Thơ cốc quán

hamy905

Member
Ðề: Thơ cốc quán

Anh đâu có quên lời thề
Kute vợ ấy lui về sớm hôm
Nào đâu có dám ôm đồm
Một chồng hai vợ chẳng xôm em à.

Biết vậy nên chị Ngọc tha
Không thôi anh sẽ đi ra ngoài đường
Vài lời nhỏ nói anh tường
Nhỏ đây bé lắm hổng thương… anh rồi!
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ cốc quán

Giờ đây nhỏ với chị Cà
Cùng nhau “hồi búa” hắn ta nhừ đòn
Thử coi hắn có mà ngon
Dám vào chọc ghẹo có còn chừa không?

Chợ chiều người vẫn cứ đông
Hà my em định vặt lông anh à
Bôn ba tuổi đã về già
Lại còn nói nhỏ với Cà vậy sao?
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ cốc quán

Biết vậy nên chị Ngọc tha
Không thôi anh sẽ đi ra ngoài đường
Vài lời nhỏ nói anh tường
Nhỏ đây bé lắm hổng thương… anh rồi!

Nhỏ nói mà anh rối bời
Kute mà biết thì đời anh xong
Bao phen vợ chồng long đong
Nhỏ còn bé lắm đừng hòng anh thương.
 

hamy905

Member
Ðề: Thơ cốc quán

Trước đây vợ chồng nhà kia
Cùng nhau vây đánh đứt lìa chị luôn
Giờ này có em đỡ buồn
Lại thêm vây cánh Pê chuồn được ko?

Chị Cà xin hãy yên lòng
Em đây tuy nhỏ nhưng không chịu lùi
Ai mà cứ tiến chẳng lui
Chúng ta hợp tác chôn vùi từ đây!
 

cachuaxanh_133

New Member
Ðề: Thơ cốc quán


Chợ chiều người vẫn cứ đông
Hà my em định vặt lông anh à
Bôn ba tuổi đã về già
Lại còn nói nhỏ với Cà vậy sao?


Anh sao vẫn cứ tào lao
Hà My bé thế mời chào làm sao?
Mong anh đứng đắn đi nào
Không là không có đường nào về đâu?
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ cốc quán

Chị Cà xin hãy yên lòng
Em đây tuy nhỏ nhưng không chịu lùi
Ai mà cứ tiến chẳng lui
Chúng ta hợp tác chôn vùi từ đây!

Thôi thôi phải trốn lên mây
Hà my nhỏ ấy định quây anh rồi
Có mắng thì phải nhẹ lời
Đừng mang hờn dỗi thì đời anh xong.
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ cốc quán

Anh sao vẫn cứ tào lao
Hà My bé thế mời chào làm sao?
Mong anh đứng đắn đi nào
Không là không có đường nào về đâu?

Tháng này đâu có mưa ngâu
Mà em lại nói từng câu dầm dề
Nhà tranh khuya sớm đi về
Kute vợ ấy anh thề trọn thương.:))
 

cachuaxanh_133

New Member
Ðề: Thơ cốc quán

Chị Cà xin hãy yên lòng
Em đây tuy nhỏ nhưng không chịu lùi
Ai mà cứ tiến chẳng lui
Chúng ta hợp tác chôn vùi từ đây!

Trước đây chị gọi là thầy
Giờ Cê Pê thế chỉ rầy quá đi
Chỉ mong dăm bữa nửa thì
Có ai đó giúp để đì thân Pê.
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ cốc quán

Trước đây chị gọi là thầy
Giờ Cê Pê thế chỉ rầy quá đi
Chỉ mong dăm bữa nửa thì
Có ai đó giúp để đì thân Pê.

Ngày xưa em ngỏ lời thề
"CP anh hỡi có hề chi đâu"
Làm thày cũng đã bao lâu
Giờ anh lại thấy phát sầu vì em
 

cachuaxanh_133

New Member
Ðề: Thơ cốc quán

Cà giờ phải đi ngủ rồi
Hẹn Nhỏ khi khác đôi lời tỏ tâm
Cê Pê chớ có âm thầm
Tây Ninh xứ đó dao đâm bây giờ...bbi, hẹn Hà My và CP ngày mai nhé!
 

hamy905

Member
Ðề: Thơ cốc quán


Nhỏ nói mà anh rối bời
Kute mà biết thì đời anh xong
Bao phen vợ chồng long đong
Nhỏ còn bé lắm đừng hòng anh thương.

Vài lời mong hãy tỏ tường
Nhỏ đây từ chối hổng thương anh rồi
Xin anh đừng có đầu môi
Nhỏ đâu có muốn anh bồi chữ yêu!
 

hamy905

Member
Ðề: Thơ cốc quán

Trước đây chị gọi là thầy
Giờ Cê Pê thế chỉ rầy quá đi
Chỉ mong dăm bữa nửa thì
Có ai đó giúp để đì thân Pê.

Nghe danh nhỏ thấy mà ghê
Nhưng mà chẳng sợ đừng mê nha thầy
Hà My vừa đến nơi này
Cùng nhau hợp tác “dần thầy” te tua!
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ cốc quán

Vài lời mong hãy tỏ tường
Nhỏ đây từ chối hổng thương anh rồi
Xin anh đừng có đầu môi
Nhỏ đâu có muốn anh bồi chữ yêu!

Vô tình trong một buổi chiều
Lạc vào thơ Nhỏ đôi điều tâm tư
Một ngày chữ nếu bây chừ
Làm sao em hiểu để "ừ" với anh.
 

hamy905

Member
Ðề: Thơ cốc quán

Cà giờ phải đi ngủ rồi
Hẹn Nhỏ khi khác đôi lời tỏ tâm
Cê Pê chớ có âm thầm
Tây Ninh xứ đó dao đâm bây giờ...bbi, hẹn Hà My và CP ngày mai nhé!

Trang viết lặng lẽ như tờ
Một mình nhỏ với bất ngờ làm sao
Chị Cà đã lặng lẽ chào
Chủ đà đi mất lẽ nào khách sang?
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ cốc quán

Nghe danh nhỏ thấy mà ghê
Nhưng mà chẳng sợ đừng mê nha thầy
Hà My vừa đến nơi này
Cùng nhau hợp tác “dần thầy” te tua!

Hai người anh chỉ có thua
Anh đâu có dám làm vua xứ này
Hà my thân nhỏ sao gầy
Còn anh thì vẫn làm thày cà chua
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ cốc quán

Trang viết lặng lẽ như tờ
Một mình nhỏ với bất ngờ làm sao
Chị Cà đã lặng lẽ chào
Chủ đà đi mất lẽ nào khách sang?

Giờ này cũng đã muộn màng
Vỗ về giấc ngủ nhẹ nhàng nghe em
Ngày mai thơ nối chờ xem
Một ngày chữ nếu cùng em ... thất tình.
 

hamy905

Member
Ðề: Thơ cốc quán


Vô tình trong một buổi chiều
Lạc vào thơ Nhỏ đôi điều tâm tư
Một ngày chữ nếu bây chừ
Làm sao em hiểu để "ừ" với anh.

Lời ai sao thật là thanh
Nhưng lòng của nhỏ chẳng dành người đâu
Trách ai tình nghĩa chẳng sâu
Vợ con còn đó qua cầu lại quên!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

hamy905

Member
Ðề: Thơ cốc quán


Giờ này cũng đã muộn màng
Vỗ về giấc ngủ nhẹ nhàng nghe em
Ngày mai thơ nối chờ xem
Một ngày chữ nếu cùng em ... thất tình.

Nỗi lòng của nhỏ Tây Ninh
Mà sao người bảo thất tình cùng ai?
Ngỡ ngàng chẳng lẽ nhỏ sai
Để giờ nghe nói tỏ bày làm sao?
 

hamy905

Member
Ðề: Thơ cốc quán

Hai người anh chỉ có thua
Anh đâu có dám làm vua xứ này
Hà my thân nhỏ sao gầy
Còn anh thì vẫn làm thày cà chua

Thầy sao cứ thích hơn thua
Để cho trò nhỏ mang đùa thầy ơi
Cả hai hợp sức góp lời
Cho thầy tan tác rối bời tứ thơ
 

hamy905

Member
Ðề: Thơ cốc quán


Chợ chiều người vẫn cứ đông
Hà my em định vặt lông anh à
Bôn ba tuổi đã về già
Lại còn nói nhỏ với Cà vậy sao?

Đọc xong sao cứ cồn cào
Nên chưa đi ngủ lại vào hồi thơ
Anh làm nhỏ thật bất ngờ
Cùng nhau thơ nối sao giờ “vặt lông”?
 
Bên trên