Thơ Thẩn Quán

cachuaxanh_133

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Mới hôm nào hứa bạc đầu
Cà em có nhớ mang bầu vì đâu
Cũng bởi ngày trước ngâm lâu
Bờ khe anh bắc chiếc cầu anh qua
Gặp lại Cà tươi như hoa
CP anh hỡi ta ca một bài
Vía anh chỉ một đâu hai
Mà em lải nhải sao hài quá thôi.

Bắt đầu ở thói ỉ ôi
Cà mà điên tiết cà lôi đánh giờ
Rồi thì cả người bơ phờ
Tối về vợ hỏi thì thưa thế nào
Hay là lại bảo bị cào
Bởi vì lỡ miệng... ôi sao quá hài
Thế gian thật lắm người tài
Miệng, đầu cứ thế diễn hài tài ghê
 

hieuhadong

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Mới hôm nào hứa bạc đầu
Cà em có nhớ mang bầu vì đâu
Cũng bởi ngày trước ngâm lâu
Bờ khe anh bắc chiếc cầu anh qua
Gặp lại Cà tươi như hoa
CP anh hỡi ta ca một bài
Vía anh chỉ một đâu hai
Mà em lải nhải sao hài quá thôi.

Khổ thân cái lão "ô môi"
Sao cứ nhấp nhổm đứng ngồi thế kia
Canh ba trời đã về khuya
Cà đã quay bước đi vìa còn đâu
Ngóng chi cho dạ thêm sầu
Cho mòn con mắt bạc đầu Pê ơi :-j
 

hieuhadong

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Trước Cà có ở ao Sen
Gần ngay Kiến Trúc nên quen cũng nhiều
Mấy năm Cà quyết định liều
Quay về chốn đó sớm chiều vô ra
Có điều ở nơi đất Đà
Vào thì quá dễ mà ra khó chừng
Thôi thì đợi khi tin mừng
Cà ra dịp đó tưng bừng với anh.

Xưa kia anh cũng đành hanh
Mò vô kiến trúc mà tranh suất vào
Vô rồi anh lại trèo rào
Mò ra Ao ngó cô nào xinh hem
Trời kia lại cứ nhá nhem
Không thì anh đã làm quen được Cà :((
 

cachuaxanh_133

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Xưa kia anh cũng đành hanh
Mò vô kiến trúc mà tranh suất vào
Vô rồi anh lại trèo rào
Mò ra Ao ngó cô nào xinh hem
Trời kia lại cứ nhá nhem
Không thì anh đã làm quen được Cà :((

Trước em học ở tự nhiên
Ở xa một chút để quen nhiều chàng
Ai đời chả có ai màng
Cà đành rời đó đi sang Quan Nhần ( Quan Nhân)
Rồi sau vẫn cứ lần khần
Rời nơi đó tiếp đến gần Gia Lâm
Chạy khắp cuối cùng dừng chân
Đà thành một cõi chả mần chi ai
Giờ thì được dịp tỏ bày
Giá mà trước đó có ngày quen anh.
 

Hoangnm92

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Nứt mắt học đòi ta đây giỏi
Bày đặt làm thơ thấy cũng hay
Một dòng bảy chữ nào thì viết
Miễn được kết bạn cùng người hay

Nâng chén tương phùng dạ khắc ghi,
Bạn thơ tương ngộ có đôi khi?
Hữu duyên thiên lý thành tri kỷ,
Nâng chén? Huynh đài, sẽ cụng ly?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

siboney

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Quán thơ ngẫu hứng sắc mầu
Thơ hay ai thả cả bầu Quán thơ
Văn thơ sánh bước thi nhân
Vần ong vần bướm câu gần câu xa

Lẽ nào ghé rồi lại đi
Mà không để lại chút gì nơi đây
Nơi đây muôn lá ngàn hoa
Lan theo làn gió la đà khói mây

Vô quán bác Kiu chào bác chủ xị một cái :D
 

Hoangnm92

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Giao lưu khách quán vắng teo teo?
Hay quán lầu cao chẳng ai leo
Chủ quán với cả tiểu nhị nữa?
Nhiệt tình thêm chút để người theo.

mem mới chào cả nhà :)
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Giao lưu khách quán vắng teo teo?
Hay quán lầu cao chẳng ai leo
Chủ quán với cả tiểu nhị nữa?
Nhiệt tình thêm chút để người theo.

mem mới chào cả nhà :)

Thất ngôn bảy chữ chẳng dám hay
Thôi thì lấy đá ném thẳng tay
Chủ quán bữa hôm đà đi vắng
Tiểu nhị rượu uống vẫn lăn quay
 

cachuaxanh_133

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Thể thơ loại mới thật là hay
Câu thơ các bác như vút bay
Làm Cà tất tưởi tìm câu đáp
Đáp rồi mới biết chẳng thấy hay.
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Giao lưu khách quán vắng teo teo?
Hay quán lầu cao chẳng ai leo
Chủ quán với cả tiểu nhị nữa?
Nhiệt tình thêm chút để người theo.

mem mới chào cả nhà :)

Quả thật thất lễ làm sao
Khách vào làng xóm lẽ nào không ra
Ngặt nỗi công việc ngập nhà
Đầu bù tóc rối làm ta thẫn thờ
Nay xin tạ lỗi bằng thơ
Thủ thỉ ma mới chẳng chờ điều chi
Bác vào cũng chả có gì
Chỉ trà với rượu nhâm nhi cười khà
Rảng rang thơ phú tà tà
Cho thêm xôm tụ thế là vui thay
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Quán thơ ngẫu hứng sắc mầu
Thơ hay ai thả cả bầu Quán thơ
Văn thơ sánh bước thi nhân
Vần ong vần bướm câu gần câu xa

Lẽ nào ghé rồi lại đi
Mà không để lại chút gì nơi đây
Nơi đây muôn lá ngàn hoa
Lan theo làn gió la đà khói mây

Vô quán bác Kiu chào bác chủ xị một cái :D

Quán thơ toàn dân nghiệp dư
Thơ phú hài hước lừ lừ tuôn ra
Khi thời nhẹ nhàng khúc ca
Lúc thì rầm rập phang ba bốn bài
Trong thơ cốt ở cái hài
Nào dám so đọ với tài thi nhân
Hôm nay may bác dừng chân
Ghé quán góp sức cùng mần ra thơ
Em thì chỉ giỏi ỡm ờ
Thành ra thơ phú ngẫn ngờ tiếp thôi ;;)
 

hieuhadong

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Giao lưu khách quán vắng teo teo?
Hay quán lầu cao chẳng ai leo
Chủ quán với cả tiểu nhị nữa?
Nhiệt tình thêm chút để người theo.

mem mới chào cả nhà :)

Khách vào trên dưới cả nhà reo
Thơ gieo vần mới lại vèo vèo
Chúc nhau chén rượu cười trong trẻo
Anh em vui vẻ sướng làm seo :D
 

Lâm Gia Trang

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Giao lưu khách quán vắng teo teo?
Hay quán lầu cao chẳng ai leo
Chủ quán với cả tiểu nhị nữa?
Nhiệt tình thêm chút để người theo.

mem mới chào cả nhà :)

ai bảo là quán này vắng teo
kiểu gì chả có mấy cu tèo
đang ngồi cưa cẩm bà ba béo
bà kêu đi tắm, cả bọn reo :D


Ma cũ chào ma mới !
 

Lâm Gia Trang

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Thể thơ loại mới thật là hay
Câu thơ các bác như vút bay
Làm Cà tất tưởi tìm câu đáp
Đáp rồi mới biết chẳng thấy hay.

thế mà mình thấy nó rất hay
ước gì mình được nắm bàn tay
mình sẽ không nói chuyện như máy
mà mình chỉ nói tao yêu mày =)) =)) =))


có vẻ thô quá nhỉ, thôi kệ nhưng mà nó thật mấy bác ạ :(
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

ai bảo là quán này vắng teo
kiểu gì chả có mấy cu tèo
đang ngồi cưa cẩm bà ba béo
bà kêu đi tắm, cả bọn reo :D


Ma cũ chào ma mới !

Ghớm ghê công tử Lâm Gia Trang
Ma cũ ma mới thấy là phang
Liếc mắt đong đưa sao tình tứ
Giới tính nhập nhoạng gọi tên chàng ;;)


Ma lỡ cỡ hê lô ma cũ !
 

Lâm Gia Trang

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Ghớm ghê công tử Lâm Gia Trang
Ma cũ ma mới thấy là phang
Liếc mắt đong đưa sao tình tứ
Giới tính nhập nhoạng gọi tên chàng ;;)


Ma lỡ cỡ hê lô ma cũ !

bác đừng nói thế gây hoang mang
em đây giới tính vẫn là chàng
thế nên em vẫn ra đường láng
em đi ăn phở ở trong hang :D
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

bác đừng nói thế gây hoang mang
em đây giới tính vẫn là chàng
thế nên em vẫn ra đường láng
em đi ăn phở ở trong hang :D

Công tử nửa đêm đi đánh rậm
" Cột chèo " giương thẳng cứ thế đâm
Từ Láng xuôi về Hoa Le ấy
Phục vụ quý ông thật âm thầm ;;)
 

siboney

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

bác đừng nói thế gây hoang mang
em đây giới tính vẫn là chàng
thế nên em vẫn ra đường láng
em đi ăn phở ở trong hang :D

Chú tiểu đồng mang tên Thị kính
Giải oan rồi mới thành Quan Âm
Lâm Gia Trang vẫn gọi là chàng
Có thể nào mang thân chú tiểu?
 

siboney

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Mấy độ xuân xanh hỡi chị Cà
Mà sao em mãi vẫn chưa rành
Quê hương chị gái ở nơi mô
Có phải chị đang duyên bén chồng?
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Mấy độ xuân xanh hỡi chị Cà
Mà sao em mãi vẫn chưa rành
Quê hương chị gái ở nơi mô
Có phải chị đang duyên bén chồng?

Kỳ Anh Hà Tĩnh vẫn phòng không
Cà chua lâu nay chửa lấy chồng
Đà thành một cõi mong con bế
Mong rằng bác ghé để đeo gông
 
Bên trên