MU và mùa giải 2010 - 2011

MU or...


  • Số lượng người bầu chọn
    213
  • Poll closed .

Angus_Bert

Film critic
Ðề: MU và mùa giải 2010 - 2011

toàn mấy ông mới xem đc vài trận rùi vào bình luận
nào là Chelsea, MC vô địch
Barca, Real quá khủng
bó chiếu
năm vừa rồi 2 thèng này khủng thế mà có chơi lại Inter với Lyon ko
lại còn việc F4 về Barca nữa chứ
chắc mù chữ, thỉnh thoảng nghe đài lên phán bậy

Chắc fan của XM Hải Phòng ;)) (ai fan chân chính đừng chém em)
 

satan85

Well-Known Member
Ðề: MU và mùa giải 2010 - 2011

đúng là dân HP đấy\:D/
nhưng ko phải holigan đâu:))
nhưng cách bình luận của mấy anh ở trên chịu ko nổi
phán cứ như là đúng rùi ấy

Lại là thời kì mãn teen nữa rồi, nói như bác ngoibet, topic này không hoang nghênh nhừng người "tài ba" như bác vào bình luận.
 

ngoibet

Member
Ðề: MU và mùa giải 2010 - 2011

Rooney tịt ngòi trong trận đại thắng của MU

Đội đương kim á quân giải Ngoại hạng Anh ghi đến bảy bàn vào lưới đội hình các ngôi sao Ireland.

Trận đấu được tổ chức nhằm khai trương sân Aviva trị giá 350 triệu bảng (thay thế SVĐ quốc gia Lansdowne).

Park Ji-Sung đưa MU vượt lên dẫn trước ở phút 13. Bàn nhân đôi cách biệt do Michael Owen thực hiện trước khi hiệp một kết thúc.

Cầu thủ vào thay người Javier Hernandez, cùng Antonio Valencia, Park Ji-Sung và Jonny Evans lần lượt đào sâu cách biệt lên thành 6-0 cho MU. Dave Mulcahy gỡ lại một bàn cho đội chủ nhà, trước khi Nani thực hiện thành công quả penalty ấn định chiến thắng 7-1.

Đây là trận đấu đầu tiên trong giai đoạn tập huấn của một số cầu thủ nổi tiếng bên phía MU như Owen, Rooney, Nemanja Vidic, Park, Michael Carrick và Valencia. Trung vệ tân binh Chris Smalling cũng được sử dụng.

Cuối tuần này MU sẽ gặp Chelsea trong trận tranh Siêu Cup Anh. Đây vốn là trận đấu đầu tiên mỗi mùa giải giữa đội vô địch Ngoại hạng Anh và đội giành Cup FA. Nhưng do mùa vừa qua Chelsea giành cả hai danh hiệu nên họ sẽ gặp đội về nhì ở Ngoại hạng Anh là MU.

Hà Uyên
Nguồn: Vnexpress
----------------------
Cầu chúc cho cựu thần đồng tìm lại phong độ!
 

cobra4eye

Active Member
Ðề: MU và mùa giải 2010 - 2011

Theo ý kiến cá nhân thì cũng như mùa trước, MU chỉ vô địch khi các đối thủ phạm nhiều sai lầm hơn chính họ. Đội hình năm nay (trừ những gương mặt mới chưa bít) vẫn k có chiều sâu. Đây đang là giai đoạn chuyển tiếp của MU. Ở các lần chuyển giao thế hệ trước của MU thi các đối thủ của họ không có đầu tư nhiều. Còn lần này thì cuộc đua rất căng thẳng với nhiều đội đua tranh hơn.

Lúc trước thì chỉ nói đến 4 đại gia, nhưng bây j thì khi gặp MC, Spur, Aston Villa... thì chưa thể nói lên điều j. Đội nào duy trì đc phong độ đến trận cuối cùng thì mới có kết quả tốt. Dù sao thì cũng sẽ ủng hộ MU (một ít cho Liverpool... :-B).

Phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi.
 

ngoibet

Member
Ðề: MU và mùa giải 2010 - 2011

Chelsea - MU: Màn tổng duyệt cuối cùng
Nguồn: Dân trí
Đêm nay Manchester United và Chelsea sẽ tái ngộ tại Wembley tráng lệ để tranh Siêu cúp nước Anh. Đây sẽ là cơ hội tốt nhất để cả 2 “đại gia” rà soát lực lượng trước khi bước vào mùa giải mới.

Với việc thâu tóm cả 2 danh hiệu cao quý nhất của bóng đá Anh mùa trước Chelsea đã khép lại mùa giải 2009/10 một cách tốt đẹp. Cú đúp của họ không chỉ đặt dấu chấm hết cho chuỗi thành tích 3 mùa liên tiếp thống trị Premier League của kình địch MU mà còn là một tiếng vang lớn, đánh dấu sức mạnh của triều đại Ancelotti.
 

Mùa trước Chelsea và MU đã có màn chạm trán quyết liệt tại Community Shield
 
Để chuẩn bị cho cuộc chiến bảo vệ ngôi vương phía trước với kỳ vọng cao gấp bội, đội bóng thành London đã có những sự bổ sung nhất định mùa này. Ngoài Yossi Benayoun đã cập bến Stamford Bridge từ Liverpool, Chelsea cũng chỉ cần chờ vài ngày nữa để xin giấy phép lao động cho tài năng người Brazil Ramires. Và tất nhiên từ nay đến khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa, HLV Ancelotti sẽ còn có những sự tăng viện.
 
Nhưng điều khiến nhiều người quan tâm nhất lúc này đó là những nhân tố mới đó sẽ tạo nên diện mạo The Blues ra sao sau khi hàng loạt trụ cột của đội bóng những năm qua như Joe Cole, Ballack và mới đây là Deco đã ra đi.
 
Ở giai đoạn chuẩn bị cho mùa bóng này, đoàn quân của Carletto đã thi đấu không mấy thuyết phục. Trong tổng số 5 trận đã đấu, họ chỉ có được 2 chiến thắng tối thiểu trước Portsmouth và Crystal Palace trước khi để thua cả 3 trận gần nhất.
 
Trong đó đặc biệt đáng chú ý là thất bại vừa mới đây trước đội bóng Đức Hamburg. Trận đó Chelsea đã ra sân với đội hình gần như mạnh nhất nhưng rốt cuộc vẫn bị phơi áo 1-2 với không ít sai làm ngớ ngẩn ở hàng thủ. Sau trận đấu HLV Ancelotti phải thừa nhận các cầu thủ vẫn chưa sẵn sàng cho mùa giải mới, nhưng thời gian đâu có đợi Chelsea.
 

MU đã có những bước chuẩn bị trước mùa mới tốt hơn hẳn Chelsea
 
Trong khi đó ở bên kia chiến tuyến, để khẳng định mình vẫn còn đầy tham vọng sau thất bại toàn diện mùa trước, ngài Alex đã nhanh chóng chiêu mộ Chris Smalling cùng Javier Hernandez. Và tại những trận khởi động vừa qua, 2 gương mặt trẻ này phần nào đã cho thấy giá trị của mình, đặc biệt là Hernandez.
 
Phong độ của anh đã khiến Ferguson bị ấn tượng mạnh và thậm chí ông đang tính sẽ để cầu thủ người Mexico đá cặp với Rooney mùa này. “Hernandez đã khởi đầu suôn sẻ. Cậu ấy là một cầu thủ thông minh với tốc độ cực tốt và khả năng xuyên phá cao. Giải VĐQG Mexico khá quyết liệt vậy lên việc một cầu thủ ở giải này tới thi đấu ở nước Anh không có gì quá sức”. Trong trận đấu đêm nay, rất có thể Hernandez sẽ lại được trao cơ hội.
 
Với phong độ tốt hơn trong các trận giao hữu vừa qua mà gần nhất là chiến thắng 7-1 hồi giữa tuần trước đội tuyển các ngôi sao của Ai-len, Red Devils sẽ bước vào trận đấu đêm nay với sự hưng phấn và tự tin cao độ.
 
Lợi thế này cùng với việc đối thủ mất thủ thành Petr Cech, các hậu vệ Alex (bắp vế) và Boswingwa (đầu gối) trong khi Didier Drogba có thể phải ngồi dự bị sẽ là điều kiện thuận lợi để MU trả món nợ sau khi bị chính Chelsea hạ tại Community Shield mùa trước.
 
Đội hình dự kiến:
 
Chelsea: Hilario; Ferreira, Ivanovic, Terry, Cole; Essien, Mikel, Lampard; Kalou, Anelka, Malouda.
 
MU: Van der Sar; Neville, Vidic, Evans, O’Shea; Valencia, Fletcher, Scholes, Park; Owen, Berbatov
 
Thanh Tùng
 
Chỉnh sửa lần cuối:

ngoibet

Member
Ðề: MU và mùa giải 2010 - 2011

Xem Berbatov thi đấu hiệp 2 trận này em lại xin lôi ngược cái toppic "Bán Berbatov 100USD" các bác nhé!
Hic, vừa nói xong thì cậu ta ghi bàn!
Chúc mừng MU, cái Cub đầu tiên của mua giải!
 

satan85

Well-Known Member
Ðề: MU và mùa giải 2010 - 2011

Chúc mừng MU với cúp đầu tiên, rooney vẫn chưa lấy lại phong độ, bev anh vẫn vậy chỉ mỗi thủ thành vẫn ngon mằc dù đã vào tuổi u40
 

longbao

New Member
Ðề: MU và mùa giải 2010 - 2011

mới chỉ là giai đoạn đầu mà các bác ơi. tất cả đều không giống như VN
 

satan85

Well-Known Member
Ðề: MU và mùa giải 2010 - 2011

Cuối tuần là khởi tranh epl rồi, khi đó mới có thể nói được một ít điều
 

ngoibet

Member
Ðề: MU và mùa giải 2010 - 2011

Ai phá thế song mã Chelsea - MU? - Phần I
Nguồn: Dân trí
Sau những đợt tăng cường lực lượng liên tục của các “đại gia” tất cả đang kỳ vọng vào một Premier League 2010/11 thực sự hấp dẫn và gay cấn. Rất có thể mùa này, chiếc cúp bạc không còn là chuyện của Chelsea và MU.

Tối mai, các sân cỏ Anh quốc sẽ nóng trở lại với những màn so tài đầy tốc độ, kịch tính và hấp dẫn. Liệu bản lĩnh của Chelsea và MU sẽ giúp họ tiếp tục áp đảo quần hùng hay sức trẻ của Arsenal, khát vọng cùng sức mạnh tiền bạc của Man City sẽ lên ngôi? Hãy cùng điểm mặt các ứng cử viên nặng ký của giải Ngoại hạng mùa này.
Trước mỗi mùa giải mới, khi nhận định về Arsenal không ai dám khẳng định họ là kẻ ngoài cuộc. Mùa này cũng vậy. Với lực lượng trẻ trung hiện có, kinh nghiệm của HLV Wenger tại Premier League cùng cú nước rút đáng kinh ngạc mùa trước, các đối đều thủ phải dè chừng “Các pháo thủ” thành London.

Dù vậy thì cũng ít người tin họ có thể gây được bất ngờ nào quá lớn sau khi theo dõi tình hình bổ sung lực lượng của họ thời gian qua. Điểm sáng đáng kể nhất mà The Gunners tạo ra trên thị trường chuyển nhượng là việc giữ chân thành công thủ quân Fabragas. Ngoài ý nghĩa chuyên môn, việc ngôi sao người TBN vẫn gắn bó với sân Emirates còn cho thấy uy tín lớn lao của Arsene Wenger.

Bên cạnh đó việc có được chân sút khá chất lượng Marouane Chamakh từ Bordeaux cũng giúp các CĐV thành London có thêm hy vọng. Anh sẽ là sự bổ sung cần thiết cho Van Persie và Arshavin đặc biệt ở khả năng không chiến. Tuy nhiên vẫn còn đó những mối lo ở hàng thủ.

Hè này cả 3 trung vệ kỳ cựu William Gallas, Mikael Silvestre và Sol Campbell đã ra đi. Điều đó có nghĩa là Arsenal phải có những sự tăng viện mạnh mẽ, nhưng đến nay mới chỉ có hậu vệ Laurent Koscielny được đưa về từ Lorient. Người ta đã đồn đoán khá nhiều về sự quan tâm của Wenger dành cho bộ đôi người Đức Per Mertesacker và Serdar Tasci nhưng rốt cuộc “giáo sư” người Pháp vẫn không muốn chi tiền.

Trong khi đó những sai lầm mới đây của thủ thành Manuel Almunia lẫn Lukasz Fabianski cho thấy Arsenal cần một sự tăng viện khẩn cấp. Nếu không tuyển được một người gác đền mới họ sẽ không thể tranh đua ngôi VĐ mùa này. Liệu ngài Wenger có muốn kết cục đó trong mùa thứ 5 liên tiếp và mùa thứ 15 của ông tại Arsenal?


Nhận định: Arsenal sẽ vất vả để duy trì vị trí trong tốp 4.

Chelsea vẫn là ứng cử viên sáng giá nhất mùa này

Chelsea: Quyền lực nhà vô địch

Bất chấp sự chia tay của Joe Cole, Michael Ballack và Deco, đoàn quân của Carlo Ancelotti vẫn được đánh giá rất cao ở mùa giải năm nay. Mặc dù không còn những đợt mua sắm rầm rộ như cách đây vài năm nhưng những sự tăng viện mới đây của The Blues cho thấy họ đang đi đúng hướng.

Cảm nhận được sự mong manh nơi tuyến giữa, Ancelotti lập tức đưa về tài năng Brazil Ramires và Yossi Benayoun. Với sự bổ sung này cùng sự trở lại của Essien sau chấn thương, Chelsea sẽ ngày càng vững chắc trong phòng thủ và mạnh mẽ khi tấn công.

Con số 103 bàn họ ghi được mùa trước là minh chứng cho thấy dù không chơi thứ bóng đá tấn công đẹp mắt nhưng The Blues có thừa sức mạnh để xé toang lưới đối phương. Bộ khung mùa trước vẫn còn nguyên và điều đó là đủ để họ bước vào giải với sự tự tin vào ngôi vị số 1.

Nghi ngại duy nhất lúc này nằm ở thủ quân John Terry. Liệu anh có thể vượt qua một kỳ World Cup tệ hại để trở lại là thủ lĩnh tinh thần cho đội chủ sân Stamford Bridge? Tuổi tác của Terry cũng đã cao và thực tế là anh bị xuống sức cuối mùa trước. Thế nên Chelsea rất cần một phương án dự phòng hữu hiệu cho trung vệ người Anh, nhất là khi Cavalho đã ra đi.

Nhận định: Với bản lĩnh đã thể hiện cùng sức mạnh vốn có Chelsea đủ sức đáp trả mọi sự thách thức từ các đối thủ. Nếu ai có thể đánh bại họ, đó chỉ có thể là nhà VĐ.

Liverpool

Gượng dậy từ đống đổ nát hoang tàn của triều đại Benitez, Liverpool đang tích cực củng cố sức mạnh cho mùa giải mới. Trên băng ghế huấn luyện “phù thủy” Rafa hết phép đã phải ra đi để nhường chỗ cho Roy Hodgson. Sự bổ nhiệm này dù không gây tiếng vang lớn nhưng xem ra đây chính là người đội bóng vùng Mercyside cần.

Roy Hodgson đã sẵn sàng giúp Liverpool tìm lại chính mình

Mùa trước Hodgson đã cho thấy mình là người tài “liệu cơm gắp mắm” thế nào khi giúp Fulham đả bại hàng loạt tên tuổi lớn để lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào CK Europa League. Cứ nhìn cách đội bóng này khuất phục Juventus bằng lối chơi kỷ luật, không buông xuôi dù ở phút bù giờ có thể thấy được bản lĩnh của Hodgson thực sự đáng nể. Và không phải ngẫu nhiên ông được các đồng nghiệp bầu chọn là HLV xuất sắc nhất năm.

Để chuẩn bị cho mùa này, Hodgson đã thành công khi thuyết phục được Gerrard và Torres tiếp tục gắn bó với sân Anfield. Sự xuất hiện của Joe Cole khiến các CĐV The Kop thực sự hứng thú nhất là sau khi tiền vệ người Anh sớm khẳng định đẳng cấp trong các trận giao hữu.

Và với sự bổ sung Poulsen mới đây từ Juve thay cho Mascherano sắp ra đi, xem ra các tuyến của đội bóng thành phố cảng đã tạm ổn. Có chăng họ cần thêm một chân sút sắc bén nữa để chia lửa cùng Torres, Kuyt.

Nhận định: Dù thất bại mùa trước nhưng rõ ràng Liverpool vẫn là một đội có lực lượng mạnh. Với tài thao lược của tân HLV Hodgson mùa này họ sẽ trở lại vị thế “tứ đại gia” của giải Ngoại hạng.



(còn tiếp...)

Hoàng Tùng
--------------------------------------------
Lịch vòng 1: (Giờ HN +6)

Thứ bảy, ngày 14/8
Tottenham v Man City, 12:45
Aston Villa v West Ham, 15:00
Blackburn v Everton, 15:00
Bolton v Fulham, 15:00
Sunderland v Birmingham, 15:00
Wigan - Blackpool, 15:00
Wolverhampton v Stoke, 15:00
Chelsea v West Brom, 17:30

Chủ nhật, 15/8
Liverpool v Arsenal, 16:00

Thứ hai, 16/8
Man Utd v Newcastle, 20:00
 
Chỉnh sửa lần cuối:

quan645

New Member
Ðề: MU và mùa giải 2010 - 2011

hình như ai cũng thích MU, ngoại hạng anh rất khắc nghiệt không dẽ cho MU mùa này đâu. Sir alex già rồi ...
 

ngoibet

Member
Ðề: MU và mùa giải 2010 - 2011

Ai phá thế song mã Chelsea - MU? (Phần 2)
Sau những đợt tăng cường lực lượng liên tục của các “đại gia” tất cả đang kỳ vọng vào một Premier League 2010/11 thực sự hấp dẫn và gay cấn. Hãy cùng điểm mặt các ứng cử viên nặng ký của giải Ngoại hạng mùa này.

ManchesterCity: Thoát kiếp “hổ giấy”?
Chọn con đường dùng tiền “mua” vinh quang, 2 mùa vừa qua Manchester City vẫn chưa thể có bất kỳ danh hiệu nào dù đã chi ra hàng trăm triệu bảng. Những bản hợp đồng đắt giá như Robinho, Adebayor hay Tevez rốt cuộc vẫn chỉ giúp họ đánh bóng hơn nữa tên tuổi trên thị trường chuyển nhượng mà chưa tạo ra được sự mạnh tổng hợp thực sự.

Manchester City đã chi rất mạnh tay để “mua” vinh quang

Bước vào mùa giải năm nay, các ông chủ sân City of Manchester tiếp tục kiên định với lựa chọn của mình. Vẫn là những chiến dịch mua sắm rầm rộ, có cảm giác rằng mọi cầu thủ trên khắp thế giới đều có thể là mục tiêu của “Man xanh”. Nếu hoàn tất 2 thương vụ đang được đồn đoán rất nhiều với James Milner và Mario Balotelli, tổng số tiền đội bóng này đã vung ra sẽ lên tới 125 triệu bảng.

Với sự chi tiêu mạnh tay như trên, rõ ràng BLĐ CLB không chỉ hy vọng ở vinh quang mà họ xem đó là một đòi hỏi không thể khác. Dù vậy thì ngay cả khi có Yaya Toure, David Silva và kể cả sắp tới là Milner thì Man City mới chỉ có vẻ sẽ mạnh hơn mùa trước chứ chưa thể thực sự lột xác.

Tại bất kỳ đội bóng nào để duy trì được sự ổn định và sức mạnh trong cả mùa họ luôn phải có một bộ khung vững chắc. Với Chelsea họ từng mất khá nhiều tiền để nhận ra rằng Cech, Terry, Lampard và Drogba chính là bộ khung ấy. Khi có được những “xương sống” trong lối chơi này rồi, việc tìm những mảnh ghép phù hợp để ráp vào đó sẽ dễ dàng hơn và cũng hiệu quả hơn.

Nhưng liệu họ có tìm được sự đoàn kết

Với Man City lúc này họ vẫn đang trên con đường tìm kiếm các trụ cột ấy. Việc họ có tìm được đúng người cần thiết hay không phụ thuộc nhiều vào tài tuyển dụng của Mancini. Thế nên cho dù đã vung rất nhiều tiền, hiệu quả của những sự đầu tư đó tới đâu vẫn cần được xem xét.

Ngoài ra có cảm giác rằng “Man xanh” đã mua nhiều cầu thủ giỏi nhưng chưa có một ngôi sao sáng thực sự, cỡ như Torres. Thế nên chừng nào họ chưa có được bước đột phá này, chừng đó giấc mộng bá vương của thầy trò Mancini vẫn xa vời.


Nhận định: Sẽ là bất ngờ nếu Mancini và các học trò khởi đầu suôn sẻ và HLV người Ý sẽ gặp không ít khó khăn để duy trì hòa khí trong một tập thể gồm nhiều nhân tố mới. Nhưng nếu vượt qua được thử thách này, Man City sẽ có mặt trong tốp 4.

Manchester United: Tiếp tục trẻ hóa

Vẫn chưa có bản hợp đồng “bom tấn” nào được đưa về sân Old Trafford cho tới thời điểm này. Dù không thiếu tiền nhưng có vẻ ngài Alex đã chọn cho mình một con đường khác để trở lại với vinh quang bất chấp việc trắng tay mùa trước.

Cả 3 bản hợp đồng của MU vừa qua đều là các cầu thủ mới đôi mươi: Chris Smalling, Javier Hernandez và mới nhất là “nhóc mồ côi” Bebe. Dù vậy thì sau những trận giao hữu vừa qua, đặc biệt là trận tranh Community Shield với Chelsea, các fan của Quỷ đỏ có quyền vui mừng.

MU vẫn rất mạnh mẽ dù đang tích cực trẻ hóa

Trên hàng công Rooney đã lại cho thấy sự nhạy cảm với những pha di chuyển sắc bén, Hernandez và Berbatov đều đã có 1 bàn thắng rất kỹ thuật. Bên biên phải có cảm giác như A.Valencia đã sẵn sàng cho một mùa bùng nổ. Paul Scholes thì một lần nữa cho thấy tuổi tác không thể ngăn anh tung ra những đường chuyền chết người

Với Nani, sau nhiều mùa giải phải chịu ấm ức vì núp bóng C.Ronaldo, mùa này chính là lúc anh phải thể hiện mình đã thực sự trưởng thành. Mối lo ngại đáng kể nhất của MU lúc này nằm ở hàng thủ. Chấn thương lưng của Rio Ferdinand có vẻ ngày càng thường xuyên hơn trong khi sự phụ thuộc quá lớn vào lão tướng Van Der Sar có thể khiến đội chủ sân Old Trafford gặp bất lợi trong cuộc marathon khốc liệt này.

Nhận định: Với kinh nghiệm lão luyện của Alex Ferguson cùng một đội hình có chiều sâu với rất nhiều tài năng trẻ đang phát lộ, MU vẫn tiếp tục là một thế lực ở giải Ngoại hạng. Có thể họ chưa qua mặt được Chelsea ngay mùa này nhưng chắc chắn họ sẽ không chịu kết thúc giải tay trắng.


Hoàng Tùng
 

ngoibet

Member
Ðề: MU và mùa giải 2010 - 2011

Chúc mừng MU với trận ra quân tốt, buồn cho chú Rooney.
 

quan645

New Member
Ðề: MU và mùa giải 2010 - 2011

Rooney mùa này hết thời rồi, chơi gái nhiều wá đá gì nổi nữa
 

satan85

Well-Known Member
Ðề: MU và mùa giải 2010 - 2011

MC đã thể hiện thế lực mới, dạo này trận deby giữa Mu và MC Chắc nân tầm nhiều
 
Bên trên