Thơ Thẩn Quán

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Giờ em chỉ nói 1 đường
Xứ Thanh nơi đó lên đường đi anh
Gặp Mau nói chuyện thật nhanh
Mọi điều sáng tỏ xong anh lại về

Mouse lão ấy đã vợ rồi
Con đàn cháu đống đứng ngồi chẳng yên
Thế mà lão ấy cứ thiên
Chuyện yêu chuyện nhớ làm điên cái đầu
CP nào phải đi đâu
Trâu nghé em nhé không lâu đâu Quỳnh
 

jerrymouse

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Chuyện buồn nó cũng sẽ qua
Nhưng lòng không thể quên sao một thời
Dù cho năm tháng qua rồi
Vẫn còn nhớ mãi một thời thanh niên

Cảm ơn bác đã sẻ chia
Thế hệ của bác tràn trề hy sinh,
Tổ quốc gọi, hiến thân mình
"Mùa hoa Cải" nói thay tình yêu xưa.

 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

ý Hoa đã tỏ đã tường
2 bác cứ liệu mà tường theo Hoa
bao h sứt đầu mẻ môi
lên đây trình báo cán bộ là xong

cán bộ thì chắc không xong,
nên là 2 bác cứ phải chiến nhau dài dài :))

Ái chà bác Rồng cũng kinh
Ngồi ngoài ko nổi nên phi ngay vào
Văn thơ bác cũng ào ào
Nhưng mà sẽ đọc thế nào cho xuôi
Em chỉ có vài lời thôi
Kẻo bác phun lửa em thời die ngay ;))​

Chúc cả nhà ngủ ngoan!
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Vào thơ thấy loạn cào cào
Ai ai cũng chém cũng vào rồi ra
Mình chỉ biết cười ha ha
Chém ai cũng khó thế là sao đây
Thôi thì các cóc cả bầy
Chém bừa 1 nhát kệ thây chém nhầm :))
 

Le Quynh Anh

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán



Ôi sao chị lại bỏ thi
Tài sắc như chị ko thi thì buồn
Văn thơ cứ thế chị tuôn
Lossless chị khiến tâm hồn mênh mang
Giám khảo kiểu gì cũng đang
Mơ màng đến nỗi chẳng màng điều chi
Lúc đó chị sẽ tì tì
Tiến vào chung cuộc ai (dám) đì nữa đâu

Chị mà mặc váy cô dâu
Đảm bảo sẽ đẹp hoa hâu (hậu) nào bằng

Trên này em mạnh vậy thôi
Chứ gặp chẳng dám hé môi nửa lời
Văn thơ góp sức đôi lời
Cho trang thơ cóc tuyệt vời nhiều hơn
Lossless giờ cũng chập chờn
Lâu rồi chẳng up tiếng hờn nhiều đây
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Trên này em mạnh vậy thôi
Chứ gặp chẳng dám hé môi nửa lời
Văn thơ góp sức đôi lời
Cho trang thơ cóc tuyệt vời nhiều hơn
Lossless giờ cũng chập chờn
Lâu rồi chẳng up tiếng hờn nhiều đây

Anh biết em dáng ngất ngây
Môi son đo đỏ má hây hây hồng
Ngày mai nếu có theo chồng
Con bồng con bế bên chồng CP
 

Le Quynh Anh

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Mouse lão ấy đã vợ rồi
Con đàn cháu đống đứng ngồi chẳng yên
Thế mà lão ấy cứ thiên
Chuyện yêu chuyện nhớ làm điên cái đầu
CP nào phải đi đâu
Trâu nghé em nhé không lâu đâu Quỳnh

Hai người cứ nói chuyện đi
Xong xuôi đâu đấy rồi đi Hà Thành
Đến đây vui với các anh
HD Hà Nội rất xanh và hài
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

thơ em lộn xộn đọc khó xuôi
có j nói thế, thơ có lệ
vào đây thơ có mới đc vào
nên em viết bậy cho là có thơ

Trùi ui mới hỏng ổ cứng di động, cuối tuần up nhạc sao đây. :((

Ổ cứng hỏng thì sửa đi
Cớ sao chú lại thầm thì Quỳnh Anh
Hay là lại định lanh chanh
Làm phi công trẻ vin càng hoa kia
Chú mà có dám tăm tia
Bác Mau , Pê chém cho lìa đời luôn :))
 

jerrymouse

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Mouse lão ấy đã vợ rồi
Con đàn cháu đống đứng ngồi chẳng yên
Thế mà lão ấy cứ thiên
Chuyện yêu chuyện nhớ làm điên cái đầu
CP nào phải đi đâu
Trâu nghé em nhé không lâu đâu Quỳnh

Tính đàn ông bỏ đi đâu
Tui đâu làm khó đau đầu là sao?
Tui đã chia sẻ thế nào
Tuổi Hoa, tuổi lão là sao hỏi thầy
Tương hợp, tương khắc sao đây
Lo cho còn cứ phủi tay vậy à?
Đã vậy tui khuyên bảo Hoa
Hãy tỉnh táo nhé kẻo Ma sẽ hành....

 
Ðề: Thơ Thẩn Quán



Cảm ơn bác đã sẻ chia
Thế hệ của bác tràn trề hy sinh,
Tổ quốc gọi, hiến thân mình
"Mùa hoa Cải" nói thay tình yêu xưa.


Ngày xưa ai cũng trẻ trai
Trên này chắc ít người đầu bạc đây
Không sao sở thích ta cùng
Cứ vui như thế hoà cùng lời ca
 

jerrymouse

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Thôi giờ cũng sắp giao thừa
CP lão cứ ngồi cưa một mình,
Audi Trăng sẽ đưa Quỳnh
Về thôi kẻo muộn Ba mình lại mong.
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Xin chào tạm biệt mọi người
Chào Mouse mạnh khoẻ để mà đi xe
Chào Kiu cứ đứng mà be
Chào rồng đi ngủ le te làm gì.
Quỳnh Anh thì đã ngủ khì
Vùng ngoại ô ngủ khì khì đi thôi
 

HDVNAdmin

Ban Quản Trị
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Lâu rồi em mới vô đây
Hát đê viên nãm vẫn đầy thi si
Nói gì cũng xuất thành thi
Hỉ nộ ái ố chi chi cũng thờ

Có tí bút tre bệnh bệnh đóng góp vào phong trào. Chúc các bác vui khỏe.
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

ấy chết oan quá anh ơi.
em là muốn chị ở đây
để em còn có nhạc nghe mỗi ngày

tuổi trẻ nhưng đâu chim chuột
ng iu em biết vặt cổ em ngay

Ái dà chú có người yêu
Thế anh nghĩ mãi cũng liều hỏi em
Chú về bảo người yêu xem
Có bạn xinh xắn thì đem off này
Để Kiu anh được tỏ bày
Anh đang ế ẩm cả ngày mốc meo
Hy vọng giờ có người theo
Để anh như chú leo trèo đêm đêm ;))
 

jerrymouse

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Ngày xưa ai cũng trẻ trai
Trên này chắc ít người đầu bạc đây
Không sao sở thích ta cùng
Cứ vui như thế hoà cùng lời ca

Xin gặp lại bác ngày mai,
Tiếp tục chia sẻ đường dài bác qua,
Một thời tạo bản hùng ca
Ngày nay lớp trẻ hiểu ra chưa nhiều,
Lớn lên thời tuổi đang yêu,
Cầm súng cứu nước là điều thiêng liêng,
Phụ nữ phẩm chất ngoan hiền
Đảm đang tay súng tay liềm ở quê,
Mừng vui tin chiến thắng về
Rồi mong thống nhất lời thề luôn mang
Đến ngày giải phóng miền nam
Bao người nằm xuống miên man nỗi buồn...
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Lâu rồi em mới vô đây
Hát đê viên nãm vẫn đầy thi si
Nói gì cũng xuất thành thi
Hỉ nộ ái ố chi chi cũng thờ

Có tí bút tre bệnh bệnh đóng góp vào phong trào. Chúc các bác vui khỏe.

Post xong thấy sếp giật mình
Ra là thơ phú cũng rình gớm nha
Vần điệu sếp Chip nhà ta
Cũng hay lắm chứ có gà đâu anh ;))
 
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Lâu rồi em mới vô đây
Hát đê viên nãm vẫn đầy thi si
Nói gì cũng xuất thành thi
Hỉ nộ ái ố chi chi cũng thờ

Có tí bút tre bệnh bệnh đóng góp vào phong trào. Chúc các bác vui khỏe.

Hôm nay bác Chip ghé chơi
Bác Kiu trà nước mời xơi đi nào
Bọn em xin có lời chào
Bác Ban Quản Trị đã nhào zô đây
Vào đây bác Chip giãi bầy
Cũng như thi sỹ bụng đầy chất thơ
Làm anh em cứ ngẩn ngơ
Lại ngồi lại ngóng Chip thơ tỏ bày

Lâu lắm mới thấy bác Chip ghé thăm phong trào, vinh dự cho Quán thơ quá ạ, bác lại vào tiếp nhé, nhiều Cóc ngóng lắm đấy ạ =D>
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Ô hay chờ mãi vần thơ
Đọc lại mới biết đến giờ nửa đêm
Các cóc yên giấc ấm êm
Còn mình ở lại ngồi têm lá trầu
Móm mém chút tình đậm sâu
Thoảng nhớ người ấy mà rầu lắm thay
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Hôm nay bác Chip ghé chơi
Bác Kiu trà nước mời xơi đi nào
Bọn em xin có lời chào
Bác Ban Quản Trị đã nhào zô đây
Vào đây bác Chip giãi bầy
Cũng như thi sỹ bụng đầy chất thơ
Làm anh em cứ ngẩn ngơ
Lại ngồi lại ngóng Chip thơ tỏ bày

Lâu lắm mới thấy bác Chip ghé thăm phong trào, vinh dự cho Quán thơ quá ạ, bác lại vào tiếp nhé, nhiều Cóc ngóng lắm đấy ạ =D>

Quả đúng bác hiếu ra thơ
Nói nên tâm sự mong chờ quán đây
Các bác Quản trị dựng xây
Em cũng xin góp cả bầy cóc thơ
Mong bác đừng mãi thờ ơ
Anh em trong quán phất cờ theo luôn

Công nhận sếp ghé thăm làm em thấy vinh dự quá :) Thi thoảng các sếp vào làm đôi ba dòng động viên anh em thế này thì còn gì bằng ^^
 
Bên trên