Thơ Thẩn Quán

Ðề: Thơ Thẩn Quán

Ôi sao ngạc nhiên quá chừng
Các mem nô nức vui mừng xiết bao
Topic thơ đó thanh tao
Thơ gì cũng có thể vào được đây

Giãi bày chuyện gió với mây
Giãi bày cả chuyện anh đây ước thầm
Người thì ngồi rất trầm ngâm
Ánh mắt đăm đắm với tâm sự này
Kẻ thì chìm với men say
Các em thiếu nữ tuổi này xì - tin
Có bác lại bỗng đau tim
Khi chợt thoát ẩn bóng hình ai kia

Thôi thì đêm đã về khuya
Gió em mạn phép xin thưa vài lời
Các bác quản trị kia ơi
Thơ này Box đó đừng "rời" đi nha ;))


Hôm nay lại có thơ rồi
Vào đây lại nhớ cái hồi ngày xưa
Xưa chẳng có Gió đung đưa
Ngày nay Gió thổi kèm mưa quán này

Em thì chỉ có máy cày
Nếu như quán có bị đày sang kia
Là em bán máy uống bia
Cho thêm dũng khí cờ lia mọi người
 

onggia

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

TÌnh hình trời đã về đêm
CHém thêm vài nhát êm đềm giấc xuân
Em xin phép được rút quân
Nhường sân các bác thêm vần thơ hay.
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Hai bác cho em van xin
Em áo vàng ấy, có gì hay đâu
Master y tá mỹ miều,
gấp trăm gấp mười áo vàng nhà em
Lâm gia cũng đã đặt phần
Ba bác giành mãi, Em biết chọn ai ;))

Cáp từn nói gì lạ ghê
Hay là chú cũng đã mê nàng rồi
Bảo sao năn nỉ ỉ ôi
Các cóc cụ ý xin thôi cưa nàng
Kiểu này thì phải làm hàng
Cho cáp lên thớt mà phang nát nhừ >:)
 

Kinh3D

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Bác dê đặt gạch ở đâu
Cho em đi ké để hầu bác nha
Nhìn bác em biết chẳng tha
Già trẻ nhớ bé đến gà cũng băm
Em thì cứ ngó chăm chăm
Cái em áo vàng đang nằm bên kia
Nể em đã mãi tăm tia
Bác nhường em nhé em vìa em xơi

Đợi em xúc đất cho xong
Nhuyễn rồi e hứa e nhường bác ngay
Em vàng e đỏ đang năm
Em nằm ở đó với ai còn vàng
Có vàng chỉ có vàng thoi
Bác mà chén được em mời bác xơi
 

captainclaw

LeechPro
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Cáp từn nói gì lạ ghê
Hay là chú cũng đã mê nàng rồi
Bảo sao năn nỉ ỉ ôi
Các cóc cụ ý xin thôi cưa nàng
Kiểu này thì phải làm hàng
Cho cáp lên thớt mà phang nát nhừ >:)

Em đây vốn tính đa tình
Cớ sao trói buộc áo vàng làm chi
Sống đời lossless Hát Dê
Khi nào chê chán mới nghĩ đến girl :p
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

TÌnh hình trời đã về đêm
CHém thêm vài nhát êm đềm giấc xuân
Em xin phép được rút quân
Nhường sân các bác thêm vần thơ hay.

Bác già xin đứng lại ngay
Để em dốc nỗi tỏ bày tâm tư
Lúc nãy sao bác lừ đừ
Vác cưa đi chém chẳng từ em Sea
Thế này còn nói cái chi
Tim em tan nát làm gì bớt đau ?
 

onggia

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Chị gió ơi chị gió
Chị là một cơn gió
Dịu dàng và hiếm có
Làm các anh cứ ngó
Rồi lại ngồi chém gió
Chị gió ơi chị gió
Mội lần chị lấp ló
Là án mạng ớ đó
Bởi các anh chém gió
Nổi máu dê chỗ đó
=))

Em trai tuổi mới đôi mươi
Cũng xem chị gió là người trong mơ
Chị làm em cứ ngẩn ngơ
Bỗng sao như thấy bơ vơ giữa đời
Băn khoăn em mới hỏi trời
Tại sao gió thôi mây trôi lững lờ
Em ơi chị gió vẫn chờ
Cái ngày em lớn làm thơ tặng chì :))
 
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Em đây vốn tính đa tình
Cớ sao trói buộc áo vàng làm chi
Sống đời lossless Hát Dê
Khi nào chê chán mới nghĩ đến girl :p

Cáp ơi chớ có giả vờ
Đừng mà đóng giả chàng khờ đó nghe
Ở đời ai chẳng đậy che
Những gì xấu bụng, tốt khoe Cáp à
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Đợi em xúc đất cho xong
Nhuyễn rồi e hứa e nhường bác ngay
Em vàng e đỏ đang năm
Em nằm ở đó với ai còn vàng
Có vàng chỉ có vàng thoi
Bác mà chén được em mời bác xơi

Bác thật ma mãnh quá đi
Chờ bác xúc đất làm gì cho lâu
Thôi thì em cứ vào lầu
Làm dăm ba phát dốc bầu tâm tư
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Chị gió ơi chị gió
Chị là một cơn gió
Dịu dàng và hiếm có
Làm các anh cứ ngó
Rồi lại ngồi chém gió
Chị gió ơi chị gió
Mội lần chị lấp ló
Là án mạng ớ đó
Bởi các anh chém gió
Nổi máu dê chỗ đó
=))

Sky ơi Sky
Thơ chú thật êm tai
Quả là chú rất tài
Gió nghe thấy rất hay
Cho chú tràng pháo tay

Sky ơi Sky
Thật vui quá đêm nay
Khi tụ họp trong này
Toàn các anh đẹp trai ;))
Dù chả biết là ai
Nhưng đọc thơ thấy hài
Lại cho tràng pháo tay
=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>
 

onggia

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Bác già xin đứng lại ngay
Để em dốc nỗi tỏ bày tâm tư
Lúc nãy sao bác lừ đừ
Vác cưa đi chém chẳng từ em Sea
Thế này còn nói cái chi
Tim em tan nát làm gì bớt đau ?

ÔI ôi bác chớ nghĩ oan
Em đây sao dám mở van quá đà
Tuy rằng tính thích la cà
Nhưng mà vẫn biết đâu la điểm dừng
Ăn chơi vẫn vẫn biết có chừng
Không thì có lúc vào rừng hết ra.
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Em đây vốn tính đa tình
Cớ sao trói buộc áo vàng làm chi
Sống đời lossless Hát Dê
Khi nào chê chán mới nghĩ đến girl :p

Chú Cáp hóa ra đa tình
Đã trót cảm mến dáng hình Hát Đê
Thảo nào chú cáp thật ghê
Lắm em như vậy vẫn chê chẳng thèm
 

seawitch

Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Đêm nay trăng cũng ngủ rồi
Còn người vẫn thức với lòng ngẩn ngơ
Mắt sầu thao thức đêm thâu
Hễ khép mí lại sầu về chứa chan....
Thôi thì trễ nải giấc hồng
Ngồi nhìn man mác mộng hồn mênh mang
Nửa tan nửa đọng chút tình
Lòng trần vương vấn khẽ vào trong mơ
 
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Tấm lòng người mãi khắc ghi
Nhưng buồn một nỗi hồn này nát tan
Lòng đang nặng trĩu muộn phiền
Nghĩ đến lòng lại muôn lần xót xa
Sợ thân tang tóc tiêu điều
Sẽ là cô quả khi người nối tơ
Thôi thì lòng đã ưu sầu
Cũng không muốn nhuốm cho người sắc nâu....

Lâu nay mới thấy Ly vào
Ly vào một cái ào ào toàn thơ
Làm anh đây cứ ngẩn ngơ
Sao mà tài thế vần thơ ưu sầu
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

ÔI ôi bác chớ nghĩ oan
Em đây sao dám mở van quá đà
Tuy rằng tính thích la cà
Nhưng mà vẫn biết đâu la điểm dừng
Ăn chơi vẫn vẫn biết có chừng
Không thì có lúc vào rừng hết ra.

Chẳng ra mà bác còn la
Ôi giời sướng quá ta ra làm gì
Thôi em vốn đã tình si
Nay đành đứt gánh một thì cơ duyên
Sea em xin thôi đành truyền
Dăm lời sau cuối đẩy thuyền tình kia
Từ nay anh sẽ chia lìa
Nghĩa tình đành dứt anh vìa đi tu
 

Kinh3D

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Hai bác cho em van xin
Em áo vàng ấy, có gì hay đâu
Master y tá mỹ miều,
gấp trăm gấp mười áo vàng nhà em
Lâm gia cũng đã đặt phần
Ba bác giành mãi, Em biết chọn ai ;))


Y tá dù có mỹ miều
Nhưng mà đã chọn em gơn áo vàng
Bác mà còn cứ nói điêu
Em về em báo ngay cho cả làng
Giờ e xin hỏi cả làng
Hàng em đã đặt còn ai tranh giành
 

captainclaw

LeechPro
Ðề: Thơ Thẩn Quán

TÌnh hình trời đã về đêm
CHém thêm vài nhát êm đềm giấc xuân
Em xin phép được rút quân
Nhường sân các bác thêm vần thơ hay.


Cáp ơi chớ có giả vờ
Đừng mà đóng giả chàng khờ đó nghe
Ở đời ai chẳng đậy che
Những gì xấu bụng, tốt khoe Cáp à


Bác Hiếu xe ủi anh ơi
Em nào có giấu đậy che điều gì
Một mai sương nắng hao gầy
Em nào có dám tranh phần cùng ai
Một mình vẫn là sướng hơn
Dù đời cô quả đa tình phong lưu
Trói chặt chân ở chốn tù
Vì phận nhi nữ, còn gì phong lưu
Ở đời ai không thik girl
Một là thái giám hai là tăng nhân
Riêng em chỉ thik một phần
Còn phần còn lại hát dê phim trường ^^
 

captainclaw

LeechPro
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Đêm nay trăng cũng ngủ rồi
Còn người vẫn thức với lòng ngẩn ngơ
Mắt sầu thao thức đêm thâu
Hễ khép mí lại sầu về chứa chan....
Thôi thì trễ nải giấc hồng
Ngồi nhìn man mác mộng hồn mênh mang
Nửa tan nửa đọng chút tình
Lòng trần vương vấn khẽ vào trong mơ

Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
Màu tím bi ai tôi vẫn mang
Sợ chi nâu áo nàng nhuộm cho tôi
Đời kia có lắm sự buồn
Cớ sao mang mãi nỗi buồn chi Sea?
Bốn mươi năm nữa ra gì
Hãy cười mà sống tháng ngày sẽ trôi :)
 
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Bác Hiếu xe ủi anh ơi
Em nào có giấu đậy che điều gì
Một mai sương nắng hao gầy
Em nào có dám tranh phần cùng ai
Một mình vẫn là sướng hơn
Dù đời cô quả đa tình phong lưu
Trói chặt chân ở chốn tù
Vì phận nhi nữ, còn gì phong lưu
Ở đời ai không thik girl
Một là thái giám hai là tăng nhân
Riêng em chỉ thik một phần
Còn phần còn lại hát dê phim trường ^^

Thôi thì Cáp đã khai rồi
Nhưng mà chớ có vồ mồi đó nghe
Anh đây chẳng dám to toe
Kẻo mà ăn gạch và toè cái môi
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Hôm nay lại có thơ rồi
Vào đây lại nhớ cái hồi ngày xưa
Xưa chẳng có Gió đung đưa
Ngày nay Gió thổi kèm mưa quán này

Em thì chỉ có máy cày
Nếu như quán có bị đày sang kia
Là em bán máy uống bia
Cho thêm dũng khí cờ lia mọi người

Gió em chỉ có một mình
Cớ sao bác bỗng thình lình thêm mưa
Nắng mưa là việc từ xưa
Ông trời đã quyết chẳng ngờ chẳng hay
Gió buồn nên mới vô đây
Gặp ngay chém gió nên dây ngay vào
Dây rùi mới thấy nao nao
Ngày nào ko có lòng sao buồn buồn

Trước kia thơ cũng vẫn tuôn
Trong Box này đó nhưng chuồn đi đâu
Hỏi thì chẳng ai biết đâu
Chỉ có mình bác là đau quá chừng
Vì chưng thơ đó con cưng
Chờ giờ hoàng đạo vui mừng khai sinh
Khai sinh chưa rõ bóng hình
Đã bị các bác ngồi rình mang đi
Thôi thì bác xí xóa đi
Đừng đem máy ủi đi đì ai kia
Cũng đừng có mà cờ lia
Thơ hay văn đẹp nên chia (share) với người
 
Bên trên