Ðề: Gặp gỡ chia sẻ chuyện vui,buồn giữa các thành viên :
Nỗi buồn cũng sẽ được vơi đi khi gia chủ nhận được sự chia sẻ của gia đình, người thân và bạn bè...Mong gia quyến nhà Nhatminhhdg sớm vượt qua mất mát lớn lao này.
Ðề: Gặp gỡ chia sẻ chuyện vui,buồn giữa các thành viên :
Tôi được tin Nhạc Mẫu Anh Caoson Ốm nặng đang nằm tại HD – Thay mặt HDHD cầu chúc Cụ tai qua nạn khỏi – mau chóng bình phục cùng chung vui Tết Nhâm Thìn với Con Cháu. Anh Em hôm nay tranh thủ vào thăm Cụ.
Tôi được tin Nhạc Mẫu Anh Caoson Ốm nặng đang nằm tại HD – Thay mặt HDHD cầu chúc Cụ tai qua nạn khỏi – mau chóng bình phục cùng chung vui Tết Nhâm Thìn với Con Cháu. Anh Em hôm nay tranh thủ vào thăm Cụ.
Ðề: Gặp gỡ chia sẻ chuyện vui,buồn giữa các thành viên :
TIN BUỒN:Nhạc Mẫu Anh Cao Sơn - Hội trưởng Hội HD Hải dương đã Tạ thế sáng nay. Thay Mặt Anh Chị Em Hội HD Hải Dương gửi đến Gia đình lời chia buồn sâu sác nhất.
Lễ viếng của HD HD tổ chức hồi 16 h ngày hôm nay, Thông báo để Mọi người biết để đến Viếng và chia buồn cùng gia quyến. Tập trung tại Điện lực HD.
Trân Trọng.
Ðề: Gặp gỡ chia sẻ chuyện vui,buồn giữa các thành viên :
Chiều hôm nay Hội HD Hải Dương trưởng đoàn là bác MTV08 cùng 1 số thành viên :vutronghuyen,cuongvv_hd,ndnhd77,hungqlag,ladunghd,nhatminhhdg,huyhoanghd,vanthiettra,quyduonghd,sontn_hd,...đã đến viếng và chia buồn cùng gia đình bác Cao Sơn.
Ðề: Gặp gỡ chia sẻ chuyện vui,buồn giữa các thành viên :
Hôm nay mới xong việc bên nhà NGOẠI của CAO SƠN.
Thay mặt gia đình xin chân thành cảm ơn tất cả các anh, em đã có lời chia buồn và không quản công việc, đường xá xa xôi đến viếng NHẠC MẪU nhà mình hôm 14.1.2011 vừa rồi. Nỗi buồn của gia đình đã được vơi đi trước tình cảm ấm nồng của anh em giành cho gia đình. Một lần nữa thay mặt gia đình xin chúc cho tất cả anh em gần xa trong câu lạc bộ năm mới: SỨC KHỎE + HẠNH PHÚC + THÀNH CÔNG + MAY MẮN trong cuộc sống và công việc.
Hẹn gặp lại anh, em trong năm mới NHÂM THÌN 2012.
Ðề: Gặp gỡ chia sẻ chuyện vui,buồn giữa các thành viên :
CLB HD Hải Dương xin thông báo: Mình vừa nhận được tin, con gái Bác Đôrêmi hiện đang rất nguy cấp (bị bệnh tim bẩm sinh), cháu mới được 3 tháng mà đã phải nằm viện nhi trung ương (Hà Nội). Hiện nay cả Bố và mẹ cháu phải lên Hà Nội trông coi cháu....CLB sẽ bố trí xe lên Hà Nội vào tuần tới để thăm cháu, các Bác nào đi được thì đăng ký tại đây nhé.
CLB xin chia sẻ khó khăn này với Bác Đôrêmi, mong bác và gia đình sớm vượt qua được khó khăn này. Cầu mong cháu bé chóng khỏi và sớm về với gia đình....