Như đã nói ở trên, Poly nghĩ rằng phải có những suy nghĩ thấu đáo +18 về Tình và Tiền thì xem Tiền Chùa sẽ thấy hay hơn nhiều. Còn về những thứ hơi sâu về phim, poly cũng nghĩ rằng nếu khán giả có am hiểu phim ảnh 1 chút, sẽ thích Tiền Chùa. Thích sự hài hước hơi sâu cay 1 chút, về cách dựng phim dùng hình ảnh ẩn dụ nhiều để mô tả vấn đề. Ví dụ như nếu như phim hài bình dân kiểu cái gì cũng nói huỵch tẹt ra, buồn cái quay cảnh khóc, cười quay cảnh cười, hồi hộp thì cận dv mặt sợ hãi. Thì Tiền Chùa không như thế, bạn sẽ phải nhìn hình ảnh này để liên tưởng hình ảnh kia, sẽ thấy diễn viên liếm mép hay nuốt nước bọt nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác, nhìn cứt chó lại có liên quan mắm tôm hehehehe. Phải phải liên tưởng rất nhiều mới ngộ ra chân lý, Tiền Chùa là như vậy đó. Không liên tưởng không vui và không hài đâu nhé, nhưng 1 khi đầu óc đã liên tưởng được thì cười thôi rồi ko ngừng được đâu. Ví dụ như ông thầy , poly cười lộn ruột với biểu tượng âm dương còn gái đi chung thì chả hiểu gì cả hehehe