Thơ Thẩn Quán

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Hôm nay mới vào Quán Thơ
Em đây như kẻ ngu ngơ phương nào
Thơ tuôn các bác rào rào
Làm em chẳng hiểu chữ nào là sao

Những vần thơ đó thanh tao
Ý tứ xao xuyến biết bao nhiêu người
Chị Hoa thì cứ ngồi cười
Sinh nhật vui quá người người happy

Gió em chẳng biết nói gì
Chỉ có lời chúc so bì quà kia
Các anh quà cáp nhiều ghê
Vần thơ em chúc đừng chê nha người

Chúc Sinh nhật của một người
Niềm vui lan tỏa tiếng cười rộn vang
Sức khỏe, hạnh phúc, an khang
Thành công luôn tới "mùa màng" bội thu

Em vào muộn. Sorry cả nhà! :D
Chúc mừng SN chị Quỳnh Anh nhé! Chúc chị luôn tươi trẻ, xinh đẹp và tự tin!
Happy birthday to LQA :)
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán



Cuộc thi đã báo từ lâu
Nên chẳng có bất ngờ đâu Kiu à,
Đây là dịp để quán ta
Nâng cấp một chút thơ là HD,
Bởi Thơ nay có chủ đề
Là mừng sinh nhật HD của Quỳnh
Mai kia chủ quán Kiu mình
Cũng nên tạo cớ trao tình cho Thơ
Lúc nào cũng chém, cũng phơ
Thì thơ lại sẽ bâng quơ lòng vòng
Như vậy Kiu đồng ý không?


Quán thơ từ ngày mở ra
Em được diện kiến cả nhà thơ ca
Các cóc yêu quý vào ra
Đôi vần góp lại thế là em vui
Bác dạy nghe cũng bùi bùi
Nhưng em thú thực bước lùi bác ơi
Em chỉ dám nói đôi lời
Quán đang mở rộng nên mời toàn dân
Chứ giờ chủ đề mà vần
Em sợ bó buộc giữ chân rất nhiều
Vẫn biết thơ phú nên phiêu
Đừng nên quanh quẩn vài điều phơ nhau
Nhưng có lẽ đành để sau
Chứ mấy ai được làu làu tuôn thơ
Tuy nhiên tài mọn sơ sơ
Em xin tiếp bác khỏi chờ cái chi
Dẫu em chẳng dám so bì
Nhưng thơ với bác cũng lì lắm nha
Thôi đó mấy điều kêu ca
Em đã nói hết thế là nhẹ tênh
Bác Mau tính khí xông xênh
Bác cứ dạy bảo đừng bênh kiu này :)
 
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Hôm nay mới vào Quán Thơ
Em đây như kẻ ngu ngơ phương nào
Thơ tuôn các bác rào rào
Làm em chẳng hiểu chữ nào là sao

Những vần thơ đó thanh tao
Ý tứ xao xuyến biết bao nhiêu người
Chị Hoa thì cứ ngồi cười
Sinh nhật vui quá người người happy

Gió em chẳng biết nói gì
Chỉ có lời chúc so bì quà kia
Các anh quà cáp nhiều ghê
Vần thơ em chúc đừng chê nha người

Chúc Sinh nhật của một người
Niềm vui lan tỏa tiếng cười rộn vang
Sức khỏe, hạnh phúc, an khang
Thành công luôn tới "mùa màng" bội thu

Em vào muộn. Sorry cả nhà! :D
Chúc mừng SN chị Quỳnh Anh nhé! Chúc chị luôn tươi trẻ, xinh đẹp và tự tin!
Happy birthday to LQA :)

Gió em cứ chạy đi đâu
Giờ mới vào quán anh sầu lắm nghe
Nhớ em như nhớ xôi chè
Nhớ em như thể mùa hè thèm bia :x


XoiChe.jpg


79959_Bia_Hoi_Ha_Noi_BB_4.jpg
 

jerrymouse

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Phong phú ngoài chém, ngoài phơ
Thì thi thoảng cũng hồn thơ theo đề
Thế nên các cóc thử đi
Vui buồn, ai có chuyện gì cứ nêu
Chứ đâu bó buộc hả Kiu
Quán thơ phong phú bao điều lên ngay.
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Gió em cứ chạy đi đâu
Giờ mới vào quán anh sầu lắm nghe
Nhớ em như nhớ xôi chè
Nhớ em như thể mùa hè thèm bia :x


XoiChe.jpg


79959_Bia_Hoi_Ha_Noi_BB_4.jpg

Anh đang mải miết theo người
Gió em đâu dám làm người bận tâm
Cả ngày em ngồi trầm ngâm
Suy đi, tính lại mà tâm buồn buồn :(

May sao gặp vần thơ tuôn :)
Dịp vui sinh nhật nỗi buồn tan ngay
Hôm nay tụ họp ở đây
Quyết thi tài nhé chị Hoa kén ... người (tài) ;))
 
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Anh đang mải miết theo người
Gió em đâu dám làm người bận tâm
Cả ngày em ngồi trầm ngâm
Suy đi, tính lại mà tâm buồn buồn :(

May sao gặp vần thơ tuôn :)
Dịp vui sinh nhật nỗi buồn tan ngay
Hôm nay tụ họp ở đây
Quyết thi tài nhé chị Hoa kén ... người (tài) ;))

Mà sao em lại buồn buồn
Nhớ em anh cũng thấy buồn lắm cơ
Đành ngồi xem lại Gió thơ
Thế là cao hứng lại phơ em Quỳnh

Giờ thì lại nói chuyện mình
Anh chuột em phím chúng mình ngâm thơ
Chúng mình sẽ chẳng bơ vơ
Anh đang vẫn đợi em sờ gáy anh :x




11605.jpg


2622010105038bp.jpg


huongpm2.Sanh-doi-cong-viec.jpg


wallcoocomvaletinecartohq3.jpg
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Mà sao em lại buồn buồn
Nhớ em anh cũng thấy buồn lắm cơ
Đành ngồi xem lại Gió thơ
Thế là cao hứng lại phơ em Quỳnh

Giờ thì lại nói chuyện mình
Anh chuột em phím chúng mình ngâm thơ
Chúng mình sẽ chẳng bơ vơ
Anh đang vẫn đợi em sờ gáy anh :x




11605.jpg


2622010105038bp.jpg


huongpm2.Sanh-doi-cong-viec.jpg


wallcoocomvaletinecartohq3.jpg


Vắng em anh đã có Quỳnh
Vắng Hoa anh nói chúng mình đối thơ :-O
Hình như anh vẫn đang mơ
Honey moon vẫn đang chờ anh kia

Sao anh còn cứ tăm tia
Gió em biết ý quyết chia tay người
Để anh vẹn mãi nụ cười
Hạnh phúc viên mãi bên người anh mong [-(
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Phong phú ngoài chém, ngoài phơ
Thì thi thoảng cũng hồn thơ theo đề
Thế nên các cóc thử đi
Vui buồn, ai có chuyện gì cứ nêu
Chứ đâu bó buộc hả Kiu
Quán thơ phong phú bao điều lên ngay.

Ô hóa ra là điều này
Vậy thì ủng hộ hai tay bác à
Em thích mỗi lần thơ ra
Có vần có điệu có ca có từ
Lúc thì chủ đề về
Khi lại cả tử gầm gừ vui tai
Lúc thì thơ phú thật hài
Khi lại máu chiến với bài thơ ngông
Lúc thì thổ lộ ngóng trông
Khi lại ai oán tơ hồng đứt dây ....
 
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Vắng em anh đã có Quỳnh
Vắng Hoa anh nói chúng mình đối thơ :-O
Hình như anh vẫn đang mơ
Honey moon vẫn đang chờ anh kia

Sao anh còn cứ tăm tia
Gió em biết ý quyết chia tay người
Để anh vẹn mãi nụ cười
Hạnh phúc viên mãi bên người anh mong [-(

Anh đâu có thế em ơi ^#(^
Sáng nay mệt quá nói chơi thôi mà
Bây giờ mới đúng thật là
Hiếu của em đó mặn mà thuỷ chung :D

Em đừng có nghĩ lung tung
Tính anh không thích hành hung đàn bà
Em ơi ta hãy về nhà
Uống trà ăn bánh rồi là.... :x


2.jpg


080523062020-875-939.jpg


thietkenha7.jpg


ANAWB7.jpg
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Anh đâu có thế em ơi ^#(^
Sáng nay mệt quá nói chơi thôi mà
Bây giờ mới đúng thật là
Hiếu của em đó mặn mà thuỷ chung :D

Em đừng có nghĩ lung tung
Tính anh không thích hành hung đàn bà
Em ơi ta hãy về nhà
Uống trà ăn bánh rồi là.... :x


2.jpg


080523062020-875-939.jpg


thietkenha7.jpg


ANAWB7.jpg


Em đâu có nghĩ lung tung
Sự thật có giấu cũng bung thôi mà
Có gì anh cứ tà tà
Khai mau cho hết kẻo là ko hay

Em sẽ nghe anh tỏ bày
Rồi thì sẽ kết duyên này cho anh
Anh đừng viện cớ chối quanh
Em mà tức khí tanh bành cho coi
 
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Em đâu có nghĩ lung tung
Sự thật có giấu cũng bung thôi mà
Có gì anh cứ tà tà
Khai mau cho hết kẻo là ko hay

Em sẽ nghe anh tỏ bày
Rồi thì sẽ kết duyên này cho anh
Anh đừng viện cớ chối quanh
Em mà tức khí tanh bành cho coi

Sự thật anh cũng nói rồi
Còn gì để nói mà ngồi ở đây
Ngồi đây không thể tỏ bầy
Nhiều người nhìn lắm sao bầy được ra

Xin em đừng chớ rầy la
Kẻo lại nhăn nhúm làn da Thúy Kiều
Anh chỉ xin nói 1 điều
Một điều duy nhất là anh yêu nàng :))




1174561879.jpg


090104gt1anh4.jpg


vc.jpg


55176100-huongpm20051018182553580.jpg


angel02.jpg
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Sự thật anh cũng nói rồi
Còn gì để nói mà ngồi ở đây
Ngồi đây không thể tỏ bầy
Nhiều người nhìn lắm sao bầy được ra

Xin em đừng chớ rầy la
Kẻo lại nhăn nhúm làn da Thúy Kiều
Anh chỉ xin nói 1 điều
Một điều duy nhất là anh yêu nàng :))




1174561879.jpg


090104gt1anh4.jpg


vc.jpg


55176100-huongpm20051018182553580.jpg


angel02.jpg


Gió em đâu phải là Kiều
Mà sợ nhăn nhúm da Kiều đâu anh ;))
Gió em chỉ hơi lanh chanh
Hiểu mọi chuyện quá nên thành thế ni

Em đây chẳng dám so bì
Với người trong mộng tên gì đẹp ghê :x
Thôi anh hãy giữ câu thề
Với người con gái anh mê mẩn kìa

Còn em đừng cố tăm tia
Lòng này đã quyết đành lìa nhau thôi
Tâm hồn dẫu chút bồi hồi
Nhìn anh hạnh phúc em thời yên tâm ;;)
 
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Gió em đâu phải là Kiều
Mà sợ nhăn nhúm da Kiều đâu anh ;))
Gió em chỉ hơi lanh chanh
Hiểu mọi chuyện quá nên thành thế ni

Em đây chẳng dám so bì
Với người trong mộng tên gì đẹp ghê :x
Thôi anh hãy giữ câu thề
Với người con gái anh mê mẩn kìa

Còn em đừng cố tăm tia
Lòng này đã quyết đành lìa nhau thôi
Tâm hồn dẫu chút bồi hồi
Nhìn anh hạnh phúc em thời yên tâm ;;)

`
Gió em lại dỗi anh rồi
Em hãy nhớ lại cái hồi xưa đi
Những ngày lều chõng đi thi
Xe đạp anh đón mình đi cả ngày

Mong em hãy hiểu lòng này
Người đẹp trong mộng Hiếu này là em
Biết rằng Gió đã có em ( bé )
Anh đây chấp nhận miễn em vừa lòng

Giờ thì em lại lòng vòng
Hay là lại giữ bên lòng dáng ai
Hiểu rồi chắc chỉ ngày mai
Cầu Chương Dương nhé rồi lai anh về #-o





2462522450101609843S600x600Q85.jpg


1192977070753394_file.jpg


attachment.php


nhay%20cau2.jpg
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Ngồi nghe hai người ra thơ
Em đây cứ thấy lơ mơ thế nào
Cuối cùng thì nó làm sao
Ai được ai mất ai xào ai đây ?
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Hôm nay trời oi bức ghê
Ngồi bên cạnh máy mê man cả người
Miệng thì méo xẹo nụ cười
Chẳng khác quảng cáo đười ươi cool air
Giá trời cứ lạnh se se
Để mình kéo bạn kéo bè đi chơi
Mùa Hè xông đến hồ bơi
Tha hồ bổ mắt và chơi ... lặn chìm
Nãy giờ chủ đề cứ tìm
Lúc này đã rõ hoa sim chủ đề
Xin mời các bác thơ về
Chuyện đồi sim tím tái tê một thời
 
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Ngồi nghe hai người ra thơ
Em đây cứ thấy lơ mơ thế nào
Cuối cùng thì nó làm sao
Ai được ai mất ai xào ai đây ?

Cuối cùng thì Hiếu nhảy cầu
Niềm tin đã mất tình đầu khó phai
Hoa sim chẳng còn bóng ai
Màu buồn tan tác nhạt phai giữa rừng :(





7-nhay-cau.jpg


mua.jpg
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Cuối cùng thì Hiếu nhảy cầu
Niềm tin đã mất tình đầu khó phai
Hoa sim chẳng còn bóng ai
Màu buồn tan tác nhạt phai giữa rừng :(





7-nhay-cau.jpg


mua.jpg


Hiếu ơi sao nghĩ dại khờ
Sao anh vội vã chẳng chờ em thưa
Thôi đành nắng tắt trời mưa
Hoa sim tím ngắt tiễn đưa người về

hoa_sim_to_he1baa1p1.jpg


1216342554.img.jpg
 
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Hiếu ơi sao nghĩ dại khờ
Sao anh vội vã chẳng chờ em thưa
Thôi đành nắng tắt trời mưa
Hoa sim tím ngắt tiễn đưa người về

Mình đang định nhảy xuống cầu
Gió em bay tới gục đầu vào tim
Đưa anh đến hẳn đồi sim
Dựng lều cắm trại đôi tim cùng hoà :x


Lonely__Not_Alone.jpg


4522968847_ed1c33b97f_o.jpg


doisim.jpg


overnight-camping.jpg


 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Mình đang định nhảy xuống cầu
Gió em bay tới gục đầu vào tim
Đưa anh đến hẳn đồi sim
Dựng lều cắm trại đôi tim cùng hoà :x




Đồi sim em chẳng muốn đi
Gió em đã tới những vì sao kia
Hiếu ơi đừng cố tăm tia
Ngày đêm mong nhớ Hằng kia chẳng thèm

daucoloilam.jpg


20081125165754787103744.Jpeg


94061238639515.jpg
 
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Đồi sim em chẳng muốn đi
Gió em đã tới những vì sao kia
Hiếu ơi đừng cố tăm tia
Ngày đêm mong nhớ Hằng kia chẳng thèm

Gió em chẳng thích hoa sim
Màu tím biền biệt làm tim ngẹn ngào
Gió muốn bay tới vì sao
Trên cao hơn nữa mở ra thiên đường
Thiên đường tuyệt đẹp thiên đường
Có đi mới biết thiên đường nhiều mưa



24848f1abf1cce65.jpg


1232351087.img.jpg


t125367.jpg
 
Bên trên