Thơ Thẩn Quán

usbvn

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Thiên Bồng vốn kẻ tình si
Thường Nga nhan sắc xuân thì tươi xinh
Đơn phương nguyên soái tỏ tình
Luật trời ngăn cản làm thinh chẳng đành
Cả gan oánh cả lính canh
Quảng Hàn lao thẳng nên anh teo đời
Hạ giới giáng xuống một đời
Làm heo theo Phập hóa thời lại hay ;;)

Một đời niệm Phật an chay
Kiu đây cũng định ăn chay ở chùa
Ngờ đâu bị xê pê lùa
1000 bài post gác chùa hạ thơ
Xê Pê đôi lúc ngẩn ngơ
Kiu ơi Kiu hỡi có hay cõi lòng
Thơ văn đôi lúc lòng vòng
Nhưng tình thì thật : "Mình rất thích Kiu"
Năm ngoái sang Thái buồn thiu
Nghiến răng đổi "Giới" chờ Kiu bỏ chùa
Nghiệp trai có mỗi "em rùa"
Chỉ vì Kiu đấy mà " Rùa " cắt đi
Tình tôi có tiếc Kiu chi
Chỉ mong Kiu chớ có chia li cuộc tình.
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Một đời niệm Phật an chay
Kiu đây cũng định ăn chay ở chùa
Ngờ đâu bị xê pê lùa
1000 bài post gác chùa hạ thơ
Xê Pê đôi lúc ngẩn ngơ
Kiu ơi Kiu hỡi có hay cõi lòng
Thơ văn đôi lúc lòng vòng
Nhưng tình thì thật : "Mình rất thích Kiu"
Năm ngoái sang Thái buồn thiu
Nghiến răng đổi "Giới" chờ Kiu bỏ chùa
Nghiệp trai có mỗi "em rùa"
Chỉ vì Kiu đấy mà " Rùa " cắt đi
Tình tôi có tiếc Kiu chi
Chỉ mong Kiu chớ có chia li cuộc tình.

Giở giời Ét Bê làm thơ
Roanh nhân bận rộn thì giờ hiếm hoi
Thôi đã vào đây loi choi
Thủ thỉ tâm sự nói coi nghe nào
Có phải hôm rồi sang Lào
Gặp Lâm công tử liền nhào vào nhau
Kim châm vào thịt thi đau
Thịt đâm vào thịt nhớ nhau suốt đời
Về lại chốn cũ lả lơi
Thả ong bắt bướm buông lời đong đưa
Bê ơi em gọi Bê thưa
Lần sau chọc ngoáy oánh chừa đòn nghen =))
 

hieuhadong

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Thói đời vốn thích tòm tem
Bốn lão thì cũng ngựa quen đường rồi
Thôi thì đừng trách ông trời
Cứ thế mà giã chán thời đổi bên
Non xanh cứ thế mà lên
Nước biếc lênh láng sướng quên đất trời :-&
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Run run cầm chén vod-ka
Rưng rưng nhỏ lệ thế là nhậu thôi
Ê hề chất dẫn và mồi
Hương thơm nghi ngút của dồi chó kia
Chống cháy có cả bom bia
Lườm rau gắp trúng chả chìa mới hay
Nhấp môi một ngụm nồng cay
Biêng biêng chợt thấy ... ta say, lẽ nào ?
Anh em ra sức hét gào
Zô Zô hết hết ào ào thấy phê
Rét mướt anh em tụ về
Ra Lê Thanh Nghị tỉ tê tâm tình
Chút nữa là được xập xình
Ăn khao miễn phí ôi mình đi ngay ;;)
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Hôm qua Kiu say rượu về
Đua xe đánh võng vụng về ngã lăn
Nouvo hai mắt cong oằn
Mất toi hai triệu khô cằn mắt Kiu
Về nhà vào chát buồn thiu
Tay chân run rẩy đìu hiu nỗi buồn
Hai hàng nước mắt lại tuôn
Từ nay xin cạch rượu luôn cả đời
Cái chân thôi đã thôi rồi
Chia buồn đến lão vài lời thế thôi:))
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Uống rượu là uống hôm kia
Tông đâu phải tại vì bia hả giời :))
Chân cẳng tập tễnh chán đời
Tiền nong đội nón không lời ra đi
Thôi thì số đen phải chi
Đầu năm hạn đó thôi thì cũng cam :((
 

hieuhadong

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Hạn thôi thì cũng hạn rồi
Giờ đây quan trọng là ngồi dưỡng thương
Tự nhiên dính phát ẩm ương
Chân đau tiền mất thêm đường cực cơ
Xẻ chia bằng mấy câu thơ
Mong cho lão chóng khỏe cơ chân lành
Còn mang súng bắn tanh bành
Bắn cho các mẫu biến thành thiên nga :D
 

Hoangnm92

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Em có biết anh vẫn buồn chưa dứt
Tháng ngày trôi lặng lẽ bóng cô phòng
Vui với nhạc buồn với thơ thổn thức
Hạnh phúc nào trơ trẻn nỗi chờ mong?

lâu mới lại vô đây do học hành vất quá :(
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Chín hai đang lúc học hành
Tuổi hồng đẹp nhất long lanh em à
Cái thủa còn được la cà
Hết nem chua rán lại ra bánh xèo
Cô bạn xinh xắn mình đèo
Bẽn la bẽn lẽn kì kèo ăn thêm
Nụ cười như thể vị nêm
Đầu đời rung động êm đềm làm sao
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Anh nằm anh hát nghêu ngao
Tình yêu như kẹo ngọt ngào môi hôn
Khi thương tay nắm ôn tồn
Đưa tay anh bắt cái hồn người yêu
Cô bạn xinh xắn như kiều
Mỉm cười nũng nịu anh chiều em đi:))
 

hieuhadong

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Vươn vai với cái ngáp dài
Cuộc đời vất vả mãi hoài ước mong
Mong cho đời bớt long đong
Mong cho tiền bạc nhiều trong túi mình
Mong cho cuộc sống yên bình
Mong cho chúng bạn chuyển mình giàu sang
Mong cho năm mới xuân sang
Nhà nhà hạnh phúc ngập tràn niềm vui ~O)
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Cê Pê ngày bé mộng mơ
Ước gì Pê được mó sờ linh tinh
Vào lớp thấy cô lặng thinh
Trong người rạo rực quân binh ra hàng
Bạn bè trêu ghẹp anh chàng
Ô hay nhớn tướng còn phang ra quần
Pê nhủ " mia cái bọn đần "
Anh mày nhớn sớm nên cần ... phải ra :))
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Vươn vai với cái ngáp dài
Cuộc đời vất vả mãi hoài ước mong
Mong cho đời bớt long đong
Mong cho tiền bạc nhiều trong túi mình
Mong cho cuộc sống yên bình
Mong cho chúng bạn chuyển mình giàu sang
Mong cho năm mới xuân sang
Nhà nhà hạnh phúc ngập tràn niềm vui ~O)

Mong nhiều ước cũng bao nhiêu
L to L bé thật nhiều về đây
Mong rằng các mẫu phây phây
Tự dưng bị mệt ngã đầy vào ta
Mong rằng sư tử ở nhà
Ngoan hiền dễ chịu cười khà cho qua
Mong là khi hát ka ra
O ke không bị ếch xa ếch gần ;))
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Cê Pê ngày bé mộng mơ
Ước gì Pê được mó sờ linh tinh
Vào lớp thấy cô lặng thinh
Trong người rạo rực quân binh ra hàng
Bạn bè trêu ghẹp anh chàng
Ô hay nhớn tướng còn phang ra quần
Pê nhủ " mia cái bọn đần "
Anh mày nhớn sớm nên cần ... phải ra :))

Kiukiu mặt tươi như hoa
Cô ơi em đã phun ra mất rồi
Nhẹ nhàng khép lép đôi môi
Mỉm cười cô bảo sao tồi thế em
Cô còn chưa kịp tắt đèn
Mà sao teo tóp như kem dầm dề
Bực mình cô đuổi Kiu về
Từ nay đừng giở trò hề nữa kiu.:))
 

hieuhadong

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Trời se gió lạnh đìu hiu
Cả hai lão ấy đều tiu ra quần
Tiu xong cái mặt thất thần
Quân chưa kịp đánh đã dần hàng cô
Cô cười cô bảo ngây ngô
Quân chưa tinh luyện đã hô đánh tràn
Bảo sao chưa đánh đã hàng
Thôi hai ku tí về mang quần vào =D>
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Trời se gió lạnh đìu hiu
Cả hai lão ấy đều tiu ra quần
Tiu xong cái mặt thất thần
Quân chưa kịp đánh đã dần hàng cô
Cô cười cô bảo ngây ngô
Quân chưa tinh luyện đã hô đánh tràn
Bảo sao chưa đánh đã hàng
Thôi hai ku tí về mang quần vào =D>

Gặp cô Hiếu cúi đầu chào
Chưa gì đã vội phun trào dung nham
Cờ trắng Hiếu vẫy tay hàng
Lắc đầu cô bảo sao làm thế cưng
Súng giật từng phát cà tưng
Cướp cò như thế cô mừng sao đây
Cô còn chưa kịp lên mây
Mà sao Hiếu đã ra đầy thế kia=))
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Kiukiu mặt tươi như hoa
Cô ơi em đã phun ra mất rồi
Nhẹ nhàng khép lép đôi môi
Mỉm cười cô bảo sao tồi thế em
Cô còn chưa kịp tắt đèn
Mà sao teo tóp như kem dầm dề
Bực mình cô đuổi Kiu về
Từ nay đừng giở trò hề nữa kiu.:))

Tuổi thơ dữ dội khó quên
Cậu trai Pê ấy giữ bên suốt đời
Dậy thì một thủa thiếu thời
Một mình tự sướng nghẹn lời " ư , a "
Đang lúc chuẩn bị bắn ra
Bị cô bắt gặp hắn ta điếng người
Phía trên méo xẹo nụ cười
Còn lại tung tóe lên người của cô
Hình phạt là đội cái xô
Úp mặt góc lớp tội đồ dê Pê ;))
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Thả cần chốn nước mênh mang
Muốn câu con cá hay nàng tiên sa
Hắt trong bóng nước hồn ta
Lẻ loi cô độc la đà heo may
Đầu cần chuồn chuồn đậu bay
Dưới kia cá đớp nào hay bao giờ
Xa xa con đò bơ vơ
Lướt như cánh hạc ngẩn ngơ gọi bầy
Thảng thốt so khẽ vai gầy
Ánh nhìn mờ ảo đong đầy hoe hoe
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Tuổi thơ dữ dội khó quên
Cậu trai Pê ấy giữ bên suốt đời
Dậy thì một thủa thiếu thời
Một mình tự sướng nghẹn lời " ư , a "
Đang lúc chuẩn bị bắn ra
Bị cô bắt gặp hắn ta điếng người
Phía trên méo xẹo nụ cười
Còn lại tung tóe lên người của cô
Hình phạt là đội cái xô
Úp mặt góc lớp tội đồ dê Pê ;))

Hai tay Kiu nắm mân mê
Óc thì tưởng tượng người phê quá chừng
Cô vào bật điện sáng trưng
Người trần như nhộng ru từng ngón tay
Bực mình cô bảo "ơ hay"
Cô ở bên cạnh như này là sao
Kiukiu sướng quá thì thào
"Cô ơi sao lỡ lòng nào ghét nhau"
Đứt ruột Kiu nén thương đau
Chân gồng tay nắm ra màu trắng trong.;))
 

hieuhadong

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Hai tay Kiu nắm mân mê
Óc thì tưởng tượng người phê quá chừng
Cô vào bật điện sáng trưng
Người trần như nhộng ru từng ngón tay
Bực mình cô bảo "ơ hay"
Cô ở bên cạnh như này là sao
Kiukiu sướng quá thì thào
"Cô ơi sao lỡ lòng nào ghét nhau"
Đứt ruột Kiu nén thương đau
Chân gồng tay nắm ra màu trắng trong.;))

Trời trong mây nước cũng trong
Mình trần như nhộng tắm xong Pê về
Giữa đường gặp đúng mẹ sề
Pê mặt tưng tửng dưới chân dầm dề
Ai bảo trong lúc đi về
Vừa đi lại cứ mân mê hai cà
Đến khi gặp đúng chị già
Chịu không được nữa thế là Pê phun :))
 
Bên trên