MU và mùa giải 2010 - 2011

MU or...


  • Số lượng người bầu chọn
    213
  • Poll closed .

atamd

Active Member
Ðề: MU và mùa giải 2010 - 2011

Tại sao những đội bóng mình yêu thích lại ngày càng đi xuống thế này, trước là Leeds, mùa này lại là Liverpool. Bây giờ chỉ còn 1 tình yêu cuối cùng là Barca thôi, cố lên. MU mùa giải này chắc ko vô địch nổi so với Chelsea, dàn tiền vệ MU mỏng cơm quá, bây giờ lại trông chờ vào 1 Scholes đã lớn tuổi, lỡ như chú ý có bề gì thì RIP MU :D
 

dualshock

Member
Ðề: MU và mùa giải 2010 - 2011

Tại sao những đội bóng mình yêu thích lại ngày càng đi xuống thế này, trước là Leeds, mùa này lại là Liverpool. Bây giờ chỉ còn 1 tình yêu cuối cùng là Barca thôi, cố lên. MU mùa giải này chắc ko vô địch nổi so với Chelsea, dàn tiền vệ MU mỏng cơm quá, bây giờ lại trông chờ vào 1 Scholes đã lớn tuổi, lỡ như chú ý có bề gì thì RIP MU :D

Fan "ruột" hả? thích nhiều đội nhỉ. Mách nước nhé: bạn nên thích cả Inter, Juve, Milan, Roma, B.Munich, Real, Barca, Chealsea, M.U, Arsenal, Liverpool. Lúc đó đảm bảo "đội bóng yêu thích" của bạn sẽ vô địch. ^^
 

ngoibet

Member
Ðề: MU và mùa giải 2010 - 2011

Phút 17 Evr-MU, VTC HD mất hết tín hiệu âm thanh, chán
 

IloveHDz

New Member
Ðề: MU và mùa giải 2010 - 2011

HUhu tan vỡ rùi ko tin đc MU chủ quan quá Hang thủ kém G2 xứng đáng giải nghệ sớm.Tại sao bác Sơn ko tung dàn trẻ vào nhi?
 

sieuquaya4

Active Member
Ðề: MU và mùa giải 2010 - 2011

Trận này hấp dẫn thiệt.Phút 90 tính tắt tivi đi chơi rồi,ai dè Evr cho phát 2 quả.Lặp lại giống trận gặp fulham rồi.Hàng thủ yếu quá,nevile chơi kiểu gì thế không biết,già rồi mà ham.Mà hôm qua,ở la liga barca thua,seria cũng milan thua mà.Toàn ông lớn nên đỡ nhụ...
 

ngoibet

Member
Ðề: MU và mùa giải 2010 - 2011

MU lại xuất phát chậm: Tội lỗi ở ông, Sir Alex!
(VTC News) - Trận hòa thứ 2 sau 4 vòng đấu và một lần nữa MU thủng lưới ở những phút bù giờ, con đường vô địch của Quỷ Đỏ đã bị kéo dài ra rất nhiều.

Cuộc sống không Rooney

Sir Alex mới đây vừa tuyên bố rằng ông không dám để tiền đạo con cưng của mình ra sân vì sợ anh sẽ không chịu nổi những lời mạt sát từ các CĐV đội bóng cũ.

Và thực tế thì đúng là ông nói phải về mặt tâm lý. Nhưng về chuyên môn, chính vì bỏ lại Rooney mà MU đã bỏ lại luôn 2 điểm tại Goodison Park. Khỏi cần đề cập thêm về diễn biến của những phút cuối cùng, trước đó MU vẫn còn đang dẫn 3-1 và Berbatov lẫn Nani đều có những cơ hội ăn bàn của riêng mình để gia tăng cách biệt.

Khi cuộc sống chống lại Rooney, nó cũng chống lại MU.

Sự vắng mặt của gã Shrek đã gây khó khăn cho MU trong nửa đầu và nửa cuối của trận đấu. 45 phút đầu tiên, MU tạo được nhiều cơ hội nhưng đều không thắng được người cũ Tim Howard quá xuất sắc, và sau đó phải trả giá khi Patrice Evra biểu diễn không đúng lúc giúp Pienaar kết thúc đường phản công của đội chủ nhà thành bàn thắng.

Nửa sau lại hoàn toàn ngược lại. Quỷ Đỏ lấn át sắc xanh với cách biệt 2 bàn từ phút 66 và một thế trận tương đối vững chãi buộc Everton phải dâng cao tìm bàn gỡ. Trong điều kiện thuận lợi như vậy, các chân sút MU lại không thể tận dụng nổi dù chỉ một cơ hội khi hàng thủ của The Toffees luôn ở trong trạng thái chỉ còn một mình Tim Howard và hai trung vệ. Và bi kịch đã tới.

Một khi không duy trì được sức ép (dù chỉ là vô hình) lên hàng thủ mỏng cơm của Everton trong thế phải tràn lên ép sân, MU đã không thể gia tăng cách biệt vì Berbatov vẫn còn khá vô duyên trong khi Nani không phải là chuyên gia dứt điểm thượng thặng. Mà trong bóng đá hiện đại, 2 bàn cũng chưa phải là khoảng cách đủ lớn, một khi ta vẫn chưa kiểm soát tình hình một cách tuyệt đối.

Berbatov không thay thế được Rooney.

Nếu Sir Alex không muốn đội mình tiếp tục xuất phát đì đẹt như mọi năm, hãy quên những chuyện ngoài sân cỏ mà tung Rooney vào sân. Rooney là một cầu thủ "cứng tướng". Anh đã ghi bàn cho tuyển Anh ngay sau khi scandal được phát tán. Vậy ông còn sợ gì nữa, ngài Alex? Sợ hãi đâu phải là thói quen của ngài!

Khi ông già lưỡng lự

Phút 75 của trận đấu, camera truyền hình hướng về khu vực kỹ thuật của MU và hai nhân vật xuất hiện: Park Ji Sung và Darren Gibson. Hơn 5 phút sau, tiền vệ người Hàn Quốc vào sân thay cho Patrice Evra, người dường như có dấu hiệu bất ổn tâm lý dẫn đến bàn thua ở hiệp 1. Nhưng Gibson thì lại quay trở về ghế dự bị quen thuộc.

Tại sao không dùng Darren Gibson?

Trong bối cảnh hai trụ cột Rio Ferdinand và Wayne Rooney không vào sân, trách nhiệm dẫn dắt lối chơi lại được đặt lên hai đôi vai của những người cận vệ già Paul Scholes và Ryan Giggs. Họ vẫn như thường lệ tạo ra vô số những cơ hội cho các cầu thủ tuyến trên với tần suất không ngừng nghỉ.

Nhưng sự lệ thuộc vào hai cựu binh này cũng là con dao 2 lưỡi với MU. Trong khoảng 10 phút cuối trận, khi mà các BLV đều đã tin rằng Sir Alex sẽ rời Liverpool với nụ cười tươi vì không cần đến Rooney MU vẫn thắng, thì Scholes lẫn Giggs đều vẫn đều đều thực hiện những đường lên bóng với tốc độ cao, gấp gáp như thể họ đang phải tìm bàn gỡ hòa.

Với một nhịp độ được đẩy lên một cách không cần thiết như vậy, vô tình MU đã tự cuốn vào lối chơi nhanh và tạo thêm thời gian để Everton tiếp tục triển khai những nỗ lực cuối cùng lên khung thành Van der Sar và họ đã thành công.

Chỉ một thay đổi nhỏ, Sir Alex cũng không tỏ ra quyết đoán.

Tại sao Darren Gibson đã khởi động nhưng vẫn không ra sân? Tin dùng cựu binh không thể là một chiến thuật hợp lý vì càng về cuối thể lực càng không cho phép Scholes hay Giggs chơi nhanh hơn. Với cách biệt 2 bàn, MU có thể chọn giải pháp đơn giản và ít mạo hiểm hơn là cầm bóng và câu kéo thời gian để chờ hết giờ, dùng những đường ban dài để phát động tấn công và tận dụng nhiều khoảng trống hơn bên phần sân đối thủ.

Sao thế Sir Alex?

Công thức phút bù giờ

Các nhà khoa học Anh đã từng “phát minh” ra một công thức về phút bù giờ khá thú vị liên quan đến MU:

MU + dẫn trước 1 bàn = bù giờ 1 phút
MU + đang bị cầm hòa = bù giờ 4 phút
MU + bị dẫn trước 1 bàn = bù giờ… 7 phút

Một công thức hoàn toàn không ngẫu nhiên chút nào. Theo thống kê của báo chí Anh, trong 4 mùa giải gần nhất, trong 48 trận mà MU đang dẫn trước khi kim đồng hồ chỉ phút 90 thì trung bình có 191,35 giây bù giờ được công thêm, còn khi họ bị dẫn trước hoặc hòa thì con số này là 257,17 giây. Và trong không ít chiến thắng của MU có sự trợ giúp từ lượng thời gian bù giờ kỷ lục mà tiêu biểu là chiến thắng 4-3 trước Man City năm ngoái.

Chỉ một chút thiếu tập trung, MU đã đánh mất 2 điểm trong ít phút cuối.

Nhưng chỉ sau có 4 vòng, MU đã 2 lần gặp vận đen và đều trên sân khách. Tại Craven Cottage, Brede Hangeland, mục tiêu chuyển nhượng của chính… Sir Alex trong mùa hè đã cướp đi 2 điểm với cú đánh đầu chuẩn xác ở phút 90. Và ở Goodison Park hôm thứ 7, đến lượt Tim Cahill và Mikel Arteta làm rầu lòng các CĐV áo đỏ.

Hình như sự chắc chắn trong những phút cuối đã không còn được duy trì mỗi lần “bầy quỷ” rời xa Old Trafford. Nemanja Vidic được tính nhiệm cho chiếc băng đội trưởng nhưng chính anh là người mắc lỗi kèm người trong cả 2 lần làm khách của MU (Hangeland và Cahill ghi bàn bằng đầu), còn Johnny Evans vẫn quá non dù đã ở Manchester được 4 năm nay.

Nếu còn tiếp tục tái diễn những sai lầm chết người trên, có thể Old Trafford cũng sẽ không còn là đất lành cho MU, khi Rangers và Liverpool sắp đến đây…
=====================================================
Dù ghi bàn nhưng chú B9 đá dật dờ quá, chú mà dứt điểm ngon ở mấy cơ hội thì đã xong rồi...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

meteor

New Member
Ðề: MU và mùa giải 2010 - 2011

MU năm nay lại về nhì thôi, chắc cũng lấy dc cái cup FA là ngon nhất rồi còn không thì trắng tay
 

ngoibet

Member
Ðề: MU và mùa giải 2010 - 2011

6 lý do khiến Man Utd không thể vô địch Premier League

Nguồn: VNN
Thiếu tiền, thiếu tài năng trẻ, hàng phòng ngự tồi, ... là những nguyên nhân chính khiến bleacherreport.com đưa đến kết luận rằng, MU không có cơ hội vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa bóng năm nay.



1. Thiếu vắng tài năng trẻ

MU vẫn sở hữu một dàn cầu thủ trẻ hùng hậu không kém so với những đội bóng hàng đầu nước Anh khác. Nhưng dù nói cách nào thì những cái tên như Evan, Rafael, Chicharito hay Macheda vẫn chỉ xứng ngồi trên ghế dự bị so với các cầu thủ chính thức của Quỷ đỏ. Không có nhiều thời điểm trong sự nghiệp, Sir Alex lại phải rơi vào hoàn cảnh thiếu hụt lực lượng dự bị trẻ như hiện tại.

2. Thiếu tiền mua sắm

Chỉ tính riêng chênh lệch mua bán cầu thủ trong vài năm trở lại đây, MU đã bỏ túi một số tiền kha khá (Riêng C.Ronaldo đã mang về 80 triệu bảng). Tuy vậy, không hiểu do chủ ý của Sir Alex hay do nhà Glazer “hút máu” mà vài mùa gần đây, MU chi tiêu khá tằn tiện trên thị trường chuyển nhượng (trừ vụ Berbatov). Chủ yếu CLB này chỉ mang về những cầu thủ trẻ và không ai trong số những bản hợp đồng mới đủ sức thay thế những lão tướng như Neville, Scholes chứ chưa nói tới vị trí của Ronaldo hay Tevez.

3. Chelsea đá quá hay

Các CĐV MU không thể không lo lắng khi đối thủ chính của họ trên con đường giành ngôi VĐ Premier League, Chelsea lại đang trình diễn một thứ sức mạnh hủy diệt. Đành rằng Chelsea chưa gặp phải đội bóng lớn nào, nhưng nhìn cái cách mà đội bóng này thi đấu, dễ hiểu vì sao nhà cái William Hill lại đặt cửa cho cơ hội vô địch của The Blues lên tới 11 ăn 10 (một tỉ lệ ít xuất hiện trong vài mùa gần đây tại Premier League)

4. Rooney mất phong độ



Sau một mùa World Cup tồi tệ, cầu thủ hay nhất MU mùa trước mất phong độ thảm hại. Trận đấu gần đây nhất gặp Ranger tại CL, gã Shrek dù được nghỉ ngơi cả tuần (nghỉ trận Everton) vẫn thi đấu rất mờ nhạt. Rất may cho MU, trong khi Rooney không còn là chính mình thì Berbatov phần nào thi đấu tiến bộ. Tuy vậy, chỉ một mình tiền đạo người Bulgaria thì không bao giờ có thể mang về đủ số bàn thắng giúp MU vô địch Premier League năm nay.

5. Valencia chấn thương

Cầu thủ người Ecuador này chỉ có thể trở lại vào thời điểm cuối của mùa giải. Vắng Valencia, MU sẽ thiếu đi một cầu thủ chạy cánh nhanh nhẹn, đặc biệt hữu ích khi phải đối mặt với những đội bóng có hậu vệ cánh tốc độ tốt (như Chelsea). Và bài toán đặt ra cho Sir Alex là ai sẽ là người thay thế Valencia ở hành lang phải. Obertan vẫn còn non kinh nghiệm, Giggs đã luống tuổi và áp lực sẽ đè nặng hơn lên vai Nani bởi ngoài tuyển thủ người Bồ, MU không còn cầu thủ chạy cánh đích thực nào khác.

6. Hàng phòng ngự tồi

Đây là vấn đề nghiêm trọng nhất và nan giải nhất của Quỷ đỏ trên con đường giành ngôi vương Premier League. Theo đánh giá của các nhà chuyên môn, từ mùa trước, hàng phòng ngự của MU đã bộc lộ sự thiếu hài hòa và thiếu chắc chắn. Vidic chỉ như cái bóng của chính anh cách đây vài năm. Evra và Neville không còn giữ được phong độ (một phần vì lý do tuổi tác). Brown chỉ là hậu vệ dự bị. Chris Smalling không gây được ấn tượng nào đặc biệt. Ngay cả khi Ferdinand trở lại thì cũng không có gì đảm bảo trung vệ này đủ sức vực dậy cả hàng phòng ngự và giúp Quỷ đỏ lên ngôi VĐ mùa bóng năm nay.
 

ngoibet

Member
Ðề: MU và mùa giải 2010 - 2011

Chúc cho MU một đêm may mắn, để quên đi cái vận thắng nhà hòa khách...
 

hdbladies

Banned
Ðề: MU và mùa giải 2010 - 2011

Nghe đâu mùa chuyển nhượng tới ông Alex tăm tia Sneider, mà cái ông Sneijder cũng có ý muốn đá cho MU ... vậy nếu giả sử như mua được ông đó thì ông đó đá vị trí của ai nhỉ ?
 

[4ever]emQuynh

Well-Known Member
Ðề: MU và mùa giải 2010 - 2011

Nghe đâu mùa chuyển nhượng tới ông Alex tăm tia Sneider, mà cái ông Sneijder cũng có ý muốn đá cho MU ... vậy nếu giả sử như mua được ông đó thì ông đó đá vị trí của ai nhỉ ?

chỉ có mourinho thích về ManU và Sneijder thích theo Mourinho thôi $-)
 

IloveHDz

New Member
Ðề: MU và mùa giải 2010 - 2011

6 lý do khiến Man Utd không thể vô địch Premier League




1. Thiếu vắng tài năng trẻ

MU vẫn sở hữu một dàn cầu thủ trẻ hùng hậu không kém so với những đội bóng hàng đầu nước Anh khác. Nhưng dù nói cách nào thì những cái tên như Evan, Rafael, Chicharito hay Macheda vẫn chỉ xứng ngồi trên ghế dự bị so với các cầu thủ chính thức của Quỷ đỏ. Không có nhiều thời điểm trong sự nghiệp, Sir Alex lại phải rơi vào hoàn cảnh thiếu hụt lực lượng dự bị trẻ như hiện tại.

Xem cái này mà cười đau bụng =))=))=))=)) Dàn cẩu thủ tre MU thuộc dàng tốt nhất PL ( Chắc chỉ thua kém Ars về khoản ít đc thi đâu) Rafael, Chicharito hay Macheda xứng đáng dự bị =)) Vậy mà có nhìu Club mún có còn ko đc =))
 

ngoibet

Member
Ðề: MU và mùa giải 2010 - 2011

Xem MU đá buồn ngủ quá các Bác ơi, được mỗi tuyến...hậu vệ
 

tynkatem

Banned
Ðề: MU và mùa giải 2010 - 2011

Năm nay hàng công MU ổn định chỉ có mỗi Berbatov, còn ku Chicharito thì còn khá non nớt ... chờ đợi ai nhỉ ? Chắc Chelsea lại vô địch thôi, cách 4 điểm ...
 
Bên trên