Thơ vui Xưa và Nay

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

hamy905

Member
Ðề: Thơ vui ngày xưa và nay


Ngày nào nguyện ước chung vai
Nghe như sét đánh ngang tai thẫn thờ
Yêu em như biển yêu bờ
Yêu nhau anh muốn lập lờ... thế thôi ;))​
Anh Pê đừng có học đòi
Hôn nhân phạm luật đi toi cả đời
Yêu thương tích góp vạn lời
Mang về dỗ vợ ... sẽ hời đó anh!!
 

hamy905

Member
Ðề: Thơ vui ngày xưa và nay

Giờ thêm một bác Hải Dương
Cùng với Tiểu bảo ra đường đụng nhau
Em về chuẩn bị trầu cau
Đến Tây ninh rước nàng mau đi về :D
Anh ơi đừng có ngủ mê
Ban ngày mộng dệt ê chề dùm anh
Bây giờ nói lại cho rành
Ai ưng mà lấy ... thôi đành ...giấc mơ...
 

tusontay

Huyền Thoại
Ðề: Thơ vui ngày xưa và nay

Anh ơi đừng có ngủ mê
Ban ngày mộng dệt ê chề dùm anh
Bây giờ nói lại cho rành
Ai ưng mà lấy ... thôi đành ...giấc mơ...
Hà My chối bỏ Xê Pê
Anh Tú đẹp bụng, cùng về Tây Ninh
Làm sao em cứ lặng thinh?
Một mình anh mãi, tỏ tình với em
Đôi ta hò hẹn, tòm tem
Nhé em, anh bảo mẹ anh đến nhà!
 

HaFe

Well-Known Member
Ðề: Thơ vui ngày xưa và nay

Hà My chối bỏ Xê Pê
Anh Tú đẹp bụng, cùng về Tây Ninh
Làm sao em cứ lặng thinh?
Một mình anh mãi, tỏ tình với em
Đôi ta hò hẹn, tòm tem
Nhé em, anh bảo mẹ anh đến nhà!

=D>=D>=D>=D>=D>=D>
 

hamy905

Member
Ðề: Thơ vui ngày xưa và nay

Hà My chối bỏ Xê Pê
Anh Tú đẹp bụng, cùng về Tây Ninh
Làm sao em cứ lặng thinh?
Một mình anh mãi, tỏ tình với em
Đôi ta hò hẹn, tòm tem
Nhé em, anh bảo mẹ anh đến nhà!
Anh Tú cứ mãi nói ngoa
Tự mình nói thế xót xa má hồng
chi lời nói chẳng thông
Vào đây người đọc thấy lòng buồn tênh
Thôi giờ nhắc lại đừng quên
Chứ đừng ong bướm lênh đênh cuộc tình
My vốn người ở Tây Ninh
Còn đang đèn sách riêng mình vương mang
con … người lớn đừng bàn
Chẳng hay nào rõ để quàng "tòm tem"
Yêu chi ngôn ngữ "lắm lem"
Ai người hiểu biết vào xem ... ngỡ ngàng
 

tusontay

Huyền Thoại
Ðề: Thơ vui ngày xưa và nay

Anh không có ý chọc người
Làm chi vướng bận, cuộc đời em đâu
Bạn là trước, thân là sau
Hà My anh muốn, nói câu Bạn - Mình
Được không công chúa Tây Ninh?
Không ai có thể, thật tình như anh!
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ vui Xưa và Nay

Đêm buồn lặng lẽ làm thơ
Nhìn ra ngoài ngõ lòng ngơ ngẩn sầu
Thương thay cho mối tình đầu
Hôm nay gặp lại còn đâu mà chờ
Ngày xưa thuở ấy bây giờ
Đêm nay không ngủ ta mơ về người. :((​
 

hieuhadong

New Member
Ðề: Thơ vui Xưa và Nay

Ngẩn ngơ trước buổi chia tay
Thế là nàng ấy lại bay mất rồi
Loanh quanh hết đứng lại ngồi
Bâng khuâng đứng ngóng bóng người khuất xa :))
 

tusontay

Huyền Thoại
Ðề: Thơ vui Xưa và Nay

Ngày qua rồi lại ngày nay
Mưa rồi lại nắng, ai hay lòng người
Thật lòng mà nói ai ơi!
Buồn thay số phận, cuộc đời chông chênh!
 

hamy905

Member
Ðề: Thơ vui Xưa và Nay

Đêm buồn lặng lẽ làm thơ
Nhìn ra ngoài ngõ lòng ngơ ngẩn sầu
Thương thay cho mối tình đầu
Hôm nay gặp lại còn đâu mà chờ
Ngày xưa thuở ấy bây giờ
Đêm nay không ngủ ta mơ về người. :((​
Còn đâu một thuở vui cười
Còn đâu nơi ấy đợi người dưới trăng
Nỗi lòng ai hiểu cho chăng
Đêm buồn lặng lẽ mưa giăng giọt sầu!
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ vui Xưa và Nay

Còn đâu một thuở vui cười
Còn đâu nơi ấy đợi người dưới trăng
Nỗi lòng ai hiểu cho chăng
Đêm buồn lặng lẽ mưa giăng giọt sầu!

Giờ này em đang ở đâu
Buồn vương khoé mắt hai đầu chia ly
Tình xưa còn lại những gì
Để bây giờ vẫn... lạ kỳ nhớ nhau​
 

hamy905

Member
Ðề: Thơ vui Xưa và Nay

Giờ này em đang ở đâu
Buồn vương khoé mắt hai đầu chia ly
Tình xưa còn lại những gì
Để bây giờ vẫn... lạ kỳ nhớ nhau​

Tình kia nhớ mãi ngàn sau
Cho dù thực tại gởi nhau ý tình
Em giờ lưu lạc Tây Ninh
Để người viễn xứ Quảng Bình ... nhớ thương!
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ vui Xưa và Nay

Tình kia nhớ mãi ngàn sau
Cho dù thực tại gởi nhau ý tình
Em giờ lưu lạc Tây Ninh
Để người viễn xứ Quảng Bình ... nhớ thương!

Nghe mà nát ruột tan xương
Quảng Ninh anh ở không thương nữa rồi
Quảng Bình nơi ấy lên ngôi
Trời ơi sao lại khổ tôi thế này :((​
 

tusontay

Huyền Thoại
Ðề: Thơ vui Xưa và Nay

Chuyện từ lâu lắm ai ơi!
Quảng Ninh xứ ấy, có người khổ đau
Diễn đàn lại thêm Vịt bầu!
Thất tình vừa móm, vừa sầu, vừa ghen!
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ vui Xưa và Nay

Chuyện từ lâu lắm ai ơi!
Quảng Ninh xứ ấy, có người khổ đau
Diễn đàn lại thêm Vịt bầu!
Thất tình vừa móm, vừa sầu, vừa ghen!

Sinh ra vốn kiếp nghèo hèn
Ở nơi xứ Cẩm than đen một màu
Nơi kia nhung gấm sang giàu
Người quên câu hứa bạc đầu hôm nao :((​
 

minhhaimdc

Well-Known Member
Ðề: Thơ vui Xưa và Nay

Sinh ra vốn kiếp nghèo hèn
Ở nơi xứ Cẩm than đen một màu
Nơi kia nhung gấm sang giàu
Người quên câu hứa bạc đầu hôm nao :((​

Suốt ngày chỉ biết làm thơ
Đến đêm nó mới đẫn đờ người ra
Để cho tiểu bảo ca ca
Một tay xách nhok vừa la_vừa cà
X_X lần đầu tiên mình làm được vài câu thơ...........​
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ vui Xưa và Nay

Suốt ngày chỉ biết làm thơ
Đến đêm nó mới đẫn đờ người ra
Để cho tiểu bảo ca ca
Một tay xách nhok vừa la_vừa cà
X_X lần đầu tiên mình làm được vài câu thơ...........​

Nhok kia xinh xắn mặn mà
Nhẹ nhàng Tiểu bảo "em à" yêu đi
Tình yêu suy nghĩ làm chi
Súng anh đã nặng như chì em ơi
Giữa trời sương gió biển khơi
Mai kia vật đổi sao dời biết đâu
Thói đời ruồi cắn chết trâu
Dưới lòng biển cả ngấm lâu nhớ đời =))​
 

hamy905

Member
Ðề: Thơ vui Xưa và Nay

Nghe mà nát ruột tan xương
Quảng Ninh anh ở không thương nữa rồi
Quảng Bình nơi ấy lên ngôi
Trời ơi sao lại khổ tôi thế này :((​
Trang thơ cách biệt cả ngày
Phương trời diệu vợi ai hay lòng mình
Đất Thánh ghi dấu ân tình
Một lần hẹn ước đinh ninh trọn đời...
 

hamy905

Member
Ðề: Thơ vui Xưa và Nay

Sinh ra vốn kiếp nghèo hèn
Ở nơi xứ Cẩm than đen một màu
Nơi kia nhung gấm sang giàu
Người quên câu hứa bạc đầu hôm nao :((​
Mưa buồn trời đất nhạt màu
Cho người viễn xứ xiết bao nhớ người
Còn đâu tiếng nói giọng cười
Giờ đây đọng lại chín mười nhớ thương!
 

thewall2010

Active Member
Ðề: Thơ vui Xưa và Nay

Mã:
[B][CENTER][SIZE="4"][COLOR="darkgreen"]Hoàng hôn xuống, mưa rơi tả rích.
Khuôn nhớ quê một góc riêng ta.
Sầu trong sầu còn chăng là ít
Ai như ta một cõi mong chờ[/COLOR][/SIZE][/CENTER][/B]

PS : Lần đầu, làm thơ.
Nên hơi ngu ngơ.
Có gì thẩn thơ.
Các bác cứ bơ :))
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên