Những người yêu Tuấn Ngọc

anhtuanngoc

Well-Known Member
Ðề: Những người yêu Tuấn Ngọc

Tuấn Ngọc là một giọng ca lớn, có tầm ảnh hưởng. Lần đầu nghe Tuần Ngọc hát là bài " Đốt lá trên sân " cùng Thái Thảo rất là ấn tượng. Tuy nhiên gần đây thấy anh có quan điểm về việc không nên sinh con vì thấy nặng nề trách nhiệm nên tình cảm dành cho anh đã mất đi khá nhiều.
Bác có vẻ quan tâm đến đời tư của ca sỹ quá. Em chỉ nghe họ hát thôi còn về chuyện gia đình thì đó là sự riêng tư cần được tôn trọng
 

quandnd

New Member
Ðề: Những người yêu Tuấn Ngọc

Dù thế nào thì họ cũng là con người, cũng có những suy nghĩ của riêng họ chứ, đừng bắt họ phải suy nghĩ giống như chúng ta, hơn nữa họ cũng đâu phải thánh mà có thể hoàn hảo được. Bản thân mình yêu giọng hát của TUẤN NGỌC là vì mỗi lần anh cất giọng lên đều khiến cho mình trút bỏ được những cái nhốn nháo ồn ào chán nản mà cuộc sống mang lai; nó lam mình cảm thấy có thể bình thản đi sâu vào những suy tư về cuộc đời, tình yêu, cuộc sống... Cái đó nghĩa là giọng hát đó đã thực sự lay động cảm xúc mình, cùng một ca khúc nhưng đâu phải ca sĩ nào cũng làm được

Đã từ rất lâu mình ao ước được xem Tuấn Ngọc biểu diễn live dù chỉ một lần, và rồi thật may mắn mình đã có vé trong live của anh tại Nhà Hát Lớn Hà Nội. Phải nói thật là, đã xem TN biểu diễn live rồi thì mới thấy TN thực sự hoà cảm xúc của anh vào ca khúc, mình có thể khẳng định TN là 1 trong số rất ít những ca sĩ có thể biểu diễn live hay như vậy, đảm bảo vượt xa những bài mà anh đã thu trong CD, nếu tinh ý và xem nhiều live của TN trên youtube sẽ thấy cùng một tác phẩm nhưng mỗi lần trình bày là một cung bậc cảm xúc khác nhau, không lần nào giống lần nào, chỉ có một điểm chung là tất cả đều rất hay.:p

Có thể có người sẽ nghĩ mình đang nói quá hoặc là fan cuồng của TN, hehe , cái đó không quan trọng, quan trọng là mình cảm thấy những gì mình nói và những gì mình thưởng thức từ TN hoàn toàn xứng đáng với những gì TN đã làm được. Mình không dám nhận là người sành nhạc, nhưng mình có thể tự tin nói rằng ít ai có được niềm đam mê tìm hiểu về âm nhạc như mình, hầu hết các thể loại âm nhạc mình đều đã từng thưởng thức, đều đã nghiên cứu tìm tòi cái hay, cái dở của nó; thế nhưng tới TN thì mình gần như quên hết việc tìm tòi, nghiên cứu ấy, thay vào đó là là một sự hoà quyện vào với cảm xúc, ca từ của tác phẩm đó.

Nói thật là trong thời buổi này khi mà những ca khúc thật sự chất lượng, đi vào rung động cảm xúc người nghe không còn được các nhạc sĩ tập trung sáng tác nữa... Chắc họ vì miếng cơm manh áo nên buộc phải chay theo cái thứ nhạc hiên đại nhí nhố mà nền âm nhạc VN đang hướng tới; không biết âm nhạc VN rồi sẽ đi về đâu nữa...:-L Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn TN vì những đam mê công hiến của anh với âm nhạc, có những điều kỳ diệu mà từ sức mạnh của âm nhạc TN trình bày có thể mang đến cho con người, thậm chí làm thay đổi hoàn toàn tâm hồn, suy nghĩ của một con người, mà có lẽ anh sẽ không bao giờ biết được. Xin cảm ơn anh.

Chỉ là những suy nghĩ và cảm xúc riêng tư muốn chia sẻ, ai thấy chỗ nào ủng hộ được thì góp ý, không ủng hộ được thì cũng chả sao... nhưng đừng chém em nhá:-j

Mọi người nghe bài "Như một lời chia tay" của TCS mà TN hát ấy... Mình thích nhất bài đấy. Real cool!L-)

Nhân tiện có ai biết official website hay email, contact gì đó để có thể liên hệ được với TN k? Mình tìm đỏ mắt trên mạng mà không được
~O)=P~=P~O:)
 

anhtuanngoc

Well-Known Member
Ðề: Những người yêu Tuấn Ngọc

Tưởng chủ đề này của em chôn sâu dưới ba tấc đất rồi chứ không ngờ lại có người đồng điệu khai quật lên
 

quach gia

New Member
Ðề: Những người yêu Tuấn Ngọc

Dù thế nào thì họ cũng là con người, cũng có những suy nghĩ của riêng họ chứ, đừng bắt họ phải suy nghĩ giống như chúng ta, hơn nữa họ cũng đâu phải thánh mà có thể hoàn hảo được. Bản thân mình yêu giọng hát của TUẤN NGỌC là vì mỗi lần anh cất giọng lên đều khiến cho mình trút bỏ được những cái nhốn nháo ồn ào chán nản mà cuộc sống mang lai; nó lam mình cảm thấy có thể bình thản đi sâu vào những suy tư về cuộc đời, tình yêu, cuộc sống... Cái đó nghĩa là giọng hát đó đã thực sự lay động cảm xúc mình, cùng một ca khúc nhưng đâu phải ca sĩ nào cũng làm được

Đã từ rất lâu mình ao ước được xem Tuấn Ngọc biểu diễn live dù chỉ một lần, và rồi thật may mắn mình đã có vé trong live của anh tại Nhà Hát Lớn Hà Nội. Phải nói thật là, đã xem TN biểu diễn live rồi thì mới thấy TN thực sự hoà cảm xúc của anh vào ca khúc, mình có thể khẳng định TN là 1 trong số rất ít những ca sĩ có thể biểu diễn live hay như vậy, đảm bảo vượt xa những bài mà anh đã thu trong CD, nếu tinh ý và xem nhiều live của TN trên youtube sẽ thấy cùng một tác phẩm nhưng mỗi lần trình bày là một cung bậc cảm xúc khác nhau, không lần nào giống lần nào, chỉ có một điểm chung là tất cả đều rất hay.:p

Có thể có người sẽ nghĩ mình đang nói quá hoặc là fan cuồng của TN, hehe , cái đó không quan trọng, quan trọng là mình cảm thấy những gì mình nói và những gì mình thưởng thức từ TN hoàn toàn xứng đáng với những gì TN đã làm được. Mình không dám nhận là người sành nhạc, nhưng mình có thể tự tin nói rằng ít ai có được niềm đam mê tìm hiểu về âm nhạc như mình, hầu hết các thể loại âm nhạc mình đều đã từng thưởng thức, đều đã nghiên cứu tìm tòi cái hay, cái dở của nó; thế nhưng tới TN thì mình gần như quên hết việc tìm tòi, nghiên cứu ấy, thay vào đó là là một sự hoà quyện vào với cảm xúc, ca từ của tác phẩm đó.

Nói thật là trong thời buổi này khi mà những ca khúc thật sự chất lượng, đi vào rung động cảm xúc người nghe không còn được các nhạc sĩ tập trung sáng tác nữa... Chắc họ vì miếng cơm manh áo nên buộc phải chay theo cái thứ nhạc hiên đại nhí nhố mà nền âm nhạc VN đang hướng tới; không biết âm nhạc VN rồi sẽ đi về đâu nữa...:-L Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn TN vì những đam mê công hiến của anh với âm nhạc, có những điều kỳ diệu mà từ sức mạnh của âm nhạc TN trình bày có thể mang đến cho con người, thậm chí làm thay đổi hoàn toàn tâm hồn, suy nghĩ của một con người, mà có lẽ anh sẽ không bao giờ biết được. Xin cảm ơn anh.

Chỉ là những suy nghĩ và cảm xúc riêng tư muốn chia sẻ, ai thấy chỗ nào ủng hộ được thì góp ý, không ủng hộ được thì cũng chả sao... nhưng đừng chém em nhá:-j

Mọi người nghe bài "Như một lời chia tay" của TCS mà TN hát ấy... Mình thích nhất bài đấy. Real cool!L-)

Nhân tiện có ai biết official website hay email, contact gì đó để có thể liên hệ được với TN k? Mình tìm đỏ mắt trên mạng mà không được
~O)=P~=P~O:)
mềnh cũng chung chung quan điểm với bác...càng ngày càng mê...Tn mỗi thời có cái hay của nó...nhiều bài nghe lần đâu tự hỏi cao chú hát thê...nhưng rùi càng nghe càng thầm thía...càng nghe càng mê...giờ chỉ biết nói là mến giọng hát chú Tuấn Ngọc
 

TRANPHIEUDIEU

New Member
Ðề: Những người yêu Tuấn Ngọc

Tôi yêu giọng hát Tuấn Ngoc, yêu Quang Tuấn, Sỹ Phú, Vũ Khanh, Duy Trác- Là những giọng ca nam rất đẹp và hát có hồn. Tôi ghét Quang Dũng.
 

anhtuanngoc

Well-Known Member
Ðề: Những người yêu Tuấn Ngọc

Tôi yêu giọng hát Tuấn Ngoc, yêu Quang Tuấn, Sỹ Phú, Vũ Khanh, Duy Trác- Là những giọng ca nam rất đẹp và hát có hồn. Tôi ghét Quang Dũng.

Thêm người đồng điệu về gu âm nhạc rồi. Rất hoan nghênh bác tham gia
 

TRANPHIEUDIEU

New Member
Ðề: Những người yêu Tuấn Ngọc

Tôi thích CD "Bến lỡ"- Tk Hoàng Ngọc Ẩn (Ý Lan- Tuấn Ngọc)- Đặc biệt là bài " Sóng sầu" và "Tự trầm". Thêm CD "sao đổi ngôi"- TK Bảo Trường (Ý Lan- Tuấn Ngọc)- Đặc biệt là bài "Mạch suối nguồn" và "Trên nhánh rong tình". Nghe phê như con tê tê. Bác nào có cùng sở thích thì nghe thử rồi comment nhé.:p
 

vodanhvint

New Member
Ðề: Những người yêu Tuấn Ngọc

Tuấn Ngọc với Tuấn vũ là thầy trò phải không nhỉ?
 
Ðề: Những người yêu Tuấn Ngọc

Khúc Thụy Du, Anh Đến Thăm Em Đêm 30...
nghe tràn đày cảm xúc...
 

TRANPHIEUDIEU

New Member
Ðề: Những người yêu Tuấn Ngọc

Tuấn Ngọc với Tuấn vũ là thầy trò phải không nhỉ?
Bác không hiểu gì về nhạc cả- Tuấn Vũ hát dòng nhạc sến, còn Tuấn Ngọc hát nhạc sang- Làm sao mà là thầy trò được. Tuấn Vũ có đi xách dép cho Tuấn Ngọc cũng không được nữa là... Ẹc:p
 

anhtuanngoc

Well-Known Member
Ðề: Những người yêu Tuấn Ngọc

Tôi thích CD "Bến lỡ"- Tk Hoàng Ngọc Ẩn (Ý Lan- Tuấn Ngọc)- Đặc biệt là bài " Sóng sầu" và "Tự trầm". Thêm CD "sao đổi ngôi"- TK Bảo Trường (Ý Lan- Tuấn Ngọc)- Đặc biệt là bài "Mạch suối nguồn" và "Trên nhánh rong tình". Nghe phê như con tê tê. Bác nào có cùng sở thích thì nghe thử rồi comment nhé.:p
Em thì đặc biệt ấn tượng với Tình Ca Đăng Khánh qua giọng ca của Tuấn Ngọc. Nghe ám ảnh ghê gớm
 

quach gia

New Member
Ðề: Những người yêu Tuấn Ngọc

bài nào chú Tuấn Ngọc hát gần như thích hết...càng nghe càng mê mới lạ...nhiều bài lần đầu nghe thấy sao sao không thấm nhưng nghe những lần sau thì mê luôn...bạn mình cũng thích giọng chú (nhờ nó mà mình biết đến chú) , nó nói không thích chú hát tiếng nước ngoài...còn mình thì thấy rất hay...hờ hờ hờ
 
Ðề: Những người yêu Tuấn Ngọc

Bác không hiểu gì về nhạc cả- Tuấn Vũ hát dòng nhạc sến, còn Tuấn Ngọc hát nhạc sang- Làm sao mà là thầy trò được. Tuấn Vũ có đi xách dép cho Tuấn Ngọc cũng không được nữa là... Ẹc:p

Cùng là những người yêu nhạc, nhưng sao lại có sự so sánh khập khiễng thế này bạn ơi :). 2 dòng nhạc khác nhau, tuy nhiên đều có cái hay, cái dở của nó. Ca sĩ cũng vậy, cũng có điểm mạnh, điểm yếu. Vì thế ở 2 dòng nhạc khác nhau thì bạn so sánh như vậy không phù hợp rồi :). Có so thì hãy so sánh bác Tuấn với những người hát cùng dòng nhạc có lẽ sẽ phù hợp hơn :).
 

anhtuanngoc

Well-Known Member
Ðề: Những người yêu Tuấn Ngọc

Cùng là những người yêu nhạc, nhưng sao lại có sự so sánh khập khiễng thế này bạn ơi :). 2 dòng nhạc khác nhau, tuy nhiên đều có cái hay, cái dở của nó. Ca sĩ cũng vậy, cũng có điểm mạnh, điểm yếu. Vì thế ở 2 dòng nhạc khác nhau thì bạn so sánh như vậy không phù hợp rồi :). Có so thì hãy so sánh bác Tuấn với những người hát cùng dòng nhạc có lẽ sẽ phù hợp hơn :).
Chí lý. Đấy mới là thái độ nghe nhạc và thưởng thức âm nhạc đúng nghĩa. Đừng vì một ca sỹ một dòng nhạc mình yêu thích mà chê bai vùi dập tài năng của những ca sỹ theo đuổi những thể loại khác
 

gioanbosco

New Member
Ðề: Những người yêu Tuấn Ngọc

Bài nào hát nào TN hát em đầu thấy hay hết. có lẽ kết cấu lỗ tai em và não trạng của em phù hợp với chất âm của bác TN.hihi. em thấy TN hát hay nhất có lẽ hai bài, Riêng một góc trời của NTM và Căn nhà xưa của NDT. tuyệt vời!
 

diemchau

New Member
Ðề: Những người yêu Tuấn Ngọc

Bài Không Tên Số 2
Ca sĩ: Tuấn Ngọc
Sáng tác: Vũ Thành An

Lòng người như lá úa, trong cơn mê chiều
Nhiều cơn gió cuốn, xoay xoay trong hồn
Và cơn mê này, vẫn còn đây

Chiều về không buông nắng, cho mây âm thầm
Một mình trong chiều vắng, nhớ đôi môi mềm
Ngày nào ân cần, trao thân

Tìm trong tháng ngày buồn
Ðôi mắt nào khô, đường tim chơ vơ
Ðếm cho nhau lời nói, trên đời nào yêu người

Kỷ niệm xưa đã chết, cơn mê đã chiều
Tình yêu đã hết, xót xa đã nhiều
Ðời thôi sẽ còn mai sau
Thôi em đừng xót thương, rồi ngày tháng phai đi
Thôi cuộc tình đó tan rồi, không còn gì nữa, tiếc mà chi

Ðời một người con gái, ước mơ đã nhiều
Welcome to Yeucahat.com
Ðời cho không được mấy, đến khi lỡ làng
Chỉ còn mối tình mang theo
Xin một lần xiết tay nhau, một lần cuối cho nhau
Xin một lần vẫy tay chào, thôi dòng đời đó, cuốn người theo
 

anhtuanngoc

Well-Known Member
Ðề: Những người yêu Tuấn Ngọc

Tuấn Ngọc là một giọng ca thể hiện rất thành công nhiều ca khúc của những tên tuổi lớn như Trịnh Công Sơn, Vũ Thành An, Từ Công Phụng, Ngô Thụy Miên, Đoàn Chuẩn - Từ Linh, Phạm Duy...
 

quach gia

New Member
Ðề: Những người yêu Tuấn Ngọc

Lang thang...tồi vừa đi nghe live Tình khúc bên đời ở Maximark...lần đầu trong đời dược nghe chú hát live...sướng không tả nổi...đi luôn 2 đêm mà giờ vẫn tiếc...chú dù lớn tuổi rùi mà giọng hay quá...hát hay nữa.Bài nào nghe cũng hay hết..đã thế chú nói chuyện còn dễ thương nữa, có duyên...cười thì hiền hiền hiền.Ôi, vui vì dù sao 1 mong muốn nhỏ bé cũng thành hiện thực...nhìn tận mắt chú bằng xương bằng thịt, nghe chú kể chuyện,nghe chú hát, nhìn chú cười ...mong chú thật mạnh khoẻ...đêm thứ 2 gần cuối chú khàn luôn cả giọng...hương thiệt.
Xứng đáng là giọng ca nam xuất sắc nhất ở dòng nhạc trữ tình...1 tượng đài a.
 
Bên trên