MU và mùa giải 2010 - 2011

MU or...


  • Số lượng người bầu chọn
    213
  • Poll closed .

ngoibet

Member
Thưa các Bác, WC thì kết thúc rồi, VTC và K+ thì còn đang lờn vờn nhau về cái bản quyền EPL, còn ACE nhà ta thì đang đợi một mùa giải mới của...châu Âu.
Em thì là fan của một số CLB: MU, AC, Barca và Ajax, lại khách hàng của VTC. Vậy nên, không có điều kiện theo dõi 3 CLB sau thi đấu, cố lắm chắc cũng chỉ xem được một phần EPL. Em lập thớt này để các fan của MU và cả những người...ghét MU cùng bàn luận và hy vọng toppic sẽ đi cùng cả mùa giải mới, để những đêm MU thi đấu chúng ta có cái để mà bình loạn.
Em làm thêm cái bình chọn nữa cho máu.
 

lamlun

New Member
Ðề: MU và mùa giải 2010 - 2011

em dang sài VTC-HD chắc phải mua thêm k+ nữa.em toàn xem MU chứ ít xem đội khác.ko có MU thì coi như vứt
 

satan85

Well-Known Member
Ðề: MU và mùa giải 2010 - 2011

MU năm nay cũng không mạnh lắm vì không chịu chi tiền, năm thay theo tui MU về thứ 3 sau chelsea và MAN xanh

Năm nay c1 Thì BACA và real là vô đối, ngoại hạng Anh thua thế rồi
 

ngoibet

Member
Ðề: MU và mùa giải 2010 - 2011

Năm nay c1 Thì BACA và real là vô đối, ngoại hạng Anh thua thế rồi
Với Liga, mùa này quá hay, tiếc là ko được xem, Braca mạnh lên khủng khiếp với Fabregad và Villa nhưng Real lại có tay HLV đáng ghét (nhưng tài).
Còn MU sẽ vẫn là một thế lực đáng sợ đấy, bác tin ko? Còn Man xanh, lọt vào big four là ngon rồi, Liv thì xa xăm, Chelsea ko có gì mới, Arsenal mất đội trưởng...
 

satan85

Well-Known Member
Ðề: MU và mùa giải 2010 - 2011

Với Liga, mùa này quá hay, tiếc là ko được xem, Braca mạnh lên khủng khiếp với Fabregad và Villa nhưng Real lại có tay HLV đáng ghét (nhưng tài).
Còn MU sẽ vẫn là một thế lực đáng sợ đấy, bác tin ko? Còn Man xanh, lọt vào big four là ngon rồi, Liv thì xa xăm, Chelsea ko có gì mới, Arsenal mất đội trưởng...

ARS và LIV năm nay xem như bỏ của, chelse họ sẽ đầu tư, man xanh đầu tư mạnh nên MU là hạng 3 nói đùa thế thôi chứ theo tôi là cuộc cạnh tranh giũa chel, mu và man xanh, còn c1 thì có BACA VÀ REAL quá khủng
 

sthsosimple

New Member
Ðề: MU và mùa giải 2010 - 2011

MU năm nay khéo khi chả còn gì =(, mình thì nghĩ là man xanh và chelsea sẽ lên thôi
 

ngoibet

Member
Ðề: MU và mùa giải 2010 - 2011

Berbatov rực sáng trong chiến thắng của MU

Tiền đạo Bulgaria thể hiện hoàn toàn khác với lệ thường, trong trận giao hữu thắng Celtic 3-1 hôm qua.
Berbatov (trái) vẫn được HLV Alex Ferguson tin dùng.

Chỉ là trận đấu mang tính tập huấn trước mùa của hai đội bóng châu Âu, nhưng vẫn có đến gần 40.000 khán giả - chủ yếu là CĐV nước chủ nhà Canada - đến dự khán. Đa phần trong số họ mặc màu áo đỏ của MU.

Điểm sáng trong trận đấu là Dimitar Berbatov - tác giả bàn mở tỷ số phút 33, sau pha xử lý và dứt điểm phóng khoáng (xem clip).

Chưa dừng ở đó, tiền đạo từng bị xem là "món hàng hớ" của MU còn để lại dấu giày trong cả hai pha làm bàn còn lại. Đó là tình huống chuyền như đặt cho Danny Welbeck lập công phút 79 (xem clip) và cú đánh gót tinh tế tạo điều kiện cho Tom Cleverley ghi bàn còn lại phút 86. Trong tình huống cuối cùng, bóng có đập người một cầu thủ Cecltic trước khi vào lưới (xem clip).

Trong khi Berbatov tỏa sáng, trung vệ tân binh của MU - Chris Smalling - lại vương chút buồn trong ngày ra mắt. Anh là người đã phạm lỗi với Joe Ledley, đem lại cho Celtic quả phạt đền. Georgios Samaras được gia nhiệm vụ thực hiện và không khó để san bằng tỷ số hòa 1-1 phút 60 (xem clip). Smalling được mua về từ Fulham với giá 10 triệu bảng.

Đội hình thi đấu của MU hôm qua gồm toàn cầu thủ trẻ hoặc các thành viên thuộc đội một như Ryan Giggs, Darren Fletcher, Paul Scholes, Jonny Evans hay Edwin van Der Sar.

Wayne Rooney, Nemanja Vidic... vẫn được cho nghỉ phép do vừa phải dự World Cup.

Doãn Mạnh
Nguồn: Vnexpress
 

RoadStar

Member
Ðề: MU và mùa giải 2010 - 2011

Nói gì thì nói, cho dù có những khó khăn nhất định trong lực lượng, trong kinh doanh, nợ nần... Nhưng MU đã, sẽ và luôn luôn là một thế lực đáng phải nhắc đến trên bất bất cứ một chiến trường nào của bóng đá
 

ngoibet

Member
Ðề: MU và mùa giải 2010 - 2011

World Cup 2010 mới kết thúc chưa đầy một tuần, và phần lớn các ngôi sao bóng đá mới bắt đầu bước vào kỳ nghỉ hè, nhưng thị trường chuyển nhượng châu Âu đã có những diễn biến cực kỳ nóng bỏng.

Nếu như năm ngoái Madrid là tâm điểm của châu Âu với những bản hợp đồng chuyển nhượng bom tấn của Cristiano Ronaldo, Kaka hay Kazim Benzema, thì năm nay vị trí ấy đã được chuyển giao cho Manchester, nhưng không phải "Quỷ đỏ" Manchester United, mà lại là gã nhà giàu mới nổi Manchester City.

Sau khi chi ra 58 triệu bảng để rước về ba tân binh David Silva (24 triệu bảng), Yaya Toure (24 triệu bảng) và Jerome Boateng (10 triệu bảng), những tưởng Manchester City sẽ tạm thời dừng lại, nhưng cuối cùng họ lại không làm như vậy. Hôm qua (16-7), Lazio đã chấp thuận lời đề nghị trị giá 17 triệu bảng mà Manchester City gửi tới để mua Aleksandar Kolarov, và như vậy đội bóng của HLV Roberto Mancini đã chi ra cả thảy 75 triệu bảng cho 4 cầu thủ mới, một con số kỷ lục. Kolarov từng là mục tiêu được Real Madrid theo đuổi rất sát sao, nhưng với ngân quỹ chuyển nhượng không đáy của Manchester City, gã nhà giàu ở xứ sở sương mù đã vượt mặt đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Tại World Cup 2010, cho dù Serbia bị loại ngay sau vòng bảng, nhưng Kolarov đã chơi rất tốt, và cộng với những màn trình diễn ấn tượng trước đó trong màu áo Lazio ở Serie A, anh được xem là một trong những hậu vệ trái hay nhất châu Âu hiện tại. Sở hữu cái chân trái cực kỳ khéo léo, Kolarov có thể chơi tốt ở hàng tiền vệ. Ngoài ra, Kolarov còn sút phạt rất hay và thể hình cao to giúp anh đủ khả năng lên công về thủ dọc hành lang trái trong suốt cả trận, nên chẳng phải ngẫu nhiên mà hậu vệ này được đặt biệt danh là "Roberto Carlos của Serbia".

Trong khi Manchester City đang trên đường trở thành một dải thiên hà thực sự tại Premier League, thì Manchester United, đối thủ không đội trời chung với Manchester City và được coi là đại diện tiêu biểu của thành phố Manchester trên bản đồ bóng đá thế giới, lại đang có nguy cơ để mất ngôi sao hiếm hoi còn lại là Nemanja Vidic, trung vệ đã lọt vào tầm ngắm của Real Madrid từ lâu và trong thời gian vừa qua, đội bóng của Jose Mourinho bắt đầu tỏ dấu hiệu sẵn sàng hành động.

Vidic đã bóng gió bày tỏ nguyện vọng chia tay sân Old Trafford từ cuối năm ngoái, với nguyên nhân là vợ Vidic đã chán ngấy khí hậu ẩm ướt tại Manchester, trong khi HLV Mourinho lại rất kết Vidic và đưa trung vệ này vào vị trí hàng đầu trong những cái tên cần được mang về sân Santiago Bernabeu.

Khả năng chia tay Manchester United của Vidic càng trở nên rõ ràng hơn sau khi đại diện của anh là Paolo Fabbri từ chối xác nhận thân chủ của mình sẽ ở lại Manchester United vào mùa bóng tới.

Để lời đề nghị mua Vidic với Manchester United có thêm trọng lượng, Real Madrid tuyên bố sẵn sàng "các" thêm Karim Benzema. Bán Vidic chưa bao giờ là mong muốn của Sir Alex Ferguson, nhưng với tình hình tài chính hiện nay, Quỷ đỏ khó mà giữ chân nổi Vidic.

Trong khi đó, Benzema lại là mẫu tiền đạo được Sir Ferguson ngưỡng mộ từ lâu, và mùa hè năm ngoái, chính Benzema đã khước từ Manchester United để gia nhập Real Madrid, cho dù đội bóng nước Anh không hề trả ít tiền hơn so với Real. Manchester United hiện rất cần một tiền đạo đẳng cấp như Benzema để chia sẻ gánh nặng ghi bàn với Wayne Rooney, sau khi Dimitar Berbatov gây thất vọng nặng nề, còn tân binh Javier Hernandez có vẻ như là một giải pháp cho tương lai.

Và giả sử Vidic nhất quyết dứt áo ra đi thì đó cũng không phải là thảm họa ở Old Trafford, vì Sir Ferguson mới đưa về một trung vệ trẻ khá tài năng là Chris Smalling từ Fulham, trong khi Jonny Evans đang rất tiến bộ trong 2 năm qua. Tuy nhiên, dù tình hình mua bán cầu thủ của Manchester City và Manchester United thế nào đi chăng nữa thì chắc chắn thành Manchester cũng sẽ là tâm điểm của thị trường chuyển nhượng châu Âu mùa hè năm nay.

Nguồn: Tienphong
 

ngoibet

Member
Ðề: MU và mùa giải 2010 - 2011

Obertan lập công mang chiến thắng về cho MU

Tài năng trẻ người Pháp ghi bàn duy nhất giúp “Quỷ đỏ” giành chiến thắng 1-0 trước đội bóng đến từ giải MLS (Mỹ) Philadelphia Union. Đây là chiến thắng thứ 3 của MU trong chuyến du đấu Bắc Mỹ chuẩn bị cho mùa giải mới.
MU xuất phát với đội hình gồm hầu hết là các gương mặt trẻ, chỉ có một vài “lão tướng” như O’Shea, Wes Brown, Ryan Giggs hay Paul Scholes đá chính ngay từ đầu. Trên hàng công là cặp tiền đạo Macheda - Welbeck.



Dù kém xa về đẳng cấp nhưng Philadelphia gây không ít khó khăn cho MU



Trước đối thủ thua kém hẳn về đẳng cấp, MU nhanh chóng chiếm thế chủ động và tạo được tình huống hãm thành nguy hiểm ngay phút 8. Welbeck thực hiện đường chuyền dọn cỗ cho Obertan volley rất căng nhưng đáng tiếc là cú dứt điểm của tiền đạo 21 tuổi này lại đi chệch cầu môn trong gang tấc.



Dù phải đối đầu với một trong những đội bóng lớn nhất thế giới nhưng các cầu thủ Philadelphia Union vẫn thi đấu đầy tự tin. Hơn 44.000 khán giả trên sân Lincoln Financial vô cùng phấn khích khi đại diện đến từ MLS có những tấn công khiến hàng thủ MU không khỏi lúng túng, đặc biệt là sự xông xáo của tiền đạo 19 tuổi Mwanga.



Phút 32, Philadelphia Union chút nữa đã tạo nên bất ngờ sau pha lên bóng được khởi xướng từ Mwanga. Tiền đạo trẻ này chuyền rất đẹp cho Sebastien Le Toux ở trong vòng cấm địa MU. Bóng được đẩy sang cho Alejandro Moreno dứt điểm nhưng may mắn cho MU là Jonny Evans kịp chơi lăn xả cản phá cú sút của tiền đạo người Venezuela.



“Quỷ đỏ” ngay sau đó đáp trả với tình huống hãm thành nguy hiểm không kém. Ryan Giggs và Fabio phối hợp ăn ý bên cánh trước trước khi bóng được chuyền vào cho Welbeck ở trung lộ. Tiền đạo 19 tuổi tung cú sút chìm rất nhanh nhưng thủ thành của Philadelphia Union kịp đổ người cứu thua.



Obertan và Welbeck cùng phối hợp tạo nên bàn thắng duy nhất của trận đấu



Sang hiệp hai, MU không có sự điều chỉnh nào về nhân sự trong khi Philadelphia Union có tới 7 sự thay đổi người. Đội chủ nhà vẫn duy trì được thế trận khá tốt trước khi bị MU chọc thủng lưới sau pha phối hợp đẹp mắt giữa Welbeck và Obertan ở phút 75. Obertan thoát xuống dứt điểm tinh tế qua người thủ thành Brian Perk của Philadelphia.

“Quỷ đỏ” chút nữa nhân đôi cách biệt khi tiền đạo vào thay người Dimitar Berbatov tung cú sút đưa bóng tìm tới đúng xà ngang khung thành Philadelphia.
Nguồn: http://dantri.com.vn/c26/s26-410367/obertan-lap-cong-mang-chien-thang-ve-cho-mu.htm"]Dân trí
 

ngoibet

Member
Ðề: MU và mùa giải 2010 - 2011

MU giữ được Vidic, chuẩn bị tăng lương cao cho Rooney

Nỗ lực ngăn chặn tình trạng "chảy máu" nhân tài của đội chủ sân Old Trafford đang cho kết quả rất khích lệ.

Vidic còn hai năm hợp đồng với mức lương 70.000 bảng và từng nhiều lần tỏ ý bất bình vì chưa được đãi ngộ tương xứng với những đóng góp qua trọng của anh. Nhưng sau nhiều lần phớt lờ việc tăng lương cho tuyển thủ Serbia, MU đã không thể làm như vậy khi Real Madrid vào cuộc hỏi mua trung vệ ngôi sao này.
Vidic là hậu vệ hay nhất của MU trong mùa giải liên tiếp họ vô địch Ngoại hạng Anh. Ảnh: AFP.
Vidic (trái) là hậu vệ hay nhất của MU trong những mùa giải liên tiếp họ vô địch Ngoại hạng Anh. Ảnh: AFP.

Một bản hợp đồng dài hạn mới với mức lương 90.000 bảng đã được gửi tới Vidic hôm qua, thông qua người đại diện của anh. Và rất chóng vánh, MU đã nhận được cái gật đầu từ trụ cột 28 tuổi đang nghỉ hè muộn sau World Cup 2010.

"Chúng tôi vui mừng thông báo Vidic đã đồng ý gắn bó lâu dài với MU bằng một bản hợp đồng mới. Hai bên sẽ chính thức ký kết khi cậu ấy tập trung trở lại với toàn đội", Tổng giám đốc David Gill thông báo trên kênh truyền hình nội bộ MUTV. Ông cũng khẳng định việc ký kết sẽ hoàn tất trước thời điểm MU tiếp Newcastle trong trận ra quân giải Ngoại hạng ngày 16/8.

Cũng trong thông báo hôm qua, Gill còn quả quyết MU sẽ sớm gia hạn hợp đồng với tiền đạo Wayne Rooney. Chân sút 24 tuổi đang nghỉ hè ở Barbados và không có mặt trong chuyến du đấu Bắc Mỹ của thầy trò HLV Ferguson. Tuy nhiên, tương tự Vidic, hợp đồng mới của Rooney sẽ được ký kết ngay khi anh trở về.

"Rất rõ ràng. Như chính Rooney cũng như MU từng nhiều lần khẳng định, chúng tôi sẽ sớm ngồi lại để thống nhất về bản hợp đồng mới và ký kết", Gill cho biết. Vị Tổng giám đốc này không tiết lộ về thời hạn và giá trị của bản hợp đồng, nhưng ông khẳng định nó sẽ "tương xứng với vai trò, tầm quan trọng của Rooney ở MU cũng như tình yêu mà anh dành cho đội bóng".
Rooney còn hai năm hợp đồng, nhưng MU muốn sớm gia hạn vì cảnh giác trước sự nhòm ngó của Real Madrid. Ảnh: AFP.
Rooney còn hai năm hợp đồng, nhưng MU muốn sớm gia hạn vì cảnh giác trước sự nhòm ngó của Real Madrid. Ảnh: AFP.

Theo báo chí Anh, bản hợp đồng mới với Rooney sẽ có thời hạn đến năm 2015. Mức lương của tiền đạo này cũng sẽ tăng từ 90.000 bảng mỗi tuần lên thành 130.000 bảng - cao nhất ở sân Old Trafford. Người đang lĩnh lương cao nhất hiện nay là trung vệ Rio Ferdinand, với 110.000 bảng mỗi tuần.
Nguồn: Vnexpress
 
Ðề: MU và mùa giải 2010 - 2011

Thứ mà manxanh ko có là truyền thống.
Hy vọng năm nay MU Chel Ars sẽ có 1 chạy đua quyết liệt, nói thật mấy bác chứ em ghét ars lắm nhưng MU nếu vđ NHA mà ko có mùi Wenger thì ko thấy hay lắm. Vẫn thích nhất cái thời MU-Ars, Keane Scholes-henry viera pires.
 

ngoibet

Member
Ðề: MU và mùa giải 2010 - 2011

MU bất ngờ thua trên đất Mỹ
Chơi hơn người trong phần lớn thời gian nhưng đội đương kim á quân Ngoại hạng Anh bất ngờ để thua 1-2 trước Kansas City Wizards, trong trận giao hữu diễn ra tối qua (sáng nay Hà Nội).
MU (áo đỏ) đã chơi dưới sức so với đội chủ nhà.

MU ra sân bằng đội hình khá mạnh với một số tên tuổi như Nani, Dimitar Berbatov, Ryan Giggs hay Paul Scholes... Trung vệ tân binh Chris Smalling tiếp tục được trao cơ hội. Trong khi đó Kansas City Wizards chỉ là một đội bóng làng nhàng (thậm chí chỉ xếp thứ 5 trong giải đấu 8 đội của khu vực miền Đông nước Mỹ).

Mang danh giao hữu nhưng diễn biến trên sân đôi khi khá nóng. Nani đã có lúc phải nằm sân vì pha vào bóng quyết liệt quá mức của Roger Espinoza. Bên ngoài sân HLV Alex Ferguson không giữ nổi bình tĩnh. Gần cuối hiệp một Ryan Giggs và Michael Harrington tranh chấp như vật nhau ở một góc sân, dẫn đến chiếc thẻ vàng cho lão tướng của MU.

Bị đánh giá thấp hơn nhưng Kansas City Wizards mới là đội chơi có nét và tạo nên dấu ấn rõ rệt. Ngay phút thứ 10 họ đã có bàn mở tỷ số sau một tình huống phối hợp ăn ý, để Davy Arnaud thoát xuống dứt điểm qua người thủ thành Ben Amos. Cách biệt có thể đã được nhân đôi cho đội chủ nhà nếu cựu cầu thủ Arsenal, Ryan Smith, thành công trong tình huống dứt điểm ở khoảng cách chỉ vài mét.

Sau một vài pha hỏng ăn của Nani, mãi đến phút 39 MU mới gỡ hòa 1-1 trong tình huống penalty gây tranh cãi. Berbatov thoát vào cấm địa đón đường chuyền của Giggs, và bị Jimmy Conrad nhoài người cản ngã từ phía sau. Trọng tài chính lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu của Conrad và cho MU hưởng phạt đền. Đội chủ nhà phản ứng gay gắt nhưng không làm thay đổi quyết định của trọng tài. Trên chấm đá phạt chính Berbatov là người thực hiện thành công.

Chơi hơn người nhưng MU không phát huy được lợi thế. Trái lại Kansas vẫn tỏ ra kiên cường và thậm chí chỉ mất ba phút để tái lập lợi thế dẫn bàn. Từ quả đá phạt góc của Smith, Kamara dũng mãnh đánh đầu đưa bóng dội mép dưới xà ngang đập xuống đất. Scholes nhanh chân phá ra ngoài nhưng trọng tài xác định bóng đã nằm sau vạch vôi. Đội chủ nhà vượt lên dẫn 2-1. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Trước trận đấu kể trên MU đã thi đấu hai trận giao hữu và toàn thắng (3-1 trước Celtic và 1-0 trước Philadelphia Union).
Nguồn: Vnexpress.net
 

ngoibet

Member
Ðề: MU và mùa giải 2010 - 2011

MU thắng to nhờ các sao trẻ đồng loạt tỏa sáng

Cả 5 bàn của "Quỷ đỏ" trong trận thắng 5-2 trước Đội các ngôi sao giải bóng đá nhà nghề Mỹ MLS All-Stars hôm qua đều được ghi bởi những gương mặt trẻ.

Hơn 70.000 khán giả có mặt trên sân Giants đã chứng kiến một trận cầu mãn nhãn. Trước đối thủ quy tụ các cầu thủ hàng đầu của MLS, MU vẫn trình diễn thứ bóng đá tấn công phóng khoáng, trẻ trung và bùng nổ với 5 bàn thắng nhờ công Macheda (2 bàn), Gibson, Cleverley, Chicharito. Màn trình diễn ấn tượng này cho thấy trận thua Kansas City mới đây chỉ là một cú vấp của MU và HLV Ferguson hoàn toàn có thể hài lòng với tín hiệu lạc quan mà các học trò trẻ mang lại.


MLS All-Stars (áo xanh) không trụ vững trước sức trẻ của MU. Ảnh: AFP.

Ngay phút thứ nhất, MU đã mở tỷ số với một pha chớp thời cơ của Macheda, được tin tưởng đá chính thay Berbatov. Tiền đạo 18 tuổi người Italy cướp bóng từ đường chuyền về hớ hênh của hậu vệ chủ nhà trước khi lạnh lùng dứt điểm chìm, hạ thủ môn Ricketts. (Xem Clip). 11 phút sau đó, cách biệt được nhân đôi cho MU và Macheda một lần nữa chứng tỏ duyên làm bàn với pha đánh đầu ghi bàn sau pha đá phạt góc của Nani. (Xem Clip)

MLS All-Stars cũng có cơ hội rút ngắn tỷ số sau đó 3 phút với pha dứt điểm của cựu tiền đạo Aston Villa, Juan Pablo Angel. Nhưng thủ môn Van der Sar đã phản xạ tốt, đẩy bóng đi vọt xà cứu thua cho MU. Đây cũng là cơ hội đáng chú ý duy nhất của phía chủ nhà trong hiệp đấu mà các cầu thủ trẻ MU chơi rất chủ động, giữ bóng tốt và hiếm khi để MLS All-Stars có cơ hội tổ chức lên bóng.

Phải tới khi được HLV Bruce Arenal thay liền 6 vị trí ngay sau giờ giải lao và MU có dấu hiệu chùng xuống, MLS All-Stars mới tìm được đường vào lưới MU. Lập công trong tình huống này đều là những cầu thủ mới vào sân - Ferreira đá phạt, treo bóng từ cánh trái vào vòng cấm cho Brian Ching đánh đầu hạ Van der Sar. (Xem Clip)

Bàn thủng lưới này làm các "Quỷ đỏ" thi đấu nghiêm túc trở lại và họ không mất quá nhiều thời gian để tái lập lợi thế 2 bàn dẫn trước ở phút 70. Tiền đạo 22 tuổi mới vào sân Chicharito là người khởi xướng khi kiếm được một quả đá phạt trực tiếp với pha thoát xuống, buộc hậu vệ Conde phải phạm lỗi. Và Gibson thực hiện pha sút phạt điệu nghệ, hạ thủ môn Rimando. (Xem Clip)


Chicharito (trái) ghi bàn ngay trong trận đầu tiên khoác áo MU. Ảnh: AFP.

Nhưng MU không dừng lại ở đó. Chỉ 3 phút sau khi Gibson lập công, tới lượt một cầu thủ trẻ khác là Cleverley, người vào thay Obertan từ phút 23, tỏa sáng. Tiền vệ 20 tuổi này xử lý khéo léo giữa vòng vây của hai trung vệ đối phương, rồi xỉa bóng vào góc gần, kết thúc thành công pha phối hợp trung lộ trước đó của Gibson và Fletcher. (Xem Clip). Phút 84, tỷ số được nới rộng thành 5-1 khi Chicharito phá bẫy việt vị, đón đường chuyền dài từ sân nhà của Scholes rồi lốp bóng qua đầu Rimando. (Xem Clip)

Mãi đến phút 90, MLS All-Stars mới ghi thêm một bàn danh dự nhờ công của tiền đạo người Canada, De Rosasiro sau pha đưa bóng qua khe giữa hai chân Wes Brown và dứt điểm hiểm hóc vào góc xa. (Xem Clip)

Đội hình thi đấu:

MLS All-Stars (4-5-1): Ricketts (Rimando 46) - Olave (Gonzalez 46), Alston (De Rosario 74), Marshall (Conde 63), Pearce (Donovan 74) - Le Toux (Convey 46) - Morales (Moreno 63), Joseph (Davis 74), Schelotto (Ferreira 46), Pappa (Larentowicz 46) - Angel (Ching 46).

MU (4-5-1): Van der Sar - Rafael, Brown, J.Evans, Fabio (Scholes 72) - Obertan (Cleverley 23), Fletcher, O'Shea, Giggs (Gibson 52), Nani (Chicharito 62) - Macheda (Welbeck 62).

Bàn thắng: Ching 64', De Rosario 90' - Macheda 1' & 12', Gibson 70', Cleverley 73', Chicharito 84'.

Phương Minh

Nguồn: Vnexpees.net
 

satan85

Well-Known Member
Ðề: MU và mùa giải 2010 - 2011

Đợi mùa giải khởi tranh e sẽ vào bình luận tham gia cùng bác, cũng thích MU
 

Angus_Bert

Film critic
Ðề: MU và mùa giải 2010 - 2011

Năm nay thì EPL cũng sẽ gần giống năm ngoái : 1 Chelsea - 2 và 3 có thể là Ars hay MU - 4 thì Tottenham out top 4, và MC lên,có thể là Liv.
EPL 2 mùa giải gần đây đã bớt đi sức hút, chuyên môn các đội bóng lớn cũng có phần giảm sút. Laliga và Bundesliga lại đang lên.
 
Ðề: MU và mùa giải 2010 - 2011

toàn mấy ông mới xem đc vài trận rùi vào bình luận
nào là Chelsea, MC vô địch
Barca, Real quá khủng
bó chiếu
năm vừa rồi 2 thèng này khủng thế mà có chơi lại Inter với Lyon ko
lại còn việc F4 về Barca nữa chứ
chắc mù chữ, thỉnh thoảng nghe đài lên phán bậy
 

ngoibet

Member
Ðề: MU và mùa giải 2010 - 2011

toàn mấy ông mới xem đc vài trận rùi vào bình luận
nào là Chelsea, MC vô địch
Barca, Real quá khủng
bó chiếu
lại còn việc F4 về Barca nữa chứ
chắc mù chữ, thỉnh thoảng nghe đài lên phán bậy
ACE tham gia bình luận cốt để vui vẻ, ko để khoe tài. Tham gia Diễn đàn nói năng như Bác thì dù nhiều chữ cũng có phần...vô văn hóa, nên topic này ko dành cho kiểu người "tài ba" như Bác, cảm ơn và làm ơn đừng làm phiền!
 
Bên trên