Thơ Thẩn Quán

Lâm Gia Trang

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Chúc mừng gió đã lên P
Muôn hoa đua sắc anh bê tặng nàng
Gió ơi Lâm mãi của nàng
Hoa anh ăn trộm tặng nàng lên P
:">


Kinh-nghiem-chup-canh-phao-hoa-dep-nhu-y-208549-1.jpg


vuon%20hoa.jpg


4b4145b824b9666a79d69c9bd7fd082c.jpg


hoadep.jpg


75154645-31146_dep.jpg
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Thế em điểm được bảo nhiêu
Ảnh điểm thêm phát rồi phiêu cái nào
Gió ơi em ở chốn nào nao
Để anh phải đứng trên cao anh chờ

Mới biết điểm đó thôi anh
Còn chờ điểm chuẩn là em thở phào
Nhất định em có thư chào
Nếu mà đỗ đạt là khao anh liền :)
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Chúc mừng gió đã lên P
Muôn hoa đua sắc anh bê tặng nàng
Gió ơi Lâm mãi của nàng
Hoa anh ăn trộm tặng nàng lên P
:">

Hoa trộm cũng chẳng sao đâu
Nhìn thấy hoa đó hết rầu ngay thôi
Hoa anh quá đẹp anh ơi
Tấm lòng cảm tạ vài lời Gió đưa
 

onggia

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Thôi nhân dịp gió lên Pê
Anh xin đãi gió bữa dê NINH BÌNH
No say ta nói chuyện tình
Anh với gió lạ bóng hình với nhau.
 

jerrymouse

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Cả 3 người chọn màu xanh
Anh Mau, anh Hiếu thêm CP kìa
Cả 3 thơ cũng đầm đìa
Vậy thì ai sẽ ra rìa cuộc đua
Cả làng thơ cóc thơ cua
Đang chờ hồi kết cuộc đua chọn màu

Mỗi người nhường nhau 1 chút xíu đi, cả 3 cùng chọn thì cũng hơi khó nhận biết nhỉ, anh nào cao tuổi nhất thì nhường cho người ít tuổi nhất đi vậy ! Cả 3 khai báo xem nào, em làm trọng tài nhé. ( Khai thật không được gian lận )

Anh xin chiều ý Quỳnh Anh
Trước kia Anh chọn màu Xanh biển chờ
Để tạo mầu sắc cho thơ
Mênh mông, xanh một ước mơ cuộc đời,
Giờ thì đành phải nhường thôi,
Chỉ mong ai đó Thơ trời xanh trong
Nhớ câu "Xanh vỏ - đỏ lòng"
Anh sẽ chọn đỏ cho lòng thẳng ngay.
Jerry không phải giải bầy
Mầu đỏ tươi ấy bao ngày bên Em
Em đi nhưng sẽ chẳng quên
Vần thơ tươi thắm mãi bên Anh rồi
Nguyện làm Thơ mãi thắm tươi
Cho thật đúng nghĩa của Người trao Thơ. :x:x:x



@P/s: Cóc Hiếu và Cóc CP tự thảo luận mà chọn nhé. QA đã trao mầu đỏ thắm vốn đã gắn với QA hơn 100 trang thơ và trở thành thương hiệu cho Jerry người cao tuổi nhất rồi đó.
 

Lâm Gia Trang

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Hoa trộm cũng chẳng sao đâu
Nhìn thấy hoa đó hết rầu ngay thôi
Hoa anh quá đẹp anh ơi
Tấm lòng cảm tạ vài lời Gió đưa

thế là hết giận anh rồi
giờ anh xin phép làm mồi em xơi
gió đừng thành bão ngoài khơi
anh sợ anh chạy anh bơi vào chùa :D
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Thôi nhân dịp gió lên Pê
Anh xin đãi gió bữa dê NINH BÌNH
No say ta nói chuyện tình
Anh với gió lạ bóng hình với nhau.

Cảm ơn thịnh tình của anh
Ngày kia Gió cũng ào ào về Thanh
Nếu mà anh rảnh hỡi anh
Mời anh về với quê Thanh em chờ
Qua quê dê núi mộng mơ
Dừng chân nghỉ lại thảnh thơi rồi bàn
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

thế là hết giận anh rồi
giờ anh xin phép làm mồi em xơi
gió đừng thành bão ngoài khơi
anh sợ anh chạy anh bơi vào chùa :D

Hôm nay Gió em rất vui
Nên Gió em chẳng dập vùi anh đâu
Anh cứ trò chuyện thật lâu
Ngày mai Gió nghỉ còn đâu chuyện trò
 

jerrymouse

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Chúc mừng em Gió "Lên Pê"
Giật mình tưởng Cóc CP bị đè,
Gió mà đè cổ trên hè
Cả làng thấy nước xanh lè Quảng Ninh
 
Chỉnh sửa lần cuối:

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Chú mừng em Gió "Lên Pê"
Giật mình tưởng Cóc CP bị đè,
Gió mà đè cổ trên hè
Cả làng thấy nước xanh lè Quảng Ninh

Bác lại cứ thích trêu em
Gió em nào dám lèm bèm CP
Hôm nay Gió em lên P
Niềm vui mặc sức tung hê với người
Ấy bác bác đừng có cười
Chẳng là phấn chấn nên người "tây tây" ;;)
 

Lâm Gia Trang

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Chú mừng em Gió "Lên Pê"
Giật mình tưởng Cóc CP bị đè,
Gió mà đè cổ trên hè
Cả làng thấy nước xanh lè Quảng Ninh

gió mà đè chú cp
thì có mà sướng đến tê cả người
may mà khi hắn đang cười
em cho hòn gạch thành người không răng =))
 

onggia

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Cảm ơn thịnh tình của anh
Ngày kia Gió cũng ào ào về Thanh
Nếu mà anh rảnh hỡi anh
Mời anh về với quê Thanh em chờ
Qua quê dê núi mộng mơ
Dừng chân nghỉ lại thảnh thơi rồi bàn



Cảm ơn chân tình Gió ơi
Mong về thanh hoả được bơi giữa biền
Bơi cùng em gió dịu hiền
Bơi xong lại có mực liền xơi ngay
TỘi nghiệp Lâm lão ăn chay
Tụng kinh gõ mõ cả ngày lẫn đêm.
 

onggia

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

hôm nay anh biết em vui
vì thế anh mới dập vùi cp
thế là ta lại đề huề
thiên đường đang đợi ta về đi em :)>-

Thiên đường chưa thấy ở đâu
Thấy ngay 1 lũ đầu trâu đại bàng
Tay thì cầm mấy con hàng
Bổ cho mấy cái là nàng ra đi.
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Chúc mừng em gió lên Pê
Cấp em thẳng tiến thơ tê lòng người
Anh mới về chỉ biết cười
Chém thơ quên béng quá mười bài Pê ( 1010 )
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Thiên đường chưa thấy ở đâu
Thấy ngay 1 lũ đầu trâu đại bàng
Tay thì cầm mấy con hàng
Bổ cho mấy cái là nàng ra đi.

Lâu lắm mới thấy vào thơ
Thế mà đao lớn lão quơ khắp vùng
Phải chăng dạo này rất sung
Mồi ngon béo bở mới lùng ở đâu
Làm thơ như cái máy khâu
Bổ liên tùng tục quên sầu mọi khi
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Em đón Lâm với Onggia
Mời các anh đến chơi nhà Gió nghe
Sầm Sơn biển đẹp hết chê
Hải sản ngon, bổ anh phê chắc rồi
Chẳng đứng thì mời anh ngồi
Đảm bảo một lát có mồi ăn ngay
Ăn xong to nhỏ điều này
Duy No ki á điều là có ngay
Đảm bảo các anh ngất ngây
3 ngày nghỉ lễ là say tung người
Các anh đừng có ngồi cười
Ko tin cứ thử theo lời em đi
 

jerrymouse

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Bác lại cứ thích trêu em
Gió em nào dám lèm bèm CP
Hôm nay Gió em lên P
Niềm vui mặc sức tung hê với người
Ấy bác bác đừng có cười
Chẳng là phấn chấn nên người "tây tây" ;;)

Thế thì Anh cũng vừa đây
Dự tiệc chiêu đãi ở ngay Sài Thành
Bờ sông gió thổi vòng quanh
Sân khấu ca nhạc có anh khác người
Thổi sáo chẳng thổi bằng môi
Có hai lỗ mũi đồng thời hai cây (sáo)
Chuỗi chai đổ nước vơi đầy
Thổi vào cũng được ra bài "Làng Tôi"
Mấy Tây kẻ đứng, người ngồi
Máy quay, máy chụp liên hồi, vui ghê
Chắc vì mừng Gió lên P
Chứ không phải tại Gió đè Xi Pi =))=))=))=))=))

 

Lâm Gia Trang

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Em đón Lâm với Onggia
Mời các anh đến chơi nhà Gió nghe
Sầm Sơn biển đẹp hết chê
Hải sản ngon, bổ anh phê chắc rồi
Chẳng đứng thì mời anh ngồi
Đảm bảo một lát có mồi ăn ngay
Ăn xong to nhỏ điều này
Duy No ki á điều là có ngay
Đảm bảo các anh ngất ngây
3 ngày nghỉ lễ là say tung người
Các anh đừng có ngồi cười
Ko tin cứ thử theo lời em đi

anh đây lịch sự gió à
dăm ba cái chuyện la đà mây mưa
anh là ghét nhất cơm thừa
nhưng mà miễn phí ăn bừa cho nhanh =))
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

anh đây lịch sự gió à
dăm ba cái chuyện la đà mây mưa
anh là ghét nhất cơm thừa
nhưng mà miễn phí ăn bừa cho nhanh =))

Xôi kia chưa hết đã tranh
Ăn tạp với nhợn dễ thành heo luôn
Mình thì cẩn thận đã chuồn
Lão này háu quá làm buồn lòng em
 
Bên trên