Khoe các bác tí.
Thông tin chung: Hôm trc tôi mua một con DAC no name từ aliexpress về mod. Con này chạy TDA 1541A đơn, ruột gan có vẻ sạch đẹp, giá hơn ngàn tệ về đến tay là 4500k. Đưa cho một anh thợ giỏi bên vnav mod lại chút, mất 1000k.
Kết quả: nghe hát (vocal jazz) và hòa tấu jazz (Gene Ammons, Dave Brubeck, Renaud Garcia - Fons...) thì con Matrix X-Sabre dùng bấy lâu nay ko lại được. Âm thanh rất truyền cảm, độ động khá, tương đối chi tiết chứ ko bị hụt hẫng (vì vốn nghe X- Sabre dùng chip 9018 vốn nổi tiếng là nhiều chi tiết). Chất tiếng thiên về ấm áp, âm hình khá rõ, âm thanh ko bị nhô khỏi loa nhảy xổ vào người nghe (hic nhiều bác lại thích kiểu này). Nhìn chung là dự án thành công, p/p siêu cao. Matrix X-Sabre thân thiết đã phải ra đi.
Sau đó tôi rước về 4 con opamp Burson V5i mất xấp xỉ 2000k, thay cho 4 con opamp giá 1$ đi kèm theo máy. Tuy nhiên có lẽ do Burson chảnh quá nên nó ko thèm làm việc với hàng no name, cắm vào tiếng lí nhí và rè, độ lí nhí và rè tăng lên theo số lượng V5i được cắm vào. May quá chủ shop cho trả lại và hoàn 80% tiền. Tiếp đó 4 con 627AP huyền thoại được mua về, làm tiếng trong hơn chút nhưng tổng thể có vẻ làm âm thanh tối đi (đúng chất của Burr Brown), và có lẽ chúng cũng sắp quay về tay chủ cũ.
Cấu hình nghe nhạc: loa PSB Synchrony One B, amply Leben CS300X(S), transporter Pi3 chạy Moode 3.1, usb converter Singxer SU-1, dây usb Analysis Plus, các dây khác diy hết, nhạc chứa trong pc nas full linear psu.
Kết luận: Nếu ko nghe nhạc giao hưởng là chính thì con DAC này rất đáng chơi. Bác nào ở HN có DAC trên dưới 1k$ tôi xin mang đến thi đấu. Bác nào có DAC trên dưới 2k$ tôi xin mang đến để học hỏi xem cần mod thêm gì nữa. Vài dòng góp vui cuối tuần.
Vài tấm hình
1/ Toàn cảnh ruột gan DAC
2/ Cận cảnh
3/ Vỏ (DAC nằm trên, dưới là Pi3)
4/ Đồng đội phối hợp tác chiến