưa gặp được Cô nào không .....tưng
HD 3 ẻm ống chề ! hề hề hề :)) :))
Anh đây rước 1 còn 2 vô chùa ?
Thôi thì đành chapppppp nhận tưng tưng
Chim bay loạng xạ Cho 3 Em thèmmmmmm thèmmmmm thèmmmm
Celin sao giống feeling
Kute mơ mộng Em Cà Tưng Tưng ha ha ha
Thôi thì xếp đó mấy cưng
Anh yêu từng pé đừng lo mất phần :)) :))
......
Đầu năm ai hỏi dư xiềng ?
Câu này xưa quá xiềng Anh thiếu gì !
Hôm nào rãnh rỗi lì xì
Coi như ứng trước khỏi ra đứng dường :)) :))

Đầu năm gặp phải Chí Phèo
Cà em bực quá ...năm mèo xui sao?
Thôi thì chàng chớ trèo cao
3 cô mà bực là đào chàng luôn.
Miệng mồm sao giống con buôn ( mình có ngoa quá không?)
Làm Cà bực quá phải tuôn đôi dòng
Trước giờ Cà vẫn nhủ lòng
Cờ rây chàng đó chẳng lòng ai ưng
Thế này mặt chàng có sưng?
Chàng nên biết phận để đừng trêu ai? hí hí


( Em là bực lém roài đấy, cây muốn lặng mà gió không dừng, đầu năm chém phát).
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ cốc quán

Crazy nói đâu sai
Thấy Cà chua đứng chờ ai đêm dài
Chống ề nàng thật đại tài
Ngày nay có một không hai nàng Cà
Tân Mão tuổi đã về già
Ngày ngày một bóng trong nhà cô đơn
Cũng bởi cái tính thiệt hơn
Cho nên Cà ấy căm hờn đàn ông...=))
 

ngockute

New Member
Ðề: Thơ cốc quán

Quớ làng gặp pé Cilin
Chưa dòm sao biết khúc kia vàng vàng hi hi
Thêm nàng Anh cố từ lâu !
Mà chưa gặp được Cô nào không .....tưng
HD 3 ẻm ống chề ! hề hề hề :)) :))
Anh đây rước 1 còn 2 vô chùa ?
Thôi thì đành chapppppp nhận tưng tưng
Chim bay loạng xạ Cho 3 Em thèmmmmmm thèmmmmm thèmmmm
Celin sao giống feeling
Kute mơ mộng Em Cà Tưng Tưng ha ha ha
Thôi thì xếp đó mấy cưng
Anh yêu từng pé đừng lo mất phần :)) :))
......
Đầu năm ai hỏi dư xiềng ?
Câu này xưa quá xiềng Anh thiếu gì !
Hôm nào rãnh rỗi lì xì
Coi như ứng trước khỏi ra đứng dường :)) :))

Khổ thân anh CRAZY
Nhìn gà hóa cuốc, thôi thì.......xót xa
Ba nàng sắc sảo mặn mà
Chỉ là chán cảnh, gà nhà đá nhau
Thế nên mới phải làm cao
Chẳng thà ở vậy,làm "sao" ấy mà
"Sao" lùn, sao béo,sao cà
Ba em "sao" sáng cả nhà vui lây
Crây đừng có quấy rầy
Coi chừng bực bội,"phanh thây" giữa đường
Cái khúc "vàng vàng" nhiễu nhương
Đem ra cắt chấm với tương......thôi rồi
Than ôi,máu đổ đầu rơi
Chỉ vì không muốn thảnh thơi...thân già
Khôn hồn yêu lấy em Cà
Cà thương cà bảo về già em lo
Còn không vẫn cứ nhỏ to
Xầm xì một lúc em cho ra đường
Lúc đó thì đời lên hương
Xác treo vất vưởng, hồn vương cây cành
Vài lời nhắn gởi "thạch sanh"
Liệu hồn mà giữ nhà tranh,vách lều......
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ cốc quán

Bà chủ thơ cốc nơi nào
Mỗi hôm cũng phải vào xào ít thơ
Cốc quán sao để chơ vơ
Vườn không nhà trống làm ngơ sao đành
Bây giờ Cà ấy thành danh
Để cho khách đợi thâu canh mỏi mòn
 

cachuaxanh_133

New Member
Ðề: Thơ cốc quán

Bà chủ thơ cốc nơi nào
Mỗi hôm cũng phải vào xào ít thơ
Cốc quán sao để chơ vơ
Vườn không nhà trống làm ngơ sao đành
Bây giờ Cà ấy thành danh
Để cho khách đợi thâu canh mỏi mòn


Hôm nay ngày lễ tình nhân
Cà em vướng bận đôi phần thế thôi
Ai đời đang bận ngồi chơi
Nghe khách ghé đến đành dời gót luôn
Để cho lòng khách khỏi buồn
Ghé thăm liên tục thơ tuôn liên hồi
 
Bên trên