Sao mà nó nóng thế không biết

airtight

New Member
Ðề: Sao mà nó nóng thế không biết

Quay đầu là bờ... Đã theo HD rồi thì các Bác đừng theo cái nghiệp đèn đóm nữa. Khi đã mang vào thân rồi em tin chắc các khó mà thoát ra được. (cả tinh thần lẫn vật chất)
Nói không phải xin các Bác bỏ quá cho em.^:)^^:)^^:)^
 

conf

New Member
Ðề: Sao mà nó nóng thế không biết

Cái quán thấy quen quen, ở Q.2 phải không ạ?
 

phucluu

New Member
Ðề: Sao mà nó nóng thế không biết

Hom nau may bac co di offline o dau, cho em di ke voi. Em moi bat dau choi HD, sau khi doc bai bao HDVietnam tren bao Tuoi Tre. Theo may Bac de hoc tap kinh nghiem. Thay dan may cua may Bac post tren mang thay me qua. Phuc
 

phongvdq

Member
Ðề: Sao mà nó nóng thế không biết

Em cũng mới tập tành với HD. Xin các bác chỉ giáo.
 

mx1

Member
Ðề: Sao mà nó nóng thế không biết

Dàn của bác P chắc chỉ bác P mới biết sử dụng. Nhìn vô chóang luôn.
 

SpacePolice

Active Member
Ðề: Sao mà nó nóng thế không biết

nói thật, bro này làm hoành tá tràng đủ thứ khủng bố trê đời vượt tầm hiểu biết của nhiều người, nhưng mà phòng ốc khiếp thế em chả dám vào xem
 

jerrymouse

Active Member
Ðề: Sao mà nó nóng thế không biết

Xin chào các Bro HDSG!

Mình là sứ giả của HD Thanh Hóa nhưng đang chia sẻ cảm súc này với các Bro tại 265 Phạm Ngũ Lão, Quận 1, SG. Mình chỉ xin ngắn gọn thế này:

1. Ngắm đồ nghề của các bác VNAV cái khủng nhất theo mình đó là sự đam mê. Điều đó thể hiện rất rõ việc tự chế từ công nghệ thời Napoleon nhưng được triết xuất để có cái ưu của nói khi kết hợp với công nghệ hiện tại để cộng hưởng thành "Khủng về miềm đam mê". Xin bái phục!

2. Là sự giao thoa của 2 diễn đàn để "Nghe - Nhìn" từ hai lĩnh vực riêng mà thiếu một trong 2 sẽ là sự cô đơn thành một cặp Trai tài - Gái sắc để tất cả phải ngước nhìn.

3. Là mục tiêu, là niềm mong mỏi của những địa phương nào chưa có hoặc chưa tu luyện thành Trai tài - Gái sắc để mà phấn đấu và phát triển.

Chúc HDVN và VNAV song hành phát triển!
 

HDDesigner

New Member
Ðề: Sao mà nó nóng thế không biết

sao bro ko chụp lại cái màn hình 120 cho ae chiêm ngưỡng nhỉ? toàn thấy chụp loa
 

ck77

Member
Ðề: Sao mà nó nóng thế không biết

đọc xong toát mồ hôi hột,hihihiihihih, tks
 

Cheap

Member
Ðề: Sao mà nó nóng thế không biết

- Bác Viagraless thì nổi tiếng bên vnav lâu rồi (Tên thật là Triều Phương phải không bác Chip). Em chỉ mơ có 1 cái amply đèn để nghe nhạc thì bác ấy lại có tới mấy con để...xem phim. Chỉ riêng khoản tiền điện cho mấy con amply này vợ em mà nghe được chắc ngất quá=))
 

onggia

Well-Known Member
Ðề: Sao mà nó nóng thế không biết

Nhìn phê quá mấy con loa to vật vã mà có 4W,bác dùng toàn đèn đóm mà chơi HD thế này thì anh em nào mà đỡ được :D
 

XVIII

New Member
Ðề: Sao mà nó nóng thế không biết

Nho xanh quá...................

Hay nhất câu này8-X, bác Phương thì hay rồi, còn phải hỏi. Quả thực loa có độ nhạy cao và nhất là loa cổ cổ nghe nhạc hay hơn hẳn (ko nói đến mấy cái loa hiện đại bạc tỷ vì chưa được nghe). Có bác nói loa 4W ko bằng loa 50W, ko hiểu được bác ý so sánh thế nào chứ cứ thử dùng 1 amp đèn ngon đánh vào con Sansui SP-X8000 hoặc Pioneer CS - 99A thử coi tiếng bass thế nào, có khi con SW của một bộ 7.1 cỡ tầm 50 triệu không theo nổi ấy chứ.
Ước gì mình được như anh ấy<:p
 
Chỉnh sửa lần cuối:

nmtbk

Member
Ðề: Sao mà nó nóng thế không biết

Ngả mũ bái phục bác chủ nhà, đúng là dân chơi thứ thiệt.
Sang vấn đề loa cổ mà các bác vẫn trầm trồ xưa nay, em có một thắc mắc: loa xịn thì ngon thật, giống như bác nào ví cái xe đạp Nhật cũ còn hơn khối con Tàu khựa mới -> cái này thì em công nhận, chân lý rồi. Tuy nhiên, dù chất liệu xịn mấy, thì màng loa theo thời gian sẽ bị lão hóa (cứng lại,...), đặc tính kỹ thuật của linh kiện điện tử bị thay đổi (không cưỡng được). Vậy thì nghe làm sao mà chuẩn được. Thắc mắc lắm nha, hay cái việc tán thưởng này chỉ là "bài" của các bạn buôn loa đồng nát ???
 
Bên trên