Thơ vui Xưa và Nay

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

thewall2010

Active Member
Ðề: Thơ vui Xưa và Nay

Sinh ra vốn kiếp nghèo hèn
Ở nơi xứ Cẩm than đen một màu
Nơi kia nhung gấm sang giàu
Người quên câu hứa bạc đầu hôm nao :((​

Tại anh, mà cũng tại em.
Anh đi biền biệt, một mai không về
Em trông mòn mõi chữ Tình
Cứ ngỡ anh đã quên đi ân tình
Em vì mẹ già, em dại
Đành lòng duyên phận theo thân người ta.
Lỡ sau có kiếp lạc hồng
Em xin gìn giữ , chung một mối tình

:)) ;)) ;))

 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ vui Xưa và Nay

Trang thơ cách biệt cả ngày
Phương trời diệu vợi ai hay lòng mình
Đất Thánh ghi dấu ân tình
Một lần hẹn ước đinh ninh trọn đời...

Người ơi có nhớ những lời
Răng long đầu bạc trọn đời khắc ghi
Một lòng vương vấn tình si
Tây Ninh có nhỏ Hà Mi đang chờ?​
 

tusontay

Huyền Thoại
Ðề: Thơ vui Xưa và Nay

Người ơi có nhớ những lời
Răng long đầu bạc trọn đời khắc ghi
Một lòng vương vấn tình si
Tây Ninh có nhỏ Hà Mi đang chờ?​
Buồn chi một chút tình si
Không người quân tử, mà vì tình duyên
Lão, thơ, rồi lại trung niên
Xê Pê xứ Quảng, có điên vì tình.
 

hamy905

Member
Ðề: Thơ vui Xưa và Nay

Người ơi có nhớ những lời
Răng long đầu bạc trọn đời khắc ghi
Một lòng vương vấn tình si
Tây Ninh có nhỏ Hà Mi đang chờ?​
"Chờ anh em mãi vẫn chờ
Và lòng tự hỏi bao giờ ... có anh"?
Bây giờ cây lá vẫn xanh
Người xưa khuất nẻo thôi đành ... tiếng thương
Người đi giữa chốn ngàn phương
Để ai chờ đợi đêm trường ...ngẩn ngơ!
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ vui Xưa và Nay

"Chờ anh em mãi vẫn chờ
Và lòng tự hỏi bao giờ ... có anh"?
Bây giờ cây lá vẫn xanh
Người xưa khuất nẻo thôi đành ... tiếng thương
Người đi giữa chốn ngàn phương
Để ai chờ đợi đêm trường ...ngẩn ngơ!

Lời người đã hoá thành thơ
Bao đêm không ngủ anh mơ về nàng
Lệ rơi nước mắt hai hàng
Vì xa cách trở đôi đàng chia ly
Hà My tuổi vẫn xuân thì
Chờ thêm năm nữa có gì... anh vô :D
 

Tieubaocaca

Active Member
Ðề: Thơ vui Xưa và Nay

Đừng nghe nó nói em ơi
Ngày ngày nó lượn nó chơi vòng vòng
Chỗ nào cũng nhớ cũng mong
Ai mà nó chả lòng thòng rồi thôi =))
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ vui Xưa và Nay

Đừng nghe nó nói em ơi
Ngày ngày nó lượn nó chơi vòng vòng
Chỗ nào cũng nhớ cũng mong
Ai mà nó chả lòng thòng rồi thôi =))

Giọng thì bặm trợn Thiên Lôi
Miệng hơi mùi rượu eo ôi Chí Phèo
Bi thì bé tí tẹo teo
Chui đâu của nợ nói leo thế này :))​
 

Tieubaocaca

Active Member
Ðề: Thơ vui Xưa và Nay

Ai có tật giật mình thon thót
Giọng nịnh đầm chót lưỡi đầu môi
Tội này cắt tóc bôi vôi
Cho chừa cái thói lôi thôi gái lành :))
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ vui Xưa và Nay

Ai có tật giật mình thon thót
Giọng nịnh đầm chót lưỡi đầu môi
Tội này cắt tóc bôi vôi
Cho chừa cái thói lôi thôi gái lành :))

Người đâu có thói tài lanh
Thấy ta hạnh phúc lại ganh thế à
Có gì hãy cứ nhẩn nha
Về nhà gặp vợ "thưa bà" con đây =))​
 

Tieubaocaca

Active Member
Ðề: Thơ vui Xưa và Nay

Hà My ơi hỡi Hà My
Tội gì em lại đi si lão già
Lão này như thể con ma
Uốn ba tấc lưỡi thế là bye bye
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ vui Xưa và Nay

Hà My ơi hỡi Hà My
Tội gì em lại đi si lão già
Lão này như thể con ma
Uốn ba tấc lưỡi thế là bye bye

Vầng trăng sao xẻ làm hai
Ca ca Tiểu bảo thấy hài làm sao
Người lùn mà với cành cao
Ra đây anh bảo, chỉ tao với mày =))​
 

Tieubaocaca

Active Member
Ðề: Thơ vui Xưa và Nay

Người đâu có thói tài lanh
Thấy ta hạnh phúc lại ganh thế à
Có gì hãy cứ nhẩn nha
Về nhà gặp vợ "thưa bà" con đây =))​

Cẩm Phả có bác Cê Pê
Đi đâu cũng mỗi thả dê là tài
Tuổi thì nó cứ một mai
Giờ về gặp vợ nghĩ hoài tuổi xuân:D
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ vui Xưa và Nay

Cẩm Phả có bác Cê Pê
Đi đâu cũng mỗi thả dê là tài
Tuổi thì nó cứ một mai
Giờ về gặp vợ nghĩ hoài tuổi xuân:D

Về nhà cùng vợ ái ân
Nghĩ sao chẳng phí tuổi xuân mới tài
Sức già mà vẫn khoan thai
Ai như thằng ấy, van nài "vợ ơi" :))​
 

Tieubaocaca

Active Member
Ðề: Thơ vui Xưa và Nay

Cẩm phả có lão thánh thơ
Họ tên thường gọi Hắt Đờ Cê Pê
Thơ của lão cứ dê dê
Mà sao em nhỏ Hà My theo hoài
Được thể lão lại thêm oai
Cho rằng như thế khoai mình oách chăng
Biết đâu chỉ chuyện nói xằng
Khoai hay bi lão chỉ bằng tăm tre​

=)) =)) =))

Mình phục mình quá xá :D
 

vutronghuyen

Active Member
Ðề: Thơ vui Xưa và Nay

Mấy anh thơ thật kỳ tài
Khoai bi lẫn trộn ra thơ mới tài
Khổ cho em nhỏ chướng tai
Hà My còn dám nối thơ cho đành
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ vui Xưa và Nay

Cẩm phả có lão thánh thơ
Họ tên thường gọi Hắt Đờ Cê Pê
Thơ của lão cứ dê dê
Mà sao em nhỏ Hà My theo hoài
Được thể lão lại thêm oai
Cho rằng như thế khoai mình oách chăng
Biết đâu chỉ chuyện nói xằng
Khoai hay bi lão chỉ bằng tăm tre​

=)) =)) =))

Mình phục mình quá xá :D


Giữa rừng có một cái khe
Đôi bờ cây cỏ bụi le um tùm
Thương anh oai dũng như hùm
Hàng ngày chăm bóm tốt um xanh rờn
Những khi em dỗi em hờn
Anh cho cây gậy em vờn làm vui
Đưa gậy đi tới đi lui
Bỗng dưng gậy hóa dùi cui to đùng
Mỹ nhân sánh với anh hùng
Đồi xanh hai quả ta cùng lên duyên =))=))​
 

Nhok

New Member
Ðề: Thơ vui Xưa và Nay

Thơ kia tựa cõi tiên bồng
Thơ nay cứ động hang rồng là sao
Một con rồng lộn hai hang
Phọt thơ trong động hai hàng lệ tuôn
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ vui Xưa và Nay

Thơ kia tựa cõi tiên bồng
Thơ nay cứ động hang rồng là sao
Một con rồng lộn hai hang
Phọt thơ trong động hai hàng lệ tuôn

Hàng ngày đóng gạch trong khuôn
Để cho Rồng ấy được luôn lộn đầu
Đêm về mò mẫm hang sâu
Khoe nanh múa vuốt lệ sầu rơi rơi
Hai hang sát nách để đời
Lò tôn thăm thẳm xin mời anh vô ;))​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tieubaocaca

Active Member
Ðề: Thơ vui Xưa và Nay

Buồn như con chuồn chuồn
Online giống con buôn
CD rồi đầu đĩa
Sao vẫn cứ buồn buồn

--------/---------
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ vui Xưa và Nay

Buồn như con chuồn chuồn
Online giống con buôn
CD rồi đầu đĩa
Sao vẫn cứ buồn buồn

--------/---------

...Mắt lệ ướt rơi tuôn
L dài rồi L ngắn
Cuộc đời sao cay đắng
Mua xong bán lạ thường;))
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên