vuchaulong
Active Member
Ðề: Chương trình tắm nước nóng ăn thịt chó Tiên Lãng chủ nhật tuần tới 18-12-2011
Chương trình hay éo đỡ được nhưng vấn đề mình không lưu ảnh. Cái này hỏi Cẩm Y Vệ.
Tóm tắt như sau:
- Thành phần: BCN, VHD, VCL, 4teen, Hoangnam
- Công tác khởi động hơi vất vả vì đón Cẩm Y Vệ ở địa điểm mà mình không thông thuộc lắm cộng với tiêu chí chỉ đường hơi phức tạp
- Chốt lại anh em cũng đi được vào lúc suýt 10h trên đường gặp bác Sơn đang cưỡi bình bịch rủ bác đi nhưng bác lại bận.
- Tìm suối nước nóng cũng chẳng khó mấy vì gần đến nơi mới có biển chỉ dẫn chứ trên đường đi chẳng thấy mấy. Thêm 1 thông tin là nếu biển nói 10km thì khoảng 13km nếu 1km thì khoảng 2km.
- Đến nơi vắng như chùa Bà đanh nhìn kỹ thấy 1 xe ngoại tỉnh. Hú hồn vì biết mình đã có người tắm cùng.
- Sau khi nghe nhân viên quảng cáo thì Cẩm Y Vệ quyết định chọn gói tắm khiêm tốn nhân với lý do là những gói kia mất thời gian quá. Gói này trị giá lên đến 140.000đ
- Vật lộn với bể sục sau 45p thì anh em cũng thòa mãn DVTH, đói chóng cả mặt. Cẩm Y Vệ chữa được cái chân thối, Mình thì gãi được mấy chỗ ngữa cộng với cái nách. Khi đứng lên thì bể nổi váng. Chẳng dám nói phét.
- Đến phần ăn thì nhà hàng nói là phải đặt trước vì phải đi chợ mua, thế là Quit game. Ra thị trấn Tiên Lãng hỏi chẳng có cái nhà hàng nào, toàn Trà sữa chân TRÂU, Bán xe máy, Khắc bia mộ,... Cuối cùng anh em phải ra đường may tìm được cái nhà hàng rõ to nhưng cũng vẳng hoe. Đã thế bố bảo vệ lại còn hướng dẫn anh em đỗ xe vào tận gara cho gọn. Bố Đông nói:" đằng nào nhà hàng bác cũng ể, hôm nay em bao quán nên cho em đỗ thỏa mái đi". 5 anh em vào gọi món gà vì không có rươi. Ăn 2 con, 2 bó nem uống hơn chục chai bia hết 7 lít.
- Tổng thiệt hại là mỗi chú hết 3 triệu định lấy tiền quỹ chi nhưng ông Đông nói là sắp tới không còn thì tôi tổ chức I Vừn sao đây. Thế là CAMPUCHIA. Quỹ vẫn nguyên tem nhé!
- Phần ảnh ọt để chứng minh với vợ do ông Đông quản lý. Đề nghị up sọt.
Chương trình hay éo đỡ được nhưng vấn đề mình không lưu ảnh. Cái này hỏi Cẩm Y Vệ.
Tóm tắt như sau:
- Thành phần: BCN, VHD, VCL, 4teen, Hoangnam
- Công tác khởi động hơi vất vả vì đón Cẩm Y Vệ ở địa điểm mà mình không thông thuộc lắm cộng với tiêu chí chỉ đường hơi phức tạp
- Chốt lại anh em cũng đi được vào lúc suýt 10h trên đường gặp bác Sơn đang cưỡi bình bịch rủ bác đi nhưng bác lại bận.
- Tìm suối nước nóng cũng chẳng khó mấy vì gần đến nơi mới có biển chỉ dẫn chứ trên đường đi chẳng thấy mấy. Thêm 1 thông tin là nếu biển nói 10km thì khoảng 13km nếu 1km thì khoảng 2km.
- Đến nơi vắng như chùa Bà đanh nhìn kỹ thấy 1 xe ngoại tỉnh. Hú hồn vì biết mình đã có người tắm cùng.
- Sau khi nghe nhân viên quảng cáo thì Cẩm Y Vệ quyết định chọn gói tắm khiêm tốn nhân với lý do là những gói kia mất thời gian quá. Gói này trị giá lên đến 140.000đ
- Vật lộn với bể sục sau 45p thì anh em cũng thòa mãn DVTH, đói chóng cả mặt. Cẩm Y Vệ chữa được cái chân thối, Mình thì gãi được mấy chỗ ngữa cộng với cái nách. Khi đứng lên thì bể nổi váng. Chẳng dám nói phét.
- Đến phần ăn thì nhà hàng nói là phải đặt trước vì phải đi chợ mua, thế là Quit game. Ra thị trấn Tiên Lãng hỏi chẳng có cái nhà hàng nào, toàn Trà sữa chân TRÂU, Bán xe máy, Khắc bia mộ,... Cuối cùng anh em phải ra đường may tìm được cái nhà hàng rõ to nhưng cũng vẳng hoe. Đã thế bố bảo vệ lại còn hướng dẫn anh em đỗ xe vào tận gara cho gọn. Bố Đông nói:" đằng nào nhà hàng bác cũng ể, hôm nay em bao quán nên cho em đỗ thỏa mái đi". 5 anh em vào gọi món gà vì không có rươi. Ăn 2 con, 2 bó nem uống hơn chục chai bia hết 7 lít.
- Tổng thiệt hại là mỗi chú hết 3 triệu định lấy tiền quỹ chi nhưng ông Đông nói là sắp tới không còn thì tôi tổ chức I Vừn sao đây. Thế là CAMPUCHIA. Quỹ vẫn nguyên tem nhé!
- Phần ảnh ọt để chứng minh với vợ do ông Đông quản lý. Đề nghị up sọt.
Chỉnh sửa lần cuối: