Anh là một người bình thường, muốn có một công việc tốt, làm việc chăm chỉ, thể hiện bản thân - giống như em.
Anh là một người bình thường, mong muốn có một mái ấm gia đình, có một người vợ hiền với những đứa con thật ngoan ngoãn và dễ thương - em cũng thích vậy.
Anh là một người bình thường, muốn có một người yêu thương, chăm sóc, quan tâm đến mình - em cũng mong muốn vậy.
Anh là một người bình thường, cũng muốn có những người bạn tốt, luôn bên mình những lúc vui buồn, sẵn sàng giúp đỡ khi mình nhờ tới, sẵn sàng luôn cả việc nhậu nhẹt, nói chuyện tào lao - giống em thôi.
...Nhưng...
Anh là một người không bình thường, muốn ở bên em và đỡ đần em, chẳng phải anh muốn chứng mình điều gì, chỉ đơn giản là anh không muốn lạc mất em dù chỉ 1 giây - em ngại và không muốn thế.
Anh là một người không bình thường, nhớ tình yêu của anh đến cồn cào, muốn bay đến em trong chốc lát chỉ để ôm em một lần trong ngày, rồi sau đó lại trở về hiện trạng khi anh ko có em. Và hạnh phúc chỉ đơn giản vậy khi em ôm lại anh - em nghĩ khác.
Anh là một người không bình thường, khi chỉ muốn có một ngày, không chỉ một vài tiếng đồng hồ thôi trong một tuần, có thể ở bên nhau, chuyện trò tình cảm. Những lúc đó, anh có thể làm em cười hoài. Những lúc đó em tâm sự biết bao nhiêu điều mà anh có thể hiểu em rõ hơn - em bận quá.
Anh là một người không bình thường, khi như em nói: Anh được người đẹp quan tâm mà anh chẳng để ý gì, anh chỉ nghĩ thời gian đó anh sẽ được ở bên em - em dường như không để ý.
Anh chẳng bình thường như bao người khác, mỗi sáng thức giấc anh sẽ đoán em ăn gì buổi sáng, buổi trưa chỉ mong em đừng bỏ bữa, tối em hãy về sớm nhé - anh khùng mà nhưng nhiều hay ít khi anh nhớ em hơn ba lần trong một ngày.
Anh lưu lại từng dòng tin em gởi đến cho anh, những cung bậc tình cảm thể hiện trong nó, kể cả những tin em nhắn khi giận anh nữa - anh lại không biết em xử lý tin của anh thế nào - thế gian này chắc ít người dở hơi như anh.
Anh coi việc đi chơi với em là một điều tuyệt vời, một mong muốn thật giản dị khi mà hai người yêu nhau. Tất nhiên anh vẫn gặp em trong những cuộc vui chơi khác nhưng lúc đó chúng ta là hai người bạn thôi - Em cho rằng gặp nhau là được, đi chơi chung hay riêng giống nhau cả mà thôi.
Anh là một người bình thường thôi em ạ. Nhưng anh cũng không phải là một người bình thường chỉ vì những mong muốn không giống như em. Anh lại có nhiều điều không bình thường hơn bình thường. Nhưng có lẽ vậy mà anh muốn viết hết tất cả ra, không phán xét, không chỉ trích, chỉ để anh đọc lại hàng ngày…
.......
Mình đã , đang yêu 1 người , cả 2 đã cùng có những khoảng thời gian rất đẹp , những hứa hẹn cho tương lai , là cô bé mà mình gặp khi Tết ở topic này
Nhưng dạo này đã xuất hiện nhiều mâu thuẫn , do mình cũng có , do bên đó cũng có , và mình cũng đã nhún nhường , nhận phần sai , và chỉ mong người ta bình thường với mình trở lại nhưng hình như đã quá muộn rồi, chuyện kể thì rất dài dòng , nhưng đại ý thì giờ mình đang rất hụt hẫng và buồn chán , vì tất cả tình cảm đã dành cho 1 người , và cứ nghĩ đây sẽ là điểm dừng cuối cùng của mình , vậy mà ... Buồn và chẳng biết viết vào đâu , thôi thì viết vào đây vậy ...
Anh em nghe bài này đi , hay và ý nghĩa lắm !
Anh là một người bình thường, mong muốn có một mái ấm gia đình, có một người vợ hiền với những đứa con thật ngoan ngoãn và dễ thương - em cũng thích vậy.
Anh là một người bình thường, muốn có một người yêu thương, chăm sóc, quan tâm đến mình - em cũng mong muốn vậy.
Anh là một người bình thường, cũng muốn có những người bạn tốt, luôn bên mình những lúc vui buồn, sẵn sàng giúp đỡ khi mình nhờ tới, sẵn sàng luôn cả việc nhậu nhẹt, nói chuyện tào lao - giống em thôi.
...Nhưng...
Anh là một người không bình thường, muốn ở bên em và đỡ đần em, chẳng phải anh muốn chứng mình điều gì, chỉ đơn giản là anh không muốn lạc mất em dù chỉ 1 giây - em ngại và không muốn thế.
Anh là một người không bình thường, nhớ tình yêu của anh đến cồn cào, muốn bay đến em trong chốc lát chỉ để ôm em một lần trong ngày, rồi sau đó lại trở về hiện trạng khi anh ko có em. Và hạnh phúc chỉ đơn giản vậy khi em ôm lại anh - em nghĩ khác.
Anh là một người không bình thường, khi chỉ muốn có một ngày, không chỉ một vài tiếng đồng hồ thôi trong một tuần, có thể ở bên nhau, chuyện trò tình cảm. Những lúc đó, anh có thể làm em cười hoài. Những lúc đó em tâm sự biết bao nhiêu điều mà anh có thể hiểu em rõ hơn - em bận quá.
Anh là một người không bình thường, khi như em nói: Anh được người đẹp quan tâm mà anh chẳng để ý gì, anh chỉ nghĩ thời gian đó anh sẽ được ở bên em - em dường như không để ý.
Anh chẳng bình thường như bao người khác, mỗi sáng thức giấc anh sẽ đoán em ăn gì buổi sáng, buổi trưa chỉ mong em đừng bỏ bữa, tối em hãy về sớm nhé - anh khùng mà nhưng nhiều hay ít khi anh nhớ em hơn ba lần trong một ngày.
Anh lưu lại từng dòng tin em gởi đến cho anh, những cung bậc tình cảm thể hiện trong nó, kể cả những tin em nhắn khi giận anh nữa - anh lại không biết em xử lý tin của anh thế nào - thế gian này chắc ít người dở hơi như anh.
Anh coi việc đi chơi với em là một điều tuyệt vời, một mong muốn thật giản dị khi mà hai người yêu nhau. Tất nhiên anh vẫn gặp em trong những cuộc vui chơi khác nhưng lúc đó chúng ta là hai người bạn thôi - Em cho rằng gặp nhau là được, đi chơi chung hay riêng giống nhau cả mà thôi.
Anh là một người bình thường thôi em ạ. Nhưng anh cũng không phải là một người bình thường chỉ vì những mong muốn không giống như em. Anh lại có nhiều điều không bình thường hơn bình thường. Nhưng có lẽ vậy mà anh muốn viết hết tất cả ra, không phán xét, không chỉ trích, chỉ để anh đọc lại hàng ngày…
.......
Mình đã , đang yêu 1 người , cả 2 đã cùng có những khoảng thời gian rất đẹp , những hứa hẹn cho tương lai , là cô bé mà mình gặp khi Tết ở topic này
Mã:
http://www.hdvietnam.com/diendan/showthread.php?t=47585
Mã:
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Lam-On-Tran-Trung-Duc.IW6UWE79.html
Anh em nghe bài này đi , hay và ý nghĩa lắm !
Chỉnh sửa lần cuối: