sáng sớm thứ hai, em bị đánh thức lúc 6h sáng bởi tiếng chuông cửa của một ai đó, vậy mà em không thấy phiền lòng chút nào. Vì em cũng có chuẩn bị tinh thần trước, thế nào trong mấy ngày hôm nay "cái đó" sẽ đến.
và cái đó chính là:
Vô cùng vui sướng cảm ơn anh Welldone rất nhiều. 10 chiếc CDs anh gởi tặng đã đến an toàn và nhanh chóng. Phải nói là quá quá vui, xin cảm ơn anh Welldone nhiều nhiều.
Rất hưng phấn là trong 10 Cds anh tặng em chỉ biết 1 2 ca sĩ thôi, những người còn lại em chưa hề nghe tên qua luôn, nên rất phấn khích. Em bắt đầu bằng CD của Nguyễn Ánh 9 trước. Và vì quá hưng phấn nên em tiện tay thu âm lại luôn, lần này dùng stereotechnic thể thu, em dùng 1 cặp micro đặt cách nhau 1m, để thu lại. Lần này âm thanh thu được không phải là Mono như những lần trước mà đích thực là stereo. Hy vọng các anh chị nghe sẽ thích hơn những bản thâu trước đây. (anh chị mở vol to to lên chút nghe sẽ hay hơn nha)
[video=youtube;F5Q5IloOPKA]http://www.youtube.com/watch?v=F5Q5IloOPKA[/video]
Thật sự quá bất ngờ về giọng hát cô ca sĩ này cũng như là chất lượng chiếc CD này. Lần sau về VN em sẽ tìm mua nhiều CD của Nhạc sĩ và Ca sĩ này hơn. Vô cùng cảm ơn anh Welldone. 2 3 ngày hôm nay em chỉ mới nghe mỗi CD này (vì nó hay quá). Nên 10 Cds này chắc em nghe đến Noel là vừa đẹp
Lần nữa cảm ơn anh Welldone vì món quà rất dễ thương.
em Long.